Chương 412
Chương 412: Đại kế nằm vùng
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Vãi thật." Thần Tùng ngây người.
Thứ nó cảm nhận được lại là Lâm Cảnh?
Hóa thân của Lâm Cảnh thế mà lại dung hợp huyết mạch Ma Tộc?
"Nói nhảm, sao lại có chuyện hoang đường đến mức này!" Thần Tùng chửi ầm lên: "Thằng ranh con, mày không chơi xỏ lão phu đấy chứ?"
Động thiên...
Mẹ kiếp, cái thế lực Tiên Cung kia lại dám rút cả huyết mạch Ma Tộc ở tiên giới để làm phần thưởng cho thiên kiêu hạ giới à?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả thực có khả năng này, sắc mặt Thần Tùng biến ảo khôn lường.
Trước khi Ma Chủ đột phá Tiên Đế Cảnh, tuy Ma Tộc là đại tộc ở tiên giới nhưng địa vị cũng chưa đến mức cao không thể với tới. Một thế lực có Tiên Vương tọa trấn như Tiên Cung quả thực đủ bản lĩnh bắt Ma Tộc đem đi luyện đan.
Nói vậy, vừa rồi chỉ là một pha hiểu lầm tai hại?
"Lừa tiền bối làm gì, tu sĩ Thiên Ma Giáo đột phá phòng tuyến của một đám Vấn Đạo, thần không biết quỷ không hay lẻn vào giới này... xác suất đó rõ ràng còn thấp hơn khả năng tôi vừa nói mà." Lâm Cảnh cười bảo: "Tiền bối đừng sợ, tôi cam đoan với ngài, tuyệt đối không để hóa thân xuất hiện trong phạm vi vạn dặm quanh ngài!"
Thần Tùng mắng: "Xéo đi, dăm ba tên tu sĩ Ma Tộc, lão phu sợ cái búa ấy! Vừa rồi chỉ là muốn tạo chút cảm giác nguy cơ để bọn mày coi trọng thôi, bằng không nếu để lão phu gặp phải, tự lão phu cũng giải quyết được."
"Được rồi, được rồi." Lâm Cảnh không vạch trần thể diện của Thần Tùng tiền bối. Đúng lúc này, Thần Tùng vẫn còn chút kinh ngạc: "Thằng nhóc nhà mày lại kiếm được cả huyết mạch Ma Tộc..."
"Đúng là có chút khí vận trên người. Theo lão phu thấy, trong cục diện hạ giới hiện nay, có huyết mạch Ma Tộc còn có ý nghĩa hơn là có một thể chất tiên thể."
"Mày có biết điều này đại biểu cho cái gì không?"
"Đại biểu cho cái gì?"
"Đồ vật của tiên giới muốn truyền tống xuống hạ giới chẳng hề dễ dàng, điều đó đồng nghĩa với việc tu sĩ Ma Tộc ở hạ giới cũng là sự tồn tại vô cùng hiếm hoi."
"Nếu hóa thân của mày đi tới những đại lục tu tiên đã bị Thiên Ma Giáo chiếm đóng nhưng lại không có tu sĩ Ma Tộc tọa trấn, chỉ cần mày ngụy trang khéo léo thì tuyệt đối sẽ là thượng khách, được đám tu sĩ Thiên Ma Giáo khác cung kính như nhân vật lớn của bản giáo!"
"Thế lực Thiên Ma Giáo trải rộng khắp hạ giới, bình thường chỉ cần mày không gây ra tin tức gì chấn động thì cũng chẳng ai thừa năng lực đi điều tra lai lịch thực sự của mày... Dù sao huyết mạch Ma Tộc rất khó làm giả, ai mà ngờ được Tiên Cung viễn cổ lại chơi lớn như thế, dám rút cả huyết mạch đại tộc tiên giới về cải tạo thiên tài."
"Là vậy sao." Lâm Cảnh do dự một chút rồi nói: "Tôi nhận được tin tình báo, hiện giờ trong Nguyên Giới cũng có không ít tu sĩ Thiên Ma Giáo. Hóa thân của tôi lấy thân phận tu sĩ Ma Tộc tiến vào, có lẽ... có thể trà trộn vào hàng ngũ của bọn họ?"
"Bản tôn gia nhập Tu Tiên Liên Minh, hóa thân trà trộn vào Thiên Ma Giáo, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, khéo lại dễ vơ vét tài nguyên ở Nguyên Giới hơn!!"
"Chuẩn luôn!!" Ma Tùng cười khằng khặc, chẳng còn vẻ sợ hãi lúc nãy, nó bảo: "Tu sĩ Thiên Ma Giáo tiến vào Nguyên Giới cực kỳ khó liên lạc với bên ngoài. Trong tình cảnh đó, mày tùy tiện bịa ra một thân phận là có thể dễ dàng hòa nhập vào rồi."
"Hơn nữa cũng không cần mày phải bịa bừa, trong những mảnh ký ức vụn vặt của lão phu vẫn còn sót lại không ít tin tức về ma giáo, có thể cung cấp cho mày."
"Ví dụ như từng có một tu sĩ Ma Tộc tên là Thiên Cừu Ma Đế, ả trên đường trở về 'Thiên Ma giới' thì bất ngờ đụng phải tinh động, hành tung không rõ, nghi là đã chết."
"Đến lúc đó, sau khi mày xác nhận lại thông tin, hoàn toàn có thể thêu dệt thành Thiên Cừu Ma Đế vẫn chưa chết mà đang dưỡng thương ở một nơi nào đó, mày là đệ tử được ả lâm thời truyền thừa. Như vậy mày sẽ lập tức nhảy vọt thành ma nhị đại đỉnh cấp của Thiên Ma Giáo."
"Những tin tức tình báo như thế lão phu còn rất nhiều, đến lúc đó có thể chọn lấy một cái thích hợp mà dùng."
"Đương nhiên, cách này cũng đầy sơ hở, nhưng ít nhất đủ để đảm bảo trong một khoảng thời gian nhất định ở nơi như Nguyên Giới, mày có thể chi phối phần lớn thiên kiêu Thiên Ma Giáo. Lão phu đoán trong Nguyên Giới cũng chẳng có mấy tên thiên kiêu Thiên Ma Giáo sở hữu ma huyết đâu."
"Bởi vậy, một khi hóa thân của mày đến Nguyên Giới thì khả năng rất cao sẽ nghiễm nhiên trở thành một trong những nhân vật có thân phận và huyết mạch cao quý nhất trong số thiên kiêu Thiên Ma Giáo ở đó."
"Chậc chậc, thế mới nói thằng nhóc mày đúng là số đỏ... Khoan đã, bản tôn gia nhập Tu Tiên Liên Minh, cái Tu Tiên Liên Minh đó là cái vẹo gì?" Ma Tùng chợt hỏi.
Lâm Cảnh ngẩn ra, đáp: "Tu Tiên Liên Minh là thế lực do các tu sĩ lưu vong lập nên trong khoảng vạn năm trở lại đây, sau khi các giới tu tiên của họ bị Thiên Ma Giáo xâm lược. Hiện tại, sau khi tập hợp những cường giả lưu vong của các đại lục tu tiên, họ đã phát triển tới mức đủ sức đối kháng cục bộ với Thiên Ma giới. Thời điểm tiền bối tới Thiên Nguyên Giới, có lẽ Tu Tiên Liên Minh vẫn chưa thành hình."
"Hóa ra là vậy." Ma Tùng gật đầu: "Hạ giới bị Thiên Ma Giáo tàn phá đến mức này, cũng đã đến lúc phải hợp nhất thành một thế lực phản kháng rồi."
"Hay lắm, tới lúc đó bản tôn của mày vào Tu Tiên Liên Minh vơ vét tài nguyên, hóa thân tiếp cận Thiên Ma Giáo kiếm chác tài nguyên, khéo chẳng bao lâu nữa là có hy vọng Vấn Đạo rồi!!!"
Lâm Cảnh cười khổ: "Mong là vậy..."
Trò này mà bại lộ thì bị truy sát còn thảm hơn nữa.
...
Sau khi bàn bạc kỹ càng với Ma Tùng tiền bối, Lâm Cảnh bắt đầu sắp xếp quyền sử dụng Ngộ Đạo Trì, dự định cho từng sủng thú lần lượt vào dùng.
Tuy chuyến đi Nguyên Giới sắp tới nghe theo lời Ma Tùng tiền bối thì ưu thế của hắn rất lớn, nhưng để đề phòng bất trắc, hắn vẫn cần phải tăng cường thêm thực lực cơ bản.
Đầu tiên là Băng Phách Cổ, Lâm Cảnh ném nó vào Ngộ Đạo Trì, bảo nó học thêm những thứ khác ngoài huyết mạch cổ độc.
Chẳng hạn như kiếm đạo.
Lá bồ đề biến dị nuốt vào bụng, lấy Hỗn Nguyên kiếm ý và kiếm ý thủ hộ cảnh giới Vấn Đạo làm đối tượng tìm hiểu, cộng thêm một loạt điều kiện ngộ đạo ngoại cảnh, nhất định có thể giúp Băng Phách Cổ nhanh chóng đạt tới tiểu thành trên con đường này.
Liếc nhìn Băng Phách Cổ đang dùng mấy chục sợi tơ nhện điều khiển vô số băng kiếm trong làn nước, bản tôn Lâm Cảnh phóng ra một thanh phi kiếm bay về phía Thiên Kiếm Môn, đồng thời truyền tin tức về Lưỡng Giới Động Thiên cho Yêu Đế, sau đó chuẩn bị đi nhận những thứ thuộc về mình.
Long mạch tu luyện mà Nhị Đại Cổ Hoàng hứa hẹn sẽ được giao tới trong vòng nửa năm, Lâm Cảnh có sốt ruột cũng vô ích.
Thế nhưng Thiên Diễm Cổ của một trong các ty chủ Trừ Ma Ty là Liễu Công Trác — tức con kỳ cổ cuối cùng trong thập đại kỳ cổ, cùng với đám yêu ma trọng phạm từ Hóa Thần kỳ trở lên đang bị giam giữ trong Trừ Ma Ty, Lâm Cảnh cần phải lấy sớm để tăng tu vi cho sủng thú.
Không lâu sau, tại tổng bộ Trừ Ma Ty.
Lâm Cảnh vừa mới đáp xuống nơi này, định tìm Liễu Công Trác nói chuyện thì đập vào mắt lại là một cảnh tượng khiến người ta cạn lời.
Một lão giả có nét mặt trông hơi quen mắt đang hớt hải bay tới, gào to: "Lão phu là Cao Chiếu, đứa nào to gan dám bắt cháu ngoại lão phu? Lão phu vừa mới làm nhiệm vụ về, ta phải xem xem đứa nào tặng cho ta một bất ngờ lớn thế này, còn không mau thả người ra?"
"..." Lâm Cảnh.
"Cao huynh bớt giận, cháu ngoại của huynh giao dịch khí vận long mạch, đúng là đã phạm vào luật pháp Cổ Quốc. Cho dù là cháu ngoại của huynh thì cũng phải xét xử theo đúng trình tự pháp luật..." Từ trong tổng bộ Trừ Ma Ty truyền ra một giọng nói không kiêu ngạo cũng không hèn mọn.
Sắc mặt ông ngoại Cao Thăng biến đổi liên tục, không hiểu nổi rốt cuộc nhà họ Cao và Cao Thăng đã đắc tội với ai mà lại bị vu oan hãm hại đến mức này.
Cảnh tượng ấy khiến Lâm Cảnh, người vừa lặng lẽ đáp xuống, cũng phải rơi vào trầm tư. Không phải chứ, cái Linh Vận Thể của Cao Thăng sao lúc linh lúc xịt thế này? Ngươi là một tiên nhị đại xuất thân từ thế gia trừ ma, luồn lách một con long mạch ngay dưới mí mắt người nhà để dùng cho việc hồi sinh Sơ Đại Cổ Hoàng, thế mà cũng bị tóm được à???
