Chương 460
Chương 460: Sát Lục Tiên Thể
Đăng ngày 29/09/2026
19
Chớp mắt đã một năm trôi qua.
Lâm Cảnh dùng thuật gia tốc thôi hóa Tiên Nguyên, khiến từng luồng tiên khí được thai nghén với tốc độ cực nhanh. Số tiên khí này đều được hắn dồn hết vào việc bồi dưỡng Tùng Diệp Thử và Long Lý.
Sau khi hấp thu một lượng lớn tiên khí, sự tiến bộ của Long Lý và Tùng Diệp Thử rõ rệt ngoài dự liệu của Lâm Cảnh. Dù không cố ý nâng cao tu vi, nhưng sau khi luyện hóa mấy chục luồng tiên khí, cảnh giới của chúng đều đã chạm tới Hóa Thần hậu kỳ.
Sức mạnh của Tiên Giới quả nhiên vượt trội hơn hẳn linh khí ở hạ giới.
Ngoài ra, việc dùng tiên khí rèn luyện thần thông trân thú cũng giúp cảnh giới thần thông của chúng tiến triển thần tốc. Chẳng hạn như Lưu Ly Tiên Đồng của Tùng Diệp Thử nay thi triển đã dễ dàng hơn nhiều, hầu như không còn xuất hiện triệu chứng mắt cay xè, tạm thời mù lòa sau khi hợp thành tài nguyên nữa.
Thế nhưng theo Lâm Cảnh thấy, điểm tiến bộ lớn nhất của chúng vẫn nằm ở huyết mạch.
Lý Thiên Ý nói không sai, trân thú vốn là nửa tiên chi thể, quá trình dùng tiên khí cường hóa thần thông trân thú cũng sẽ tự nhiên thúc đẩy huyết mạch tiến hóa về hướng Tiên cấp.
Hiện tại, tuy Tùng Diệp Thử và Long Lý chưa thể nói là đã đạt tới huyết mạch Tiên cấp, nhưng độ cường hãn của huyết mạch không nghi ngờ gì đã trở nên vô cùng khủng khiếp. Long Lý đã tiến hóa lên huyết mạch Đế cấp, độ mạnh không hề thua kém những Yêu Đế xưng bá một phương!
Nhìn khắp cả Thiên Nguyên Giới, số kẻ có huyết mạch mạnh hơn Long Lý e rằng đếm không quá một bàn tay.
Tùng Diệp Thử tiên thiên yếu hơn một chút, nhưng cũng đã tiến hóa lên huyết mạch Chuẩn Đế cấp, chỉ còn cách Đế cấp đúng một bước chân.
Điều này khiến Lâm Cảnh không khỏi mong chờ, chẳng rõ nếu đoạt được khối Tiên Nguyên cực phẩm ngàn năm mới xuất hiện một lần kia, liệu có thể nâng huyết mạch của Tùng Diệp Thử và Long Lý lên Tiên cấp, chính thức hóa thành tiên thú hay không.
Hắn càng thêm quyết tâm phải đoạt bằng được Tiên Nguyên cực phẩm, dẫu cho vì thế mà có khả năng đụng độ Lý Thiên Ý và Thánh Khôn.
Lúc này tiên khí vẫn còn dư dả, Lâm Cảnh chưa vội xuất quan. Dù bên ngoài xảy ra không ít chuyện, chẳng hạn như ngày càng nhiều tu sĩ Thiên Nguyên Giới rốt cuộc cũng tìm đến Tiên Lâm Thành, hắn cũng tạm thời chưa ra gặp.
Cổ Hoàng tử, Đại sư tỷ... Ngoại trừ Lãnh Nguyệt kiếm tiên bị giữ lại ở Minh Thổ và Vu Thần Điện Thần tử vẫn bặt vô âm tín, các tu sĩ Thiên Nguyên Giới cơ bản đều đã tề tựu tại đây, tự tìm chỗ tu hành.
Nhờ nền tảng địa vị mà Lâm Cảnh đã dựng sẵn cho tu sĩ Thiên Nguyên Giới, sau khi vào thành, đãi ngộ dành cho bọn họ đều vô cùng tốt.
Biến cố lớn nhất dạo gần đây là việc Nguyên Giới xuất hiện một quái nhân tóc đỏ, gặp ai cũng giết. Dù là tu sĩ Tu Tiên Liên Minh, người của Thiên Ma Giáo hay tán tu, tinh quái, gã đều không tha.
Vì chuyện này, đông đảo thiên kiêu của Tu Tiên Liên Minh đã tới vây giết gã, song toàn bộ đều thất bại thảm hại. Kẻ may mắn thì tháo chạy thoát thân, kẻ xui xẻo thì bỏ mạng ngay tại chỗ.
"Sát Lục Tiên Thể."
Không lâu sau, Lâm Cảnh đã nắm được tin tức về người này. Tu sĩ đó không thuộc về Thiên Ma Giáo, cũng chẳng phải người của Tu Tiên Liên Minh, mà sở hữu một thể chất vô cùng cực đoan: Sát Lục Tiên Thể!
Kẻ mang Sát Lục Tiên Thể chỉ cần không ngừng chém giết là có thể đột phá tu vi và cảnh giới thần thông mà không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Miễn là có đủ người để giết, gã có thể bước lên cảnh giới Vấn Đạo chỉ trong một thời gian cực ngắn.
Không ai rõ gã đến từ tu tiên giới nào, cũng chẳng ai hay biết lai lịch của gã ra sao, chỉ biết từ một ngàn năm trước, gã từng tạo nên sát nghiệp ngập trời ở Nguyên Giới, dấy lên một phen gió tanh mưa máu với thực lực cực kỳ đáng sợ.
Ngàn năm trước, Sát Lục Tiên Thể bỗng nhiên bặt vô âm tín, nhiều người ngỡ rằng cảnh giới của gã đã đột phá lên Không Huyền nên bị bài xích khỏi Nguyên Giới. Mãi tới nay gã tái xuất, mọi người mới vỡ lẽ, có lẽ khi ấy gã chỉ tự phong ấn bản thân, đến tận hôm nay mới phá phong xuất thế.
"Mưu sĩ của Tu Tiên Liên Minh nhận định, kẻ mang Sát Lục Tiên Thể này tự phong ấn ngàn năm, rất có thể là nhắm vào Tiên Nguyên cực phẩm ngàn năm có một."
"Những tu sĩ làm vậy thường không ít. Bằng thủ đoạn tự phong ấn, bọn họ khiến thọ nguyên trôi đi chậm hơn, ngừng trệ sự tăng trưởng tu vi để có thể nán lại Nguyên Giới thêm nhiều ngày tháng."
Lâm Cảnh liếc nhìn bức thư cầu viện Diêm Vân Song gửi tới rồi tiện tay ném sang một bên. Sát Lục Tiên Thể thực lực mạnh mẽ, trong Tu Tiên Liên Minh chẳng có mấy ai là đối thủ của gã, Diêm Vân Song hi vọng Lâm Cảnh có thể ra tay giải quyết kẻ này, nhưng Lâm Cảnh chẳng mảy may hứng thú.
"Diêm Vân Song lại bảo, Thần tử Vu Thần Điện Ô Tháp có khả năng đã chết dưới tay kẻ mang Sát Lục Tiên Thể này, nên mới không thể đến Tiên Lâm Thành như các tu sĩ Thiên Nguyên Giới khác."
Vu Thần Điện Thần tử Ô Tháp, giao tình giữa Lâm Cảnh và hắn chỉ dừng ở mức mượn danh đối phương để leo bảng xếp hạng vài lần. Thứ giao tình cỏn con này chưa đủ để Lâm Cảnh phải tốn công tốn sức đi báo thù thay hắn. Dẫu sao cũng cùng là đồng hương, nếu sau này Minh Thổ Nương Nương hoàn toàn quy thuận, hắn có thể thử xem liệu có thể hồi sinh người này được không.
"Từ chối Diêm Vân Song là được." Bản thân Lâm Cảnh không có hứng thú với Sát Lục Tiên Thể, định tiếp tục bế quan. Thế nhưng hắn biết rõ, có một người ắt hẳn sẽ cực kỳ thèm khát Sát Lục Tiên Thể.
Người đó chính là Ma Tộc hóa thân, Ma Dục.
Sau khi Băng Phách Cổ đột phá Hóa Thần, Ma Dục vẫn luôn tìm kiếm đối tượng thích hợp để đoạt xá khắp nơi. Tìm tới tìm lui, Sát Lục Tiên Thể này có lẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Nghe đồn thể chất Sát Lục Tiên Thể khi phi thăng, do sát nghiệp quá nặng nề nên tâm ma kiếp sẽ hung mãnh dị thường. Nói cách khác, đây là thể chất luôn ẩn chứa tâm ma trùng điệp, cũng là tác dụng phụ duy nhất của nó.
Thế nhưng đối với tu sĩ Thiên Ma, lực lượng tâm ma lại chính là dưỡng chất tuyệt vời nhất để tu luyện Thiên Ma Chỉ. Nếu có thể đoạt xá Sát Lục Tiên Thể này, tạo nghệ Thiên Ma Chỉ của hóa thân hẳn sẽ có thể đột phá thêm một bước.
Dù có lẽ chưa thể đạt tới trạng thái bát bộc như Thiên Cừu Ma Đế, nhưng luyện thành nhị bộc thì vẫn đầy hy vọng.
"Chỉ là, nếu thực lực của Sát Lục Tiên Thể thực sự cường đại như lời đồn, hóa thân chưa chắc đã đoạt xá thành công."
"Hử?"
Lâm Cảnh còn đang bận tâm xem Ma Dục có thể thuận lợi đoạt xá Sát Lục Tiên Thể hay không, sắc mặt bỗng biến đổi khi nhận được lời cầu cứu từ Băng Phách Cổ.
"Không xong rồi, không xong rồi! Khối pha lê phong ấn Vô Cực Tiên Thể mà tên Thánh tử Ma giáo đưa cho xuất hiện vết nứt rồi!"
...
"Phong!"
Tại Long Tích Tuyết Sơn, nơi này đã bị chiếm đoạt để làm điểm tu luyện mới cho hóa thân Ma Dục và Băng Phách Cổ.
Dù là chuyện Băng Phách Cổ đột phá hay việc tìm kiếm thể xác mới để đoạt xá, phía hóa thân đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Duy chỉ có một việc xảy ra biến cố: phong ấn của Vô Cực Tiên Thể dường như đã lỏng lẻo, làm gián đoạn kế hoạch đi tìm Sát Lục Tiên Thể của hóa thân.
Ma Dục nhanh chóng gia cố phong ấn. Thế nhưng do tạo nghệ phong ấn của hóa thân kém xa bản tôn, vẫn có một sợi ý thức của Vô Cực Tiên Thể thoát được ra ngoài.
"Ma đầu, giải khai phong ấn thả ta đi! Đoạt xá ta chẳng có ích lợi gì cho ngươi đâu, ra đến ngoại giới, sư tôn ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!"
"Ngươi dốc hết sức bình sinh chỉ để thử phá một vết rạn phong ấn, rốt cuộc là vì muốn nói mấy lời nhảm nhí này sao?" Ma Dục không chút dao động, tiếp tục gia cố. Kẻ mang Vô Cực Tiên Thể này dù bị phong ấn nhưng hẳn vẫn còn chút cảm tri, nhận ra mình đã rời khỏi tay Thánh Khôn nên mới vùng vẫy như vậy.
"Ha ha, ngươi tưởng thật rằng Thánh Khôn giao ta cho ngươi đoạt xá là có lòng tốt sao... Ngươi có biết nàng ta đang tính kế ngươi không? Ngươi có biết, Thánh Khôn dù là Thánh tử Ma giáo, nhưng thân thể ban đầu của nàng ta vốn là nữ nhi thân không...?"
