Chương 528
Chương 528: Nuôi dưỡng ma nữ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thi thể của Thi Đế và Hài Đế thực ra vẫn còn một số giá trị chưa bị vắt kiệt. Có điều sau vài lần dùng Đạo Quả Thuật, Lâm Cảnh nhận ra rằng dù là Vấn Đạo cảnh thì cũng chẳng phải thuật pháp nào trên người họ cũng đáng để trích xuất.
Chỉ cần lấy những thuật pháp tinh thông nhất là đủ, cái gì cũng vơ vào chỉ tổ làm ô nhiễm kho dữ liệu của bản thân.
Chỉ tiếc là cảnh giới của Thi Đế và Hài Đế quá cao, bằng không Lâm Cảnh đã chẳng đem cho Thần Tùng tiền bối làm phân bón, mà để Cố Thiên Thu khế ước làm thi khôi hoặc hồn sủng rồi.
Dẫu vậy, không có bọn họ thì Lâm Cảnh vẫn nghĩ ra một món đồ tốt khác cho Cố Thiên Thu.
"Cậu đến rồi à." Thấy Lâm Cảnh đáp xuống, Cố Thiên Thu hỏi: "Đến lúc đi Nguyên Giới rồi sao?"
"Phải." Lâm Cảnh gật đầu: "Nhưng trước đó, hai viên đạo quả này cô hãy tiêu hóa trước đi. Không cần tiếp nhận hết trong một lần, cứ từ từ lĩnh ngộ là được."
"Hai viên đạo quả này trích xuất từ Thi Đế và Hài Đế, chứa đựng toàn bộ kinh nghiệm ngự thi và ngự linh của họ. Dựa vào những kinh nghiệm này làm dẫn đường, sau này cô có thể khế ước thi thú hoặc linh hồn làm chiến sủng, trong thời gian ngắn sẽ gia tăng chiến lực rõ rệt."
"Được." Đối với trọng bảo bực này, Cố Thiên Thu chẳng có phản ứng gì quá lớn, hoàn toàn nghe theo sắp xếp của Lâm Cảnh. Quãng thời gian ở Thiên Sư nhất tộc khiến cô chẳng hề kén chọn nguồn gốc của sức mạnh.
"Rồi sao nữa?" Nhận lấy đạo quả, Cố Thiên Thu nhìn ra Lâm Cảnh vẫn còn lời muốn nói.
"Thực ra tôi còn chuẩn bị cho cô một cỗ thi khôi, có thể dùng làm sủng thú khế ước đầu tiên." Lâm Cảnh cười khẽ, rồi trước ánh mắt chăm chú của Cố Thiên Thu, hắn lấy ra một cỗ thi thể.
Một xác rồng đen kịt.
"Đây là..." Sắc mặt Cố Thiên Thu biến đổi. Cùng là Hóa Thần kỳ, cô cảm nhận rõ ràng con rồng này khi còn sống cũng ở cảnh giới Hóa Thần, hẳn là Hóa Thần viên mãn. Thế nhưng dù đã chết, xác rồng này vẫn tỏa ra uy áp ngập trời, mạnh mẽ vô cùng, thậm chí còn vượt xa Thiên Sư Tổ.
"Nó là Thánh Ách, một trong các Thánh tử của Thiên Ma Giáo, bị tôi tru sát ở Nguyên Giới. Bản thể hiện giờ là một con hắc long mang huyết mạch chuẩn tiên cấp, độ đậm đặc cực kỳ áp sát tiên cấp, chỉ riêng một mạch máu này đã không thua kém uy lực của vài loại tiên thể thông thường."
"Mà đó mới chỉ là một phần sức mạnh của nó. Trong cơ thể nó, ngoài huyết mạch Long tộc còn ẩn giấu huyết mạch của một loài chuẩn tiên thú khác. Cả hai luồng huyết mạch này đều được cường giả cấp Yêu Đế dùng tinh huyết hạch tâm tẩm bổ mà thành, thiên phú vô hạn. Cuối cùng... chính là huyết thống Ma Tộc viên mãn, thứ mà ngay cả Thần Tùng tiền bối cũng phải kiêng dè."
"Nếu không phải vì nó đã bị tôi tiêu diệt triệt để, rất khó đoạt xá, còn Luyện Thiên Ma Tổ thì vẫn thoi thóp một hơi dễ đoạt xá hơn, thì để Thần Tùng tiền bối chọn, người chắc chắn sẽ chọn đoạt xá tên Thánh tử Ma giáo này."
"Nhưng bây giờ, cô có thể luyện thi thể của Thánh tử Ma giáo thành thi khôi, sau đó ký khế ước làm sủng thú. Đến lúc đó, dẫu huyết mạch chi lực của nó vì đã chết mà giảm xuống một bậc, nhưng phóng mắt khắp Nguyên Giới, trong phạm vi Hóa Thần cảnh, tuyệt đối hiếm có ai là đối thủ của cô."
"Được." Món quà lớn Lâm Cảnh đưa tới khiến vẻ mặt Cố Thiên Thu trở nên vô cùng nghiêm túc. Cô hiểu rõ sự quý giá của những thứ này, trong lòng thầm thề khi tới Nguyên Giới nhất định phải giúp được Lâm Cảnh.
"Cố gắng lên nhé. Chỗ tôi vẫn còn một thi thể tiên thú, nhưng với năng lực hiện tại của cô thì khó mà điều khiển nổi, dẫu tiếp nhận sức mạnh của Thi Đế cũng vậy thôi. Đến Nguyên Giới, cô có thể thử lĩnh ngộ sinh tử chi đạo, đợi khi nào thao túng được xác tiên thú đó, tôi sẽ giao nốt cho cô."
Dứt lời, Lâm Cảnh liền rời khỏi chỗ Cố Thiên Thu, để lại không gian cho cô luyện thi khôi và nghiền ngẫm đạo quả.
Sau khi mở lối đi riêng cho người của mình xong xuôi, hắn mới bắt đầu hồi âm cho Đại sư tỷ.
"Đại sư tỷ, giúp đệ bắn tin ra ngoài nhé. Qua một thời gian nữa đệ sẽ trở về Nguyên Giới. Tám suất đến Nguyên Giới lần này sẽ được định đoạt bằng một trận ngự thú chi đấu. Tỷ cứ đợi thông báo của đệ, đến lúc đó triệu tập toàn bộ tu sĩ ngự thú đủ điều kiện đến thẳng địa bàn Ngự Thú Tông là được. Dù sao lần đầu tiên này Ngự Thú Tông cũng khó mà gom đủ tám thiên kiêu ngự thú cấp Hóa Thần, chi bằng nhân dịp này chia bớt cơ hội cho các thế lực khác."
Ngự Thú Tông.
Hứa Khuynh Yêu vốn là Thánh nữ Yêu Đình, nhưng từ lâu đã không còn ở lại đó mà dọn về tông môn, dốc lòng phát triển thế lực Ngự Thú Tông vì kế hoạch của Lâm Cảnh.
Nhận được truyền tin từ hắn, nàng lập tức nhân danh ba bên Yêu Đình, Ngự Thú Tông và Lâm Cảnh để bố cáo thiên hạ.
Nhằm đoạt lấy suất tiến vào Nguyên Giới, đã có không ít thế lực chuyên môn lập ra cơ cấu ngự thú, dốc sức bồi dưỡng tu sĩ ngự thú. Một vài thế lực lớn thậm chí đã bồi dưỡng ra được tu sĩ ngự thú cảnh giới Hóa Thần.
Thế nhưng các thế lực ấy trước giờ vẫn không rõ khi nào mới có cơ hội, bởi Lâm Cảnh từng tuyên bố mọi danh ngạch vào Nguyên Giới đều ưu tiên cho Ngự Thú Tông, chỉ khi số lượng thiên kiêu của tông môn không đủ mới tính đến bên ngoài.
"Tốt quá rồi!!"
"Ta biết ngay mà, với nội tình của Ngự Thú Tông, mấy chục năm ngắn ngủi này đào đâu ra tám đệ tử ngự thú cấp Hóa Thần chứ."
"Nuôi dưỡng ba bốn người thì còn được, chứ tám người, dẫu có Yêu Đình chống lưng cũng chẳng phải chuyện dễ dàng."
Hay tin chuyến đi Nguyên Giới lần này sẽ trích ra danh ngạch để phân định bằng ngự thú chi đấu, khắp các thế lực đều mừng rỡ khôn xiết.
Thiên Nguyên Cổ Quốc.
Nhị Đại Cổ Hoàng ngồi giữa đại điện thênh thang vắng lặng, nghiền ngẫm tin tức truyền tới từ phía Ngự Thú Tông. Trầm ngâm giây lát, ngài ban xuống một đạo chỉ dụ.
Chốc lát sau.
Tại Vương gia nơi đô thành, một vệt tiên quang lóe lên, một thanh niên tuấn tú tuyệt trần quỳ một gối trước mặt Nhị Đại Cổ Hoàng.
"Đệ tử bái kiến sư tôn."
"Vương Tiêu, không lâu nữa, Ngự Thú Tông ở Thanh Châu sẽ tổ chức ngự thú chi đấu để quyết định suất đi Nguyên Giới. Sở dĩ ta bảo con chuyển từ Chân Long Bí Thuật sang tu luyện Ngự Thú Quyết chính là vì chuyến đi lần này."
"Nếu thuận lợi tới được Nguyên Giới, ta muốn con thu thập long mạch nơi đó mang về Thiên Nguyên, càng nhiều càng tốt." Nhị Đại Cổ Hoàng hạ lệnh. Lần trước Cổ Tinh Hà và Cổ U Nhiên tiến vào Nguyên Giới tuy không đạt thành quả gì lớn, nhưng cũng không phải tay trắng ra về. Nhị Đại Cổ Hoàng đã phát hiện ra cơ khế tiến hóa của Chân Long Bí Thuật trên một nhánh long mạch Nguyên Giới mà họ mang về.
Bởi vậy, ngài dự định để đệ tử mới thu nhận sở hữu Tiên Thiên Tiên Thể này thay mình đến Nguyên Giới một chuyến để gom góp tài nguyên.
"Đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ..."
"Sư tôn, con nghe nói Thánh tử Lâm Cảnh của Ngự Thú Tông đã đứng vững gót chân ở Nguyên Giới, thực lực mạnh mẽ vô song. Dù hắn sinh ra trước con, là nhân vật cùng thế hệ với phụ thân con, nhưng nay con cũng đã có tu vi Hóa Thần, lại chuyển tu Ngự Long Quyết do đích thân người cải tiến, khế ước được khí vận chân long. Liệu con có thể khiêu chiến hắn một trận không? Dù sao phụ thân Vương Tiêu xưa nay vẫn luôn kỳ vọng con có thể đánh bại Lâm Cảnh. Hiện tại hắn cũng chỉ ở Hóa Thần tu vi, con..."
"Ngu xuẩn!"
Nhị Đại Cổ Hoàng cau mày quát: "Nguyên Giới nhiều tiên thể như vậy, hắn có thể trở thành người nổi bật trong số đó thì sao dễ dàng bị con đuổi kịp được? Nhiệm vụ của con là đánh bại toàn bộ tu sĩ ngự thú của Ngự Thú Tông và các thế lực khác, đừng làm nhục uy danh của Cổ Quốc là được. Còn Lâm Cảnh, tuyệt đối không được trêu chọc hắn."
"Cùng là Hóa Thần, con lại là Tiên Thiên Tiên Thể, hắn cùng lắm chỉ luyện thành Hậu Thiên Tiên Thể. Miễn là hắn không dùng Thiên Ma Thể trong truyền thuyết để cưỡng ép tăng cảnh giới, sao con lại không có cơ hội chứ? Đối đầu với một kẻ hậu bối như con, nếu hắn phải dùng tới Thiên Ma Thể thì cũng chẳng khác nào nhận thua." Bị Nhị Đại Cổ Hoàng mắng cho một trận, Vương Tiêu trong lòng trăm phần không phục, thầm nghĩ trận chiến cùng cảnh giới từ trước tới nay hắn chưa từng bại dưới tay ai!
