Chương 492
Chương 492: Tiên tử hồi sinh
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Dùng Tiên Nguyên cực phẩm, căn bản có thể đảm bảo huyết mạch của Yêu Đế chạm tới cấp bậc tiên thú."
"Thế nhưng chỉ riêng huyết mạch cấp tiên thú, nếu đối đầu với Thiên Cừu Ma Đế e là vẫn chưa đủ."
Lâm Cảnh lục lọi túi trữ vật.
Hắn lấy ra hai viên đan dược.
Thần Thể Đan, gồm Dược Thần Thể và Trường Sinh Thể.
Hai viên đan dược này nhận được từ Tiên Cung, hắn vẫn chưa dùng tới, nhưng dường như chúng cũng chẳng mang lại hiệu quả tăng phúc chiến lực nào cho Yêu Đế.
"Huyết mạch, công pháp, thần thông, pháp bảo, đan dược..."
"Huyết mạch tiên thú, đạt chuẩn."
"Công pháp của Yêu Đế là công pháp yêu tộc do Yêu Đình viễn cổ truyền lại, đặt ở Thiên Nguyên Giới thì coi như không tệ, nhưng so với công pháp Tiên giới thì buộc phải đổi."
"Thần thông pháp thuật, có thần thông trân thú, thế là đủ."
"Pháp bảo, chỉ có một món tiên khí Tứ Thánh Đồ, uy lực chẳng mấy mạnh mẽ, e rằng mặc thú chém một kiếm là toi một con, dứt khoát phải đổi. May mà trong Tu Tiên Liên Minh có bí pháp dùng Tiên Nguyên để điều khiển tiên khí, vậy nên chỉ cần mình cung cấp Tiên Nguyên, rồi tìm cho nàng một món tiên khí lợi hại hơn là xong."
"Đan dược thì... trước mối nguy một giới, tới Thông Thiên Tháp mượn Tiên Đan Chi Linh dùng tạm, lão già tháp chủ chắc chẳng nỡ từ chối đâu nhỉ."
"Tính ra, trước khi Thiên Cừu Ma Đế ập tới, tốt nhất là để Yêu Đế đổi một bộ công pháp mạnh hơn, đồng thời có trong tay một món tiên khí vừa tay. Chỉ có thế mới miễn cưỡng chống đỡ được Thiên Cừu Ma Đế."
Lâm Cảnh sầu đến thắt ruột thắt gan.
Bệ hạ ơi là bệ hạ, người hại khổ ta rồi, người không thể mạnh thêm một chút được sao?
Hơn nữa, Yêu Đế muốn chuyển tu công pháp đâu phải chuyện mấy chục năm ngắn ngủi là xong, tốn vài trăm hay cả ngàn năm cũng chỉ là chuyện thường như cơm bữa.
Dù vậy, vấn đề thời gian vẫn dễ giải quyết.
Dù dùng tiên khí Trụ Đạo trong tay hắn, hay bảo Cổ Quốc góp chút sức mọn, thảy đều không thành vấn đề.
Thuật long mạch của Cổ Quốc có thể bày ra trận pháp thời gian, bòn rút thêm cho Yêu Đế một khoảng thời gian tu luyện.
"Không thể gửi gắm toàn bộ hy vọng của Thiên Nguyên Giới lên người Yêu Đế được. Vạn nhất làm hết cả quy trình bồi dưỡng này mà vẫn đánh không lại Thiên Cừu Ma Đế thì lúng túng to."
Ánh mắt Lâm Cảnh lóe lên. Trận chiến ngàn năm vẫn còn vài năm nữa, tạm thời chưa cần vội. Thứ hắn cần lúc này là một bộ công pháp mạnh đến mức nghịch thiên để đổi cho Yêu Đế, cùng với một món tiên khí mạnh bạt mạng có thể dễ bề điều khiển, nhằm vũ trang toàn diện cho nàng.
"Thế nhưng rốt cuộc phải đi đâu mới kiếm được tiên công và tiên khí đây..."
"Ta có thể giúp ngươi."
"Ai?!"
Lại một âm thanh bất thình lình vang lên khiến Lâm Cảnh giật nảy mình. Lần trước ở Tinh Trần Giới đã thế, lần này lại tiếp diễn.
Quan sát kỹ càng, Lâm Cảnh đột nhiên nhận ra âm thanh phát ra từ một khối tiên thạch nơi sâu nhất trong không gian trữ vật!
Vô Cực tiên tử!
"Ngươi lại có thể phóng thích ý thức ra ngoài, cảm ứng được ngoại giới..." Lâm Cảnh không thể tin nổi.
Vô Cực tiên tử tuy có thể xuyên qua phong ấn để cảm nhận động tĩnh bên ngoài, nhưng tiền đề là nàng phải ở bên cạnh, tức là được mang ra ngoài. Chẳng hạn như lúc Ma Dục trò chuyện với Thánh Khôn, tảng đá phong ấn nàng đã bị Thánh Khôn đặt ngay bên cạnh cho Ma Dục nhìn.
Có vết xe đổ đó, Lâm Cảnh đời nào chịu để ả ta ở bên cạnh nghe lén, bèn ném thẳng nàng vào nơi sâu nhất của pháp bảo không gian, thậm chí còn gia cố thêm mấy tầng phong ấn.
Thế nhưng vừa rồi, hắn phát hiện mấy tầng phong ấn kia đã bị một luồng thần thức xuyên thủng. Tính toán thời điểm phong ấn mất tác dụng, đại khái là vào lúc hắn giao chiến với Thánh Ách.
Chẳng lẽ do ba động trận chiến đã làm ảnh hưởng tới phong ấn?
"Ngươi phóng thích ý thức thành công vào lúc ta đánh nhau với Thánh Ách sao?" Lâm Cảnh hỏi.
"Đúng vậy, nghe được không ít tình báo kinh người đấy chứ. Ái tướng của Thánh Khôn hóa ra lại là hóa thân của kẻ khác. Đã vậy hóa thân này lại sở hữu thực lực khủng khiếp đến thế, đủ sức sánh ngang thánh tử Ma giáo..." Vô Cực tiên tử vô cùng kinh ngạc.
"Chịu ra tay hạ sát thánh tử Ma giáo, xem ra ta đã trách lầm ngươi rồi. Ngươi không phải người của Ma giáo, mà chỉ là một thiên kiêu hạ giới đưa hóa thân thâm nhập vào Ma giáo mà thôi. Đã như vậy, giữa chúng ta hoàn toàn không có thù oán gì, chẳng hay vị sư huynh này có thể thả ta ra ngoài chăng?"
"Ta từng nói rồi, sư tôn của ta là phó minh chủ Tu Tiên Liên Minh. Giới tu tiên của ngươi sắp sửa gặp phải đợt tấn công của Ma giáo, chỉ cần sư huynh thả ta ra, ta sẽ bẩm báo với sư tôn, để người phái người tới chi viện Thiên Nguyên Giới."
"Đồng thời, tiên pháp và tiên khí mà sư huynh muốn, ta cũng có thể trao cho ngươi." Giọng điệu của Vô Cực tiên tử vô cùng thành khẩn. Lâm Cảnh nghe xong liền đáp:
"Xem ra ta đã đánh giá thấp tiên tử rồi, không ngờ ngươi lại có thể làm tới mức này, chỉ dùng một luồng thần thức đã phá tan tầng tầng phong ấn. Vô Cực Tiên Thể quả nhiên lợi hại hơn ta tưởng tượng, tiếc là không để hóa thân đoạt xá ngươi."
Vô Cực tiên tử nói: "Sư huynh khéo đùa, Vô Cực Tiên Thể có lợi hại hơn nữa thì chẳng phải vẫn trúng chiêu của Thánh Khôn đó sao?"
"Với thực lực hiện tại của sư huynh, xin đừng dòm ngó thân thể của tiểu nữ nữa."
"Sư huynh chi bằng cân nhắc đề nghị của ta đi. Thiên tư của sư huynh vô song, lại từng lập chiến tích đánh bại thánh tử Ma giáo, nếu gia nhập Tu Tiên Liên Minh, tiền đồ ắt hẳn sẽ huy hoàng vô cùng."
"Hay là sư huynh không muốn chuyện hóa thân bị bại lộ, nên muốn giết người diệt khẩu tại đây?" Trong giọng nói của Vô Cực tiên tử thoáng mang tiếng nức nở.
"Bớt giở trò đó đi." Lâm Cảnh nói: "Đường đường là cựu cựu thành chủ Tiên Lâm Thành, nữ đồ tể từng diệt sát vô số tu sĩ Ma giáo, giả vờ yểu điệu làm gì, thật sự coi mình là tiên tử ngây thơ chắc?"
"Bản tôn và hóa thân của ta đồng thời trà trộn vào Tu Tiên Liên Minh và Thiên Ma Giáo, vốn dĩ là để gom góp tài nguyên của cả hai bên hòng nhanh chóng mạnh lên. Nay mục đích đã đạt được, dẫu có bại lộ cũng chẳng sao, đằng nào cũng là chuyện sớm muộn." Lâm Cảnh nhìn sang tảng đá.
Hiện giờ con bài tẩy lớn nhất của Lâm Cảnh lại là việc đã bí mật đạt được thỏa thuận hợp tác với Vẫn Tinh Tiên Linh.
Chuyện hóa thân đã không còn quan trọng nữa.
Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể để Vẫn Tinh Tiên Linh đoạt lấy Tiên Nguyên cực phẩm rồi âm thầm trao lại cho mình, bấy giờ đệ tử của Chu Bán Tiên cũng chẳng thể ho he được câu nào.
Găng tay đen đã chuyển giao từ hóa thân sang cho đám tinh quái!
"Ta biết sư huynh đang lo lắng điều gì, nhưng sư huynh cứ việc đi dò la thử xem. Sư tôn của ta không giống Chu Bán Tiên, người có uy vọng cực cao trong Tu Tiên Liên Minh cũng như chư thiên vạn giới. Sư huynh cứu ta, người ắt sẽ đền đáp cho huynh, nghĩ cách giúp Thiên Nguyên Giới đẩy lùi Thiên Cừu Ma Đế."
Lâm Cảnh rơi vào trầm tư.
Hắn lại nhìn kỹ Vô Cực tiên tử thêm mấy lần.
Hắn vốn chưa từng có ý định đối địch với Tu Tiên Liên Minh, nhất là sau khi nghe Mao Đoàn Tiên Nhân tiết lộ rằng mấy vị minh chủ của Tu Tiên Liên Minh đều là cường giả Tiên giới chuyển thế, ý nghĩ đó lại càng tiêu tan.
Chu Bán Tiên nắm quyền cai quản các công việc ở Nguyên Giới, dù thế nào thì cuối cùng chắc chắn cũng đắc tội gã, nhưng trong nội bộ liên minh cũng có phe phái. Nếu mình muốn duy trì quan hệ tốt đẹp trên danh nghĩa với Tu Tiên Liên Minh, quả thực cũng cần có được tình hữu nghị và sự ủng hộ của các tu sĩ cấp minh chủ khác.
Cũng... không phải là không thể hợp tác với Vô Cực tiên tử này.
"Ngươi đã thuyết phục được ta."
"Hy vọng ngươi giữ đúng lời hứa, đừng phụ lòng tin của ta." Lâm Cảnh chậm rãi mở miệng.
"Sư huynh cứ yên tâm, tiểu nữ sau khi hồi phục cũng không định nán lại Nguyên Giới này lâu, sẽ lập tức quay về Bàn Cổ Đại Lục để liên lạc với sư tôn. Tiên công và tiên khí mà sư huynh muốn, đến lúc đó ta sẽ nhờ người mang tới~ Chẳng hay sư huynh có yêu cầu gì đối với tiên công và tiên khí?"
Lâm Cảnh nhìn về phía chân trời, nói: "Tiên công, đẳng cấp tốt nhất là công pháp từ cấp Tiên Quân trở lên, yêu cầu tu luyện cao hay khó nhập môn đều không thành vấn đề, miễn sao đủ mạnh là được. Còn tiên khí, đương nhiên phải là thứ có hiệu quả khắc chế huyết mạch Ma Tộc, khắc chế kiếm đạo!"
Sau khi biết Lưu Ly Tiên Đồng là thần thông cấp Tiên Vương, Lâm Cảnh lại càng thêm tự tin vào những kỳ vật như Bồ Đề Diệp do Tiên Đồng hợp thành. Hắn không sợ công pháp khó tu luyện, chỉ sợ công pháp không đủ mạnh mà thôi!
