Chương 60
Chương 60: Chọn hỏa sủng
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lâm Cảnh tỉnh lại lần nữa, đám người Ngọc trưởng lão, Mặc trưởng lão đều kéo tới thăm nom.
Suốt khoảng thời gian hắn hôn mê, mọi người đã thông qua đủ thứ cử chỉ hoa tay múa chân của Tùng Diệp Thử mà biết được chuyện xảy ra ở Tuyết Nguyệt Thành. Có điều dưới sự thêm mắm dặm muối của chú chuột này, câu chuyện lại có thêm màn nó đại chiến cổ nhện phó sinh, đến mức tiêu hao cơ man nào là đậu linh thảo.
Tùng Diệp Thử… xin tông môn tiếp tế.
Chuyện vặt vãnh cỡ này, Mặc trưởng lão thuận miệng đáp ứng ngay. Ông không chỉ chẳng ngờ nhiệm vụ Tuyết Nguyệt Thành lại dính líu đến kỳ cổ của Liên Hoa Các và Cổ Thần Giáo, mà càng không ngờ chỉ trong ít ngày ngắn ngủi, một con Tùng Diệp Thử ngây thơ vô số tội lại học được lắm tâm cơ đến thế.
"Có điều nuôi cổ trùng trong cơ thể… thật sự không có vấn đề gì chứ? Sư đệ, sau này đệ đừng vì nuôi nó mà biến thành ma tu đấy nhé." Âu Dương sư huynh lo lắng nói. Thứ như cổ trùng đâu phải ai cũng nuôi nổi, chỉ sợ vì muốn nuôi nó mà cuối cùng lầm đường lạc lối, không từ thủ đoạn!
"Nếu đệ nuôi không nổi thì tuyệt đối đừng làm chuyện ác, cứ để nó hút sức mạnh của ta, sư huynh gánh thay đệ!" Âu Dương sư huynh khẳng định.
"Kỳ cổ bực này… nếu không giữ lại cho mình thì quả thực quá đáng tiếc. Ai bảo cổ trùng không phải là thú? Cớ sao lại không thể ngự? Thần Tùng tiền bối đã nói không sao, Lãnh Nguyệt kiếm tiên của Trừ Ma Ty cũng không nói gì, vậy chắc chắn là ổn rồi." Mặc trưởng lão nói.
"Đúng thế, hơn nữa điều khiển con rối hay cơ quan phần lớn đều dùng thủ đoạn ngưng tụ chân khí thành tơ. Giờ có thêm tơ nhện của Băng Phách Cổ, việc thằng bé tu luyện cơ quan thuật và điều khiển cơ quan thú sẽ càng đắc lực hơn!" Đầu óc Ngọc trưởng lão lúc nào cũng chỉ có cơ quan thuật.
Khóe miệng Lâm Cảnh giật giật mấy cái. Xem ra giống ớt đen từng bị Hắc Hùng trưởng lão kịch liệt bắt tiêu hủy cũng có thể đem ra trồng lại rồi. Đúng như lời Thần Tùng nói, nợ nhiều không lo, bản thân đã thành vật chứa cho cổ trùng rồi thì còn sợ gì chuyện biến thành tu sĩ quỷ hỏa nữa chứ?
"Mọi người không cần lo cho con đâu, nếu không đủ sức khống chế, con nhất định sẽ không gượng ép." Lâm Cảnh ngẩng đầu nói: "Tuy nhiên Thần Tùng tiền bối bảo rằng, muốn khống chế Băng Phách Cổ một cách hoàn mỹ thì tốt nhất sau khi lên Trúc Cơ kỳ, con nên ký khế ước với một con hỏa sủng để chế ngự sức mạnh của nó. Nói mới nhớ… trong tông môn có hỏa sủng nào phù hợp không ạ?"
"Ký khế ước với hỏa sủng là tốt đấy." Hắc Hùng trưởng lão đứng canh ngoài cửa bỗng thò đầu vào, nói: "Tìm cho nhóc một con hỏa sủng, nhóc sẽ có thú cưng hỗ trợ luyện đan!"
Ý ngoài lời là, lời hứa tìm thú hỏa cho Lâm Cảnh có thực hiện hay không cũng chẳng sao nữa rồi. Hắc Hùng trưởng lão cười hì hì.
Tùng Diệp Thử nghe vậy cũng thấy có hỏa sủng là chuyện quá tốt, đỡ cho việc Lâm Cảnh cứ ép nó phải ăn ớt.
"Hỏa sủng sao…" Ngọc trưởng lão trầm ngâm, sau đó nói: "Hỏa Linh Tước chắc chắn không được, chỉ là huyết mạch linh cấp, hơn nữa trong hàng linh cấp cũng chẳng tính là mạnh mẽ. Dùng làm sủng thú cơ bản thì tạm ổn, nhưng muốn dùng để chế ngự một Tiên Thiên Cổ Vương như Băng Phách Cổ thì khó như lên trời."
"Thế nhưng Ngự Thú Tông ta… hình như đâu có hỏa sủng mang huyết mạch Yêu Vương để cấp cho Lâm sư đệ đâu nhỉ?" Âu Dương sư huynh nói: "Huyết mạch Yêu Vương… cả Đại Hoang Vực này cộng lại cũng đếm trên đầu ngón tay."
Mặc trưởng lão lắc đầu: "Không nhất thiết phải nhắm vào hỏa sủng có huyết mạch vương cấp, quan trọng nhất là… huyết thống phải cực mạnh! Đủ sức trấn áp Cổ Vương!"
"Yêu thú bình thường đều không có huyết thống này, kẻ có đủ năng lực ấy, chỉ có duy nhất… Long tộc!"
Long tộc! Ngọc trưởng lão và Âu Dương sư huynh vừa nghe đã thấy có lý. Trước khi Yêu tộc biến mất, Long tộc chính là giống loài đứng đầu muôn thú, độ cường hãn của huyết mạch không loài nào bì kịp, dùng để chế ngự cổ trùng thì chắc chắn là lựa chọn số một.
"Cho nên, chỉ cần tìm một con yêu thú vừa có thuộc tính hỏa, lại vừa sở hữu long huyết là được!"
Mặc trưởng lão bổ sung: "Sở dĩ bảo không cần huyết mạch vương cấp… là vì đừng quên rằng sau này nếu thằng bé tới Tiềm Long thư viện tu học, nó sẽ có cơ hội học được Tiềm Long bí thuật. Tào tiền bối nói không sai, đối với Ngự Thú Tông chúng ta, Tiềm Long bí thuật chính là bí pháp đỉnh phong để bồi dưỡng sủng thú mang long huyết."
"Có Tiềm Long bí thuật hỗ trợ, tuyệt đối có thể giúp nó tiến hóa hậu thiên thành một đầu thú Hỏa Long mang Vương Huyết!"
"Phải rồi!!!" Ngọc trưởng lão bừng tỉnh, suýt chút nữa thì quên khuấy mất chuyện này: "Chỉ cần mang thuộc tính hỏa và long huyết là được, còn lại cứ dựa vào Tiềm Long bí thuật mà bồi dưỡng!"
Lâm Cảnh nghe xong liền hỏi: "Con nhớ sủng thú mang long huyết phổ biến nhất ở Cửu Long Phong hình như là Cá Chép Long Huyết? Nhưng đó là linh thú hệ Thủy mà."
Cá Chép Long Huyết không nằm trong ngũ đại linh thú cơ bản của Ngự Thú Tông.
Lý do là ở Luyện Khí kỳ, chiến lực của loài này cực kỳ yếu, lại quá phụ thuộc vào môi trường nước, không giống như Vũ Oa có thể tự do hành động trên cạn.
Chỉ khi Cá Chép Long Huyết vượt qua Thác Cửu Long, hóa thành Ngư Long thì mới thực sự là cá chép hóa rồng, một bước lên trời, biến thành dị thú hiếm có khiến ngay cả đệ tử chân truyền Trúc Cơ kỳ cũng phải thèm thuồng.
Thế nhưng có thể đạt được thành tựu như vậy thì Ngự Thú Tông nhiều năm qua cũng chẳng ra nổi một con, vô cùng hiếm hoi.
"Không cần lo." Mặc trưởng lão phất tay: "Yêu thú mang long huyết ở Cửu Long Phong nhiều vô kể, đây cũng chính là điểm bá đạo của huyết mạch Long tộc."
"Thời Thượng Cổ Yêu tộc, Long tộc bành trướng tột bậc. Do huyết mạch bản thân quá mức mạnh mẽ, Long tộc có thể bỏ qua ranh giới chủng tộc để duy trì nòi giống… Lâu dần, thú tộc sở hữu long huyết trên Thiên Nguyên Đại Lục càng ngày càng nhiều."
"Với các tông môn khác thì yêu thú long huyết có thể quý hiếm vô cùng, nhưng Ngự Thú Tông chúng ta không thiếu!"
"Chưa kể tông chủ đời thứ tư của chúng ta cũng có cống hiến cực lớn đối với tính đa dạng của sủng thú trong tông môn! Nhóc cứ yên tâm, ta đi trao đổi với Khương trưởng lão một phen, xem có con nào hợp với nhóc không!" Mặc trưởng lão không thèm quay đầu lại, sải bước rời khỏi phòng.
Tông chủ đời thứ tư của Ngự Thú Tông có lẽ không cải cách tông môn, kết giao rộng rãi như đời thứ hai, cũng có thể không sáng tạo nhiều bí pháp ngự thú, tích lũy nội hàm công pháp như đời thứ ba, nhưng ông…
Lại làm được một chuyện cực kỳ phi thường.
Đó là cổ vũ các loài linh thú, yêu thú trong tông phối giống chéo loài, chéo thuộc tính, lại dùng đan dược hỗ trợ để tối ưu huyết mạch đời sau… Dưới nỗ lực cả đời của ông, Ngự Thú Tông quả thực đã sản sinh ra rất nhiều sủng thú kỳ dị. Có con huyết mạch mạnh mẽ vô song, dĩ nhiên cũng có con còn chẳng bằng đời trước, nhưng nhìn chung công vẫn lớn hơn tội.
Trong đó, dưới bàn tay thúc đẩy của vị tông chủ đời thứ tư này, việc lai tạo giữa các loài yêu thú mang long huyết là rực rỡ nhất, nhờ đó mà đệ tử Cửu Long Phong… từ trước đến nay chiến lực đều không tầm thường!
Lâm Cảnh nghỉ ngơi thêm một chốc. Suốt thời gian đó có nhiều trưởng lão đến thăm, có người hắn nhận ra, có người lại không.
Nếu Lâm Cảnh chỉ đơn thuần là Trường Sinh Thể thì chưa chắc đã khiến các trưởng lão quan tâm đến mức này. Trường Sinh Thể dù tiềm lực cao đến đâu thì đã sao, từng vào động thiên thì đã thế nào? Đợi đến khi Lâm Cảnh trưởng thành để giúp được bọn họ thì bọn họ đã xanh cỏ từ đời nào rồi.
Sở dĩ một bộ phận trưởng lão sốt sắng như vậy là vì Thần Tùng đã tĩnh lặng ngàn năm qua, vị thần thủ hộ của Thiên Đô Phong nay lại xuất thế, hơn nữa còn đích thân làm hộ đạo giả cho Lâm Cảnh.
Địa vị của Lâm Cảnh trong phút chốc bỗng trở nên vô cùng nóng bỏng, mức độ chú ý vượt xa Âu Dương Hạo.
Dù sao Âu Dương Hạo cũng chỉ mới là đệ tử có khả năng được tông chủ thu nhận, chứ chưa phải chân truyền duy nhất của tông chủ.
Huống hồ tông chủ hiện tại cũng chỉ mới bước vào Nguyên Anh, còn vị thần thủ hộ Thần Tùng kia từ thời tông chủ đời thứ hai đã là tu vi Nguyên Anh rồi. Trải qua bao năm tháng như thế, cho dù chưa bước chân vào Hóa Thần thì hẳn cũng đã là Nguyên Anh viên mãn. Lâm Cảnh có thể lọt vào mắt xanh của một vị lão tổ bực này, quả thực là gặp được tạo hóa ngập trời.
Thế nhưng… chỉ có bản thân Lâm Cảnh mới biết cái danh hộ đạo tạm thời của Thần Tùng là do hắn bán máu đổi lấy. Dĩ nhiên Thần Tùng tiền bối quả thực đối xử rất tốt, đã giúp đỡ hắn và Tùng Diệp Thử không ít.
……
Mặc trưởng lão không để Lâm Cảnh phải chờ lâu, ông nhanh chóng mang về một danh sách, bên trên ghi chép ba loại yêu thú mang long huyết thuộc tính hỏa!
"Mau xem thử đi." Ông đưa danh sách cho Lâm Cảnh.
Thứ nhất: Trúc Cơ sơ kỳ, Thiên Vũ Hạc.
Biến dị thể của tộc Thiên Vũ Hạc, sở hữu huyết mạch Hỏa Vũ Long, lông vũ có thể hóa thành long diễm màu trắng, được tông chủ phu nhân hết mực yêu thích, tính khí cực kỳ kén chọn, vô số đệ tử chân truyền đều khao khát ký khế ước.
Thứ hai: Trúc Cơ trung kỳ, Long Sư Tử.
Sư tử lửa hoang dã nuốt nhầm linh thực long huyết mà biến dị, được Ngự Thú Tông thu phục, hiện là một trong những khách khanh ngoại môn của Ngự Thú Tông, đang chờ người hữu duyên.
Thứ ba: Luyện Khí tầng chín, Thông Tí Hỏa Hầu.
Cá thể phản tổ của tộc Đấu Viên, tổ tiên vốn là Yêu Vương quá cố của tông môn, sủng thú của tông chủ đời thứ tư, là loài vượn vảy đỏ mang huyết mạch Hỏa Lân Long.
