Chương 438
Chương 438: Thân phận
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Đa tạ."
Cổ U Nhiên và Lâm Cảnh cũng chẳng phải lần đầu gặp mặt. Có thể nói, nhờ mấy lần giao thủ với hắn tại Thiên Nguyên Giới, nàng mới không phải chịu thiệt thòi lớn khi đối đầu với tên tu sĩ Thiên Ma Giáo này.
"Khách khí rồi, chuyện ta vừa nói, cứ cân nhắc đi." Lâm Cảnh không quên sơ tâm.
Long mạch chính là thứ tốt, có thể đẩy nhanh tốc độ tu hành của Thiên Ma Hóa Thân.
"Nói mới nhớ, sao huynh... lại ở chỗ này?" Cổ U Nhiên nhìn kẻ thuộc Thiên Ma Giáo đang ngất xỉu, lại liếc sang người xa lạ vừa gọi Lâm Cảnh là đại nhân.
"Chuyện này nói ra dài dòng lắm." Lâm Cảnh liếc Phương Vô Danh một cái. Người kia lập tức thức thời rời đi. Lâm Cảnh lại quét mắt nhìn lên bầu trời, ý thức Sơn Thần đang âm thầm dòm ngó cũng không còn dán vào nơi này nữa.
Ngay sau đó, Lâm Cảnh đem đầu đuôi trải nghiệm của mình kể cho Cổ U Nhiên.
Nghe xong, Cổ U Nhiên mím môi nói: "Xem ra vận may của huynh cũng chẳng khá hơn là bao. Vậy nơi này gọi là Dâm Tự Sơn?"
"Chúng ta muốn ra ngoài thì phải theo ý Sơn Thần, giao nộp đủ đồ cung phụng..."
"Thế nên lời ta vừa nói, muội có lọt tai chữ nào không đấy?" Lâm Cảnh lên tiếng: "Béo người ngoài chẳng thà béo người nhà. Muội đem long mạch vốn phải nộp cho Sơn Thần đưa hết cho ta, tới lúc đó... ta dẫn muội rời khỏi đây là xong."
"Giao long mạch cho ta đi!" Lâm Cảnh vẫn kiên trì với ý định ban đầu.
Cổ U Nhiên thoáng giật mình, nhớ lại những lời Sơn Thần đã nói lúc trước.
Sơn Thần coi nơi bế quan của Lâm Cảnh là cấm khu, chẳng phải ngầm thừa nhận lão cũng kiêng dè Lâm Cảnh vài phần sao?
"Tên này... rốt cuộc còn giấu quân bài tẩy nào nữa?"
Cổ U Nhiên thầm suy đoán. Dù sao thực lực của Sơn Thần vô cùng kinh khủng. Cứ theo biểu hiện của Lâm Cảnh ở Thiên Nguyên Giới mà xét, dù hắn cũng rất yêu nghiệt, nhưng so với một Sơn Thần đã dừng chân ở Hóa Thần đỉnh phong suốt mấy vạn năm... hẳn là không cùng một đẳng cấp mới phải.
"Nghĩ kỹ chưa..." Lâm Cảnh hỏi dồn.
Tùng Diệp Thử đã hút cạn thảo mộc, Long Lý cũng nuốt sạch địa hỏa, nếu Thiên Ma Hóa Thân lại bòn rút tiếp khí vận long mạch của Sơn Thần, Lâm Cảnh sợ lão già kia sẽ phát điên mất.
Vị công chúa muội muội này xuất hiện thật đúng lúc.
"Được." Cổ U Nhiên vô cùng dứt khoát: "Long mạch cho huynh, đổi lại huynh phải chịu trách nhiệm đưa ta an toàn tới 'Tu Tiên Liên Minh', thấy thế nào?"
Lâm Cảnh gật đầu: "Thành giao, đằng nào ta cũng phải tới Tu Tiên Liên Minh."
"Tiếp theo muội cứ ở trong này tu hành đi. Muội mới Hóa Thần trung kỳ, nếu đã lên tới Hóa Thần đỉnh phong thì tên tu sĩ Thiên Ma Giáo kia chưa chắc là đối thủ của muội."
"Ta cũng cần bế quan ở đây thêm một dạo, đợi một thời gian nữa rồi chúng ta cùng rời đi."
Giao kèo xong xuôi, Lâm Cảnh nhận lấy mấy dải long mạch do Cổ U Nhiên ném qua, đoạn xách tên tu sĩ Thiên Ma Giáo quay trở lại động phủ.
Nhìn theo bóng lưng Lâm Cảnh, Cổ U Nhiên khẽ thở dài... Đây cũng coi như kết quả tốt nhất rồi.
Bên trong động phủ.
Tên tu sĩ Thiên Ma Giáo đang hôn mê, dưới sự khống chế của cổ độc, mở mắt tỉnh lại với vẻ mặt đờ đẫn vô hồn.
"Ngươi tên gì?"
"Ma La."
"Trong Nguyên Giới này, Thiên Ma Giáo có bao nhiêu kẻ đang hiện diện?"
"..." Ma La ngây ra.
Đến chuyện này mà cũng không biết sao?
"Địa vị của ngươi trong đám Thiên Ma Giáo ở Nguyên Giới thế nào?"
Ma La cất giọng đều đều: "Hiện tại, tu sĩ Thiên Ma Giáo tại Nguyên Giới lấy Thánh tử Thánh Khôn đại nhân làm đầu."
"Kế đó là Bát Đại Ma Tinh, địa vị chỉ dưới Thánh Khôn đại nhân, có quyền không nghe theo mệnh lệnh của Thánh tử để hành động độc lập. Từng người trong số họ đều là đệ tử chân truyền của các đại năng Vấn Đạo cảnh trong Thiên Ma Giáo..."
"Sau đó mới tới đông đảo đệ tử bình thường. Ta coi như là kẻ nổi bật trong số đó, được Thánh tử đại nhân coi trọng giữ lại bên cạnh làm việc. Thỉnh thoảng Thánh tử đại nhân còn ban thưởng tiên khí để nâng cao thực lực cho chúng ta..."
Lâm Cảnh hỏi tiếp: "Trong số tu sĩ Thiên Ma Giáo ở Nguyên Giới, có mấy kẻ sở hữu huyết mạch Ma Tộc?"
Ma La lẩm bẩm: "Hai người. Thánh tử đại nhân có huyết mạch Ma Tộc viên mãn. Đứng đầu Bát Đại Ma Tinh là Tử Dương đại nhân, sở hữu huyết mạch Ma Tộc đại thành. Nghe đồn nếu Tử Dương đại nhân lập được công lớn ở Nguyên Giới, gã cũng có cơ hội trở thành một trong các Thánh tử của giáo môn..."
Chỉ có hai kẻ thôi sao...
"Vậy ngươi đã từng nghe qua danh xưng Thiên Cừu Ma Đế chưa?" Lâm Cảnh bắt đầu dò la thêm tin tức.
Thiên Cừu Ma Đế là một trong những thông tin Ma Tùng từng tiết lộ cho hắn. Bà ta cũng là đại năng Vấn Đạo của Thiên Ma Giáo, thực lực thuộc hàng đỉnh tiêm, nhưng trên đường quay về Thiên Ma giới lại bất ngờ gặp phải tinh động, đến nay tung tích vẫn mịt mù.
Nếu thông tin này chuẩn xác và Thiên Cừu Ma Đế vẫn chưa từng lộ diện, Lâm Cảnh hoàn toàn có thể mượn danh nghĩa của bà ta để tạo cho mình một thân phận tại Nguyên Giới.
"Thiên Cừu Ma Đế..." Ma La sững sờ, dường như đang cố nhớ lại.
"Đúng là có một vị Ma Đế như vậy. Nghe nói hình như lúc trở về Thiên Ma giới thì gặp phải tinh động, nghi là đã ngã xuống..."
"Ồ? Ngươi có chắc không?" Lâm Cảnh híp mắt lại, gặng hỏi: "Nói cho ta tất cả những gì ngươi biết về Thiên Cừu Ma Đế..."
"Cả chuyện ngươi tiến vào Nguyên Giới từ khi nào nữa..."
Rất lâu sau đó.
Ma La sau khi bị vắt kiệt giá trị đã bị Lâm Cảnh diệt khẩu. Hắn đã biết chuyện mình mang huyết mạch Ma Tộc, dĩ nhiên không thể thả ra ngoài Nguyên Giới, càng không thể để hắn quay về bên cạnh Thánh tử Thiên Ma Giáo.
Cùng lúc đó, Thiên Ma Hóa Thân của Lâm Cảnh tách ra khỏi bản thể, diện mạo biến đổi, khoác lên một thân phận hoàn toàn mới.
Đó là đệ tử chân truyền được Thiên Cừu Ma Đế thu nhận khi bà ta đang dưỡng thương tại một giới diện tu tiên sau biến cố tinh động!
Dù thân phận này chưa đủ để lập tức thống lĩnh toàn bộ tu sĩ Thiên Ma Giáo tại Nguyên Giới, nhưng cũng thuộc hàng tôn quý, ngang ngửa với Bát Đại Ma Tinh, hoàn toàn có tư cách phớt lờ mệnh lệnh của Thánh tử.
Thiên Ma Giáo theo như lời Ma La khai có tới hàng trăm vị Ma Tộc cảnh giới Vấn Đạo, nên cũng chẳng cần lo việc lòi ra thêm một đệ tử chân truyền Vấn Đạo sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ.
"Từ hôm nay, ngươi tên là 'Ma Dục'. Tin tức giá trị nhất vừa moi được chính là Thiên Cừu Ma Đế vốn là một kiếm tu Ma đạo, pháp thuật trứ danh là dùng tám cánh tay Thiên Ma tách rời khỏi cơ thể để ngự kiếm! Đó là 'Bát Tí Thiên Ma Kiếm Đạo' do bà ta tự sáng tạo dựa trên nền tảng Thiên Ma Chỉ. Đây cũng là điều tiền bối Ma Tùng chưa từng nhắc tới."
"Đây là điểm đột phá tuyệt vời. Hiện tại chúng ta mới chỉ luyện ra một cánh tay Thiên Ma, nhưng hoàn toàn có thể để cánh tay này cầm kiếm chém loạn xạ, bắt chước phong cách của Thiên Cừu Ma Đế."
"Làm vậy thì đám thiên kiêu Thiên Ma Giáo kia sẽ càng tin chắc ngươi là truyền nhân của bà ta!"
Lâm Cảnh vỗ vai hóa thân, dặn dò: "Ma giáo hiểm ác, lát nữa Băng Phách Cổ và nấm Thuật Pháp Nguyên Linh sẽ cùng ngươi thâm nhập vào nội bộ, hỗ trợ đại nghiệp."
"Nhiệm vụ của ngươi là lấy được sự tín nhiệm của toàn thể Ma giáo, đồng thời nâng cao độ thuần thục của huyết mạch cùng thực lực, tranh đoạt vị trí người tiếp quản của Thánh tử Thánh Khôn tại Nguyên Giới, nắm quyền chưởng quản Ma giáo nơi này..."
"Biết rồi." Thiên Ma Hóa Thân thở dài một tiếng.
Lâm Cảnh phủi tay, nói tiếp: "Còn ta sẽ dẫn theo Tùng Diệp Thử và Long Lý, cùng Cổ U Nhiên tiếp cận Tu Tiên Liên Minh. Dĩ nhiên nhiệm vụ quan trọng nhất của bản tôn... so với việc tiếp cận liên minh... thực ra lại là một chuyện khác."
Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng sắc lạnh. Có điều lúc này vẫn chưa phải thời cơ ngửa bài với Sơn Thần.
