Chương 596
Chương 596: Triệu hồi Ma Thần
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Chuyện gì xảy ra thế này..."
Biến cố ngoài Tinh Hạc Giới khiến tộc Tinh Hạc bên trong bất an khôn xiết.
Một ngàn năm trôi qua, những kẻ có ý chí phản kháng mạnh mẽ trong số chúng sớm đã bị ma tu xử tử. Số còn lại, dù trong lòng muốn vùng lên thay đổi nghịch cảnh cũng chẳng dám biểu lộ ra ngoài.
Tộc Tinh Thọ Hạc bây giờ, đừng nói là tu sĩ Vấn Đạo bản thổ Thiên Ma giới tọa trấn nơi đây, ngay cả những tu sĩ vòng ngoài trong quân đoàn Ngục Huyết Ma Thần cũng không phải đối tượng mà chúng có thể chống lại.
"Tiếp tục tu luyện, không được phân tâm!"
Trên dãy Vân Hải sơn mạch, trong từng hang động, đám Tinh Hạc đang tu luyện bí pháp tinh luyện máu trường sinh do Thiên Ma giới cung cấp. Để cống hiến tài nguyên tốt hơn, chúng đều phải tự coi bản thân là linh vật mà tu luyện.
Một con Tinh Thọ Hạc vì để ý động tĩnh ngoài giới mà hơi phân tâm, lập tức bị tu sĩ canh gác quất một roi trúng ngay yêu đan, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Quất con Tinh Thọ Hạc xong, tu sĩ kia cũng ngưng trọng nhìn ra ngoài tinh không.
Tình cảnh tương tự vẫn đang diễn ra khắp Tinh Hạc Giới. Không ít Tinh Thọ Hạc cùng đám tu sĩ canh giữ đều cảm nhận được bầu không khí mưa gió sắp ập tới.
Nhưng bầu không khí quỷ dị này không kéo dài bao lâu. Từng vết nứt không gian hình chữ thập xé toạc khắp nơi, từ trong khe nứt, lượng lớn tu sĩ giới ngoại ùa vào Tinh Hạc Giới!
"Ngươi——" Trên một mặt hồ, một ma tu Không Huyền nhìn người cây bước ra, sắc mặt đại biến. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, một cành cây đã đâm xuyên qua nguyên thần đang định hư hóa trốn chạy của gã.
Sau khi lục soát ký ức đối phương, Ma Tùng hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Nhiệm vụ hàng đầu là giải cứu và bảo vệ toàn bộ Tinh Thọ Hạc, không được để chúng rơi mất một giọt máu nào! Nếu lỡ rơi thì thu gom lại nộp cho ta, tuyệt đối không được tự ý hút!"
"Chúng ta tới cứu người, không phải ăn thịt người!"
Đội quân muỗi thú chui ra phía sau nghe lệnh "phó chỉ huy", đồng loạt gật đầu lia lịa.
"Thằng nhóc Lâm Cảnh này thật là, lại để quân đoàn muỗi thú đi cứu Tinh Thọ Hạc..." Ma Tùng còn hoài nghi liệu lũ muỗi thú này có kiềm chế nổi khát vọng đối với máu của Tinh Thọ Hạc hay không.
"Tiền bối yên tâm, chỉ cần ta chưa chết, chúng sẽ không mất khống chế đâu." Văn Nữ xuất hiện bên cạnh Ma Tùng.
"Vậy ngươi tự cẩn thận, lão phu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên đi tiếp ứng tên người đá kia một phen." Ma Tùng quay đầu đi ngay. Nhiệm vụ riêng Lâm Cảnh giao cho Linh Vương chính là cướp đoạt trận pháp truyền tống trên Tinh Hạc Giới.
Trận pháp truyền tống kia nghe nói do một phó thủ khác của Ngục Huyết Ma Thần — Ma Thần Chi Hữu Thủ canh giữ.
Theo lời Tinh Thọ Hạc miêu tả, từ một ngàn năm trước, trận pháp truyền tống liên giới nối Tinh Hạc Giới với nhiều địa bàn của Ngục Huyết Ma Thần đã bắt đầu thi công, dự tính hoàn thành trong vòng ba trăm năm.
Hồi đó còn đang bố trí, vậy bây giờ chắc chắn đã hoàn tất. Tiên khí trung phẩm của Thiên Đế Hậu Oa phong tỏa tinh không, có thể ngăn cản việc kích hoạt trận pháp truyền tống một cách hiệu quả, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Tiếp theo phải chiếm được trận pháp này mới nắm chắc ưu thế tuyệt đối.
Ma Tùng chẳng phải sợ Linh Vương không đủ sức đối phó tên phó thủ kia, mà cảm thấy đã tới đây rồi, nếu không tự tay làm thịt một tên ma tu máu me thì quả thật uổng công một chuyến.
"Lão phu liều một phen vậy!"
…………
"Ngươi không tới một mình..."
Thực lực khủng khiếp của Tinh Thọ Hạc vừa ra tay đã khiến Ma Kì lập tức thu lại vẻ khinh thường lúc trước. Cùng lúc đó, dao động truyền ra từ trong giới khiến nàng chấn động tâm can... Tu Tiên Liên Minh sao?
Chẳng lẽ đối phương cấu kết với Tu Tiên Liên Minh cùng tấn công?
Ma Kì vỗ túi trữ vật, nhanh chóng hấp thu một giọt máu. Máu vừa vào cơ thể, lòng bàn tay nàng liền mọc ra một con mắt. Con mắt này dường như có thể nhìn thấu vạn vật. Ma Kì kinh hãi tột độ phát hiện ở nơi cao hơn, từ đầu đến cuối luôn có một tu sĩ đứng đó, cúi nhìn tất cả bên dưới.
Nàng chỉ liếc mắt nhìn đối phương một cái, huyết mạch dường như đã chết lặng, cảm nhận được áp lực nặng nề đến nghẹt thở.
Nếu không nhờ giọt máu tiên thú Thiên Nhãn này, e rằng nàng vĩnh viễn không thể phát hiện có một người đứng ở trên cao như thế. Mà đối với người này, Ma Kì cũng chẳng hề xa lạ.
Gương mặt quen thuộc kia chính là kẻ bị chư thiên vạn giới truy nã suốt ngàn năm qua... Bá chủ Nguyên Giới, Lâm Cảnh!
Công chúa Tinh Thọ Hạc trốn thoát năm đó, sao lại đi cùng Lâm Cảnh?
Chẳng lẽ người ngàn năm trước cứu công chúa Tinh Thọ Hạc đi chính là Lâm Cảnh?
Bị ký khế ước rồi sao?
Không, không đúng, lúc đó đáng lẽ Lâm Cảnh vẫn còn ở Nguyên Giới mới phải.
Nàng nghĩ không thông, dứt khoát không thèm nghĩ nữa mà chuyển sang vấn đề mấu chốt hơn.
Lâm Cảnh, kẻ vốn dĩ có thể tiếp tục ở lại Nguyên Giới lũng đoạn Tiên Nguyên suốt năm tháng đằng đẵng... vậy mà đã ra ngoài rồi ư!?
Hơn nữa tu vi cũng đã đạt tới cảnh giới cực cao, đối phương... rốt cuộc là vì điều gì?
"Phải nhanh chóng báo cho Ngục Huyết Ma Thần đại nhân." Nàng lập tức phán đoán tình hình. So với bá chủ Nguyên Giới như Lâm Cảnh, cả cái Tinh Hạc Giới này chẳng đáng là gì. Phải báo cho Ngục Huyết Ma Thần đại nhân ngay lập tức để ngài tới bắt sống Lâm Cảnh.
Còn về việc tại sao không tự mình ra tay... Nàng quả thực không nắm chắc phần thắng khi đối đầu với vị bá chủ Nguyên Giới này ở ngoài Nguyên Giới.
Đừng nói tu vi hiện tại của Lâm Cảnh trông cũng đã đạt Vấn Đạo, cho dù chưa tới, chỉ dựa vào Thiên Ma Thể cũng có thể kéo giãn khoảng cách cảnh giới nhất định, cộng thêm nội tình Tiên Nguyên của Lâm Cảnh, nàng tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì.
"Chặn con hạc này lại cho ta!"
Nói xong với mấy tên Vấn Đạo, nàng quay đầu bỏ chạy, lao thẳng về hướng trận pháp truyền tống liên giới. Trận pháp truyền tống liên giới này không chỉ dịch chuyển tu sĩ qua các giới, mà còn có thể truyền tin tức chuẩn xác, hơn nữa tài nguyên cần dùng ít hơn truyền tống tu sĩ rất nhiều.
"Chặn nổi không?"
Lâm Cảnh lẩm bẩm. Về việc ma tu kia phát hiện ra mình, hắn chẳng bận tâm. Thậm chí tin tức hắn rời khỏi Nguyên Giới có bị lộ ra ngoài thì cũng thế thôi, bởi đợi Ngục Huyết Ma Thần và Thiên Cừu Ma Đế đền tội, chuyện hắn rời khỏi Nguyên Giới cũng khó mà giấu được, sớm muộn gì cũng lộ.
Vạn tiễn... Xuyên Hồn!
Lúc này, Tinh Thọ Hạc cũng cảm nhận được kẻ mạnh nhất là Ngục Huyết Ma Thần không có mặt ở Tinh Hạc Giới.
Thế cũng tốt.
Khoảng thời gian này vừa vặn để bọn họ dàn xếp ổn thỏa số Tinh Thọ Hạc trong giới. Nàng dang rộng đôi cánh, mấy vạn chiếc lông vũ màu trắng ngưng tụ từ tiên lực tựa như mưa tên, sau khi được thời gian gia tốc liền bắn thẳng về phía mấy tên Vấn Đạo còn lại.
"Đại nhân—— Đợi bọn ta với!" Đám Vấn Đạo này hận không thể chửi đổng lên được, con ả Ma Kì này vừa quay đầu là chạy mất hút, ném thẳng con hạc quái vật trước mắt cho bọn họ đối phó ư?!
Yêu thú Trụ Đạo há lại dễ đối phó như thế.
Bọn chúng cũng muốn chạy, nhưng mưa tên thời gian lao tới quá nhanh.
Vạn đạo lông vũ xuyên hồn mà qua, tinh không xung quanh lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. Sau khi một chiêu đánh tan toàn bộ kẻ cản đường, Tinh Thọ Hạc bám sát phía sau Ma Kì, đuổi theo sát nút.
Còn Lâm Cảnh dự định tự mình tìm kiếm Ngục Huyết Ma Thần.
Nếu mục đích là tiêu diệt Ngục Huyết Ma Thần, thả cho đối phương đi gọi hắn tới quả thực rất tiện, nhưng làm vậy cũng có khả năng kéo thêm nhiều viện quân, khiến chiến cuộc vượt khỏi tầm kiểm soát.
Chính vì vậy, hắn mới phái người đi cướp đoạt trận pháp truyền tống trước, giữ quyền chủ động trong tay mình...
Hắn vươn tay, từ trên thi thể những tu sĩ Vấn Đạo vừa bỏ mạng gọi tới một giọt máu vẫn còn lưu lại ma tính... Mấy tu sĩ Vấn Đạo này không mang huyết mạch Ma Tộc, nhưng đều từng được Ngục Huyết Ma Thần ban cho máu của bản thân, xem như ma tộc cấp thấp. Mà những giọt máu này...
"Hệ phái của Ngục Huyết Ma Thần là nhánh thiên ma chuyên đoạt xá yêu thú. Đã vậy, kế tiếp cứ dùng chính máu của hắn làm tế phẩm, xem thử hắn có quanh quẩn ở vùng tinh không phụ cận hay không."
"Ngàn năm trước, đại triệu hoán thuật của ta bị hắn cắt ngang, hắn còn buông lời đe dọa. Ngàn năm sau, không biết đối phương còn bản lĩnh cắt ngang nữa hay không..."
(Hết chương)
