Chương 476
Chương 476: Hồi sinh! Hồi sinh!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lâm Cảnh lấy đi tàn hài Ám Đế đương nhiên không phải để dùng cho bí thuật đuổi xác.
Bí thuật đuổi xác của Âm Thi Tông chỉ có tác dụng với nhân loại và yêu thú, dù sao Thiên Nguyên Giới thuở ấy cũng chẳng còn mấy chủng tộc khác.
Hắn chỉ nhắm vào thiên phú tiềm lực không hề thua kém Thương Hải hay Vẫn Tinh Tiên Linh của Ám Đế...
Ngã xuống ở Hóa Thần kỳ thì quả là quá mức đáng tiếc.
...
Sau khi kiểm kê xong số lượng cùng chủng loại tài nguyên trong bảo khố, Lâm Cảnh là người đầu tiên mang theo tàn hài Ám Đế rời đi.
"Tông chủ." Lúc này, Minh Thổ Nương Nương đang túc trực bên ngoài Tiên Lâm Thành thấy Lâm Cảnh bước ra, bèn cười hì hì: "Lần này... chúng ta thu hoạch đậm thật đấy."
"Có thu hoạch là tốt rồi." Lâm Cảnh nói: "Chuyện sinh sôi tính sau, còn việc ta dặn dò trước đó, chắc phó tông chủ làm được chứ?"
"Hồi sinh những tu sĩ đã chết ở Tiên Lâm Thành!"
"Không thành vấn đề, đám người này chết chưa lâu, chỉ cần đủ tài nguyên là tôi làm được ngay." Minh Thổ Nương Nương đáp đầy nhẹ nhõm.
Ả là hóa thân của tử lực trong Nguyên Giới, phàm là sinh linh bỏ mạng trong giới vực này mà chưa bị Nguyên Giới "phân giải tiêu hóa" hoàn toàn, ả đều có thể kéo trở về từ cõi chết.
Tất nhiên, nếu có đứt tay đứt chân, thiếu hồn thiếu phách hay mất đầu mất cổ thì ả cũng chịu, chẳng thể kiểm soát được những chi tiết vụn vặt đó.
Về đại thể thì vẫn có thể hồi sinh.
"Được, còn nữa... bà có cách nào 'hồi sinh' thứ này không?" Lâm Cảnh lấy tàn hài Ám Đế ra.
"Cái này..." Nhìn con cửu vĩ hồ hoàn toàn do hắc ám nguyên tố ngưng tụ thành, Minh Thổ Nương Nương ngẩn ra chốc lát rồi kinh hãi thốt lên: "Chẳng lẽ đây là Ám Đế? Tàn hài của nó thế mà vẫn còn!"
"Không sai." Lâm Cảnh gật đầu, nghiêm túc hỏi: "Có cách không?"
"Không được đâu, tông chủ cũng biết rồi đấy, tôi chỉ hồi sinh được 'sinh linh huyết nhục' chết không quá trăm năm thôi, tinh quái thì chịu chết." Minh Thổ Nương Nương lắc đầu.
"Nhưng tinh quái cũng đâu cần tôi giúp hồi sinh, chỉ cần không phải chết vì cạn thọ nguyên, mà là 'chết trong chiến đấu' như nó thì chỉ cần tìm nơi hắc ám chi lực nồng đậm, dựng dục lại mấy vạn năm là tự khắc sống lại thôi!"
Lâm Cảnh lắc đầu: "Vạn năm quá lâu, ta muốn nó thức tỉnh ngay bây giờ."
"Thế thì... thế thì chịu..."
"Thôi bỏ đi, chết thì cứ để nó chết vậy." Thấy Minh Thổ Nương Nương cũng hết cách, Lâm Cảnh thở dài một tiếng.
"Hả?" Dưới ánh mắt ngơ ngác của Minh Thổ Nương Nương, Lâm Cảnh xoay người rời đi, trước khi đi còn dặn: "Lát nữa ta sẽ tìm bà sau. Chuẩn bị đi, ta cấp tài nguyên, bà phụ trách hồi sinh những người đã chết trong trận chiến Tiên Lâm Thành."
"Thật là..." Minh Thổ Nương Nương tức tối mắng thầm, đúng là biết sai bảo người khác.
Đáng ghét, rốt cuộc mình vẫn biến thành chân cu li khổ sai...
...
Trong chớp mắt, Lâm Cảnh đã trở về động phủ của mình tại Tiên Lâm Thành. Hắn muốn hồi sinh Ám Đế là vì dự định để "Thiên Ma hóa thân" chọn nó làm đối tượng đoạt xá tiếp theo.
Đã không định đoạt xá Vô Cực tiên tử nữa, Lâm Cảnh hiển nhiên phải tìm một thể xác hóa thân khác thích hợp hơn. Về phần tiên thể nhân tộc, tạm thời hắn vẫn chưa gặp được mối nào vừa ý.
Hôm nay tình cờ phát hiện tàn hài Ám Đế, Lâm Cảnh lại thấy hơi động lòng. Ngoại trừ việc không phải nhân tộc ra thì thuộc tính hắc ám của nó cực kỳ tương hợp với Thiên Ma chi lực và huyết mạch Ma Tộc, đôi bên gia trì cho nhau nhất định sẽ giúp thực lực hóa thân bước lên một tầm cao mới.
Chỉ có một điểm dở là không rõ con Ám Đế này đã chết bao nhiêu năm rồi.
Phép đoạt xá thông thường chỉ có thể nhắm vào đồng tộc, lại chẳng thể đoạt xá người đã chết từ quá lâu.
Nguyên thần tu luyện từ Thiên Ma Điển có lực đoạt xá lợi hại hơn, đến cả huyết mạch dị tộc cũng có thể đoạt xá hoàn mỹ, bao gồm cả yêu tộc lẫn tinh quái... Đồng thời, nó cũng đoạt xá được cả những kẻ đã chết một khoảng thời gian nhất định.
Có điều độ khó khi đoạt xá chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với những thi thể vừa mới chết còn tươi mới.
Ý định ban đầu của Lâm Cảnh là tìm cách khiến tàn hài Ám Đế sống dậy rồi mới đoạt xá, như thế sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút. Song ngay cả Minh Thổ Nương Nương cũng bó tay, hắn đành để hóa thân chịu khó tạm vậy.
Dù sao hiện giờ nguyên thần hóa thân cũng chẳng có việc gì làm, cứ để nó từ từ đoạt xá tàn hài Ám Đế này.
Vài ngày sau.
Lâm Cảnh nhận được tin tức, trận đại chiến giữa Vẫn Tinh Tiên Linh và Thánh tử Ma giáo Thánh Khôn cách đây mấy ngày đã ngã ngũ, kết cục là Vẫn Tinh Tiên Linh bị trọng thương, còn Thánh Khôn thì bị đánh văng ra khỏi Nguyên Giới.
Đến đây, bốn chiến lực cao nhất của Nguyên Giới đều đã lần lượt tạm thời lui khỏi võ đài theo những cách khác nhau.
Tuy Lâm Cảnh biết rõ để chuẩn bị cho trận chiến ngàn năm sắp tới, Thương Hải Tiên Linh và Vẫn Tinh Tiên Linh sẽ nhanh chóng khôi phục, hai thế lực nhân tộc lớn cũng sẽ dốc sức đưa thêm vài thiên kiêu vào đây trong vòng mười năm, nhưng bấy nhiêu đều chẳng quan trọng.
Mười năm này sẽ là sân nhà của hắn. Lâm Cảnh phải tranh thủ mười năm này để tăng vọt thực lực, sớm ngày chạm tới cấp bậc Thiên Vương.
"Thánh Khôn quả nhiên cũng bị tống ra ngoài rồi, thế thì thứ này có thể đem ra dùng được rồi."
Lâm Cảnh lấy Trụ Đạo Tiên Kỳ ra, ném cho nguyên thần Thiên Ma hóa thân vừa thả ra ngoài: "Dùng cái này, dù tàn hài Ám Đế có khó đoạt xá đến đâu thì mười năm hẳn cũng là quá đủ."
"Tiên lực làm nguồn năng lượng cho tiên kỳ thì giờ chúng ta cũng chẳng thiếu."
"Đúng vậy." Thiên Ma hóa thân phấn chấn: "Có Tiên Nguyên trong bảo khố Tiên thành, có lẽ chẳng cần đợi tới Tiên Nguyên cực phẩm mười năm sau, đám Tùng Diệp Thử cũng có thể trở thành tiên thú trước thời hạn. Đến lúc đó không cần quá phụ thuộc vào thi thể tiên ngưu nữa rồi!"
"Ừ." Lâm Cảnh gật đầu. Điều duy nhất hắn lo lắng lúc này là nếu Tu Tiên Liên Minh bên ngoài biết hắn phung phí bảo khố Tiên thành như thế, họ sẽ lập tức phái người vào thay thế vị trí quyền thành chủ của hắn. Đến lúc đó, xung đột e là khó tránh khỏi.
Mấy ngày nay đã lại có tu sĩ liên minh đột phá rồi rời đi, sau đại chiến, chuyện tu sĩ không đè nén nổi cảnh giới mà phải phá không rời đi vốn là chuyện thường tình.
...
Bàn Cổ Tinh, Bàn Cổ Đại Lục, Tu Tiên Liên Minh.
Từ ngày Hỗn Độn Tiên Thể Lý Thiên Ý trở về, thời gian đã trôi qua vài ngày.
Các cường giả của liên minh cơ bản đã nắm rõ tình hình Nguyên Giới, bắt đầu triệu tập gấp những thiên kiêu hàng đầu để đưa họ vào trong đó.
Hàng trăm thiên kiêu đến từ các đại lục tu tiên khác nhau thông qua trận pháp truyền tống không gian kéo về tổng bộ liên minh. Với thực lực hiện tại của đám thiên kiêu này, dù có vào Nguyên Giới cũng chẳng xoay chuyển được gì, nhưng nếu liên minh dùng một vài thủ đoạn phi quy ước để vắt kiệt tiềm năng, tạm thời nâng cao sức mạnh của họ lên thì hiệu quả sẽ hoàn toàn khác biệt.
Thế nhưng, đám cường giả liên minh còn chưa kịp bắt tay vào việc đốt cháy giai đoạn thì đã có thiên kiêu từ Nguyên Giới trở về, mang theo những tin tức tình báo khiến các cường giả lẫn Lý Thiên Ý đều phải sững sờ.
"Quyền thành chủ do Thiên Ý sư huynh bổ nhiệm đã thu phục mấy chục tinh quái bản địa Nguyên Giới do Minh Thổ Nương Nương và Dâm Tự Sơn cầm đầu, tự lập nên Thiên Địa Tông!"
"Thống lĩnh sức mạnh của đám tinh quái này, tân thành chủ chẳng tốn chút sức lực nào đã bức lui Thương Hải Tiên Linh, chiến tranh kết thúc rồi!"
Chuyện quái gì thế này! Lý Thiên Ý nhận được tin mà chết lặng. Lâm Cảnh thu phục đám tinh quái đó từ bao giờ chứ, đặc biệt lại còn có cả Minh Thổ Nương Nương. Cần biết rằng vì năng lực hồi sinh người chết đặc thù của ả tại Nguyên Giới, Tu Tiên Liên Minh từng muốn dùng mấy món tiên khí để mua chuộc mà còn chẳng làm được!
"Thiên Ý, con lập được đại công rồi!" Có cường giả bắt đầu lên tiếng khen ngợi Lý Thiên Ý, nhưng chẳng được bao lâu, lại có tin tức truyền tới khiến Lý Thiên Ý cùng không ít tầng lớp cấp cao của liên minh tức đến thổ huyết.
"Tân thành chủ liên thủ với Minh Thổ Nương Nương, đang xếp hàng hồi sinh các tu sĩ đã tử trận, hình như... hình như bảo khố của liên minh sắp bị dọn sạch bách rồi."
"Nghe các tu sĩ được cứu sống kể lại, tân thành chủ và Minh Thổ Nương Nương bảo đây là đang 'hồi sinh chịu lỗ', mỗi tu sĩ sống lại đều phải viết giấy nợ bù vào phần chênh lệch chi phí phục sinh... Lại còn có một con sóc... đến cả hoa cỏ tiên dược trồng trong thành cũng bị nó bứng sạch, đang dốc toàn lực của cả thành để hồi sinh những thiên kiêu từng đổ máu vì Tiên thành."
Có cường giả giận tím mặt: "Đó là nội hàm tích lũy bao nhiêu năm của liên minh ở Nguyên Giới đấy! Tên ranh này đang làm trò gì vậy, hồi sinh một đám vô dụng để làm cái gì, mau ngăn hắn lại!"
