Chương 640
Chương 640: Thăng tiên
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lựa chọn của Yêu Đế và Ma Tùng khiến Lâm Cảnh vừa thấy bất đắc dĩ, lại vừa buồn cười.
Cổ Tiên giới có lẽ chẳng hề tốt đẹp như bọn họ tưởng tượng, tương lai còn là tâm điểm của vòng xoáy phân tranh.
Có điều, Tiên giới hiện tại cũng chẳng êm đẹp gì cho cam. Tiên Cung tuy từng là đạo thống cấp Tiên Đế, nhưng nay đã suy thoái, rớt xuống hàng đạo thống cấp Tiên Vương.
Dẫu rằng nội tình Đế cấp năm xưa có thể khiến các thế lực khác kiêng dè, đảm bảo cho Tiên Cung sừng sững tại Tiên giới mà không bị xâm phạm, nhưng thân là đạo thống Tiên Vương, Tiên Cung cũng khó lòng bảo đảm an toàn cho từng đệ tử ở bên ngoài.
Huống chi, họ còn là người phi thăng từ Thiên Nguyên Giới.
Ma Tộc nơi Tiên giới chắc chắn vì mối thù với hắn mà trút giận lên những kẻ phi thăng từ Thiên Nguyên Giới. Bởi vậy nơi đó cũng chẳng an toàn là bao, trừ phi cứ ru rú trong Tiên Cung tu luyện, tuyệt đối không bước chân ra ngoài xông xáo.
Bản tôn của Lâm Cảnh cũng bắt đầu bế quan tu luyện.
So với phân thân, việc bản tôn cần làm chính là cùng đám sủng thú hấp thu món quà tặng đến từ Tiên giới lần này.
Vô Cực Tiên Thể, Luân Hồi tiên thể.
Và cả chân huyết của Tiên Đế Yêu tộc.
Một bên giúp nội tình của bản thân hắn tăng vọt, bên còn lại mở rộng cực hạn cho từng con sủng thú.
Ngoại trừ Cơ Quan Quy.
Tên này là sự kết hợp giữa cơ quan thú và linh thể, không thể nâng cao huyết mạch bằng cách hấp thu chân huyết Tiên Đế…
Thế nên trong lúc các sủng thú khác tu luyện huyết mạch, Lâm Cảnh đành phải nghĩ cách khác… để không khiến Cơ Quan Quy bị tụt lại quá xa.
Điểm này có lẽ lại phải trông cậy vào Tiên giới. Nay Tu Chân giới và Tiên giới đã nối liền trở lại, tiên nhân có thể áp chế cảnh giới để hạ giới, chuyển giao tài nguyên Tiên giới xuống. Khi ấy, cơ quan chi đạo cùng các loại tài liệu cơ quan cấp cao của Tiên giới sẽ là trọng điểm để Lâm Cảnh học hỏi và thu thập.
"Ngươi đi đi."
Lâm Cảnh nhìn Cơ Quan Quy. Đã không thể hấp thu chân huyết Tiên Đế Yêu tộc, vậy thì… cứ ra ngoài phiêu bạt trước, lặng lẽ đợi chờ cơ duyên sau này.
"Một Thiên Nguyên Giới đối với ngươi lúc này e là hơi chật chội rồi."
"Tu Chân giới rộng lớn vô cùng, ngay cả Tiên giới cũng có phần không bằng. Nếu không tính những bí cảnh do các đại năng Tiên giới tự mở ra, thì bốn đại tiên giới gộp lại mới mong ngang ngửa về mặt không gian với Tu Chân giới."
"Hạ giới bao la thế này, thời gian tới chúng ta có thừa thời gian để thăm dò, mong rằng ngươi có thể mang về vài tin tức tốt lành."
"Cứ yên tâm!" Cơ Quan Quy tỏ ra vô cùng phóng khoáng. Bảo nó ngoan ngoãn ở lại Thiên Nguyên Giới tu luyện như đám sủng thú kia thì nó chịu không nổi, phiêu bạt giang hồ mới là con đường của nó!
"Thuận buồm xuôi gió." Trước khi Cơ Quan Quy rời đi, Lâm Cảnh đã cập nhật lại thiên phú cho nó, không bắt nó đi tìm vật tăng thọ nữa. Sau khi có được Bất Tử Thụ, những thứ gia tăng tuổi thọ ở hạ giới đối với hắn đã trở nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Kể cả muốn tăng thọ cho người khác, Trường Sinh Tiên Thể cùng sức mạnh của Tinh Thọ Hạc trong tay hắn cũng vượt xa ba cái thứ linh dược tầm thường.
Bởi vậy, nhiệm vụ lúc này của Cơ Quan Quy là đi tìm cổ vật.
Đồ càng cổ xưa càng tốt.
Hạ giới đã có nơi chứa đựng thánh lực như Bàn Cổ Đại Lục, biết đâu ở một góc khuất chưa ai hay biết nào đó, vẫn còn những thứ kinh thiên động địa hơn.
Dù sao chăng nữa, bất kể kỷ nguyên biến chuyển ra sao, Tứ Đại Tiên Giới và Tu Chân giới vẫn sừng sững tồn tại. Tu Chân giới đã trải qua biết bao kỷ nguyên, nếu Cơ Quan Quy may mắn đào được bảo vật của kỷ nguyên trước, hay tìm ra truyền thừa do cường giả thời đại nào đó lưu lại, cũng không phải chuyện hoàn toàn bất khả thi.
Phải lưu lại hạ giới lâu đến vậy, Lâm Cảnh nhất định phải thăm dò cặn kẽ Tu Chân giới này. Khắp hạ giới, cũng chỉ có hắn mới đủ thời gian, tinh lực và thực lực để làm điều đó.
…………
Thời gian ở hai giới cứ thế trôi đi theo những nhịp điệu riêng.
Thiên Ma Giáo đã triệt để từ bỏ hạ giới. Ít nhất trong suốt thời gian Lâm Cảnh ở Thiên Nguyên Giới, hắn chưa từng nhận được tin tức nào từ Tu Tiên Liên Minh báo rằng có Ma Tộc gây họa nơi nào đó.
Nhiệm vụ của hắn mang tiếng là trấn thủ hạ giới, nhưng trên thực tế lại nhàn rỗi vô cùng, cho hắn thoải mái thời gian để tu luyện.
Thấm thoắt, một ngàn năm đã trôi qua.
Cả hạ giới vẫn sóng êm biển lặng, dường như đã quay về trật tự năm nào. Một ngàn năm này, hắn dồn toàn lực tiếp nhận sức mạnh của Vô Cực Tiên Thể, chẳng màng tới việc gì khác.
Đám sủng thú cũng đã tu luyện thành công, đẩy tiềm năng huyết mạch lên tới cấp Tiên Vương. Chỉ là, huyết mạch tuy không phải cảnh giới tu vi, nhưng tiềm năng quá mức cường đại vẫn phải chịu sự áp chế từ quy tắc hạ giới. Chúng dẫu luyện thành huyết mạch cấp Tiên Vương, song sức mạnh thực sự phát huy ra được vẫn kém hơn huyết mạch Tiên Vương đích thực đôi phần.
Xem chừng phải đợi tới khi phi thăng lên Tiên giới, toàn bộ tiềm năng huyết mạch mới được kích hoạt trọn vẹn.
Suốt ngàn năm qua, tu sĩ Vấn Đạo của Thiên Nguyên Giới chọn phi thăng ngày càng nhiều, ngay cả những thiên kiêu cùng thời với Lâm Cảnh cũng đã bắt đầu phi thăng.
Dù chưa đến mức bãi bể nương dâu, cảnh còn người mất, nhưng những người từng cùng Lâm Cảnh trải qua sóng gió, có mối giao tình với hắn, theo sự mở ra của thông đạo phi thăng, rõ ràng ngày càng ít đi.
"Chừng vài ngàn năm nữa, sợ là số người từng nói chuyện với mình ở hạ giới này đếm trên đầu ngón tay mất thôi." Lâm Cảnh cười khẽ, lắc đầu thở dài đầy cảm khái.
"Vẫn là bên phân thân thoải mái hơn, bên này ngàn năm dằng dặc, bên kia mới trôi qua chưa đầy ba năm…"
Cổ Tiên giới, Địa Cầu.
Tuy Cổ Tiên giới mới trôi qua chưa đầy ba năm, nhưng sự đổi thay của cả thế giới lại diễn ra dồn dập hơn hạ giới phẳng lặng không gợn sóng kia rất nhiều.
Phân thân bế quan trong Thiên Đế Mộ, không màng thế sự. Cùng với sự trỗi dậy dữ dội của linh khí khôi phục, thế giới bên ngoài đã bước vào thời đại toàn dân tu tiên. Ngay cả những người phàm chẳng có chút tư chất nào, sau khi được linh khí đất trời gột rửa, ai nấy đều trở thành mầm mống tu tiên sáng giá.
Những căn bệnh nan y từng bó tay không chữa nổi, những vấn đề về sức khỏe trước kia, nay đều biến mất không còn dấu vết trong thời đại này.
Các quốc gia không còn che giấu chuyện linh khí khôi phục, mà thực chất cũng chẳng thể nào giấu nổi nữa, khi đám yêu tinh quỷ quái tiến hóa tự nhiên ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Mỗi quốc gia đều thành lập học phủ dạy dỗ tu hành, các tông các phái cũng bắt đầu mở rộng cửa thu nhận môn đồ, công khai xuất hiện trước mắt bàn dân thiên hạ.
Đó là sự đổi thay. Còn thứ bất biến, là muốn con cái vào được một trường tu hành có tiếng, các bậc phụ huynh vẫn phải cắn răng mua "nhà gần trường", vẫn phải oằn lưng gánh nợ mua nhà…
"Chúc mừng nhé, nhóc con."
Trong Thiên Đế Mộ, ráng tiên mờ ảo lượn lờ, tiên lực luân chuyển khắp cơ thể Lâm Cảnh, tẩm bổ toàn thân. Tiên đạo nguyên thần, tiên nhân thể, tiên hồn… Phân thân của Lâm Cảnh sau gần ba năm… nếu tính cả thời gian trong trận pháp thì chẳng rõ đã trải qua bao nhiêu năm khổ tu, rốt cuộc cũng nhờ quy tắc Địa Cầu dần hồi phục mà bước chân vào hàng ngũ Chân Tiên.
Chân Tiên Cảnh nhất trọng thiên.
Chân Tiên, Tiên Quân, Tiên Vương, mỗi cảnh giới chia làm cửu trọng thiên. Phân thân mở bừng đôi mắt, nhả ra một ngụm tử khí: "Đa tạ tiền bối hộ pháp. Nhưng con có thể đột phá thành công, cũng đồng nghĩa với việc Địa Cầu lúc này đã đủ sức gánh chịu Chân Tiên giáng lâm rồi…"
"Kẻ địch, nói không chừng sẽ tới ngay thôi."
"Không, hình như tới rồi, dẫu… kẻ địch này không phải kẻ địch kia." Lâm Cảnh cảm nhận được tín hiệu cầu cứu từ Băng Phách Tử Cổ, dường như tử cổ đã đụng phải rắc rối mà nó không thể tự giải quyết.
Không phải Ma Tộc, mà là các tu hành giả viễn cổ của Cổ Tiên giới cũng đã thức tỉnh, khiến Đạo Minh của chính phủ khó lòng trấn áp nổi.
