Chương 464
Chương 464: Sinh sản mới là lực lượng sản xuất hàng đầu
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Kỹ thuật lai tạo tinh quái???"
Hiện trường lập tức xôn xao, ai nấy đều cảm thấy cái tên bí pháp này nghe quái đản không tả nổi.
Rốt cuộc là cái thứ linh tinh gì thế này.
"Tông chủ, ngài không chịu nghiên cứu xem làm sao đưa bọn ta rời khỏi Nguyên Giới, lại đi nghiên cứu cái thứ 'kỹ thuật lai tạo tinh quái' gì này... Liệu có thể làm chút việc đứng đắn được không?" Có con tinh quái bất mãn lên tiếng.
Lâm Cảnh cười ha hả: "Mọi người cứ xem khắc biết."
Dứt lời, hắn vung tay lên, Tùng Diệp Thử lập tức xuất hiện trước mặt đám tinh quái. Nhìn con sủng thú mà Lâm Cảnh triệu hoán ra, đám tinh quái đều nheo mắt lại.
"Các vị."
Lâm Cảnh nói tiếp: "Mọi người có biết, hành vi bản năng nhất của loài vật là gì không?"
"Chính là sinh sôi!"
"Bất kể là yêu thú hay nhân loại, việc sinh sôi hậu duệ, duy trì giống nòi, truyền thừa huyết mạch đều là bản năng tuyệt đối."
"Yêu thú và nhân loại có thể truyền huyết mạch, sức mạnh của mình qua từng thế hệ, tập hợp nỗ lực của mấy đời, thậm chí mấy chục đời để hoàn thành một mục tiêu."
"Thế nhưng phần lớn tinh quái tự nhiên chúng ta lại không có bản năng này, chúng ta đối với việc sinh sôi hậu duệ vốn chẳng mặn mà gì..."
"Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể sinh con đẻ cái. Dùng sức mạnh của bản thân, điểm hóa những vật tương tự bên cạnh hay trên người mình thành tinh, ban cho chúng linh trí riêng biệt, trong mắt chúng ta, đó đã là sinh sôi hậu duệ rồi. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn không phải như vậy."
"Ta tin rằng phần lớn các vị ở đây đều không xem những tinh quái do mình điểm hóa ra là người thừa kế để dốc lòng bồi dưỡng, mà chỉ coi chúng như thuộc hạ sai bảo mà thôi."
"Bởi vì các vị biết rõ, hậu duệ do chính các vị điểm hóa, thiên phú và tiềm lực, thành tựu tương lai sau này nhất định kém xa các vị. Các vị chẳng hề có bất kỳ kỳ vọng nào vào chúng, những chuyện các vị không làm được thì chúng cũng tuyệt đối không làm được. Cứ tiếp tục sinh sôi theo cách này, đời sau chỉ càng lúc càng tệ hơn đời trước."
"Đây chính là điểm khác biệt giữa động vật và tinh quái. Động vật sinh sôi hậu duệ, dù cha mẹ có bình phàm đến đâu cũng vẫn có khả năng phát sinh dị biến huyết mạch. Hai phàm thể nhân loại cũng có thể mang thai tiên thể, hai con yêu thú bình thường cũng có thể sinh ra hậu duệ mang tư chất vương giả. Đó là một trong những lý do khiến động vật ham thích sinh sôi hậu duệ."
"Có điều, thiên đạo tuy không ban cho tinh quái chúng ta năng lực ấy, nhưng có được ắt có mất, ngược lại đã ban cho tinh quái thọ nguyên dài lâu hơn động vật tầm thường rất nhiều. Những việc mà động vật phải gom góp huyết mạch qua mấy đời mới làm nổi, thì trong thời hạn sinh mệnh của chính tinh quái chúng ta đã có thể hoàn thành."
"Thế nhưng, nếu ta nói ta có cách để tinh quái tự nhiên chúng ta cũng giống như động vật, sinh ra những đứa con có thiên phú và tiềm lực vượt trội hơn bản thân gấp nhiều lần... Trong tình huống đó, các vị có sẵn lòng bồi dưỡng chúng không? Có muốn phó thác dã tâm, ý chí của mình cho thế hệ sau không?"
"Thử nghĩ mà xem, hiện giờ Nguyên Giới tuy là cục diện tinh quái chia ba chân vạc cùng yêu thú và nhân tộc, nhưng đó là nhờ lứa tinh quái các vị là đợt đầu tiên do Nguyên Giới thai nghén, là những kẻ có thiên phú tốt nhất. Các vị có đủ thực lực để chống lại người bên ngoài, có thể tiễn đi hết lớp thiên kiêu nhân loại này đến lớp thiên kiêu khác. Nhưng thọ nguyên các vị dù dài đến đâu rồi cũng có giới hạn, những tinh quái sinh ra sau này ở Nguyên Giới sẽ chỉ càng ngày càng kém cỏi hơn các vị."
"Ngược lại, sự sinh sôi của nhân tộc và yêu thú vẫn luôn duy trì được truyền thừa tương đối ổn định. Chờ vài vạn năm nữa, khi các vị đã hóa thành tro bụi, thiên kiêu mới từ giới ngoại tiến vào, dù chỉ ngang ngửa trình độ với đám hiện tại, thì cảnh tượng ở Nguyên Giới lúc ấy cũng đã hoàn toàn đảo lộn. Tinh quái Nguyên Giới sẽ chỉ lưu lạc thành nguyên liệu luyện đan, luyện khí cho bọn họ. Muốn tranh đoạt Tiên Nguyên sao? Đúng là si tâm mộng tưởng."
"Ý của ngươi là, ngươi có thể giúp chúng ta sinh ra hậu duệ có thiên phú còn cao hơn chính bản thân mình? Làm sao có thể chứ!!" Đúng lúc này, ngay cả Minh Thổ Nương Nương cũng phải lên tiếng cật vấn, bà càng nghe càng thấy không ổn.
Những tinh quái có mặt ở đây đều là những thực thể sinh ra linh trí từ núi sông đại địa tồn tại từ thuở hồng hoang nơi Nguyên Giới, trải qua hàng ức năm thai nghén mới có được hình thể và trí tuệ như ngày nay.
Điều kiện như vậy gần như không thể tái hiện lần thứ hai. Những hậu duệ do bọn họ điểm hóa ra tuyệt đối không thể nào vượt qua được chính bản thân đã kinh qua năm tháng gọt giũa.
"Thế nên ta mới nói, cần phải có kỹ thuật lai tạo!" Lâm Cảnh nghiêm túc đáp lời.
"Giống như yêu thú sau khi hóa hình thành yêu tộc dạng người, kết hợp với nhân loại sinh ra bán yêu vậy. Bán yêu kế thừa thiên phú của cả hai bên thường sở hữu tiềm lực thiên phú mạnh mẽ hơn hẳn!"
"Tinh quái chúng ta dựa vào việc tự điểm hóa, dựa vào sinh sản vô tính, quả thực không thể sinh ra hậu duệ ưu tú hơn. Đó là vì tất cả mọi thứ của hậu duệ đều bắt nguồn từ chính bản thân chúng ta, không có ngoại lực can thiệp thì căn bản chẳng thể tạo ra sự tiến hóa về huyết mạch."
"Thế nhưng, nếu như giữa các tinh quái thuộc chủng loại khác nhau, chẳng hạn như thần của núi non kết hợp cùng linh của hồ nước, cùng nhau sinh ra hậu duệ mang huyết mạch chung thì sao???"
"Chuyện đó lại càng không thể." Một đám tinh quái thẳng thừng bảo hắn đùa cợt vớ vẩn, coi bọn họ là lũ ngốc chắc? Nói thì hay lắm, nhưng làm thế nào được?
"Cứ nhìn là biết."
Lâm Cảnh lấy ra một khối đá màu đỏ, hỏi: "Thứ này là gì, các vị nhận ra chứ?"
"Xích Hỏa Kim, linh tính không tệ, nếu nung trong linh hỏa nghìn năm thì có thể thai nghén ra linh, nếu dùng tiên hỏa điểm hóa thì lập tức sinh ra linh trí, biến thành một con tinh quái kim thạch!" Sơn Thần vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Lâm Cảnh gật đầu, sau đó lại lấy ra một khối đá màu tím ánh vàng.
"Tử Kim Thạch! Đây chẳng phải đồ trong động phủ của ta sao, ngươi thó đi từ lúc nào thế hả?!" Từ Thạch Cự Long giật nảy mình.
Tử Kim Thạch nhờ quanh năm tắm mình trong Tử Tiêu Thần Lôi mà sinh ra, ẩn chứa đặc tính của lôi điện. Mà Từ Thạch Cự Long trước mắt chính là tiên phẩm trong Tử Kim Thạch sinh ra linh trí biến thành.
Nó muốn sinh sôi hậu duệ cũng chỉ là dùng sức mạnh tiên lôi của mình để điểm hóa Tử Kim Thạch mà thôi.
"Tùng Diệp Thử." Lâm Cảnh khẽ gọi một tiếng. Tùng Diệp Thử lập tức phóng lên vai hắn, đôi mắt lan tỏa ánh sáng xanh biếc rực rỡ tựa như tiên quang lưu ly.
"Chẳng lẽ..." Phong Nịnh vẫn đứng ngoài quan sát nãy giờ liền nhìn sang.
Theo ánh mắt của Tùng Diệp Thử dừng lại trên hai khối đá bị Lâm Cảnh ném chung một chỗ, một màn thần kỳ đã xảy ra. Dưới luồng sáng chiếu rọi từ tròng mắt nó, hai khối linh thạch lại quỷ dị dung hợp lại làm một, biến thành một khối linh thạch hoàn toàn mới đan xen giữa sắc đỏ cùng sắc tím, ngọn lửa và lôi điện hòa quyện vào nhau!
Cảnh tượng này khiến đám tinh quái thoáng ngẩn người.
Đây chính là một trong những bước tiến hóa mới từ thần thông Lưu Ly Tiên Đồng của Tùng Diệp Thử sau khi được Lâm Cảnh dùng tiên khí cường hóa.
Hiện tại nó đã có thể dung hợp hai loại tài nguyên khác nhau, tạo thành một vật phẩm hoàn toàn mới.
[Thiểm Diễm Thạch, ẩn chứa sức mạnh lôi điện và hỏa diễm cường đại, sau khi kích nổ uy lực vô cùng, hấp thu linh khí đất trời trăm năm là có thể sinh ra linh trí, biến thành sinh linh.]
"Các vị, ắt hẳn mọi người đều nhìn ra sức mạnh ẩn chứa trong khối Thiểm Diễm Thạch này hoàn toàn không phải thứ mà Xích Hỏa Kim hay Tử Kim Thạch có thể so sánh. Chúng không chỉ dung hợp hoàn mỹ, mà còn không giống như luyện khí luyện đan làm tổn hại đến linh tính vốn có của vật liệu, vẫn bảo lưu trọn vẹn cơ hội thai nghén ra linh."
"Đây chẳng phải là đã dung hợp hoàn mỹ hai chủng tộc tinh quái rồi sao?" Lâm Cảnh cười tủm tỉm: "Bây giờ các vị còn cho rằng chuyện sinh ra hậu duệ có thiên phú tiềm lực cao hơn là si tâm mộng tưởng nữa không?"
"Thử tưởng tượng xem, nếu lấy một đoạn sơn mạch cực phẩm trên người Sơn Thần phó tông chủ, lấy một nắm minh thổ cực phẩm trên người Minh Thổ phó tông chủ, dung hợp chúng lại với nhau thì hậu duệ được thai nghén ra sẽ mạnh đến nhường nào..."
Ngay cả chính Lâm Cảnh cũng thấy rung động khôn nguôi, đã quyết định sau này nhất định phải lai tạo ra một con tinh quái cực phẩm để ký kết khế ước. Hắn tin chắc đám tinh quái trước mắt này cũng sẽ động lòng như vậy.
Quả nhiên, toàn bộ tinh quái có mặt tại đó mắt con nào con nấy đều đỏ quạch, lóe lên tia sáng đỏ xanh đan xen, trừng trừng nhìn chằm chằm vào Tùng Diệp Thử sau lưng Lâm Cảnh. Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là thứ tiên thuật quái quỷ gì thế này!
