Chương 636
Chương 636: Ma giáo mạt lộ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đông Hoàng Tiên Đế đã rời đi, chuẩn bị những thứ Lâm Cảnh cần.
Lâm Cảnh tiếp tục lơ lửng giữa tinh không, vừa hồi phục pháp lực, vừa trôi dạt về hướng Thiên Nguyên Giới.
Đông Hoàng Tiên Đế bảo sau khi chuẩn bị xong sẽ thông qua Tiên Cung chuyển xuống hạ giới.
Nói cách khác, việc tiếp theo hắn cần làm chỉ là về Thiên Nguyên Giới an tâm chờ đợi.
Ngoài ra, Lâm Cảnh cùng đám sủng thú có công kháng kích Ma Tộc nên cũng sẽ nhận được phần thưởng thêm, rất đáng mong chờ.
"Trong các ngươi, có ai muốn phi thăng lên Tiên giới trước không?"
Lâm Cảnh đánh thức từng sủng thú, hỏi ý kiến bọn chúng.
Thật ra trước khi hỏi, hắn đã có câu trả lời rồi; nhờ tâm linh tương thông, hắn vốn đã sớm hiểu rõ suy nghĩ của lũ thú cưng.
Từng con sủng thú trong không gian cơ thể Lâm Cảnh lắc đầu quầy quậy, rõ ràng chẳng đứa nào chịu phi thăng Tiên giới một mình hay theo nhóm cả.
Nhưng cũng chính vì thế mà Lâm Cảnh mới cần thoát khỏi sự kiềm tỏa của Ma Tộc.
Hắn cảm nhận được, không phải lũ sủng thú không muốn phi thăng Tiên giới, không muốn tiếp tục đột phá, mà đơn thuần là không nỡ rời xa hắn.
Hoặc là cùng nhau phi thăng, hoặc là chẳng ai đi đâu cả.
"Được rồi, đã vậy thì cứ ở lại bên ta, giúp ta vượt qua giai đoạn gian nan nhất này."
Lâm Cảnh cất lời. Hiện giờ thông đạo phi thăng vừa mới mở ra, đám tiên nhân Ma Tộc ở Tiên giới đã có thể hạ giới, mà những tiên nhân này chắc chắn mạnh hơn ma tướng rất nhiều.
Dẫu sao họ cũng có kinh nghiệm của bậc tiên nhân, lại mang huyết mạch Ma Tộc tiên thiên, lũ ma tướng hạ giới được ban huyết mạch hậu thiên sao mà bì kịp.
Dù giai đoạn này tiên nhân của các thế lực khác cũng đã có thể hạ giới để kiềm chế lẫn nhau, nhưng tên bay đạn lạc khó lường, Lâm Cảnh vẫn cần đám sủng thú trợ giúp cho tới khi hắn khai mở thiên mệnh thêm một bước nữa, để dù không dựa vào sủng thú cũng có thể nghiền ép tiên nhân, thậm chí Tiên Quân, Tiên Vương hạ giới.
Tới lúc đó, phía phiền toái có lẽ sẽ là bên phân thân. Phân thân có thể phải đối mặt với đám tu sĩ Ma Tộc xâm lược Trái Đất. Lâm Cảnh nghĩ đến khi ấy có thể phái sủng thú sang giúp phân thân; đồng thời tới Trái Đất, bọn chúng cũng có cơ hội tiến xa hơn, chỉ cần để bản tôn ở lại hạ giới là được.
Phân thân cũng là hắn, ở cạnh phân thân thì cũng đâu tính là rời xa hắn.
"Tìm thấy rồi!"
Chẳng biết qua bao lâu, một chiếc phi chu khổng lồ luyện chế từ thiên thạch lọt vào tầm mắt Lâm Cảnh. Trên phi chu, hắn nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc.
Vẫn Tinh Tiên Linh điều khiển phi chu áp sát khối thiên thạch mà Lâm Cảnh đang ngồi xếp bằng. Bên trong phi chu, đám tu sĩ Thiên Nguyên Giới thấy Lâm Cảnh không hề sứt mẻ sợi tóc nào đều sững sờ.
"Là Lâm Tổ!" Linh Vương thầm kinh hãi. Một mình diệt sạch Thiên Ma giới cùng Thiên Ma Ngũ Tướng mà trông chẳng hề hấn gì, chỉ là hao tổn pháp lực quá độ thôi sao?!
"Sao mọi người lại tới đây?" Lâm Cảnh nhìn về phía Âu Dương Hạo, Cao Thăng, Phong Nịnh, đến cả Hoàng đế Cổ Quốc Du Huân Nhi cũng có mặt. Đương nhiên, kẻ khiến Lâm Cảnh bất ngờ nhất vẫn là Ma Tùng đang co ro nơi góc thuyền.
"Sư đệ, bọn ta lo đệ một thân một mình hai nắm đấm khó địch bốn tay, nhưng xem ra là lo hão rồi." Âu Dương Hạo cười khổ.
"Lão phu đã bảo là không cần tới mà. Nó gặp cường địch thì bọn mình tới cũng vô dụng, mà không có cường địch thì tới cũng bằng thừa." Ma Tùng lẩm bẩm trong góc.
"Dọc đường chúng ta cũng quét sạch không ít dư nghiệt Ma giáo đó thôi, đâu tính là uổng công." Cao Thăng cười ha hả.
"Lực lượng cỡ này mà đi tìm ta thì lãng phí quá, các vị nên ra tiền tuyến thảo phạt tàn quân Ma Tộc ở các tinh vực mới phải..." Lâm Cảnh nhìn ra rồi, đám tu sĩ Vấn Đạo của Thiên Nguyên Giới chắc hẳn cũng bị Tu Tiên Liên Minh triệu tập để tổng phản công Thiên Ma.
Chẳng biết từ bao giờ, thực lực của Thiên Nguyên Giới đã trở nên đáng sợ nhường này...
Hiện tại mới chỉ tính lứa Vấn Đạo thế hệ mới và tinh quái Nguyên Giới, chưa thèm tính đám Vấn Đạo kỳ cựu bản địa mà đã lên tới mấy chục vị. Phóng mắt khắp chư thiên vạn giới, e rằng dẫu là vạn thế gia tộc của Vĩnh Hằng Đế Tôn cũng chẳng đọ lại số lượng Vấn Đạo của Thiên Nguyên Giới sau khi tiếp nhận tinh quái Nguyên Giới.
Lúc này, tuy thế lực Ma giáo lấy Thiên Ma giới cùng ma tướng làm nòng cốt đã bị hắn tiêu diệt gần hết, nhưng ở các tinh vực bị Ma Tộc chiếm đóng chắc chắn vẫn còn lượng lớn ma tu trấn thủ, những kẻ đó đều cần phải tảo thanh triệt để.
"Đừng bận tâm đến ta, thời gian vẫn còn kịp, mọi người mau đi đi."
"Thông đạo phi thăng đã mở, ta nghe nói chư vị Tiên Đế trên Tiên giới sẽ luận công ban thưởng, ban phát bảo vật Tiên giới cho những tu sĩ cùng tu tiên giới có công đối kháng Ma Tộc ở hạ giới. Các vị mà còn chần chừ lãng phí thời gian thì đến lúc đó nước canh cũng chẳng còn mà húp đâu."
"Những món bảo vật đó sẽ có ích rất lớn cho các vị sau khi phi thăng."
Lâm Cảnh dứt lời, không ít thiên kiêu co rút đồng tử, thật hay giả vậy?
"Đi thôi, ta hộ tống các vị." Lâm Cảnh mỉm cười, thân ảnh đã xuất hiện trên phi chu.
Đám thiên kiêu Thiên Nguyên Giới đưa mắt nhìn nhau, đây đâu phải đến giúp Lâm Cảnh, rõ ràng là... tự kiếm cho mình một chiếc đùi to để ôm thì có.
…………
Ma giáo cùng đường mạt lộ, lịch sử giới tu tiên lật sang một trang mới. Bắt đầu từ thời điểm Lâm Cảnh đánh thẳng vào Thiên Ma giới, đánh tan Thiên Ma Ngũ Tướng còn lại, Tu Tiên Liên Minh đã phát động cuộc đại phản công chưa từng có nhắm vào thế lực Thiên Ma.
Dẫu trước cuộc phản công, việc con đường phi thăng mở lại đã gây ra chút hỗn loạn khi nhiều tu sĩ chọn phá giới phi thăng, nhưng số tu sĩ ở lại vẫn dư sức tiêu diệt tàn đảng Thiên Ma Giáo.
Còn những kẻ vội vàng phi thăng kia thì sống chết chưa rõ. Ma Tộc tuy mở lại thông đạo phi thăng nhưng đã sửa đổi lộ trình, toàn bộ người phi thăng đều rơi thẳng vào địa bàn của Ma Tộc.
Sau khi phát hiện điều này, chư phương thế lực Tiên giới lập tức truyền tin xuống hạ giới, dặn tạm thời chớ vội phi thăng, hãy chờ các thế lực Tiên giới mở lại thông đạo phi thăng riêng biệt.
Đợt người phi thăng đầu tiên chắc chắn gặp số phận trắc trở, mà các thế lực Tiên giới tạm thời cũng chẳng rảnh tay lo cho họ. Trái lại, những tu sĩ tiếp tục ở lại chinh chiến hạ giới lại nhận được lời mời từ nhiều thế lực Tiên giới, được sắp xếp cơ duyên phi thăng để chuẩn bị bồi dưỡng kỹ càng.
Đã rất lâu rồi các thế lực Tiên giới này không có tiên miêu từ hạ giới bái nhập môn hạ.
Trong trận đại phản công này, chói sáng nhất phải kể đến hạ giới của Tiên Cung — Thiên Nguyên Giới.
Nơi đây xuất hiện không ít nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Vẫn Tinh Tiên Linh do đích thân Mao Đoàn Tiên Nhân bồi dưỡng cùng Linh Vương tập hợp huyết mạch ưu tú thì không cần bàn cãi, đám tinh quái Nguyên Giới này sau khi Vấn Đạo, tuy thực lực chưa đạt đỉnh phong nhưng đứa nào đứa nấy đều hung hãn vô song.
Các tu sĩ bản địa Thiên Nguyên cũng chẳng ai tầm thường. Kẻ sở hữu Luyện Thiên Tiên Thể như Ma Tùng giết chóc tàn bạo nhất, từng tên địch đều bị nó phanh thây xẻ thịt, moi sạch lục phủ ngũ tạng đem đi luyện hóa.
"Đám cường giả Ma Tộc chết sạch rồi, đại thế đã tới, lão phu rốt cuộc cũng có thể báo thù." Ma Tùng chẳng bận tâm những cường giả Ma Tộc kia có phải do chính tay nó giết hay không; tu sĩ do nó bồi dưỡng giết thì cũng như nó giết, giờ nó chỉ việc hạ sát đám tép riu một lượt là coi như đại thù được báo.
Luyện Thiên Thần Tùng, Huyết Văn Yêu Đế, Thần Hồ hiệp lữ, Lãnh Nguyệt kiếm tiên, Bán Yêu Nữ Đế... lứa thiên kiêu đợt một, đợt hai tiến vào Nguyên Giới của Thiên Nguyên Giới giờ đây đều đã thành tựu Vấn Đạo, vang danh khắp chiến trường tinh không, khiến tên tuổi truyền tụng tới những vùng đất xa xôi hơn. Cũng nhờ xuất thân từ Thiên Nguyên Giới, họ càng nhận được nhiều sự chú ý.
Thế nhưng trong suốt thời gian này, điều kỳ lạ là Ma giáo trên Tiên giới trước sau vẫn không hề phái tiên nhân hạ phàm chi viện cho Ma giáo hạ giới, cứ như thể đã hoàn toàn vứt bỏ thế lực nơi này.
Trái lại, một loạt thế lực Tiên giới ngoài Ma giáo bắt đầu phái vô số chân tiên hạ phàm, đẩy nhanh quá trình diệt vong của Ma giáo, đồng thời làm xáo trộn sâu sắc cục diện hạ giới...
