Chương 467
Chương 467: Sát Lục Thiên Ma
Đăng ngày 29/09/2026
19
Năm tháng thoi đưa, chớp mắt đã năm năm trôi qua.
Tiên Nguyên mới sắp sửa giáng thế. Bất kể tu sĩ các phương đã chuẩn bị xong hay chưa, bánh xe thời gian vẫn không ngừng chuyển động, thời khắc đại chiến ngàn năm ngày một cận kề.
"Tiên Nguyên xuất thế rồi!!!"
Một ngày nọ, một vệt tiên quang xé toạc vòm trời, rực rỡ như sấm sét rọi sáng bốn phương.
Thấy vệt sáng ấy, đông đảo thiên kiêu lập tức ùa lên. Đạo Tiên Nguyên bình thường xuất hiện trước thềm Cực Phẩm Tiên Nguyên lần này chẳng hề thiên vị ai, nó rơi xuống một vùng đất hoang vu cằn cỗi, nên chẳng ai có thể chiếm trọn ưu thế tuyệt đối như đám tinh quái biển sâu lần trước.
"Còn mười năm nữa..."
Tại Tiên Lâm Thành, Lý Thiên Ý trong bộ đạo bào màu trắng đứng giữa tầng mây, trong mắt lượn lờ khí hỗn độn. Hắn biết ngày mình phải rời đi không còn xa nữa.
"Để xem biểu hiện của tên đó ra sao." Trên một mảnh tàn tích giữa hư không, Thánh Khôn chỉ khi ở chốn không người mới để lộ nét mặt nữ tính của bản thể ban đầu. Nàng khép hờ đôi mắt, không rõ tình hình đoạt xá của Ma Dục tiến triển đến đâu rồi.
Nguyên Giới thiên ngoại thiên, Tinh Trần Giới.
Một thạch nhân toàn thân gồ ghề lồi lõm, ngoài da lấp lánh ánh sao nhạt nhoà, đang lặng lẽ ngồi trên vương toạ tinh không, tắm mình trong muôn vàn tinh tú.
"Cho nàng... vào đi." Thạch nhân bình thản cất tiếng, nhìn về phía thuộc hạ vừa bước vào. Con nham khuyển toàn thân trắng bạc lập tức phủ phục xuống đất, rồi quay người lui ra ngoài điện.
Chốc lát sau.
Một sinh linh tựa như thiên thần băng hải chậm rãi giáng lâm giữa đại điện của Vẫn Tinh Tiên Linh. Thân thể nó bán trong suốt, ngay chính giữa ngực có một khối kết tinh xanh thẳm như đại dương, đôi cánh trong suốt khẽ vỗ, nhẹ nhàng hạ xuống từ không trung.
"Thương Hải."
"Nói ra mục đích của ngươi đi."
Vẫn Tinh Tiên Linh nhìn Thương Hải Tiên Linh... Là hai đại tiên linh mạnh nhất Nguyên Giới, giữa bọn họ ngoại trừ những lần tranh đoạt Tiên Nguyên mang tính sống còn ra thì rất hiếm khi gặp mặt, mối quan hệ cũng chẳng lấy làm êm đẹp.
"Lần này, ta muốn hợp tác với ngươi để trục xuất hai kẻ bên Nhân tộc trước, tránh sinh biến cố." Thương Hải Tiên Linh cất giọng nửa nam nửa nữ: "Ngươi hẳn cũng cảm nhận được rồi chứ."
"Khí vận của Nguyên Giới đang chuyển dời một cách quái dị. Thuộc hạ giỏi bói toán của ta sau khi suy diễn đã phát hiện có kẻ thuộc Nhân tộc đang cắn nuốt luồng khí vận này."
"Ngươi am hiểu suy diễn hơn ta, lẽ nào lại không nhận ra? Cứ tiếp tục thế này, bên kia mạnh lên bên ta yếu đi, đối với trận đại chiến mười năm sau sẽ vô cùng bất lợi."
"Thế nên ta nghĩ... trước khi Cực Phẩm Tiên Nguyên giáng thế, chúng ta sẽ tập kích Tu Tiên Liên Minh và Thiên Ma Giáo, bức Lý Thiên Ý và Thánh Khôn rời khỏi giới này. Đến khi Cực Phẩm Tiên Nguyên xuất hiện, hai ta sẽ phân tài cao thấp sau."
"Đúng là kỳ lạ..." Vẫn Tinh Tiên Linh chậm rãi mở lời: "Khí vận của Nguyên Giới trước nay luôn ưu ái tinh quái do trời đất Nguyên Giới thai nghén. Đám Nhân tộc kia rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà cướp đi được khí vận vốn thuộc về chúng ta?"
"Tuy trước mắt chưa đáng ngại, nhưng cứ để lâu dài, hậu quả sẽ khôn lường..."
"Ngươi đi tập kích Thánh Khôn, ta đi trừ khử Lý Thiên Ý." Thương Hải Tiên Linh nói: "Khác với ngày trước, ngàn năm này Thiên Ma Giáo và Tu Tiên Liên Minh đều rơi vào cảnh nhân tài gián đoạn, chỉ xuất hiện mỗi Thánh Khôn và Lý Thiên Ý là hai thiên kiêu Nhân tộc đủ sức gánh vác đại cục..."
"Ngoài hai kẻ đó ra, khắp Nguyên Giới lẫn giới ngoại đều không có thiên kiêu Hóa Thần nào đe dọa được hai ta."
"Cho dù giao đấu với bọn chúng khiến hai ta trọng thương, đám thiên kiêu Nhân tộc còn lại cũng đừng hòng đục nước béo cò."
...
Khi hai đại tiên linh gặp nhau, cuộc tranh đoạt Tiên Nguyên bên dưới cũng bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Tinh quái biển sâu, tinh quái tinh giới, tu sĩ Thiên Ma, tu sĩ Liên Minh cùng vô số tán tu các lộ đều đỏ mắt lao vào xâu xé khối Tiên Nguyên này.
"May mà lần này không có tên khống chế tiên thi kia!"
"Thú cưng của hắn bị giết, bản nguyên tổn hại nặng nề, không tịnh dưỡng vài chục năm thì đừng hòng hồi phục trạng thái."
"Nhưng phải cẩn thận tên Ma Dục, liệu hắn có đột ngột xuất hiện không! Sát Lục Tiên Thể cũng bị hắn đánh lén đấy! Tên này vô liêm sỉ thật, chỉ rình rập đánh lén."
"Hắn bắt sống Sát Lục Tiên Thể chắc chắn là để đoạt xá. Đoạt xá tiêu hao cực nhiều tâm lực, dẫu có thành công cũng phải mất rất nhiều thời gian để thích nghi với thân xác mới. Nếu là hắn, ta nhất định sẽ củng cố thật lâu rồi mới dám mạo hiểm xuất đầu lộ diện, huống chi hắn có đoạt xá thành công hay không vẫn còn là ẩn số."
Mỗi một trăm năm đều sẽ xuất hiện vài thiên kiêu nghịch thiên, trăm năm này chính là Ma Dục và Lâm Cảnh. Nhưng điều khiến mọi người ở Nguyên Giới mừng thầm là dường như trong thời gian ngắn, cả hai tên quái vật này đều không thể xuất hiện.
Thế nhưng.
Tu sĩ Nguyên Giới vẫn đánh giá quá thấp tốc độ đoạt xá của Ma Dục. Đoạt xá thông thường đúng là tốn hao rất nhiều tâm lực và thời gian, ngay cả tu sĩ Thiên Ma muốn tiếp nhận sức mạnh mới cũng cần một khoảng thời gian dài để tiêu hóa.
Song Ma Dục lại là trường hợp đặc biệt. Có Băng Phách Cổ tương trợ, tiến độ của hắn nhanh đến kinh ngạc. Bản năng thiên phú của loài cổ vốn là khống chế thân xác kẻ khác, dưới sự trợ lực của Băng Phách Cổ, việc đoạt xá của Ma Dục chẳng gặp mấy hiểm nguy.
Tác dụng phụ khi đoạt xá Sát Lục Tiên Thể, gồm lực tâm ma khổng lồ và sát khí cắn trả, lại vừa vặn bị Vô Cấu Thần Thể vốn có của Ma Dục khắc chế hoàn toàn.
Cho nên...
Xoẹt!
Trên chiến trường tranh đoạt Tiên Nguyên, theo một vệt sáng lóe lên giữa hư không, mấy tên tu sĩ buộc phải để nguyên thần xuất khiếu. Bọn họ trừng trừng nhìn vết nứt hư không vừa bị chém ra dẫn thẳng tới Tiên Nguyên, kinh hãi nhìn về một hướng.
"Ai?!"
"Đạo Tiên Nguyên lần này... ta lấy." Trên con đường hư không, một bóng người tóc đỏ áo đen chậm rãi giáng xuống. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy, không ít tu sĩ co rút đồng tử, không dám tin vào mắt mình.
"Đùa cái gì thế, lại nhanh đến vậy ư..." Diêm Vân Song của Tu Tiên Liên Minh kinh ngạc nhìn Ma Dục. Không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đối phương không những đoạt xá thành công Sát Lục Tiên Thể mà còn tiếp nhận trọn vẹn sức mạnh của đối phương.
Nhát kiếm vừa rồi không hề nhắm vào bất kỳ ai, nhưng sát ý ẩn chứa bên trong lại khiến vô số tu sĩ cảm nhận được mùi vị cái chết, chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã vội bỏ lại thể xác tháo chạy, dẫu cho đòn tấn công đó căn bản không chạm tới họ.
Đối mặt với một Ma Dục còn đáng sợ hơn trước, không ít tu sĩ toát mồ hôi lạnh. Vài năm trước, một mình Sát Lục Tiên Thể đã quấy đảo Nguyên Giới long trời lở đất, nay ma đầu đoạt xá cả Sát Lục Tiên Thể này hiển nhiên còn đáng sợ hơn gấp bội.
Đừng nói đến các thế lực khác, ngay cả mấy đại ma tinh của Thiên Ma Giáo có mặt tại đó cũng sa sầm nét mặt. Bởi lẽ dù Ma Dục có cướp được Tiên Nguyên thì cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ, lúc này chỉ có người của Thiên Ma bách bộ dưới trướng Thánh Khôn là lộ rõ vẻ hân hoan.
Bọn họ mới là những kẻ cùng chung một thuyền lợi ích với Ma Dục, biết rõ đây chính là người kế vị mà Thánh tử điện hạ đích thân chọn lựa!
Nếu không có gì bất trắc, đợi khi Thánh tử điện hạ rời đi, người họ phải tận trung chính là kẻ này.
Vì thế, Ma Dục càng mạnh, bọn họ càng mừng rỡ.
"Huyết mạch Ma Tộc đại thành, lại thêm Sát Lục Tiên Thể..."
Rất lâu sau, tại Tinh Trần Giới, khi biết tin Tiên Nguyên lần này rơi vào tay một tu sĩ Thiên Ma, Thương Hải và Vẫn Tinh Tiên Linh lại chẳng mấy bận tâm. Thiên phú và tiềm lực Ma Dục thể hiện tuy mạnh, nhưng còn lâu mới đủ sức đe dọa được bọn chúng.
Thậm chí, chỉ cần phái thuộc hạ tâm phúc đi là đủ giải quyết.
Đại chiến ngàn năm đã cận kề, theo lệnh của hai đại tiên linh, mấy chục năm qua các đại tướng tinh quái thực sự hùng mạnh dưới trướng bọn chúng căn bản không hề lộ diện tranh giành những đạo Tiên Nguyên bình thường này, tất cả đều đang dưỡng tinh tích nhuệ, tĩnh lặng chờ đợi ngày quyết chiến.
So với Cực Phẩm Tiên Nguyên, loại Tiên Nguyên tầm thường này thật sự chẳng đáng để vào mắt.
Còn tên Ma Dục kia... Bọn chúng định bụng sẽ tiện tay giải quyết luôn trong đợt tập kích sắp tới.
"Đánh thức đại quân đi..."
Dưới lời hiệu triệu của hai đại tiên linh, vô số "hậu duệ đồng tộc" ngủ say bên trong những lớp vỏ Tiên Nguyên rỗng, được hai đại tiên linh điểm hóa từ trước, bắt đầu tỉnh giấc.
