Chương 503
Chương 503: Về bến
Đăng ngày 29/09/2026
19
Vào Nguyên Giới, Âu Dương sư huynh vừa liên lạc được với Lâm Cảnh là bắt đầu than ngắn thở dài.
"Âu Dương sư huynh, đã lâu không gặp, không vội, huynh cứ từ từ nói."
Lâm Cảnh rót một chén trà, như có điều suy nghĩ nói: "Chẳng lẽ Tinh Thiên Mê Giới Đại Trận không có tác dụng, Thiên Nguyên Giới vẫn bị Thiên Ma Giáo tìm ra?"
Nếu đúng là thế thì gay go thật rồi.
"Thiên Ma Giáo ư? Không phải!" Âu Dương sư huynh lắc đầu nguầy nguậy, nói: "Không phải mối nguy từ bên ngoài, mà là trong giới, bên trong giới ấy!"
Hắn nhấp một ngụm trà, rồi hỏi: "Sư đệ có biết 'Luyện Đạo Tông' không?"
Lâm Cảnh hồi tưởng lại một chút rồi gật đầu: "Luyện Đạo Tông, một trong bốn tông môn nòng cốt lật đổ Tiên Cung, cũng là một trong bốn tông cốt cán thành lập Tiên Minh. Tông môn này đan khí song tuyệt, luyện đạo vô song, thuở ấy từng cung cấp lượng lớn cực phẩm pháp bảo và đan dược cho quân liên minh..."
"Vậy hẳn sư đệ cũng biết những gì diễn ra với Luyện Đạo Tông sau đó chứ."
Âu Dương Hạo bổ sung: "Nhiều năm sau khi Thiên Nguyên Giới bước vào thời đại do Tiên Minh thống trị, Luyện Đạo Tông xuất hiện một vị Tiên Thiên Tiên Thể, mang Luyện Thiên Tiên Thể! Tên này chẳng ra cái thứ gì cả, cậy được các bậc sư trưởng nuông chiều nên không đi đường chính đạo, luyện viên đan dược thôi cũng bắt người sống thú sống ra luyện!"
Lâm Cảnh, Long Lý: ...
"Luyện một món pháp khí cũng lấy vật sống tế luyện."
"Về sau lại càng đi lệch hướng, bắt đầu nghiên cứu luyện thành thể sống, luyện hồn phách, luyện thi hài, lấy người nuôi cổ. Tên này về sau sinh được một đứa con trai, mà con hắn lại thu nhận hai đệ tử chân truyền..."
Ánh mắt Lâm Cảnh ngưng lại: "Điện chủ U Minh Điện - Hài Đế, và Tông chủ Âm Thi Tông - Thi Đế."
"Chính xác! Xét về bối phận, Luyện Thiên Tiên Thể kia thậm chí có thể coi là sư tổ của Hài Đế và Thi Đế, cũng chính là căn nguyên khiến Luyện Đạo Tông từ một tông môn chính đạo dần dà sa đọa."
"Ba đại ma giáo của Thiên Nguyên Giới hiện nay gần như đều dính dáng mật thiết đến sự tồn tại của kẻ này."
"Theo ghi chép thì người này chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao? Chẳng lẽ..." Lâm Cảnh hỏi. Theo sử sách, kẻ này lúc tuổi già gần như tẩu hỏa nhập ma, không ngừng tế luyện bản thân hòng luyện thành thân thể trường sinh bất tử, nhưng cuối cùng thất bại, thân tử đạo tiêu.
Âu Dương Hạo trầm mặc giây lát, nói ra những gì mình biết: "Đáng ra là chết rồi, nhưng e là chết chưa triệt để. Hắn không ngừng thử nghiệm các phương pháp trường sinh, dù phần lớn đều thất bại, song vẫn có những cách chưa hẳn hỏng bét hoàn toàn. Có lẽ chỉ thiếu một thời cơ."
"Mà hoàng kim đại thế buông xuống vừa vặn cung cấp thời cơ đó, giúp Luyện Thiên Ma Tổ vốn chôn thây nơi nào đó hồi sinh thành công."
"Thậm chí đối phương có thể đã thức tỉnh từ rất sớm, nhưng mãi đến mười năm trước các đại thế lực mới phát hiện ra. Lúc này, Luyện Thiên Ma Tổ đã thu phục U Minh Điện, Cổ Thần cùng Thi Đế chuyển sinh, tái lập Luyện Đạo Tông, lại còn muốn báo thù cho Luyện Đạo Tông năm xưa bị tiêu diệt, trở thành mối đe dọa khổng lồ của Thiên Nguyên Đại Lục."
"Vốn dĩ các vị Vấn Đạo của Thiên Nguyên đã tĩnh dưỡng hồi phục, định đưa đợt tu sĩ tiếp theo vào Nguyên Giới, nhưng Luyện Đạo Tông tro tàn lại cháy khiến họ khó bề phân tâm. Dù sao thì thúc giục truyền tống trận đưa chín vị thiên kiêu vào Nguyên Giới hao tổn không nhỏ, vào thời điểm nhạy cảm này không nên tiêu hao quá nhiều."
"Thế nên rốt cuộc họ chỉ đưa một mình huynh vào trước để báo cho đệ tình hình cụ thể..."
"Luyện Đạo Tông..." Lâm Cảnh nhíu chặt mày, thở dài: "Né được Thiên Ma Giáo lại lòi ra một Luyện Đạo Tông, ai da... Yêu Đế đâu rồi?"
"Đệ chẳng phải đã chuẩn bị Tiên Nguyên cực phẩm cho Yêu Đế bệ hạ rồi sao? Có Tiên Nguyên cực phẩm trong tay, nàng ấy còn chưa tu thành tiên thú ư? Chỉ cần trở thành tiên thú, lẽ nào không diệt nổi Luyện Thiên Ma Tổ này?"
Âu Dương Hạo nói: "Vẫn chưa... Nhưng đúng như lời đệ nói, chỉ cần Yêu Đế bệ hạ tuần tự tiến tới, tiếp tục tu luyện thành tiên thú thì Luyện Đạo Tông chắc chẳng làm nên trò trống gì."
"Có điều, e là vẫn cần thời gian."
"Bởi vậy Yêu Đế bệ hạ mới phái huynh vào đây báo cho đệ, bảo đệ đừng sốt ruột, cho nàng ấy thêm thời gian tu luyện."
"Đợi huyết mạch tiên thú đại thành, nàng ấy sẽ diệt Luyện Đạo Tông rồi tiếp tục phối hợp với kế hoạch của đệ, bảo đệ hãy ráng đợi thêm."
Lâm Cảnh gật đầu: "Xem ra Luyện Thiên Ma Tổ này thực lực không tầm thường. Tiên Thiên Tiên Thể mang tiên thể hộ thân, chỉ cần Yêu Đế chưa thành tiên thú thì dẫu Sơ Đại Cổ Hoàng tái thế, dẫu các vị Vấn Đạo của Thiên Nguyên liên thủ, có chăng cũng chỉ kiềm tỏa được hắn chứ khó lòng tiêu diệt triệt để. Huống chi hắn ẩn nhẫn nhiều năm, lại còn thâu tóm cả ba tên ma đầu kia."
"Đúng thế." Âu Dương Hạo mặt mày méo mó: "Vì Yêu Đế bệ hạ từng diệt Âm Thi Tông, lại diệt Cổ Thần Giáo, thêm cả đệ đoạt cơ duyên của U Minh Điện, khiến ba đại ma giáo này vô cùng căm thù Yêu Đình và Ngự Thú Tông."
"Có thể nói, ngoài Thiên Nguyên Cổ Quốc từng tiêu diệt Luyện Đạo Tông ra thì Thanh Châu là nơi chiến sự hỗn loạn nhất."
"Nhưng vấn đề không lớn, không lớn đâu... đợi Yêu Đế..."
"Chuyện Yêu Đế có Tiên Nguyên cực phẩm và đang tiến hóa thành tiên thú, chắc không mấy ai biết chứ?" Lâm Cảnh hỏi.
Âu Dương Hạo gật đầu: "Chỉ số ít người biết, huynh cũng mãi trước lúc lên đường mới hay. Những bên như Luyện Đạo Tông, Cổ Quốc hay các thế lực khác của Thiên Nguyên Đại Lục đều không biết đệ đã trao Tiên Nguyên cực phẩm cho Yêu Đế bệ hạ, bệ hạ vẫn luôn âm thầm bế quan tu luyện."
"Đệ hiểu rồi." Lâm Cảnh gật đầu nói: "Thảo nào lâu như vậy vẫn chưa có đệ tử Ngự Thú Tông nào đến Nguyên Giới. Đã vậy thì kế tiếp sư huynh cứ ở lại Nguyên Giới tu luyện đi. Đợi huynh tu đến Hóa Thần đại viên mãn, đệ sẽ chọn cho huynh một con tinh quái Nguyên Giới, hai ta cùng nghiên cứu xem làm sao mang tinh quái Nguyên Giới về lại Thiên Nguyên!"
"Lát nữa đệ sẽ nhờ Minh Thổ Nương Nương chăm sóc huynh cẩn thận, đệ đi rồi về ngay."
"Hử?" Âu Dương Hạo ngơ ngác hỏi: "Sư đệ định đi đâu? Lâu ngày không gặp, huynh còn muốn ôn chuyện một phen với đệ mà."
Lâm Cảnh trầm ngâm một lát rồi đáp: "Đương nhiên là định về Thiên Nguyên Giới một chuyến."
"Hả???" Âu Dương Hạo ngây người: "Sư đệ điên rồi à! Nguyên Giới tốt đẹp như vầy không ở, lại chạy về nơi dầu sôi lửa bỏng như Thiên Nguyên Giới làm gì? Với thân phận của đệ hiện giờ, về Thiên Nguyên Giới chắc chắn đứng đầu bảng ám sát đấy!"
"Hơn nữa, đệ chẳng phải muốn... đệ về rồi thì quay lại kiểu gì?"
Lâm Cảnh cười ha hả nói: "Đệ có thể thông qua Thiên Ma Thể tạm thời nâng cảnh giới lên Không Huyền để bị đẩy khỏi Nguyên Giới. Đến khi về Thiên Nguyên khôi phục tu vi Hóa Thần, đệ lại thỏa mãn điều kiện tiến vào Nguyên Giới, rất nhiều tu sĩ Thiên Ma Giáo đều thành thạo chiêu này. Tuy làm vậy có nguy cơ khiến đệ không áp chế nổi cảnh giới, nhưng lời huynh vừa nói đã gợi ý cho đệ, đáng để mạo hiểm một phen."
"Lời gì cơ?"
"Luyện Thiên Ma Tổ và đám ma tu Luyện Đạo Tông đều là cao thủ tinh thông đạo dung hợp sinh mệnh lẫn linh hồn. Đệ cần kinh nghiệm tu đạo của bọn chúng!"
Nếu dùng Đạo Quả Thuật để hấp thu toàn bộ kinh nghiệm nghiên cứu ma đạo về sinh mệnh và linh hồn của bọn Luyện Thiên Ma Tổ, Thi Đế, Hài Đế rồi chuyển sang cho Tùng Diệp Thử, liệu có khả năng thúc đẩy Lưu Ly Tiên Đồng tiến hóa, đạt tới cảnh giới hợp thành sinh mệnh và linh hồn hay không?
(Hết chương)
