Chương 580
Chương 580: Xem mắt
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lâm Cảnh quả thực từng nảy ra ý nghĩ để lại con nối dõi ở Địa Cầu.
Thế nhưng không phải sinh con theo phương thức truyền thống, mà là thông qua những thủ đoạn khác.
Ví dụ như nguồn linh tuyền dị biến sau khi nâng cấp hiệu quả hợp thành lần hai, có thể khiến người ta trực tiếp mang thai sinh con.
Hoại hoặc giả, hắn có thể mô phỏng những yêu thú mang huyết mạch từ cấp tổ trở lên, lấy phương thức tách một phần bản nguyên huyết mạch của bản thân để sinh sôi ra hậu duệ truyền thừa.
Tóm lại chỉ cần muốn làm thì có vô số cách, dính líu đến nhân quả cũng nhỏ hơn.
Thế nhưng những ý nghĩ này cũng chỉ do năm xưa xúc cảnh sinh tình, lo lắng sau khi bản thân rời đi lần nữa, cha mẹ sẽ ngày đêm thương nhớ, muốn lưu lại cho họ một niềm an ủi mà thôi.
Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, Lâm Cảnh thấy làm vậy có phần hơi thiếu trách nhiệm với đứa trẻ, sinh ra chẳng những không mẹ mà còn chẳng có cha, đây vốn không phải lựa chọn tốt nhất.
Song nếu cha mẹ khăng khăng muốn bế cháu, Lâm Cảnh cũng đành để đứa nhỏ chịu chút thiệt thòi vậy… Mồ côi thì mồ côi đi… Đương nhiên, Lâm Cảnh cũng chẳng cảm thấy đứa bé thực sự khổ sở đến mức nào.
Mồ côi kết hợp với nghèo khó mới là gian nan cùng cực, chứ một đứa trẻ nhân loại vừa chào đời đã đứng trên đỉnh cao thế giới, chỉ thiếu thốn một phần tình thân mà đã thấy khổ sở thì cũng quá mức làm bộ làm tịch rồi.
Thực ra, Lâm Cảnh còn một ý nghĩ khác không rõ có đáng tin hay không, đó là để Thiên Ma Hóa Thân ở lại Địa Cầu.
Làm vậy có cả ưu điểm lẫn khuyết điểm.
Khuyết điểm là mất đi Thiên Ma Hóa Thân, chiến lực tổng thể của Lâm Cảnh sẽ trượt giảm một đoạn. Không có huyết mạch thiên ma gia trì, những pháp thuật liên quan tới thiên ma của hắn sẽ giảm uy lực đi rất nhiều.
Thế nhưng ảnh hưởng thực chất cũng không quá nghiêm trọng. Dù sao trong các pháp thuật thiên ma, thứ hữu dụng nhất chính là Thiên Ma Thể, mà Thiên Ma Thể lại chỉ gia tăng sức mạnh lớn nhất cho tu sĩ dưới Vấn Đạo.
Hiện giờ nhờ nhận được thiên mệnh, không còn ảnh hưởng tiêu cực từ Trường Sinh Thể, hắn chẳng bao lâu nữa là có thể tự mình tu luyện tới Vấn Đạo Cảnh. Đến lúc đó, Thiên Ma Thể quả thực có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù sao cũng không thể dựa vào Thiên Ma Thể để đột phá lên tiên cảnh.
Hơn nữa, hóa thân đối với chiến lực của Lâm Cảnh hiện tại cũng chẳng đóng vai trò mang tính quyết định. Kẻ địch đánh thắng được thì thêm một hóa thân vẫn đánh như thế, kẻ địch đánh không lại thì thêm một hóa thân cũng chẳng xoay chuyển nổi đại cục.
Còn ưu điểm là thực lực của hóa thân đặt vào Cổ Tiên giới Địa Cầu lúc này có thể nói là sừng sững trên đỉnh cao. Giữ hóa thân ở lại, không chỉ có thể thay hắn bầu bạn bên người thân, mà còn có thể tiến hành thăm dò sâu hơn vào Cổ Tiên giới.
Thời gian Lâm Cảnh có thể ở lại Địa Cầu quá ngắn ngủi, căn bản không đủ để khám phá trọn vẹn những bí mật của Cổ Tiên giới trong khoảng thời gian eo hẹp này. Sau khi để hóa thân ở lại, hóa thân có thể thay hắn hoàn thành nhiệm vụ đó.
Ngoài ra, tình huống mà ý thức trong đế mộ lo lắng, Lâm Cảnh cũng đang lo lắng.
Địa Cầu hiện tại linh khí khôi phục, Đông Hoàng Tiên Đế có năng lực đưa bọn họ về lại Địa Cầu, vậy những tiên đế khác thì sao? Ví như Ma Chủ, liệu có cách nào đưa tu sĩ của Thiên Ma giới… đến Địa Cầu để thăm dò Cổ Tiên giới hay không?
Phải biết Ma Chủ nắm giữ Thiên Đạo chí bảo, hoàn toàn có khả năng này. Để hóa thân ở lại Địa Cầu, mai sau nếu có một ngày Địa Cầu bị xâm lăng, cho dù hóa thân không phải đối thủ thì ít nhất cũng có thể bảo vệ một nhóm người thân bạn bè, đưa họ đến nơi an toàn.
Bên cạnh đó, việc để hóa thân ở lại Địa Cầu cũng tương đương với việc lưu lại một tọa độ.
Hóa thân không chỉ là một phần cơ thể Lâm Cảnh, mà còn ký kết khế ước với hắn. Tới lúc đó, cho dù người hầu của Đế Quân không thể đưa hắn về Địa Cầu lần nữa, Lâm Cảnh vẫn có thể nương theo mối liên kết này để tự tìm đường trở lại Địa Cầu.
Đến khi ấy, bản thể hắn phát triển ở tu tiên giới.
Hóa thân thì thăm dò các loại bí ẩn ở Cổ Tiên giới Địa Cầu, tự làm lớn mạnh chính mình.
Sau này nếu cả hai có thể hội ngộ, hợp hai làm một, thực lực có khi còn tiềm năng hơn nhiều so với việc cả hai cùng tu luyện ở một nơi.
Dĩ nhiên, hiện tại hóa thân cũng đã đột phá tới Không Huyền Kỳ, lại có thể tiến hành đoạt xá thêm một lần. Nếu lần đoạt xá này tìm được thể chất hùng mạnh nào đó thì hóa thân sẽ không còn là thứ có cũng được không có cũng xong nữa. Hơn nữa trong quá trình giao chiến với thiên ma, Thiên Ma Hóa Thân cũng có khả năng thu được lợi ích cực lớn. Vì thế… Lâm Cảnh vẫn có chút đắn đo về chuyện đi hay ở của hóa thân.
"Em không biết anh định dùng cách gì… nhưng nếu muốn từ chối xem mắt thì có lẽ anh phải tự mình đi nói với bố mẹ đấy."
Lâm Lan nhún vai, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Cảnh.
"Vì là con cháu của người quen cũ à? Anh có quen không?" Lâm Cảnh hỏi.
"Quen chứ, chú Phương mà." Lâm Lan nói: "Hồi anh chữa bệnh, chú ấy còn nhờ vả các mối quan hệ, tìm cho anh không ít danh y nước ngoài đấy."
"Nhớ ra rồi." Lâm Cảnh gãi đầu. Chú Phương trong lời em họ là bạn nối khố của bố hắn. Bố hắn luôn làm ăn kinh doanh ngọc thạch trong nước, còn người kia thì từ sớm đã định cư ở nước ngoài kinh doanh, phát triển tốt hơn nhiều.
Trước khi hắn xuyên việt, hắn nằm liệt trên giường bệnh, chứng bệnh bị chẩn đoán là nan y, trong nước cơ bản không thể chữa trị, chỉ đành chờ chết.
Nhưng làm sao có thể dễ dàng từ bỏ việc chạy chữa như thế, bố hắn đã nghĩ đủ mọi cách, bao gồm cả việc du nhập kỹ thuật y tế từ nước ngoài về…
Kết quả là… Lâm Cảnh quả thực nhờ thế mà một vài chỉ số cơ thể đã chuyển biến tốt hơn đôi chút, dẫu cho tác dụng vẫn không lớn.
"Thế thì đúng là khó từ chối thật… Khoan đã, đối phương không biết anh đã chết rồi sao?"
"Minh hôn à, em đang lừa anh đấy chứ?"
Lâm Lan cười nói: "Hì hì, đừng căng thẳng, thật ra họ mới chỉ có ý định đó thôi chứ chưa tự ý quyết định sắp xếp xem mắt cho anh đâu."
"Anh đoán cũng thế." Lâm Cảnh mở lời.
"Rốt cuộc là tình hình thế nào?" Lâm Cảnh không có thói quen dùng thiên ma thần thức để rình mò suy nghĩ nội tâm của người thân và sủng thú, bèn chờ Lâm Lan giải thích.
"Linh khí khôi phục, khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện người tu hành, nước ngoài cũng không ngoại lệ… Nơi chú Phương sinh sống có một tổ chức tu hành lén lút nghiên cứu sức mạnh siêu phàm rồi gây ra ô nhiễm, khiến cả thành phố đều mắc phải 'Ngân Phát Bệnh'."
"Tuy rằng chưa kiểm tra ra được 'Ngân Phát Bệnh' này ảnh hưởng thế nào đến cơ thể, nhưng chú Phương và dì Phương đã định rời khỏi đó rồi."
"Bố mẹ nghe xong rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của họ, liền giục họ mau về nước để anh và em khám thử xem triệu chứng ra sao."
"Ngoài ra, con gái của chú Phương dì Phương trạc tuổi anh, lại thêm việc anh nữa… cho nên nếu có thể thì… ừm."
"Còn chuyện anh chết đi sống lại… cũng dễ giải thích thôi mà, cứ nói anh chưa thực sự chết, chỉ là được tu tiên giả đưa đi chữa trị rồi dạy tu hành thôi."
"Hóa ra là vậy." Lâm Cảnh nói: "Nếu chưa thực sự sắp xếp thì thôi vậy, cứ để họ đến đi. Bất kể cơ thể gặp vấn đề gì anh đều có thể chữa khỏi, coi như báo đáp ân tình năm xưa."
"Nhưng ban nãy em nói, con cháu người quen cũ… cũng là người tu hành, con gái chú Phương dì Phương là thế nào?"
"Chị ấy đi học ở nước ngoài, dạo trước toàn trường tổ chức lấy máu kiểm tra sức khỏe, sau đó gom toàn bộ những người có tư chất tu hành lại gửi vào trường học siêu phàm để bồi dưỡng, chị ấy bắt đầu tu hành từ đó. Cơ mà bây giờ thì chỗ đó vì 'Ngân Phát Bệnh' mà loạn thành một mớ bòng bong, trường học cũng đóng cửa rồi."
"Về mặt này thì bên đó hành động nhanh thật đấy." Lâm Cảnh thản nhiên nói. Bên trong nước, việc tu hành vẫn chỉ truyền thừa trong phạm vi gia tộc, sư đồ, đối với quần chúng bình thường thì các chuyên gia vẫn đang ra sức bác bỏ tin đồn về thần tiên ma quỷ, tốc độ khai thác nhân tài tu hành rõ ràng chậm chạp hơn hẳn.
Hắn mà là Hồ Hữu Tùng thì đã sớm tuyển chọn thiên tài với quy mô lớn từ nhóm học sinh đang trong độ tuổi tu luyện vàng, công khai truyền thụ pháp môn thổ nạp linh khí cơ bản rồi.
Địa Cầu không giống như tu tiên giới vốn đã bị giai cấp hóa cố định. Linh khí khôi phục mang đến một sự thay đổi cục diện hoàn toàn mới, chậm chân một bước là khó lòng đuổi kịp.
