Chương 484
Chương 484: Con đường bá chủ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Hơn hai mươi cánh tay này không phải ảo thuật, cũng chẳng phải tác phẩm của thuật pháp nguyên linh.
Ma Dục vốn không mang theo thuật pháp nguyên linh bên mình.
Tuy không có thuật pháp nguyên linh hỗ trợ huyễn hóa nhiều cánh tay để thi triển Bát Tí Thiên Ma Kiếm Đạo, nhưng với trạng thái hiện tại, Ma Dục cũng chẳng cần đến nó giúp đỡ nữa.
Sát Lục Tiên Thể có thể thông qua chém giết mà tăng tiến cảnh giới tu vi hoặc tạo nghệ thần thông. Tại Nguyên Giới này, dĩ nhiên hắn không chọn tăng tu vi, nên trong suốt quá trình chém giết, hóa thân vẫn luôn dùng bản nguyên sát lục để bồi dưỡng pháp thuật "Tam Đầu Lục Tí".
Thần thông này đã dễ dàng đạt tới cảnh giới viên mãn.
Kết hợp với Tam Đầu Lục Tí, Ma Dục vẫn có thể thi triển Thiên Ma Kiếm Đạo nhiều tay như thường.
Nhưng mấu chốt nhất vẫn là, sau khi đoạt xá Ám Đế, hắn thực chất sở hữu chín cái đuôi linh hoạt hệt như cánh tay. Những cái đuôi này hoàn toàn có thể dùng làm cánh tay để xuất kiếm.
Không chỉ vậy, do hiện tại hóa thân đã ký kết khế ước với bản tôn, mối liên kết giữa đôi bên càng thêm chặt chẽ, kéo theo quan hệ với Băng Phách Cổ cũng sâu sắc hơn.
So với trước kia, lúc này hắn dung hợp cùng Băng Phách Cổ, tám "cánh tay" của Băng Phách Cổ cũng được hóa thân điều khiển thuần thục, mượt mà hơn hẳn.
Sáu, chín, tám. Trong trạng thái cực hạn hiện tại của hóa thân, cần gì phải dùng vài cánh tay huyễn hóa thực chất kia nữa. Chỉ cần hắn muốn, biến ra hơn hai mươi cánh tay cũng chẳng thành vấn đề.
Hơn nữa, hơn hai mươi cánh tay này không phải dạng hư trương thanh thế làm ảnh hưởng tới việc phát huy thực lực, mà mỗi một cánh tay đều thực sự bộc phát ra uy lực kinh người!
Tam Đầu Lục Tí mang lại uy năng gia trì cho pháp bảo, chín đuôi mang lại sức mạnh bóng tối gia trì, bản thân Băng Phách Cổ lại mang tới tạo nghệ kiếm đạo gia trì...
"Bát Tí Thiên Ma Kiếm Đạo của Thiên Cừu Ma Đế sao có thể mạnh bằng Nhị Thập Tam Tí Thiên Ma Kiếm Đạo của ta."
Ánh mắt Ma Dục lóe lên, toàn lực bộc phát, lao thẳng về phía Vẫn Tinh Tiên Linh. Qua đợt giao phong vừa rồi, hắn đã nhìn ra Vẫn Tinh Tiên Linh vẫn đang mang thương tích, chưa khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Đây chính là cơ hội tốt nhất để đối phó với đối phương.
"Đáng chết!"
Đối diện với đòn tập kích của Lâm Cảnh, Vẫn Tinh Tiên Linh không thể nào hiểu nổi. Tên này... hóa ra không đơn thuần chỉ có huyết mạch Ma Tộc viên mãn.
Trên người hắn thậm chí còn có một luồng sức mạnh bóng tối khủng khiếp mà nó cực kỳ quen thuộc nhưng nhất thời không tài nào nhớ ra.
Kết hợp với sát khí bá đạo kia, ba luồng sức mạnh hòa quyện làm một, khiến Vẫn Tinh Tiên Linh ngỡ như đang nhìn thấy một Thánh Khôn thứ hai.
Thực lực của tên này... tuyệt đối đã đạt tới cấp độ thánh tử Ma giáo!
Phán đoán của Vẫn Tinh Tiên Linh không sai lệch là bao. Nếu chỉ dựa vào Ma Dục thì nội hàm có lẽ còn non kém đôi chút, nhưng sau khi dung hợp với Băng Phách Cổ mang huyết mạch chuẩn tiên cấp, chiến lực của Ma Dục đã chạm tới đỉnh phong.
Oành!
Ma Dục hai mươi ba cánh tay đuổi theo gã người đá Vẫn Tinh Tiên Linh mà chém, đem đạo lý "thừa nước đục thả câu, thừa lúc nó yếu lấy mạng nó" diễn giải đến mức tột cùng. Trong lúc Vẫn Tinh Tiên Linh liên tục bại lui, Lâm Cảnh cũng âm thầm kinh ngạc.
Tuy cảm nhận được Vẫn Tinh Tiên Linh có phần lực bất tòng tâm trước một Ma Dục bộc phát toàn lực, nhưng khả năng phòng ngự khủng bố của đối phương cũng khiến Lâm Cảnh khó lòng thấu suốt. Tên này... chịu vô số vết kiếm chém, vậy mà trên bề mặt cơ thể cũng chỉ xuất hiện vài vết nứt đơn giản, hoàn toàn không thấy kiếm thương nào đả thương được căn cơ của nó!
Thời gian mấy vạn năm đã giúp Vẫn Tinh Tiên Linh tôi luyện thân thể còn đáng sợ hơn cả thể chất Ma Tộc viên mãn.
"Đủ rồi!"
Trong lúc kịch chiến, Vẫn Tinh Tiên Linh hét lên: "Ngươi đến chỗ ta chắc chắn không phải để đánh nhau. Nói đi, ngươi muốn bàn chuyện gì? Nếu còn không dừng tay, ta tuyệt đối sẽ trấn sát ngươi ngay tại đây!"
Sát ý trên người Vẫn Tinh Tiên Linh cũng bắt đầu tràn ngập. Lúc này trạng thái của nó không tốt, nhưng đừng quên rằng đây là Tinh Trần Giới, hang ổ của nó, dưới trướng có vô số tinh quái đang tề tựu.
Trước lời đe dọa của Vẫn Tinh Tiên Linh, Ma Dục dừng tay. Bởi vì thần thức của hắn cũng nhận ra, tự bao giờ vô số tinh quái trong Tinh Trần Giới đã vào vị trí trên từng đại trận.
Chỉ cần một ý niệm của Vẫn Tinh Tiên Linh, vô số sát trận tinh thần sẽ dâng lên, vây khốn rồi giết chết hắn ngay tức khắc.
Bản thân vốn là lấy hai đánh một, Ma Dục dĩ nhiên sẽ không trách đối phương nham hiểm. Hắn thản nhiên mở miệng: "Ta tới đây rất đơn giản, chỉ muốn bàn chuyện hợp tác với các hạ!"
"Hợp tác?" Vẫn Tinh Tiên Linh lạnh lùng nhìn Ma Dục: "Ta với ngươi thì có gì để hợp tác!"
"Thiên Địa Tông." Ma Dục cất lời: "Ta muốn mời các hạ gia nhập Thiên Địa Tông."
"Thiên Địa Tông?" Đối với cái tên xa lạ này, Vẫn Tinh Tiên Linh thoáng ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó, nó liền nhớ ra Thiên Địa Tông là cái thứ gì.
Đó là thế lực do quyền Thành chủ Tiên Lâm Thành lập nên, đám Minh Thổ Nương Nương cùng mấy chục tinh quái khác đều đã gia nhập vào tổ chức đó!
Về Thiên Địa Tông này, Vẫn Tinh Tiên Linh muôn phần khó hiểu, chẳng rõ vì sao đám Minh Thổ Nương Nương lại chịu gia nhập một tổ chức như vậy.
Nó từng phái người đi dò thám, nhưng chẳng thu được kết quả gì.
Khoan đã, Ma Dục này là tu sĩ mang huyết mạch Ma Tộc, sao có thể dính dáng tới Lâm Cảnh, dính dáng tới Thiên Địa Tông được!
"Nội gián... Ngươi lại dám là nội gián do Tu Tiên Liên Minh cài vào Ma giáo!" Khoảnh khắc tiếp theo, Vẫn Tinh Tiên Linh kinh hãi thốt lên. Phải rồi, Ma Dục này nếu không phải nội gián do nó bồi dưỡng, thì chỉ có khả năng là nội gián của Tu Tiên Liên Minh phái tới mà thôi!
"Ta không phải nội gián của Tu Tiên Liên Minh." Ma Dục nói: "Nhưng đúng thật là một thành viên của Thiên Địa Tông."
"Vẫn Tinh Tiên Linh, ngươi không suy nghĩ một chút sao? Ngươi dẫn dắt nhiều tinh quái phản kháng như vậy, chẳng phải là vì không muốn trở thành chất dinh dưỡng cho tu sĩ giới ngoại, chẳng phải là muốn phá vỡ sự trói buộc của tiên nhân hay sao? Gia nhập Thiên Địa Tông đi, Thiên Địa Tông có thể mang lại tự do cho ngươi, có thể giúp ngươi rời khỏi Nguyên Giới!"
"Đây là điều ngươi muốn bàn?" Vẫn Tinh Tiên Linh cười khẩy: "Nếu ta nói, không thì sao?"
"Vậy thì Tinh Trần Giới này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa, và ngươi cũng sẽ bỏ mạng trong ngày hôm nay." Ma Dục cất lời. Vẫn Tinh Tiên Linh lúc toàn thịnh đương nhiên khó đối phó, nhưng một Vẫn Tinh Tiên Linh vừa đại chiến với Thánh Khôn xong thì hắn tự tin mình có thể giải quyết được!
Kế hoạch có biến, hắn quyết định hôm nay nếu Vẫn Tinh Tiên Linh không quy phục, hắn sẽ học theo hai đại tiên linh kia, sớm trừ khử đối thủ cạnh tranh!
Còn nếu có thể thu phục được Vẫn Tinh Tiên Linh, con đường xưng bá Nguyên Giới sẽ tiến thêm một bước dài!
"Chỉ dựa vào ngươi? Ngươi có biết, tính mạng của ngươi lúc này chỉ nằm trong một ý niệm của ta không!" Vẫn Tinh Tiên Linh cười lớn, đại trận khắp toàn giới sáng rực lên.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nụ cười của nó chợt tắt ngấm.
Chỉ thấy Ma Dục trước mắt bỗng khôi phục bản thể, biến thành một con hồ ly mà nó quen thuộc vô cùng.
Con hồ ly này...
Ngay sau đó, bên cạnh con hồ ly xuất hiện một bóng hình hư ảo. Tông chủ Thiên Địa Tông, Phó thành chủ Tiên Lâm Thành — ảo ảnh của Lâm Cảnh đứng cạnh hóa thân, cất lời: "Vẫn Tinh Tiên Linh, ngươi tưởng có thể dựa vào mấy đại trận này giết chết sủng thú của ta là sẽ êm xuôi sao?"
"Ngự Thú Tông của ta có một bí pháp, chỉ cần ngự thú sư chấp nhận trả giá bằng việc tụt giảm cảnh giới thì có thể hồi sinh sủng thú đã lập khế ước. Nói cách khác, cho dù ngươi có giết được nó, ta cũng có thể hồi sinh nó vô hạn lần."
"Ta mang Trường Sinh Tiên Thể, thọ nguyên vô tận, lại nắm giữ Thiên Ma Chi Thể, cho dù cảnh giới có rớt xuống thành phàm nhân thì cũng dễ dàng trở lại Hóa Thần cảnh."
"Các ngươi, giết được nó mấy lần?"
"Ngươi nghĩ cho kỹ đi, hợp tác, hay là diệt vong. Ta có thể để ngươi thử dốc toàn lực giết nó một lần trước, rồi hẵng ra quyết định! Ra tay đi."
"Ma Dục... lại là sủng thú của ngươi ư?!!!" Vẫn Tinh Tiên Linh vốn luôn nắm chắc phần thắng, lúc biết Ma Dục là người của Thiên Địa Tông, cùng một phe với Lâm Cảnh thì tâm cảnh còn chưa hề dao động. Thế nhưng ngay lúc này, khi hay tin Ma Dục với chiến lực tiệm cận trạng thái toàn thịnh của mình lại chỉ là một con sủng thú của tên Lâm Cảnh này, đạo tâm của nó liền bị một cú sốc dữ dội!
