Chương 606
Chương 606: Dịch chuyển hắn qua đây
Đăng ngày 29/09/2026
19
Một năm sau.
Tiên Lâm giới.
Tương truyền thời viễn cổ, có một vị đại năng tiên giới chợt nổi nhã hứng, mở đàn giảng đạo cho toàn thể tu sĩ của giới này.
Tất cả tu sĩ đều mơ thấy một cự nhân vĩ ngạn đang giảng đạo cho mình, sau đó, mộng tỉnh.
Tỉnh mộng rồi, tu sĩ toàn giới chỉ có duy nhất một cảm nhận, đó là hoàn toàn không hiểu gì cả.
Lải nhải cái quái gì thế không biết.
Thế nhưng tích xưa này vẫn khiến tu sĩ trong giới khắc cốt ghi tâm, đổi tên giới thành Tiên Lâm, hi vọng vị tiên nhân kia lại giáng lâm truyền đạo lần nữa, chỉ cần truyền thụ chút thần thông thông tục dễ hiểu, thích hợp với hạ giới là được.
Đồng thời, giới này cũng là một trong các giới thành viên của Tu Tiên Liên Minh, tu sĩ mạnh nhất có đạo hiệu Nhàn Vân đạo nhân.
Hôm ấy, Nhàn Vân đạo nhân đang bế quan bỗng mở bừng mắt, lộ vẻ kinh hãi tột cùng. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố khôn cùng dễ dàng vượt qua giới bích, từ giữa tinh không tiến vào Tiên Lâm giới.
Là tu sĩ duy nhất của giới này từng vượt qua phi thăng kiếp, sắc mặt hắn nặng nề, cắn răng bấm bụng nghênh đón, đồng thời cũng dặn dò đệ tử sẵn sàng thông qua trận pháp truyền tống liên giới để cầu viện Tu Tiên Liên Minh.
Kẻ đến chẳng lành... là địch hay bạn... hoàn toàn không rõ.
Chốc lát sau, Nhàn Vân đạo nhân đã gặp được tu sĩ giáng lâm tới giới này. Đó là một thanh niên, nhưng toàn thân lại toát ra vẻ xế chiều âm trầm, mái tóc dài màu trắng bay phất phơ, chẳng giống người trẻ tuổi chút nào, trái lại càng giống một lão già đã gần kề đại hạn.
Thanh niên tóc trắng ngẩng đầu, nhìn về phía tu sĩ vừa xuất hiện trước mặt. Khoảnh khắc ánh mắt hai bên giao nhau, Nhàn Vân đạo nhân cảm giác như mình đã chết, thân thể, pháp lực, nguyên thần... thảy đều tịch diệt.
Mãi đến khi thanh niên tóc trắng cất lời, Nhàn Vân đạo nhân mới tìm lại được cảm giác được sống, nhận ra sinh cơ đang dần quay trở về.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán hắn.
"Giới này... chắc hẳn có trận pháp truyền tống liên giới dẫn tới Tu Tiên Liên Minh chứ?"
"Bẩm... bẩm tiền bối, có ạ." Nhàn Vân đạo nhân nuốt nước bọt một cái, đối phương đến đây vì trận pháp truyền tống liên giới?
"Mượn trận pháp truyền tống liên giới dùng một chút, đưa ta tới Bàn Cổ Đại Lục."
"Tiền bối..." Nhàn Vân đạo nhân căng thẳng đáp: "Trận pháp truyền tống liên giới không thể trực tiếp khởi động, cần phải báo cáo với Tu Tiên Liên Minh trước. Bên đó chấp thuận cho truyền tống thì trận pháp mới được kích hoạt, mỗi tu sĩ bước vào Bàn Cổ Đại Lục đều phải xác thực thân phận..."
"Báo danh tính của ta cho bên đó là được."
"Bọn họ sẽ để ta qua thôi." Thanh niên tóc trắng nhạt giọng nói.
"Chẳng hay tôn tính đại danh của tiền bối là..."
Nhàn Vân đạo nhân thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vị tiền bối này cũng là người của Tu Tiên Liên Minh, hẳn là tình cờ lạc tới chốn này, muốn mượn trận pháp của Tiên Lâm giới để trở về Bàn Cổ Đại Lục!
Nếu quả đúng như vậy thì Tiên Lâm giới chẳng có gì nguy hiểm nữa rồi.
"Ngươi cứ bảo, ngươi đã bắt được Lâm Cảnh đang bị Tu Tiên Liên Minh truy nã, muốn áp giải ta về Bàn Cổ Đại Lục." Lâm Cảnh mỉm cười, mà nụ cười này lập tức khiến nét mặt Nhàn Vân đạo nhân đông cứng lại, kinh hãi tột độ.
Vừa nãy chưa kịp để ý, nhưng quan sát kỹ lại, Nhàn Vân đạo nhân liền phát hiện người trước mắt ngoại trừ màu tóc ra, quả thực giống hệt bức họa trên lệnh truy nã vạn giới được ban bố từ ngàn năm trước!
Trong chớp mắt, cổ họng Nhàn Vân đạo nhân khô khốc đến cực điểm.
Người trước mắt... chính là kẻ đã đắc tội với cả Tu Tiên Liên Minh lẫn Thiên Ma giới... kẻ thù của vạn giới, Lâm Cảnh?
Hắn rời khỏi Nguyên Giới từ lúc nào?
Lại vì sao lại tới Tiên Lâm giới, hơn nữa...
"Còn không mau đi." Tiếng quát của Lâm Cảnh khiến tâm thần Nhàn Vân đạo nhân chấn động dữ dội, đầu óc ong ong một hồi.
"Vãn bối đi ngay, đi ngay ạ."
Hắn không hiểu, thật sự không hiểu nổi. Nhưng chỉ qua một ánh mắt đối diện, hắn đã hiểu rõ ràng: vị bá chủ Nguyên Giới tên gọi Lâm Cảnh này dường như chỉ cần một cái liếc mắt là đủ bóp chết mình.
Lâm Cảnh nhìn bóng lưng Nhàn Vân đạo nhân rời đi, cất bước đi theo.
Khoảng thời gian từ sau trận chiến với Thiên Cừu Ma Đế đến nay đã trôi qua rất lâu. Suốt thời gian này, hắn liên tục dưỡng thương, đồng thời lĩnh ngộ những thu hoạch mà trận chiến đó mang lại.
Nhìn bề ngoài chỉ hơn một năm, nhưng nhờ có trận pháp Trụ Đạo, thực chất hắn đã bế quan tới cả trăm năm.
Lúc vừa kết thúc trận đánh, Lâm Cảnh chỉ cảm thấy trận chiến này tiêu hao quá lớn, tổn thương quá nặng nề, thọ nguyên gần như bị gọt mất hai phần ba.
Thế nhưng sau khi trận chiến kết thúc, Lâm Cảnh mới nhận ra trong mất có được. Việc hai phần ba thọ nguyên của Trường Sinh Tiên Thể bị thiêu đốt sạch sẽ trong thời gian ngắn khiến Lâm Cảnh bạc đầu chỉ sau một đêm, đồng thời Sinh Tử Nguyên Thần trong cơ thể cũng bất ngờ lột xác. Tử chi lực nhờ vào sự tiêu hao của sinh chi lực mà sinh sôi nhanh chóng, giúp Lâm Cảnh tiến vào trạng thái đốn ngộ ngay trong lúc chữa thương, có được nhận thức hoàn toàn mới về bản nguyên của cái chết.
Hắn dứt khoát phong ấn phần lớn thọ nguyên còn lại, chỉ duy trì thọ nguyên ở mức trăm năm để tiếp tục thể ngộ cảm giác cái chết đang cận kề.
Ngoài ra, trải qua một trận chiến này, nếu lại tiến vào trạng thái đó một lần nữa thì Lâm Cảnh cũng sẽ không chật vật như trước. Nhờ sự mài giũa dung hợp từ nhiều phương diện, hắn đã biến sát chiêu này thành một trạng thái có thể tiến vào bất cứ lúc nào, hơn nữa mức độ tiêu hao cũng nhỏ hơn rất nhiều.
Dĩ nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn đến từ Thiên Cừu Ma Đế.
Sau khi Tùng Diệp Thử thay hắn chém chết đối phương, nó vẫn giữ thói quen tốt là lục lọi thi thể, mang về chiếc túi trữ vật duy nhất chưa bị tổn hại của Thiên Cừu Ma Đế.
Bên trong túi trữ vật này là một bình đan dược do thượng giới ban cho "Ma Tướng".
Bên trong có cả thảy tám viên đan dược.
Dù hóa thân mang huyết mạch Ma Tộc không ở bên cạnh, nhưng Lâm Cảnh liếc mắt một cái là nhận ra ngay, đan dược này chính là chìa khóa then chốt để huyết mạch Ma Tộc bình thường tiến hóa lên Vương Huyết!
"Thánh Khôn từng nói, tu sĩ Ma Tộc ở hạ giới không có Vương Huyết, toàn bộ đều là huyết mạch bình thường. Điều này chứng tỏ cho dù là sáu đại Ma Tướng thì cũng chỉ đạt tới mức viên mãn huyết mạch Ma Tộc bình thường mà thôi. Nhưng giờ xem ra, chưa hẳn là do Thiên Ma Giáo ở tiên giới quá keo kiệt không chịu ban phát huyết mạch vương tộc, mà là vì huyết mạch vương tộc quá khó tu thành. Những gì Thiên Ma Giáo thượng giới có thể làm cũng chỉ là phát loại ma đan dùng để tu luyện huyết mạch này cho những tu sĩ Ma Tộc có thiên phú tiềm lực nhất định, chẳng hạn như những kẻ đoạt được danh xưng Ma Tướng..."
"Nếu không đoán sai, bình đan này hẳn không chỉ có tám viên, Thiên Cừu Ma Đế chắc chắn đã uống ít nhất một viên rồi... Tóm lại, bình đan dược này coi như hời cho mình..."
"Tiếc thật, quá tiếc, sớm biết có thể lấy được món đồ tốt bực này thì thà để Long Lý ở lại Trái Đất chứ tuyệt đối không để hóa thân ở lại đó."
...
Cùng lúc đó.
Phía Nhàn Vân đạo nhân đã đơn phương gửi yêu cầu kích hoạt trận pháp thông qua trận pháp truyền tống liên giới.
Bàn Cổ Đại Lục.
Trận pháp truyền tống liên giới nối liền các giới do Vạn Linh đạo cô phụ trách chính, chư vị phó minh chủ kiêm nhiệm phụ trách. Trong đó, người phụ trách trận pháp của Tiên Lâm giới là đệ tử thứ chín mươi mốt của Vạn Linh đạo cô, tên gọi Tạ Linh Vận.
Nữ đệ tử này sau khi nhận được yêu cầu truyền tống liên giới từ Tiên Lâm giới thì lập tức tiến hành xét duyệt, nhưng vừa nhìn thấy nội dung, sắc mặt nàng liền biến đổi tức thì.
"Lâm Cảnh của Nguyên Giới xuất hiện ở Tiên Lâm, xin mượn trận pháp truyền tống tới Bàn Cổ Đại Lục? Đùa đấy à."
Nàng ngờ vực không biết có phải mình nhìn lầm hay không, bèn lập tức thông báo cho phó minh chủ Tu Tiên Liên Minh là Chu Bán Tiên. Bởi vì Chu Bán Tiên từng hạ lệnh, chỉ cần phát hiện Lâm Cảnh rời khỏi Nguyên Giới thì phải báo cho hắn ngay lập tức!
"Lâm Cảnh??"
"Bất kể là thật hay giả, truyền tống hắn tới đây cho ta!"
