Chương 447
Chương 447: Băng Băng!!
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Quá khoa trương rồi..."
"Tên ngự thú sư tên Lâm Cảnh này... rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể giao phong khí thế ngang ngửa với Thánh tử Thiên Ma Giáo."
"Thịt trường sinh..." Không ít yêu tộc thuộc Tu Tiên Liên Minh trong đầu vẫn còn cảm giác xao xuyến khó dứt với mùi huyết thịt trường sinh, thế nhưng khi nhìn Lâm Cảnh thu hồi tiên ngưu, cả người bọn họ lập tức rét run.
"Tên này sắp thành người tâm phúc bên cạnh thiếu minh chủ rồi." Ánh mắt Thượng Quan Minh và Diêm Vân Song đầy vẻ kinh nghi. Sự yêu nghiệt đến biến thái của Lâm Cảnh, bọn họ cũng đã cảm nhận rõ. Chẳng cần nghĩ nhiều, họ cũng hiểu vì sao Lý Thiên Ý lại mạo hiểm ra tay!
Cả Lý Thiên Ý lẫn Thánh Khôn đều đang ở bờ vực phá giới rời đi, sở dĩ chưa đi là vì không yên lòng về căn cơ thế lực tại Nguyên Giới, sợ sau khi mình đi rồi, căn cơ sẽ bị tiêu diệt.
Đôi bên vẫn luôn mong mỏi xuất hiện người có thể tiếp bước bọn họ, nhưng nhìn khắp Thiên Ma Giới cùng Tu Tiên Liên Minh, hai người đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, trong thời gian ngắn làm sao dễ tìm ra người kế nhiệm như vậy.
Thiên Ma Giới quả thực vẫn còn những thánh tử khác, nhưng cảnh giới đều đã sớm vượt qua Hóa Thần.
Tu Tiên Liên Minh lại càng khỏi bàn, nội tình vốn kém hơn Thiên Ma Giới đôi chút, Lý Thiên Ý chính là đệ nhất thiên kiêu Hóa Thần của Tu Tiên Liên Minh.
Cho đến tận bây giờ, có thể nói chẳng ai ngờ được, kẻ đầu tiên xuất hiện có chiến lực tiệm cận hai người nhất lại là một kẻ mới đến, tạm thời chưa thuộc về phe phái nào.
Song Lý Thiên Ý cảm thấy, Lâm Cảnh xuất thân từ Tiên Cung, lại chủ động tìm đến Tu Tiên Liên Minh, việc gia nhập Tu Tiên Liên Minh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần mình không bạc đãi hắn, Lâm Cảnh tuyệt đối không thể chịu sự cám dỗ của Thiên Ma Giới mà sa vào ma đạo.
Xem ra... mình đã đi trước Thánh Khôn một bước, tìm được người tọa trấn Nguyên Giới thay thế cho Tu Tiên Liên Minh.
Hơn nữa, Trường Sinh Thể viên mãn, thọ nguyên dài lâu, Hóa Thần kỳ đã có hơn mười vạn năm thọ mệnh, đủ để Tu Tiên Liên Minh khống chế Nguyên Giới trong một thời gian dài!
Chỉ cần thu phục được Lâm Cảnh, Tu Tiên Liên Minh bên ngoài cũng sẽ có nguồn tiên khí cuồn cuộn không dứt!
"Quái vật." So với những kẻ không hiểu rõ Lâm Cảnh, Cổ U Nhiên đứng một bên hoàn toàn ngơ ngác. Nàng không hề hay biết Lâm Cảnh lại cất giấu con bài chưa lật là xác tiên ngưu, càng không ngờ thành còn chưa vào mà bản tôn của hắn đã nhanh chóng trở thành thiên kiêu đầy triển vọng trong mắt thiếu minh chủ Tu Tiên Liên Minh.
Nàng không dám tưởng tượng, nếu hóa thân của Lâm Cảnh cũng giống như bản tôn, trà trộn vào ma giáo bên kia, thành kẻ tâm phúc bên cạnh Thánh Khôn thì sẽ ra cái bộ dạng gì nữa?
…………
"Đa tạ sư huynh đã ra tay tương trợ."
"Có điều con hư không ma thú này..." Lâm Cảnh nhìn về phía hư không ma thú đã bị Lý Thiên Ý đánh nổ thành tro bụi.
"Không sao." Lý Thiên Ý nói: "Lúc bế quan không ngờ ma đầu kia lại dám xâm nhập tiên thành, may nhờ có sư đệ dũng cảm đối địch, mới không để hắn thuận lợi cứu mối họa hư không ma thú này đi."
"Sự anh dũng của sư đệ, ta đều thấy rõ. Lát nữa, Tu Tiên Liên Minh nguyện ý trích ra một phần Tiên Nguyên để cung cấp cho sư đệ tu hành."
"Nếu ta nhìn không lầm, vị sư muội này cũng mang 'Tiên Thể'. Hôm nay Tu Tiên Liên Minh ta đón chào hai vị tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng lúc, quả thực là chuyện đại hỷ. Hay là kế tiếp, cứ để đích thân ta tiếp đón nhị vị, giải thích cặn kẽ mọi chuyện về Tu Tiên Liên Minh, cũng tiện cho việc đưa Thiên Nguyên Giới phía sau hai người gia nhập vào Tu Tiên Liên Minh!" Lý Thiên Ý tiếp tục nói.
Lời vừa dứt, một số người kinh ngạc nhìn về phía Cổ U Nhiên, không ngờ nàng cũng mang Tiên Thể!
"Quả nhiên!" Thượng Quan Minh giật thót trong lòng, khó mà tưởng tượng nổi Thiên Nguyên Giới rốt cuộc có tình trạng gì, rõ ràng mấy vạn năm trước còn kém xa Thiên Minh Giới, cớ sao sau mấy vạn năm, tố chất tổng thể của đám thiên kiêu lại khủng khiếp đến thế.
Tám người còn lại, chẳng lẽ cũng...
Cùng lúc đó, không ít người còn nhìn Lâm Cảnh bằng ánh mắt hâm mộ. Được đích thân thiếu minh chủ tiếp đãi, dẫn dắt vào Tiên Minh!
Xem chừng Thiên Nguyên Giới này chỉ cần vừa gia nhập Tu Tiên Liên Minh là sẽ lập tức trở thành thế lực tân quý trong liên minh rồi.
"Đa tạ." Lâm Cảnh lại ôm quyền tạ ơn. Tiên Nguyên...
Hắn còn chưa từng tiếp xúc với tiên khí, không biết thứ này có thể giúp ích được bao nhiêu cho việc tu hành của mình.
Liệu có thể thông qua Tiên Nguyên để rút ngắn khoảng cách giữa mình và người cầm quyền của hai đại thế lực hay không...
Hai người này hiện tại không biết đã tích lũy bao nhiêu năm ở cảnh giới Hóa Thần, dù hắn có liều mạng đốt thọ nguyên thì vẫn rất khó đối phó.
…………
Tiên Lâm Thành, Bạch Ngọc Lâu.
Khi Lý Thiên Ý mời hai người Lâm, Cổ vào đây tiếp đãi, thì ở bên kia, Thiên Ma hóa thân của Lâm Cảnh lại không chọn đi thẳng tới nương nhờ Thiên Ma Giáo.
Đi thẳng tới nương nhờ Thánh tử Thiên Ma Giáo thì quá mức lộ liễu.
Còn nương nhờ đệ tử chân truyền của tám vị ma tộc Vấn Đạo kia, tức là Bát Đại Ma Tinh, thì lại quá mất giá.
Trong Bát Đại Ma Tinh chỉ có một kẻ sở hữu huyết mạch Ma Tộc, nghĩa là huyết thống hóa thân của Lâm Cảnh lúc này ở Thiên Ma Giáo tại Nguyên Giới có thể xếp vào top ba.
Đã như vậy, chẳng việc gì phải chủ động đi nương tựa ai, cứ đánh ra uy danh của mình ở Nguyên Giới trước, để đám giáo chúng Thiên Ma Giáo tự tìm đến mình mới là thượng sách.
Lâm Cảnh dự định lấy đám tinh quái dưới trướng Thương Hải Tiên Linh và Vẫn Tinh Tiên Linh ra khai đao.
Trong đó, Vẫn Tinh Tiên Linh sau này có lẽ còn phải đến bái phỏng để cầu một sủng thú, vì thế tinh quái dưới trướng Thương Hải Tiên Linh trở thành lựa chọn hàng đầu.
Phía bản tôn đã nhận được phần Tiên Nguyên đầu tiên, bên hóa thân cũng phải kiếm một phần Tiên Nguyên để tu hành.
Thậm chí, vì hóa thân được đúc từ Tiên Thủy Phù Dung nên việc vận dụng tiên khí sẽ còn thuận buồm xuôi gió hơn cả bản tôn. Thực lực hiện tại khẳng định bản tôn điều khiển thi thể tiên thú mạnh hơn nhiều, nhưng một khi đã chạm tới tiên lực, mọi chuyện còn chưa biết thế nào.
"Còn tận hai năm nữa mới tới kỳ Tiên Nguyên mười năm sinh ra một lần, không thể đợi nổi."
"Theo tình báo, 'Tuyết Thần' dưới trướng Thương Hải Tiên Linh từng cướp được một phần Tiên Nguyên. Dù phần Tiên Nguyên này đã bị dùng rất lâu, sức mạnh sót lại e chẳng còn bao nhiêu, nhưng dùng tạm trước mắt thì cũng miễn cưỡng đủ."
"Tiếp theo cứ đến địa bàn của Tuyết Thần, đoạt Tiên Nguyên của ả. Dù không đoạt được cũng chẳng sao, chỉ cần trận giao tranh với Tuyết Thần thu hút được sự chú ý của các phương thế lực, mục đích coi như đã đạt."
Thiên Ma hóa thân của Lâm Cảnh thẳng tiến về phương bắc, chẳng mấy chốc đã tiến vào một vùng đất ngập tràn mưa tuyết. Theo lời Sơn Thần, thực lực của Tuyết Thần tuy kém hơn ông ta một chút nhưng cũng chẳng tầm thường, là một tôn tiên băng hóa hình, nắm giữ sức mạnh băng sương vô cùng khủng khiếp.
Nếu không phải ông ta nắm giữ địa tâm tiên hỏa, khắc chế lực tiên băng, thì thắng bại khó mà nói trước.
Đối mặt với một vị thần linh tự nhiên như vậy, Thiên Ma hóa thân của Lâm Cảnh có thể chiến thắng hay không thật ra vẫn chưa biết chắc, thế nhưng hắn vẫn kiên quyết chọn lựa khiêu chiến.
Không vì thắng bại, Tiên Nguyên thậm chí cũng có thể tùy cơ ứng biến.
Đơn thuần chỉ là vì trên người hóa thân lúc này đang mang theo một con sâu háu ăn. Băng Phách Cổ không dám tưởng tượng, nếu có thể thuận lợi cạy được chút gì đó trên người Tuyết Thần thì sẽ thơm tho đến mức nào.
Băng Phách Cổ: (ˉ﹃ˉ) Tiên băng... tiên băng... Băngggg!!!
