Chương 440
Chương 440: Tinh Trần Giới
Đăng ngày 29/09/2026
19
Sau khi Lâm Cảnh khéo léo thuyết phục Dâm Tự Sơn Thần, gã sơn thần cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử.
Lâm Cảnh chính là tu sĩ giới ngoại đầu tiên để mắt đến nhu cầu của đám tinh quái bản thổ Nguyên Giới bọn họ!
Hay nói đúng hơn, có lẽ các tu sĩ khác cũng từng nhận ra, nhưng chẳng ai có ý định hay đủ bản lĩnh giúp tinh quái bản thổ Nguyên Giới tháo gỡ cảnh ngộ khó khăn này.
"Kế hoạch hiện tại của ngươi là dựa vào cái 'khả năng' này để ta giúp ngươi lôi kéo thêm tinh quái sao?" Phó tông chủ Thiên Địa Tông dò hỏi.
"Ta chịu tin ngươi, nhưng không có nghĩa là đám tinh quái khác cũng chịu tin đâu!"
"Ta biết chứ." Lâm Cảnh nhìn sơn thần, bảo: "Bởi vậy mới phải nhờ cậy vị phó tông chủ như ngươi!"
"Ngươi hiểu rõ Nguyên Giới hơn, chúng ta cứ ưu tiên mời những cường giả dễ nói chuyện trước. Còn đám khó tính, đợi thế lực của chúng ta thành hình rồi mời cũng chưa muộn!"
Sơn thần bĩu môi.
Hắn thấy ngoài mình ra, kẻ khác chưa chắc đã dễ bị lừa phỉnh như thế.
"Ta sẽ sớm cho các ngươi thấy tính khả thi nhất định." Lâm Cảnh tỏ ra nghiêm túc: "Tới lúc đó, tinh quái trong Thiên Địa Tông có thể đạt được thỏa thuận hợp tác lâu dài với Ngự Thú Tông đứng sau lưng ta."
"Thiên kiêu Ngự Thú Tông của ta sẽ không ngừng tiến vào Nguyên Giới, ký khế ước bình đẳng với tinh quái bản thổ, rồi sau khi trở về ngoại giới sẽ giải trừ khế ước, trả lại tự do cho các ngươi."
"Được thôi, đằng nào cũng sống lâu như vậy rồi, chẳng tiếc gì chút thời gian này." Dâm Tự Sơn Thần lẩm bẩm. Sống an phận thủ thường cả nửa đời, hắn cũng không muốn tiếp tục làm mối làm ăn hiện tại nữa.
Bắt chước Thương Hải Tiên Linh và Vẫn Tinh Tiên Linh tranh đoạt Tiên Nguyên với đám thiên kiêu giới ngoại tuy nâng cao được thực lực, nhưng cũng chỉ là tăng tiến sức mạnh đơn thuần, tương lai vẫn mịt mờ, lại còn khả năng cao sau này sẽ bị tiên nhân tính sổ.
Trái lại, đề nghị rời khỏi Nguyên Giới để đi tới ngoại giới rộng lớn hơn của Lâm Cảnh lại khiến hắn vô cùng hứng thú.
"Vậy quyết định thế đi."
Lâm Cảnh mỉm cười: "Đợi ta đưa muội muội công chúa đến tay ca ca ruột của nàng xong, ta sẽ cùng ngươi đi mời chào thần linh các phương."
"Không biết phó tông chủ đã có nhân tuyển thích hợp nào chưa?"
Dâm Tự Sơn Thần trầm ngâm một lát: "Có vài kẻ thực lực sàn sàn với ta, đều chưa gia nhập trướng hạ của hai đại tiên linh, không biết có thuyết phục được bọn họ không. Kẻ ta quen thân nhất là Minh Thổ Nương Nương..."
"Cuộc tranh đoạt Tiên Nguyên làm chết không ít tu sĩ giới ngoại, bà ta chính là chịu ảnh hưởng từ vong hồn của đám tu sĩ đó mà sinh ra linh trí."
"Kẻ này sở hữu năng lực 'cải tử hoàn sinh', tính ra là tinh quái Nguyên Giới có mối quan hệ tốt nhất với cả Thiên Ma Giáo lẫn Tu Tiên Liên Minh. Bà ta cũng giống như ta, luôn làm ăn buôn bán với tu sĩ giới ngoại..."
"Chẳng hạn như tu sĩ vừa mới chết rơi vào tay bà ta thường có thể sống lại. Có điều muốn bà ta ra tay giúp đỡ thì phải dâng cúng một lượng tài nguyên khổng lồ..."
"Ngươi chẳng phải có Sinh Tử Nguyên Thần, tu luyện đạo sinh tử sao? Nếu vậy, khéo lại nói chuyện hợp rơ với kẻ ở Minh Thổ kia đấy."
Minh Thổ Nương Nương!
Cải tử hoàn sinh!
Lâm Cảnh vừa nghe là biết ngay đây lại là một tinh quái Nguyên Giới cường hãn vô song, nếu có thể lôi kéo về dưới trướng thì bản thân tại Nguyên Giới này ắt sẽ nắm trong tay tiếng nói cực lớn.
"Được, sau đó ta sẽ cùng ngươi đến bái phỏng Minh Thổ Nương Nương!"
"Nói đi cũng phải nói lại, ngươi có biết trong tinh không bên ngoài Nguyên Giới này liệu có tinh thú không?" Lâm Cảnh bỗng chỉ tay ra ngoài trời, hỏi thêm một vấn đề mà mình tương đối để tâm.
Nguyên Giới không chỉ đơn thuần là một hành tinh, mà là một mảnh tinh không thu nhỏ. Ngoài một tinh cầu nòng cốt ở trung tâm, xung quanh còn có những tinh thần phụ thuộc hợp thành Nguyên Giới. Dù sao cũng có không ít tu sĩ tu luyện tinh thần chi đạo, lực lượng tinh thần cũng là một dạng sức mạnh tự nhiên của trời đất, nên vẫn có tu sĩ từ các tu tiên giới tiến vào tinh không để cảm ngộ sức mạnh.
"Tinh thú?" Sơn thần ngẩn ra, nói: "Ngươi tìm tinh thú làm gì?"
"Chẳng phải trước đó đã nói rồi sao, để nghiệm chứng phỏng đoán kia, ta sẽ ký khế ước với một sinh linh bản thổ Nguyên Giới rồi thử đưa nó rời đi." Lâm Cảnh cất lời: "Chủng tộc tiếp theo ta muốn lập khế ước chính là tinh thú."
"Dẫu sao cũng đâu thể ký khế ước với phó tông chủ như ngươi được? Dù ta không để bụng thì chắc ngươi cũng chẳng đồng ý."
"Đừng hòng." Dâm Tự Sơn Thần hừ mũi: "Bản sơn thần sẽ không làm vật thí nghiệm cho ngươi đâu."
Đùa chắc.
Tên Lâm Cảnh này đến cả thi thể tiên thú còn khống chế được.
Dâm Tự Sơn Thần không chút nghi ngờ việc sau khi đối phương ký khế ước với mình, bản thân sẽ hoàn toàn mất đi ý thức độc lập.
Đến lúc đó, dẫu có phải ký khế ước thì hắn cũng chỉ chọn kẻ yếu mà ký, cái loại mà mình chỉ cần tiện tay trở mặt một cái là đối phương chết không có chỗ chôn.
Chỉ khi có năng lực thoát khỏi khế ước bất cứ lúc nào, hắn mới thấy yên tâm.
Còn Lâm Cảnh... tóm lại Dâm Tự Sơn Thần không dám giao tính mạng của mình vào tay tên quái thai này.
"Thế nên mới nói..."
"Nếu là tinh thú thì e rằng khó tìm đấy." Dâm Tự Sơn Thần nói: "Toàn bộ tinh thú trong tinh không Nguyên Giới đều đã bị Vẫn Tinh Tiên Linh thu nạp dưới trướng, cư ngụ trên Tinh Trần Giới ngoài tinh không."
"Tinh Trần Giới này là ngôi sao gần chúng ta nhất, cũng là địa bàn của Vẫn Tinh Tiên Linh."
"Kẻ đó thực lực rất mạnh, vô cùng khó dây vào, ta với Minh Thổ gộp lại khéo cũng chẳng phải đối thủ của nó, muốn cướp tinh thú dưới tay nó gần như là chuyện không tưởng. Tinh thú có gì hay ho đâu, việc gì phải cưỡng cầu, chi bằng ký khế ước với mấy ngọn đồi nhỏ vừa mới sinh ra linh trí ấy!" Dâm Tự Sơn Thần đưa ra kiến nghị.
"Tinh Trần Giới... Vẫn Tinh Tiên Linh..." Lâm Cảnh ngẫm nghĩ một hồi. Chủ yếu là vì Sơ Đại Cổ Hoàng đã diễn toán ra rằng chủng tộc sủng thú thích hợp nhất để hắn ký khế ước tiếp theo chính là tinh thú!
Dù chẳng rõ nguyên do, nhưng Lâm Cảnh cảm thấy chủng tộc tinh thú này cũng không tệ.
Dẫu sao nếu bản thân không định cả đời ở lại Thiên Nguyên Giới mà muốn tiến ra tinh không, vậy thì bên cạnh có một con tinh thú sở trường di chuyển và chiến đấu ngoài vũ trụ cũng chẳng phải lựa chọn tồi.
"Vậy chuyện này để sau hẵng bàn, làm chính sự trước đã."
Lâm Cảnh định bụng đợi tới khi thực lực đủ sức ngang hàng với Vẫn Tinh Tiên Linh rồi mới tính đến chuyện tới địa bàn của đối phương chọn một con tinh thú con.
Còn trước mắt, hắn chuẩn bị cùng hóa thân Thiên Ma chia làm hai đường, một bên đi tới Tu Tiên Liên Minh, một bên đi tiếp xúc với người của Thiên Ma Giáo!
...
Mấy ngày sau.
Lâm Cảnh mang theo Cổ U Nhiên đã đột phá lên Hóa Thần hậu kỳ rời khỏi địa giới Dâm Tự Sơn. Đối với tốc độ tu luyện của Cổ U Nhiên, Lâm Cảnh hâm mộ không thôi.
Tương tự, đối với thực lực có thể tùy ý đưa nàng rời khỏi Dâm Tự Sơn của Lâm Cảnh, Cổ U Nhiên cũng hâm mộ vô cùng. Nàng hoàn toàn không hiểu Lâm Cảnh tu luyện kiểu gì, rõ ràng nàng mới là người sở hữu xuất thân cao quý nhất và tài nguyên dồi dào nhất Thiên Nguyên Giới...
"Nơi tiếp theo chúng ta đến là tổng bộ của Tu Tiên Liên Minh, Tiên Lâm Thành."
"Không biết những người khác của Thiên Nguyên Giới đã tìm được tới đây chưa. Có điều ta nghe Phương Vô Danh kia nói Tu Tiên Liên Minh cũng chẳng phải phường lương thiện gì, càng không có chuyện vô điều kiện chi viện cho những tu tiên giới có nguy cơ bị Thiên Ma Giáo xâm lược!" Lâm Cảnh quay đầu nhìn sang Cổ U Nhiên. Cổ U Nhiên nghe vậy, nét mặt thoáng sững sờ.
"Ý huynh là sao?"
