Chương 610
Chương 610: Hồi sinh Mao Đoàn Tiên Nhân
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trong nội bộ Tu Tiên Liên Minh, sau một phen bàn bạc, Lâm Cảnh rốt cuộc trở thành vị minh chủ thứ tư!
Thực lực không hề thua kém ma tướng của Lâm Cảnh buộc hắn phải là đồng minh, chứ không thể là kẻ thù.
Đúng như Thùy Điếu Lão Nhân từng nói, Bàn Cổ Đại Lục cản được ma tướng, nhưng lại chẳng thể cản nổi một tu sĩ bình thường không cần dựa vào huyết mạch Ma Tộc vẫn sở hữu thực lực chí cường.
Vài ma tướng có lẽ không gây nổi ảnh hưởng quá lớn tới Bàn Cổ Đại Lục, nhưng một Lâm Cảnh, nếu đứng ở thế đối địch, Bàn Cổ Đại Lục tuyệt đối không ngăn cản nổi.
Rất nhanh, tin tức Lâm Cảnh trở thành vị minh chủ thứ tư cùng chiến tích kinh người của hắn đã được Tu Tiên Liên Minh truyền khắp bốn phương, lan tới từng minh giới dưới trướng!
Đồng thời, tin tức cũng gián tiếp truyền đến tai Thiên Ma Giới.
Rắc.
Thánh Khôn bóp nát ngọc phù, khó lòng tin nổi một siêu cấp cường giả cỡ Thiên Cừu Ma Đế lại chết trong tay Lâm Cảnh.
Lãnh tụ tối cao của Thiên Ma Giới không phải giáo chủ mà là sáu vị ma tướng. Thiên Cừu Ma Đế lấy thân phận độc hành giả tấn thăng ma tướng, các ma tướng cũ còn chưa kịp gặp mặt Thiên Cừu Ma Đế thì đã nhận được tin tân ma tướng vẫn lạc, lập tức khiến những kẻ cùng mang danh xưng ma tướng mất sạch thể diện, liền liệt Lâm Cảnh vào danh sách hẳn phải chết.
"Lâm Cảnh..."
Cái tên Lâm Cảnh, vào giờ khắc này, lại lấy một tư thái hoàn toàn khác truyền khắp chư thiên vạn giới.
Những thiên kiêu từng giao thủ với Lâm Cảnh tại Nguyên Giới lòng dạ chấn động khôn nguôi. Dù thế nào họ cũng không ngờ nổi, kẻ từng bị vạn giới truy nã năm xưa chớp mắt đã biến thành một trong những lãnh tụ Tiên Đạo, hơn nữa lại còn là một lãnh tụ Tiên Đạo trẻ tuổi đến nhường này.
Nguyên Giới.
Sau khi giải quyết xong vài mối lo về sau, Lâm Cảnh cũng bắt đầu hướng mắt trở lại Nguyên Giới.
Cùng lúc đó, vài sứ giả của Lâm Cảnh mượn truyền tống trận nối liền các giới của Bàn Cổ Đại Lục để tiến vào Nguyên Giới.
Một tiểu tinh linh mang dáng vẻ bé trai loài người, sau lưng mọc đôi cánh tựa lá liễu, không ngừng bay về một hướng, chẳng mấy chốc đã đáp xuống một vùng Minh Thổ đen kịt.
"Thảo mộc tinh quái? Yêu tộc do cây liễu hóa hình?"
Minh Thổ, đại bản doanh của Thiên Địa Tông tại Nguyên Giới. Tiểu Liễu Yêu vừa tới nơi liền bị đám tinh quái Minh Thổ ngăn cản, nhưng nó lập tức giơ tín vật do Lâm Cảnh trao ra, cất cao giọng: "Ta phụng mệnh Lâm tông chủ đến đây cầu kiến Cố phó tông chủ."
Chuyện tương tự cũng diễn ra ngoài thiên ngoại.
Một Liễu Yêu mang dáng dấp bé gái nhọc nhằn bay tới bên ngoài Tinh Trần Giới rồi cất tiếng: "Ta phụng mệnh Lâm tông chủ đến đây cầu kiến Vẫn Tinh Tiên Linh đại nhân."
Đám yêu linh này đều là cây liễu được nuôi dưỡng trong không gian nguyên thần của Tùng Diệp Thử, Lâm Cảnh chọn ra vài gốc có thiên phú tốt rồi điểm hóa thành yêu tộc, nâng lên thực lực Hóa Thần, phái tới Thiên Nguyên Giới truyền tin.
"Lâm tông chủ bảo, thời cơ đã chín muồi, người có thể đến vị trí này tìm ngài ấy." Tiểu Liễu Yêu gãi đầu, thời cơ gì thì nó không rõ, Lâm Cảnh dặn chỉ cần truyền lời đến nơi, đối phương tự khắc sẽ hiểu.
Vẫn Tinh Tiên Linh nhận lấy món đồ tiểu Liễu Yêu đưa tới, rơi vào trầm tư.
Lại năm trăm năm trôi qua...
Tên nhóc Lâm Cảnh kia rốt cuộc cũng có lòng tin giúp sư tôn khôi phục thân thể rồi sao?
"Đa tạ." Vẫn Tinh Tiên Linh nói với tiểu thụ yêu. Ngay sau đó, tiểu thụ yêu hưng phấn lao vút về phía đại lục Nguyên Giới. Chuyến đưa tin này vừa là nhiệm vụ, cũng là phần thưởng, phần thưởng chính là bọn chúng có thể nghênh đón cuộc sống mới ngay tại Nguyên Giới này.
...
"Thời gian... nhanh hơn ta tưởng."
Cố Thiên Thu cũng nhận được thư từ Lâm Cảnh. Hắn báo rằng nguy cơ của Thiên Nguyên hiện tại xem như đã bước đầu được hóa giải, bản thân hắn cũng đã trở thành minh chủ của Tu Tiên Liên Minh.
Tiếp theo, nếu Cố Thiên Thu không muốn ở lại Nguyên Giới nữa thì đã có thể quay về Thiên Nguyên Giới. Hắn sẽ sắp xếp người kế thừa mới nhằm bảo đảm lợi ích của Thiên Nguyên Giới tại Nguyên Giới, đồng thời cũng định chia sẻ bớt một phần lợi ích cho các thiên kiêu khác của Tu Tiên Liên Minh.
Đã trở thành lãnh tụ của người ta thì tự nhiên không thể tiếp tục vắt cổ chày ra nước.
"Cứ đợi mọi chuyện ổn định hơn chút nữa rồi tính." Hiện giờ Lâm Cảnh vừa mới ngồi lên ghế minh chủ Tu Tiên Liên Minh, Cố Thiên Thu thấy không cần thiết phải vội vã rời đi như vậy.
Nàng có linh cảm, một khi tin tức Lâm Cảnh rời đi truyền ra ngoài, ắt hẳn sẽ có thiên kiêu Thiên Ma Giáo mò tới gây rối.
Tọa trấn suốt năm trăm năm qua, nàng còn chưa có mấy cơ hội ra tay.
Như vậy sao được?
Nhờ các thiên kiêu Thiên Nguyên tại Nguyên Giới, toàn bộ cường giả Thiên Nguyên Giới cũng nhanh chóng hay tin Lâm Cảnh chém chết Thiên Cừu Ma Đế, giúp Thiên Nguyên Giới vượt qua cơn nguy khốn, thậm chí còn trở thành minh chủ của Tu Tiên Liên Minh. Từ nay về sau, tu sĩ Thiên Nguyên Giới ngoài Nguyên Giới ra còn có thể tiến đến Bàn Cổ Đại Lục, mở mang tầm mắt với bầu trời sao rộng lớn hơn, cùng luận đạo với các cường giả vạn giới.
Tất cả những chuyện này, Lâm Cảnh về sau đều không bận tâm nhiều, bởi Mao Đoàn Tiên Nhân đến rất nhanh.
Chẳng bao lâu sau khi thư của Lâm Cảnh gửi tới Nguyên Giới, tên này đã rời khỏi nơi đó, men theo tinh đồ tìm đến Bàn Cổ Đại Lục, tìm tới Lâm Cảnh.
"Khá lắm, khá lắm."
Nhìn thấy Lâm Cảnh cùng Tùng Diệp Thử trên vai hắn, Mao Đoàn Tiên Nhân mừng rỡ thốt lên: "Đều Vấn Đạo cả rồi à, lại còn hợp thành nguyên thần Tiên Đạo nữa chứ..."
"Mẹ kiếp!"
Bỗng nhiên, Mao Đoàn Tiên Nhân trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Cảnh, thất thanh hô lớn: "Thiên mệnh, thể chất tiên nhân!!!"
"Chuyện quái gì thế này, ngươi làm cách nào vậy?"
Thấy Mao Đoàn Tiên Nhân kinh ngạc đến luống cuống, Lâm Cảnh vẻ mặt bất biến, song trong lòng cũng có vài phần kinh ngạc. Trở về chừng ấy thời gian, Mao Đoàn Tiên Nhân vẫn là người đầu tiên nhìn ra hắn đã dung hợp thiên mệnh, lại còn tu thành tiên nhân thể.
"Chuyện này tiền bối không cần bận tâm."
"Ngươi không muốn nói thì thôi vậy." Mao Đoàn Tiên Nhân chậm rãi buông lời: "Phen này hay rồi, Thiên Ma Giáo sắp sửa rước một vị đại gia về nhà rồi đây. Chờ thiên mệnh của ngươi tiểu thành, hạ giới này e là chẳng còn ai làm đối thủ của ngươi nữa."
"Có tiên nhân thể gia trì, nói không chừng chuyến này ta thật sự có hy vọng phục sinh!"
"Mà nhắc mới nhớ, nơi này..." Mao Đoàn Tiên Nhân nhìn quanh quất, lẩm bẩm: "Chỗ này sao lại thoang thoảng khí tức của Thánh Tộc nhỉ?"
"Hạ giới từ bao giờ lại có Thánh Tộc thế này?"
Ánh mắt Lâm Cảnh ngưng lại, hỏi: "Tiền bối biết về Thánh Tộc sao?"
"Tất nhiên rồi! Tuy lúc ta sinh ra thì Thánh Tộc đã diệt vong, nhưng sức mạnh của Thánh Tộc khắc chế sức mạnh Ma Tộc, các phe thế lực vì muốn kiềm chế Thiên Ma Giáo nên chẳng tiếc công sức nghiên cứu di vật của Thánh Tộc. Ngoài kế hoạch Yêu Tinh ra, ta còn từng tham gia kế hoạch phục hồi sức mạnh Thánh Tộc nữa đấy!"
"Có thành công không?" Lâm Cảnh truy vấn.
"Thất bại rồi." Mao Đoàn Tiên Nhân rũ rũ đám lông: "Sức mạnh của Thánh Tộc không tương thích với bất kỳ chủng tộc nào. Giới hạn nghiên cứu cũng chỉ có thể phục hồi chút sức mạnh nhỏ nhoi không đáng kể, nhiều nhất là gây ảnh hưởng tới huyết mạch Ma Tộc thông thường, còn đối với Ma Tộc mang Vương Huyết thì chẳng tạo nổi nửa phần tác động."
"Hạ giới dường như không có Ma Tộc cấp Vương." Lâm Cảnh trầm ngâm nói.
"Chỉ cần ảnh hưởng được huyết mạch Ma Tộc thông thường là đủ rồi, cớ sao kỹ thuật này không được thượng giới nghĩ cách truyền xuống? Nếu tu sĩ hạ giới nắm giữ được, nhất định có thể phản kích Ma Tộc."
Thứ này so với kế hoạch Yêu Tinh còn có tính nhằm vào hơn nhiều.
Mao Đoàn Tiên Nhân nói: "Làm gì dễ dàng thế. Kẻ không thuộc Thánh Tộc mà muốn thừa nhận và vận dụng sức mạnh Thánh Tộc, chỉ tính riêng yêu thú thôi, ít nhất cũng phải mang huyết mạch cấp Tiên Quân! Chưa kể nửa đường đổi hướng cũng chẳng ăn thua, phải bồi dưỡng ngay từ trong bụng mẹ, từ trong trứng cơ. Muốn đồng hóa về phía Thánh Tộc thì ở hạ giới này tìm đâu ra?"
