Chương 655
Chương 655: Khế Ước Chi Thân
Đăng ngày 29/09/2026
19
Khế ước kép?
Mấy con sủng thú cũng không so đo nhiều về chuyện quà cáp.
Ngược lại, khái niệm khế ước kép phát ra từ miệng hóa thân lại khiến chúng thấy tò mò hơn cả.
Chẳng lẽ...
"Tu luyện Ngự Thú Quyết, sủng thú đột phá thì ngự chủ sẽ nhận được phản hồi."
"Nhưng tiền đề là đôi bên phải ở trong một phạm vi nhất định."
"Hiện giờ các ngươi đang ở Cổ Tiên giới, còn bản tôn ở hạ giới, khế ước đã mất liên lạc. Cho dù các ngươi có trở thành Tiên Quân ở Cổ Tiên giới, phía bản tôn cũng chẳng nhận được chút động tĩnh nào đâu."
"Trừ phi sau này có một ngày, bản tôn cũng có thể đến Cổ Tiên giới, tái ngộ với các ngươi."
"Nhưng chuyện đó... chẳng biết còn phải đợi đến bao giờ."
"Thành quả tu luyện trong khoảng thời gian này của các ngươi sẽ không thể kịp thời chuyển hóa thành tu vi cảnh giới của bản tôn."
"Thế nhưng... như các ngươi đã thấy đấy, hóa thân cũng đã chuyển sang tu luyện Ngự Thú Quyết. Bản tôn và hóa thân vốn đồng nguyên nhất thể, ta muốn thử xem có thể hạ xuống khế ước kép trên người các ngươi hay không."
"Nói cách khác, ta và bản tôn sẽ cùng lúc khế ước các ngươi."
"Như vậy, sau này mỗi lần các ngươi đột phá ở Cổ Tiên giới, ta đều có thể nhận được phản hồi. Hiện tại ta đã là Tiên Quân nhất trọng thiên... Nếu cả bảy đứa các ngươi đều tu luyện thành Tiên Quân, ta tin chắc mình có thể dùng tốc độ nhanh nhất để đạt tới Tiên Quân cửu trọng thiên, sớm ngày xung kích cảnh giới Tiên Vương."
Hóa thân chậm rãi cất lời. Hắn đã sớm nhen nhóm ý định này, mà với thiên phú Ngự Đạo tuyệt đỉnh, hắn cảm thấy chuyện này cũng chẳng phải việc gì quá khó khăn.
Đến cả mảnh vỡ Thiên Đạo hắn còn khế ước được, lẽ nào lại sợ không làm nổi một cái khế ước kép?
Tuy nói... về mặt bản chất, hiện tại hắn cũng chính là "sủng thú" của bản tôn.
Nhưng vấn đề đó không lớn, ai quy định sủng thú thì không thể khế ước sủng thú chứ? Bộ Ngự Nhân Quyết mà hắn cho Du Huân Nhi tu luyện chẳng phải cũng lồng ghép y hệt như thế sao, hoàn toàn có thể tham khảo được.
Hóa thân đã lên tiếng, bầy sủng thú đương nhiên không có ý kiến gì.
"Vậy thì bắt đầu đi."
"Các ngươi có thể qua được đây, chứng tỏ đã tìm thấy đường phi thăng nối liền tu tiên giới và Cổ Tiên giới. Đợi sau khi chúng ta hoàn thành khế ước, ta sẽ thử chiếu ảnh xuống hạ giới, báo cho bản tôn biết tình hình bên Cổ Tiên giới."
"Để hắn có thể yên tâm đưa người phi thăng lên."
Có hắn ở đây, Cổ Tiên giới này sau này chắc chắn cũng sẽ an toàn hệt như hạ giới.
Hiện tại, mục tiêu của bọn họ cũng nên hướng về những nơi khác rồi...
Ánh mắt hóa thân ngưng lại.
Khế ước kép chỉ là bước đệm cho một kế hoạch khác của hắn.
Hắn còn một dự định nữa, đó là bên cạnh hóa thân này, hắn muốn đúc ra thêm một thân thể mới.
Sau đó, để thân thể này men theo con đường bí mật buôn lậu, tiến vào tiên giới nơi Ma Chủ cùng các Tiên Đế khác đang ngự trị để thám thính một phen.
Đây cũng là... ý nghĩ nảy sinh sau khi hắn khế ước mảnh vỡ quy tắc Thiên Đạo.
Tuy nhiên, việc tạo dựng thân thể thứ ba không thể làm qua loa được.
Trước hết, nó nhất định phải sở hữu ý chí đồng nhất với bản tôn và hắn.
Ngoài ra, thiên phú, tiềm lực lẫn thực lực đều không thể quá kém cỏi. Bằng không, bản tôn là chí tôn hạ giới, hóa thân là chủ nhân Cổ Tiên giới, thân thể thứ ba sang tiên giới hiện tại lại biến thành một tên tạp tu hoang dã ven đường, vậy thì đi thà không đi còn hơn.
Theo như hắn biết, vị lão tổ Tiên Vương của Hành Vũ Tông chính vì vớ được bảo vật ở tiên giới, định bụng buôn lậu về Trái Đất thì bị người ta đánh lén sau lưng, mang trọng thương trở về rồi chẳng bao lâu sau đã toi mạng.
Tiên giới hiện tại không hề an nhàn như hạ giới và Cổ Tiên giới, nếu thân thể thứ ba được tạo ra không có chút thực lực, đến đó tuyệt đối không thể lăn lộn nổi.
Hơn nữa, Lâm Cảnh cũng không muốn để người khác biết mình đã tạo ra thân thể thứ ba đặt chân tới tiên giới hiện tại.
Thân thể thứ ba này... nhiệm vụ chủ yếu vẫn là thực hiện lời hứa với các đế phi, điều tra vụ việc thiên đình bị xâm lăng năm xưa.
Các đế phi đã giúp đỡ hắn nhiều như vậy, chuyện đã đồng ý với đối phương thì không thể không làm.
Bên cạnh việc điều tra, thân thể ấy còn có thể giúp Lâm Cảnh hiểu rõ hơn về cục diện tiên giới, thuận tiện cho những toan tính khác sau này.
Nếu vừa sang đó đã liên lạc với Đông Hoàng Tiên Đế... hắn chắc chắn sẽ bị vô số cặp mắt dòm ngó, hành động bất tiện, rốt cuộc vẫn chỉ là một quân cờ mà thôi.
…………
Vài ngày sau.
Hóa thân đã hoàn thành khế ước kép. Vào khoảnh khắc khế ước kép hoàn tất, trong bảy con sủng thú không có con nào thấp hơn Chân Tiên Cảnh tam trọng thiên, mà tu vi của hóa thân cũng chạm tới Tiên Quân Cảnh nhị trọng thiên, lại có chút đột phá.
Nhưng quan trọng hơn cả, cùng với việc hoàn thành khế ước kép, hóa thân cũng đã ngưng tụ ra... hóa thân của chính mình.
"Ta lấy Thiên Đạo phát thệ, nhất định phải dùng thân thể hóa thân để tạo ra một hóa thân hùng mạnh."
Hóa thân lại tiếp tục ngưng tụ hóa thân, không thể nói là chưa từng có ai nghĩ tới hay chưa ai từng thử, nhưng tuyệt đối... chưa từng có ai gặt hái được kết quả tốt đẹp.
Nguyên lý luyện chế hóa thân vốn phải dùng tới nguyên anh và nguyên thần, nhưng thứ này chỉ có thể dùng được một lần.
Nếu dùng vật khác thay thế nguyên anh nguyên thần, hóa thân luyện ra sẽ có thiên phú và tiềm lực kém cỏi vô cùng, tồn tại đủ loại khuyết tật.
Cho tới tận bây giờ, tu tiên giới cũng chưa từng xuất hiện loại pháp thuật phân thân nào tạo ra được phân thân vượt trội hơn "thân ngoại hóa thân" về mọi mặt.
Thân ngoại hóa thân chính là phân thân hoàn mỹ nhất mà tất cả tu sĩ có thể tạo ra với cái giá thấp nhất.
Từ tu sĩ Nguyên Anh cho tới Tiên Đế đều như vậy, không chỉ một vị Tiên Đế từng thừa nhận rằng, thuật thân ngoại hóa thân là thần thông có hiệu quả tối ưu nhất mà tu sĩ có thể tu luyện với cái giá rẻ nhất.
Còn bây giờ... hóa thân muốn tạo thêm một hóa thân nữa, muốn nó trở nên hoàn mỹ hơn thì chỉ có thể mượn nhờ sức mạnh khế ước mảnh vỡ Thiên Đạo.
Dựa vào sự trợ lực từ Thiên Đạo Cổ Tiên giới để kích phát ngộ tính bản thân, không cầu vượt qua thân ngoại hóa thân luyện từ nguyên anh nguyên thần của bản tôn, nhưng ít nhất... cũng không được quá tệ.
Ong.
Không biết qua bao lâu, một đạo "Khế Ước Chi Thân" đã được ngưng tụ ra đời.
Khế Ước Chi Thân... hóa thân của thân ngoại hóa thân, là hóa thân được ngưng tụ từ bản nguyên lực khế ước của chính hắn, cùng với huyết mạch khế ước của bảy con sủng thú.
Nếu nói cầu nối liên kết bản tôn và hóa thân là nguyên anh nguyên thần, là mấu chốt bảo đảm bản tôn và hóa thân là một thể thống nhất.
Vậy thì để tái hiện lại mức độ gắn kết ấy, sức mạnh duy nhất mà hóa thân có thể nghĩ tới chính là lực khế ước.
Dùng lực khế ước để kết nối bản thân và hóa thân mới.
Thậm chí, không chỉ liên kết giữa hắn và hóa thân, mà còn để hóa thân mới này kết nối với cả bảy con sủng thú đã lập khế ước với mình, từ đó đạt được thiên phú của chúng.
Tóm lại, Lâm Cảnh đã tạo ra một bản thể thứ ba có sự gắn kết hoàn mỹ với mình bằng lực khế ước. Bản thể này không phải được luyện chế từ mấy thứ tài liệu hóa thân linh tinh như tiên thủy phù dung.
Mà là một hóa thân tập hợp những thiên phú ưu tú nhất của bảy con sủng thú sau khi hấp thu tài năng của chúng.
Biểu hiện rõ ràng nhất là: toàn bộ pháp thuật, thần thông mà bảy con sủng thú sở hữu, cỗ hóa thân này đều có thể thi triển. Có điều, xét về uy lực lẫn giới hạn cao nhất, nó vĩnh viễn chỉ bằng một phần bảy của mỗi con sủng thú mà thôi. Tựa như một ngự thú sư cùng lúc hợp thể với cả bảy con sủng thú, tạp nham mà không tinh thấu. Dù tạp mà không tinh, nhưng khi kết hợp nhiều loại năng lực lại với nhau, đôi khi cũng có thể phát huy ra sức mạnh phi thường.
