Chương 481
Chương 481: Thải âm
Đăng ngày 29/09/2026
19
Minh Thổ.
Lâm Cảnh xuất quan, sau khi rời Tiên Lâm Thành liền bay thẳng tới nơi này.
Một làn khói đen từ dưới lòng Minh Thổ cuộn lên, chặn đứng luồng phật quang của Lâm Cảnh rồi ngưng tụ thành hình người.
"Ta còn tưởng ngươi định bế quan đến chết luôn chứ."
Minh Thổ Nương Nương nói: "Người ngươi nhờ ta hồi sinh đã sống lại phần lớn rồi, chừng nào mới thanh toán thù lao đây?"
"Chẳng phải tới rồi sao." Lâm Cảnh cười: "Nhưng quy củ cũ, tiên khí do bà chi trả."
"Ta trả thì ta trả!"
Lâm Cảnh cười ha ha, chẳng hổ là Minh Thổ Nương Nương, quả nhiên hào phóng.
Hắn dự tính, tuy Tùng Diệp Thử có huyết mạch bẩm sinh yếu nhất trong đám sủng thú, nhưng rất có thể nó sẽ là đứa đầu tiên tu thành huyết mạch cấp tiên.
Dù sao nó dùng tiên khí để thi triển thần thông trân thú quá mức thường xuyên.
Những năm qua, lúc nào nó cũng bận rộn giúp tinh quái sinh con đẻ cái.
Long Lý tuy cũng có thể mượn tiên khí thúc giục tiên hỏa luyện đan, nhưng đáng tiếc hiện tại chẳng có loại đan dược nào cần nó ra tay.
Song sau này, Lâm Cảnh lại có một ý tưởng.
Cải tiến để luyện chế Hóa Hình Đan phẩm giai cao hơn, giúp đám tinh quái này hóa thành yêu tộc.
Tuy giới này không có hạn chế, chúng cũng tự tu luyện hóa hình được, nhưng có thêm đan dược phụ trợ thì thiên phú sau khi hóa hình chắc chắn sẽ tốt hơn.
Đến lúc đó, chờ chúng rời khỏi Nguyên Giới, cũng tiện dẫn dắt gia nhập Yêu Đình...
Bất kể loài thú, cỏ cây hay núi non thành tinh hóa người, thảy đều là yêu tộc.
Chỉ cần dây chuyền luyện chế Hóa Hình Đan đi vào hoạt động, Long Lý sớm muộn gì cũng mượn cách này để thăng cấp lên huyết mạch cấp tiên.
Tùng Diệp Thử và Long Lý đều dễ tính, chỉ có Băng Phách Cổ là phiền phức hơn chút. Nó không mang huyết mạch trân thú, muốn tăng cấp huyết mạch chỉ có thể dựa vào Lâm Cảnh dùng bí pháp ngự thú từng bước cường hóa, ngày tấn thăng huyết mạch cấp tiên hẳn sẽ là chậm nhất.
"Nương Nương, còn một chuyện nữa."
"Đám Thái Âm Thể kia... chắc bà không cần nữa đâu nhỉ?" Lâm Cảnh nói ra mục đích thực sự của chuyến đi này.
"Sao lại không cần." Minh Thổ Nương Nương bĩu môi, muỗi dù nhỏ cũng là thịt, Lâm Cảnh ngay cả chỗ này cũng dòm ngó?
Lâm Cảnh gật đầu: "Chi bằng giao cho ta đi. Nương Nương chẳng phải đã gạt bỏ bọn họ ra ngoài rồi sao, ta muốn nhờ họ giúp một chuyện... Sau đó là có thể trả tự do cho họ rồi."
"Những kẻ này rốt cuộc đều là thiên kiêu đến từ chư thiên vạn giới, sau lưng đều có sư thừa. Đã định rời khỏi Nguyên Giới thì Nương Nương cưỡng ép giữ họ lại cũng chẳng còn ý nghĩa, ngược lại sau khi rời đi còn chuốc thêm một đống kẻ thù."
"Ngươi muốn đám người đó làm gì, thải âm bổ dương sao? Mấy chục cái Thái Âm Thần Thể đấy, ngươi chịu nổi không hả???" Minh Thổ Nương Nương hồ nghi nhìn Lâm Cảnh. Đây đúng là một lô đỉnh cực tốt, hái hết đám đó thì tu thành một Hậu Thiên Tiên Thể mang thuộc tính dương cũng dư dả!
"Nói linh tinh cái gì vậy." Lâm Cảnh lắc đầu: "Bà nhìn cái này xem."
Nói đoạn, hắn triệu hoán hóa thân ra ngoài. Minh Thổ Nương Nương nhìn Cửu Vĩ Hồ sương đen "bằng xương bằng thịt" bước ra từ hư không, đôi mắt trợn tròn: "Ám Đế!?"
"Thật... sống thật rồi sao?"
"Không phải Ám Đế, chỉ là thể xác của nó thôi, ta dùng hóa thân đoạt xá, cho nên giờ nó là hóa thân của ta." Lâm Cảnh nói: "Nó được cấu thành từ nguyên tố hắc ám thuần túy, sức mạnh của đám Thái Âm Thể kia đối với nó cũng là vật đại bổ."
"Ta muốn mượn sức mạnh của đám Thái Âm Thể này để khôi phục sức mạnh của nó về trạng thái toàn thịnh."
"Thải âm bổ âm à." Minh Thổ Nương Nương lẩm bẩm, cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng ngay sau đó, bà ta quay đầu săm soi Lâm Cảnh: "Tông chủ, mới qua bao lâu chứ, Ám Đế đã chết ngần ấy năm, hóa thân của ngươi sao có thể đoạt xá được nó, điều này làm sao có khả năng."
"Chẳng lẽ..." Đột nhiên, Minh Thổ Nương Nương nghĩ ra điều gì.
Lệnh truy nã do Ma Giáo ban bố cho một kẻ nào đó!
Truyền nhân của Thiên Cừu Ma Đế vốn rất được Thánh tử Ma Giáo coi trọng, thân phận hóa ra lại là giả, lai lịch thực sự nghi là nội gián do Vẫn Tinh Tiên Linh hoặc Tu Tiên Liên Minh bồi dưỡng!
Rốt cuộc thuộc về bên nào, đến nay vẫn chưa có câu trả lời chuẩn xác.
Nhưng nghe đồn khi Thánh Khôn sắp giết chết Ma Dục, Vẫn Tinh Tiên Linh đã ra tay tương trợ, giúp nguyên thần của Ma Dục chạy thoát thành công.
Vì vậy phần lớn mọi người đều suy đoán Ma Dục này rất có khả năng là huyết mạch Ma Tộc do Vẫn Tinh Tiên Linh mưu tính vạn năm bồi dưỡng nên.
Nhưng giờ phút này, Minh Thổ Nương Nương hít sâu một hơi khí lạnh, không dám tin nhìn Lâm Cảnh.
"Tông chủ, ngươi đừng nói Ma Dục chính là hóa thân của ngươi nhé... Kẻ có thể hoàn thành việc đoạt xá trong thời gian ngắn ngủi thế này chỉ có Thiên Ma Nguyên Thần. Vừa khéo Ma Dục... mấy năm gần đây bị Thánh Khôn đánh trọng thương chỉ còn nguyên thần! Cần một thể xác mới!"
Lâm Cảnh mỉm cười: "Chẳng hổ là Minh Thổ Nương Nương, đoán không sai."
"Là thật sao!" Minh Thổ Nương Nương kinh hãi khôn cùng. Ban đầu bà ta ngỡ mình đã đánh giá tu sĩ ngự thú này rất cao, không ngờ rốt cuộc vẫn coi thường hắn.
Hai vị nhân tộc thiên kiêu khuấy đảo phong vân Nguyên Giới mấy năm nay, thế mà lại là cùng một người!
Một kẻ được thiếu minh chủ Tu Tiên Liên Minh Lý Thiên Ý hết mực coi trọng, một kẻ lại được Thánh tử Ma Giáo xem như cánh tay đắc lực.
Trời đất... Giờ bà ta mới nhận ra vị tông chủ nhà mình quả thực đang bày một ván cờ lớn.
"Ta không lấy không đám Thái Âm Thể của bà. Qua một thời gian nữa, ta định tới tìm Vẫn Tinh Tiên Linh đánh một trận, nếu thuận lợi khéo chừng còn tặng bà hai khối tinh thạch huyết mạch của Vẫn Tinh Tiên Linh..."
"Ngươi còn muốn tới tìm Vẫn Tinh Tiên Linh đánh nhau?!"
Lâm Cảnh nheo mắt: "Thử xem cực hạn thực lực của hóa thân tới đâu. Nhờ đám Thái Âm Thể này, hẳn có thể giúp sức mạnh thể xác Ám Đế khôi phục toàn thịnh. Sau đó, ta sẽ lấy hóa thân làm mồi nhử tu sĩ Thiên Ma Giáo muốn bắt hắn lộ diện, để bản nguyên Sát Lục Tiên Thể của nó cũng được tăng lên một bậc, cuối cùng phối hợp với... huyết mạch Ma Tộc viên mãn. Vẫn Tinh Tiên Linh dù mạnh đến đâu, cớ sao lại không thể đánh một trận."
"Huống hồ, sau trận chiến với Thánh Khôn, trạng thái của Vẫn Tinh Tiên Linh chưa chắc đã hồi phục về đỉnh phong nhanh như vậy."
Hắc ám, sát lục, ma huyết...
Hít...
Nghe Lâm Cảnh nói ra các yếu tố cấu thành hóa thân, Minh Thổ Nương Nương cảm thấy một trận đau bao tử. Huyết mạch Ma Tộc của hóa thân này viên mãn từ bao giờ thế không biết!
Bà ta ở Nguyên Giới lâu như vậy, những thiên kiêu mang huyết mạch Ma Tộc viên mãn từng bước chân vào đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, toàn là nhân vật cấp Thánh tử, vậy mà vị tông chủ này...
Lại nghĩ tới Trường Sinh Tiên Thể của bản tôn Lâm Cảnh, Minh Thổ Nương Nương cảm thấy bá chủ Nguyên Giới sau này e rằng thật sự sẽ rơi vào tay hắn.
Lần này, Thương Hải và Vẫn Tinh gặp phải đối thủ rồi!
"Đương nhiên, ta cũng không phải tới để tiêu diệt triệt để Vẫn Tinh Tiên Linh."
"Xem kết quả trận đánh thế nào đã."
"Dù sao nó cũng từng giúp hóa thân của ta, ta thật ra là mang theo thành ý muốn đi gặp nó."
Lâm Cảnh còn muốn xem thử chỗ Vẫn Tinh Tiên Linh có tinh thú nào thích hợp để kết khế ước hay không nữa...
...
Sau khi để lộ chút lá bài tẩy cho Minh Thổ Nương Nương, đối phương rốt cuộc cũng lộ ra vài phần kính sợ với Lâm Cảnh, chẳng nói hai lời liền tìm tới đám Thái Âm Thể vốn đã được nghỉ ngơi nhiều ngày.
Những nữ tu Thái Âm Thể này đều bị Minh Thổ Nương Nương phong ấn tu vi, ngay cả việc mượn đột phá Không Huyền để rời khỏi Nguyên Giới cũng không làm nổi. Có thể nói nếu không có gì bất ngờ, cả đời này họ đều phải cống hiến sức mạnh cho Minh Thổ Nương Nương.
"Bái kiến Nương Nương." Minh Thổ Nương Nương vừa xuất hiện, đám Âm Sát Nữ lập tức quỳ lạy.
"Hừ, coi như các ngươi may mắn gặp được quý nhân. Tiếp theo, các ngươi chỉ cần vận chuyển tốt đại trận cuối cùng này là sẽ được tự do. Ta sẽ giao các ngươi cho Phó thành chủ Tiên Lâm Thành của Tu Tiên Liên Minh là Lâm Cảnh. Ở chỗ hắn, bất kể muốn tiếp tục ở lại Nguyên Giới tu luyện hay trở về tu tiên giới của bản thân thì tùy ý các ngươi!"
