Chương 494
Chương 494: Tiên Nguyên chết tiệt
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lâm Cảnh như nguyện lấy được Tinh Thiên Mê Giới Đại Trận có thể thay đổi vận mệnh của Thiên Nguyên Giới từ chỗ Vẫn Tinh Tiên Linh, không khỏi âm thầm tính toán trong lòng.
"Để duy trì đại trận này, những Tiên Nguyên sinh ra ở Nguyên Giới sau này cũng phải gom trọn từng phần mới được."
"Hy vọng Tu Tiên Liên Minh và Thiên Ma Giáo bớt phái thiên kiêu cỡ Lý Thiên Ý với Thánh Khôn vào đây, giải quyết phiền phức chết đi được."
"Tiếc thật, nếu thu phục được cả Thương Hải Tiên Linh thì ngôi vị bá chủ Nguyên Giới này mới tính là vững chắc, thậm chí mình lui về phía sau màn là xong."
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Cảnh cũng hiểu Thương Hải Tiên Linh e rằng còn khó thu phục hơn. Có thể kết minh với Vẫn Tinh Tiên Linh phần lớn nhờ Mao Đoàn Tiên Nhân hỗ trợ, bằng không, chỉ dựa vào hắn cùng Ma Dục đối đầu trực diện với sát trận của Tinh Trần Giới thì cũng chẳng kiếm chác được gì.
Thương Hải Tiên Linh tuy không có sát trận do tiên nhân truyền thụ, nhưng toàn bộ biển cả của Nguyên Giới đều là địa bàn của nó. Năm phần mười diện tích Nguyên Giới toàn là đại dương, nó mà lặn tọt xuống đáy biển sâu thì Lâm Cảnh cũng chẳng có cách nào đối phó.
Hơn nữa, theo lời Vẫn Tinh Tiên Linh, Thương Hải Tiên Linh sợ rằng cũng chẳng mặn mà gì với việc rời khỏi Nguyên Giới. Dã tâm lớn nhất hiện giờ của nó là nhào nặn Nguyên Giới trở lại diện mạo ban đầu—tức là một thế giới hoàn toàn bị biển khơi bao phủ. Do đó, mục đích của đối phương có lẽ cũng là ngôi vị bá chủ Nguyên Giới, hoàn toàn xung đột với mục tiêu của Lâm Cảnh.
"Nói cho cùng, vẫn do thực lực lúc này chưa đủ, nếu không thì cứ dùng vũ lực trấn áp cho xong."
Lâm Cảnh quay về nơi tu luyện trước đó, chờ đợi tạ lễ của Vô Cực tiên tử.
……
Ở một nơi khác, Bàn Cổ Đại Lục.
Vô Cực tiên tử ngỡ như đã chết bỗng nhiên trở về, dấy lên sóng gió không nhỏ. Sư tôn của nàng, một trong các phó minh chủ của Tu Tiên Liên Minh là Cửu Chuyển Tinh Quân, lập tức triệu đệ tử đến động phủ của mình.
"Đệ tử khiến sư tôn phải bận tâm." Vô Cực tiên tử quỳ trên mặt sàn lát đầy ngọc bích, thỉnh tội với Cửu Chuyển Tinh Quân.
"Ta đã biết con sẽ không dễ chết như vậy." Cửu Chuyển Tinh Quân chậm rãi cất lời: "Ta từng bấm quẻ cho con, mạng của con sẽ không bỏ lại ở Nguyên Giới."
"Là do đệ tử bất cẩn, lần này nhờ có Lâm Cảnh của Thiên Nguyên Giới, đệ tử mới thoát được một kiếp." Vô Cực tiên tử đem mọi chuyện ở Nguyên Giới kể lại đầu đuôi cho Cửu Chuyển Tinh Quân.
"Hử?"
Khi nghe Cửu Chuyển Tinh Quân nghe được Ma Dục và Lâm Cảnh lại là cùng một người, dẫu thân là phó minh chủ Tu Tiên Liên Minh, ông cũng không khỏi sửng sốt.
"Tên nhóc này đúng là to gan lớn mật, dám trà trộn vào cả hai thế lực lớn để tăng cường thực lực của bản thân."
"Hơn nữa còn để hắn làm được."
"Đúng vậy ạ." Vô Cực tiên tử cũng không kìm được cảm thán: "Tên Thánh Khôn kia ắt hẳn hận hắn thấu xương."
"Ha ha." Cửu Chuyển Tinh Quân bật cười.
"Thiên Nguyên Giới đến nay vẫn chưa hề liên hệ với Tu Tiên Liên Minh. Xem ra thiên phú và tiềm lực của tên Lâm Cảnh này đã khiến Thiên Nguyên Giới nảy sinh dã tâm khác."
"Đây là muốn kẹp giữa Tu Tiên Liên Minh và Thiên Ma Giáo để nuốt trọn miếng mồi béo bở Nguyên Giới, bọn họ đang đùa với lửa!"
Cửu Chuyển Tinh Quân nhìn sang Vô Cực tiên tử, nói: "Có điều, chuyện đó chẳng liên quan gì đến thầy trò ta. Con hãy phái người vào Nguyên Giới trao tiên công và tiên khí đã hứa cho Lâm Cảnh, sau đó đừng nhúng tay vào tranh chấp ở Nguyên Giới nữa. Vi sư chỉ có mỗi mình con là đệ tử, nếu con đã nhận được Tiên Nguyên để cường hóa bản thân, vậy chuyện Nguyên Giới cứ để Chu Bán Tiên tự đi mà đau đầu."
"Cảnh giới Không Huyền là mấu chốt để Vấn Đạo, kế tiếp con hãy bế quan đi. Cục diện hạ giới ngày càng hỗn loạn, con nên sớm ngày Vấn Đạo thì hơn. Mối thù với Thánh Khôn cũng đừng nóng vội báo, tất cả cứ lấy việc nâng cao thực lực làm gốc!"
"Thiên Ma Giáo muốn xâm lấn Thiên Nguyên Giới thì cũng không cần bận tâm. Nếu Thiên Nguyên Giới muốn tìm kiếm sự trợ giúp, họ tự khắc sẽ liên hệ với Tu Tiên Liên Minh. Rõ ràng hiện tại Thiên Nguyên Giới không muốn dính dáng quá nhiều tới chúng ta, khéo chừng đã có sách lược đối phó Thiên Ma Giáo rồi. Cứ để chúng ta xem xem, Thiên Nguyên Giới rốt cuộc là đang tự thiêu, hay có thể cắn được một miếng thịt giữa hai thế lực lớn."
"Mọi việc xin nghe theo sư tôn an bài." Vô Cực tiên tử gật đầu.
Ít lâu sau, bên phía Thiên Ma Giáo.
Bọn họ cũng hay tin Thánh Ách bị phản sát trong lúc tập kích Ma Dục.
"Đồ phế vật!" Từng vị Ma Đế thất vọng cùng cực về Thánh Ách, đồng thời tìm kiếm biện pháp mới để đối phó Ma Dục.
Thực lực của Ma Dục trong mắt Thiên Ma Giáo đã được đánh giá lại hoàn toàn, tuyệt đối không còn là kẻ mà thánh tử bình thường có thể tiêu diệt.
"Chỉ đành dùng biện pháp đó thôi."
Chớp mắt, vài năm trôi qua.
Trong khoảng thời gian này, Vô Cực tiên tử cũng giữ đúng lời hứa, phái người đem tiên công và tiên khí đã hứa trao tận tay Lâm Cảnh.
Thế nhưng sau khi có được Tinh Thiên Mê Giới Đại Trận, những món này trái lại không còn quá cấp thiết nữa.
Mắt thấy ngày Tiên Nguyên nghìn năm xuất thế ngày càng cận kề, các phe phái đều bắt đầu rục rịch chuyển động ngầm, Lâm Cảnh cũng trở về Minh Thổ, lặng lẽ chờ đợi ngày then chốt này.
"Tiếc thật." Lâm Cảnh vẫn khá nuối tiếc, hắn vốn tưởng trước khi Tiên Nguyên nghìn năm xuất thế có thể giúp huyết mạch của Tùng Diệp Thử thăng cấp lên tiên thú, nhưng rốt cuộc vẫn đánh giá thấp độ khó của huyết mạch tiên thú.
Huyết mạch tiên thú này có điểm khác biệt so với việc tu luyện tiên thể. Tiên thể được xưng tụng là thể chất ắt thành tiên, nhưng đối với tiên thể, chỉ riêng bản thân người sở hữu mới chắc chắn thành tiên, còn hậu duệ kế thừa được tiên thể thì xác suất cực kỳ nhỏ nhoi.
Thế nhưng huyết mạch tiên thú lại khác, yêu thú có thể truyền thừa huyết mạch cho đời sau, chỉ cần kẻ sở hữu huyết mạch tiên thú bằng lòng tiêu hao một lượng bản nguyên nhất định, người thừa kế huyết mạch cũng sẽ mang huyết mạch cấp bậc tiên.
Tính chất có thể truyền thừa này khiến điều kiện thăng cấp của huyết mạch tiên thú khó hơn nhiều so với việc tu thành Hậu Thiên Tiên Thể. Tuy nhiên một khi đã luyện thành, sự mạnh mẽ của huyết mạch tiên thú sẽ vượt xa phần lớn tiên thể, uy năng áp sát tiên thể đỉnh cấp, đây cũng chính là lý do số lượng tiên thú ít hơn tiên thể rất nhiều.
"Cũng may, thực lực của hóa thân đã mạnh hơn." Nhờ vào Đạo Quả Thuật, kinh nghiệm pháp thuật thiên ma của Thánh Ách liên tục bị Ma Dục hái lấy, khiến Thiên Ma Chỉ và thuật Thiên Ma Độ của Ma Dục càng thêm lợi hại.
Lâm Cảnh ngước nhìn vòm trời, thời gian chầm chậm trôi qua.
Bong~~~
Ngày hôm ấy, cùng với một chuỗi tiên âm vang rền truyền ra và tiên quang rực rỡ chiếu rọi, tầm mắt của toàn bộ Nguyên Giới đều đổ dồn về một phương hướng—nơi xuất thế của cực phẩm Tiên Nguyên.
Ngoài âm thanh Tiên Nguyên xuất thế, Lâm Cảnh còn nghe thấy một tiếng gào tướng lên: "Vãi chưởng!"
Trên Minh Thổ, Minh Thổ Nương Nương ngửa cổ nhìn Tiên Nguyên đang dần thành hình trên bầu trời, đờ đẫn cả người, miệng gào to hai chữ "Tông chủ": "Trời đánh thật chứ, lần này Tiên Nguyên lại mọc ngay trên đỉnh đầu ta! Tông chủ, tính sao đây, giờ phải làm sao?!"
"Bà đây sống ngần ấy năm, chưa từng đụng phải chuyện quái quỷ thế này bao giờ!"
Lâm Cảnh cũng lặng lẽ nhìn cực phẩm Tiên Nguyên đang thai nghén trên không trung, nhất thời chẳng biết nên bảo vận may của mình tốt hay xấu.
Điểm may là vị trí Tiên Nguyên xuất thế quá gần, nếu muốn tranh đoạt thì chiếm trọn ưu thế, nắm chắc tiên cơ.
Điểm xui là hắn vốn định lần này kiếm cớ lười biếng, cố ý đến trễ một chút, tình cờ chạm trán Thương Hải Tiên Linh để chọc tức đối phương một vố, rồi nhường cho Vẫn Tinh Tiên Linh đoạt lấy Tiên Nguyên.
Kết quả cái thứ Tiên Nguyên chết tiệt này lại mọc ngay trên nóc địa bàn của mình, thế thì mượn cớ đi đường trễ nải thế quái nào được nữa?!
Độ khó của kịch bản lập tức tăng vọt...
Hơn nữa, cõi Minh Thổ này nhung nhúc toàn tinh quái con nít, tinh quái bé bỏng, tinh quái sơ sinh, nếu đánh nhau ở đây mà để dư chấn lan tới đám nhóc tỳ này thì phiền toái to.
"Thành viên Thiên Địa Tông nghe lệnh, đưa con nít đi trước!"
