Chương 83
Chương 83: Ngươi đã là một con cá trưởng thành
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lâm Cảnh tự nhiên không thể cùng Cao Thăng làm càn, hắn còn phải kiếm tiền!
Tuy hắn cũng có lòng trừ ma, muốn nhổ cỏ tận gốc cái ma tông buôn người như Âm Thi Tông, nhưng tuyệt đối không phải lúc này!
Hắn cảm thấy, nếu mình cùng Cao Thăng đi trừ ma, khả năng lớn nhất chính là cả hai bị ma tông tóm gọn, sau đó ma tông đưa Cao Thăng bình an trở về, còn hắn thì bị giữ lại giam lỏng.
……
Nhờ cây Cơ Quan Trúc Thương đầu tiên gây được tiếng vang lớn, dù giá chốt cuối cùng có phần do đám con nhà giàu vung tiền như rác, nhưng cũng đủ để Lâm Cảnh hạ quyết tâm bán hết qua đường đấu giá... Đợi khi nào đấu giá không còn được bao nhiêu nữa, mới tung ồ ạt ra thị trường bán tống bán tháo.
Ra khỏi phòng đấu giá, Cao Thăng vẫn bám theo không rời. Hai người dừng lại ở một góc khuất không người.
"Cao huynh định tham gia đợt khảo hạch thư viện bốn tháng sau sao?" Lâm Cảnh hỏi.
"Đúng vậy." Cao Thăng thở dài: "Gia đình ép, chứ tôi chẳng muốn tới chút nào."
"Tôi đoán mình cùng lắm chỉ tu luyện Tiềm Long bí thuật thôi, nghe giảng thì miễn đi. Nghe nói mỗi lần thư viện giảng đạo là kéo dài mười ngày nửa tháng, chán chết đi được. Tôi vẫn thích đi khắp nơi phá án hơn, tôi thấy mình có thiên phú ở mảng này."
"Ở chỗ chúng tôi, đám cùng lứa toàn là tiên thiên linh thể với thể chất đặc thù, chỉ có mình tôi là phàm thể. Thế nên từ nhỏ tôi đã mất hứng thú tu luyện rồi. Nhưng lớn lên mới hiểu, ông trời đóng lại một cánh cửa thì sẽ mở ra một cánh cửa sổ khác, thiên phú của tôi có lẽ nằm ở đây." Hắn đưa ngón tay chỉ vào đầu mình.
"Đến lúc đó tại hạ phải đảm nhiệm vị trí khảo quan trong một vòng thi, thời gian này còn phải bế quan khổ tu, nên không thể cùng Cao huynh đi tra án được rồi." Lâm Cảnh làm ra vẻ tiếc nuối, đau lòng khôn xiết.
"Thế á!" Mặt Cao Thăng đầy vẻ tiếc hùi hụi: "Mấy vụ 'án treo' tôi lén bóc niêm phong ly kỳ lắm luôn đấy!"
"Có một vụ dính líu đến Cổ Thần Giáo!"
"Thậm chí còn có một vụ liên quan tới Thiên Ma Giáo, đệ nhất ma tông viễn cổ từng bị tiêu diệt hoàn toàn nữa cơ!"
"Nhưng cậu đã không có thời gian thì đành đợi thêm vài tháng vậy, sau đó chúng ta cùng lập đội lên đường."
"..." Lâm Cảnh cạn lời.
"Cao huynh cũng nên chuẩn bị cho kỳ khảo hạch của thư viện đi, nếu lỡ bị loại... trước mắt các vị tiên sinh, tôi cũng không thể nương tay giúp cậu đâu."
"Cũng đúng."
Cao Thăng gật đầu: "Nói rồi đấy nhé, đợi học được Tiềm Long bí thuật, tôi lại rủ cậu cùng đi phá án trừ ma. Nếu phá được mấy đại án treo này, tên tuổi hai anh em mình chắc chắn sẽ vang danh Cổ Quốc, vẹn cả đôi đường."
"Đúng rồi, cậu có biết còn ai làm khảo quan cùng cậu không?"
"Chỉ có mình cậu hay là có nhiều học viên thư viện khác nữa?"
"Hình như có nhiều người." Lâm Cảnh đáp: "Theo như tôi biết, đến lúc đó thí sinh có thể phải chọn một người trong số các khảo quan để khiêu chiến, nhằm thể hiện thực lực của mình."
Cao Thăng nhìn Lâm Cảnh: "Nếu không quen cậu, tôi chắc chắn chọn cậu đầu tiên."
"Dù sao tu sĩ Ngự Thú Tông thực lực bản thân đa phần đều yếu. Dù mấy năm qua tôi không tu luyện mấy, nhưng tự thấy hạ một ngự thú tu sĩ vẫn thừa sức."
"Cơ mà cậu thì thôi, ai bảo trong người cậu nuôi cái thứ kia chứ."
Lâm Cảnh đảo mắt trắng dã: "Đi khảo hạch ai lại dùng thứ đó?"
Băng Phách Cổ mạnh mẽ vô song, nếu dùng đến nó, Lâm Cảnh tự tin giờ có thể đi khiêu chiến Thiên Kiêu Bảng luôn rồi.
"Cũng phải, thí sinh có thù oán gì với cậu đâu, ha ha!" Cao Thăng bật cười sang sảng.
"À này Lâm huynh, giúp tôi một phen, dò la xem vị khảo quan nào yếu nhất rồi báo cho tôi với nhé!"
"Tôi không thể giúp cậu gian lận được, tôi là người quang minh chính đại. Đợi qua đợt khảo hạch, chúng ta thành đồng môn rồi tính tiếp, Cao huynh tự cố gắng đi." Lâm Cảnh chắp tay.
"Tôi chỉ thử thách nhân phẩm của cậu chút thôi, quả nhiên không nhìn lầm người, rất đáng để kết giao làm đồng đội!" Cao Thăng cũng chắp tay đáp lễ.
"Nói mới nhớ, ngựa của Cao huynh đâu rồi?"
"Cậu vẫn còn dòm ngó con ngựa của tôi đấy à?" Cao Thăng cảnh giác.
Lâm Cảnh bĩu môi: "Đâu có, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Giờ hắn đã có Long Lý mang huyết mạch Kỳ Lân, sao còn thèm để ý con bạch mã sừng rồng kia nữa.
Đợi Long Lý hóa rồng chẳng phải tốt hơn vạn lần sao.
Hắn chỉ là đang thiếu chút máu thú hiếm để luyện chế Thú Huyết Đan thôi mà.
"Hôm nay tạm thời thế đã, tôi phải đi mua cho sủng thú một cái bể cá, dạo gần đây mới thu phục được một con cá chép tinh!" Lâm Cảnh bắt đầu cáo từ.
Nhờ phúc của người anh em Cao Thăng, hôm nay hắn kiếm bộn tiền, lại thêm Tùng Diệp Thử vừa học được không gian pháp thượng thừa, Lâm Cảnh cảm thấy nên tiêu xài ăn mừng một chút.
Nghĩ tới Long Lý vẫn chưa thể thu vào pháp bảo không gian ngự thú, suốt ngày phải quanh quẩn bên ngoài, hắn không khỏi muốn chuẩn bị cho nó một cái bể cá rộng rãi lại có khả năng chống lửa.
……
Không lâu sau, tại động phủ của Lâm Cảnh ở hậu sơn thư viện.
Vừa tới bên ngoài động phủ, Lâm Cảnh đã thấy Long Lý đang ngửa mặt lên trời phơi nắng.
Thấy nó, Lâm Cảnh nở nụ cười: "Xem ta mang quà gì về cho ngươi này?!"
"Một cái bể cá! Chống lửa đàng hoàng nhé!"
Thấy chủ nhân về, Long Lý mừng rỡ khôn xiết, nghe nói có quà lại càng thêm phấn khích.
Trước kia Long Lý không nhớ chuyện cũ, nhưng sau khi huyết mạch thức tỉnh, ký ức thuở nhỏ cũng dần ùa về.
Một con hỏa lý vì biến dị mà bị cả tộc bài xích như nó, có thể gặp được một ngự thú sư tốt như Lâm Cảnh, quả thực là điều may mắn tột cùng.
Cho đến khi...
Long Lý trơ mắt nhìn lò đan Lâm Cảnh lấy ra, giận tím người. Ai lại đi gọi cái thứ này là bể cá hả?!
Đây chẳng phải là đồ dùng để nhóm lửa luyện đan sao?!
Bắt nạt nó ít hiểu biết chắc!
Cái này so với việc bị cắm trên thiền trượng thì có khác gì nhau đâu!
Ở Ngự Thú Tông ít ra còn có suối nước nóng để ngâm, vừa ra khỏi tông môn, ngày tháng đúng là càng lúc càng tệ đi.
Cơ mà chống lửa thì đúng thật.
"Đây là Bách Thú Đỉnh, được luyện chế từ khoáng thạch cộng sinh của nhiều loại yêu thú, bên trong khắc vô số trận văn phụ trợ luyện đan, có hiệu quả cường hóa cực lớn đối với những loại đan dược dùng nguyên liệu từ yêu thú." Lâm Cảnh xót xa nói: "Tốn của ta tận chín ngàn chín trăm chín mươi chín khối linh thạch đấy."
Đây là chiếc lò đỉnh thích hợp nhất cho dự tính sắp tới mà hắn tìm được ở phố buôn bán Liên Hoa Các.
Dù sao nguyên liệu luyện Thú Huyết Đan hầu hết đều lấy từ thân thể yêu thú.
Ngay cả Trúc Cơ Đan thông thường cũng cần tới vài vị dược liệu từ yêu thú.
Chiếc đỉnh này có tác dụng áp chế rất mạnh đối với chất liệu yêu thú, Lâm Cảnh nghĩ bụng mang nó ra luyện thể cho cá cũng không tệ.
Dù sao con khỉ nào đó hình như cũng từ trong lò đan mà luyện ra được thần thông đấy thôi.
"Bọt..." Ánh mắt Long Lý nhìn Lâm Cảnh trở nên cực kỳ cảnh giác.
Nó cảm thấy cái đỉnh này căn bản không phải để luyện đan, mà là để nấu nó, đoán trúng phóc không trượt phát nào.
"Ta mua cái đỉnh chống lửa này cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi."
"Hỏa diễm quá mạnh cũng không phải chuyện tốt." Lâm Cảnh lắc đầu: "Trước kia chỉ mải kích phát tiềm năng cho ngươi, lại quên mất ngươi có đủ khả năng khống chế chỗ tiềm lực đó hay không."
"Thời gian tới ngươi cứ ở tạm trong đỉnh đi! Ta sẽ dạy ngươi luyện đan, thông qua việc học luyện đan để nâng cao khả năng khống chế hỏa diễm, cố gắng sau này không cần ta điều khiển lửa mà chính ngươi cũng có thể tự luyện ra đan dược!"
Ngươi đã là một con hỏa lý trưởng thành rồi, nên tự học cách khống hỏa luyện đan đi.
"Cách ta luyện Bổ Linh Hoàn trước kia ngươi còn nhớ chứ? Ta bảo Tùng Diệp Thử chuẩn bị cho ngươi một ngàn phần nguyên liệu, ngươi cứ luyện cho ta một ngàn viên Bổ Linh Hoàn trước rồi tính tiếp."
"Bọt..." Long Lý ngẩn tò te. Thần Tùng chỉ biết đập nó một trận để ép nó khống chế hỏa diễm, Lâm Cảnh để nó học kiểm soát thông qua luyện đan xem ra đã rất có tình người rồi, nhưng nó cứ thấy có gì đó sai sai.
"Bọt bọt!!" Nó cất tiếng hỏi, đỉnh đan để nó dùng, thế còn Lâm Cảnh? Nghiên cứu đan thư bao nhiêu ngày nay, giờ không luyện đan nữa à?
"Tình hình có biến, mấy tháng tới chắc ta không rảnh nghiên cứu đan thuật đâu, đợi qua đợt khảo hạch thư viện rồi nói tiếp, giờ ta phải nghiên cứu cơ quan thuật trước." Lâm Cảnh lấy ra hai món đồ.
Một con rùa cơ quan bằng trúc to bằng lòng bàn tay.
Món còn lại là lõi của cơ quan thú — khối Cơ Xảo Hồn Tâm hắn nhận được từ tay Ngọc trưởng lão trong Thăng Long Tiết ở tông môn.
Hắn định tận dụng khoảng thời gian tới để nâng cấp, cường hóa con Cơ Quan Quy thô sơ này.
Khi lâm trận đấu pháp, hắn chắc chắn không thể dùng Long Lý. Long Lý chưa ký kết huyết mạch khế ước với hắn, trên danh nghĩa vẫn tính là "hai cá thể riêng biệt".
Nếu thả Long Lý ra chiến đấu sẽ bị coi là "hai đánh một". Điều này khi đi săn yêu thú ở Đại Hoang thì chẳng ai bận tâm, nhưng trong đấu pháp chính quy, nếu không có quy định riêng thì sẽ phạm luật.
Tùng Diệp Thử thì không sao, vì nó đã ký huyết mạch khế ước với Lâm Cảnh. Ngự thú công pháp của Tiên Cung vô cùng đặc thù, phàm là sủng thú đã lập khế ước với tu sĩ thì ở bất kỳ môi trường nào cũng gần như được mặc định là "một cá thể độc lập".
Thậm chí trong một số "truyền thừa bí cảnh" do các đại năng Không Huyền thiết lập, vốn chỉ cho phép một người tiến vào, ngự thú sư mang theo nhiều sủng thú vẫn có thể đàng hoàng bước vào. Lâu dần, nhờ vào tính chất đặc biệt của công pháp Ngự Thú Tông, tu sĩ cùng sủng thú khế ước đương nhiên được công nhận là một thể thống nhất.
Long Lý không dùng được, nhưng cơ quan thú thì khác. Cơ quan thú được tính như pháp bảo trang bị, không có sự sống, tự nhiên không chịu bất kỳ hạn chế nào, chỉ cần tu sĩ có thể khống chế, điều khiển thì đó chính là sức mạnh thuộc về bản thân tu sĩ.
Vì vậy, để thêm phần chắc chắn, Lâm Cảnh phải cường hóa Cơ Quan Quy, tránh việc bị lật thuyền trong mương khi làm khảo quan.
Cơ Quan Quy sau khi dung hợp Cơ Xảo Hồn Tâm sẽ mang lại một lợi thế lớn: có thể do cơ quan sư trực tiếp dùng tâm thần điều khiển. Thần hồn của cơ quan sư càng mạnh, cơ quan thú càng hung mãnh, linh hoạt. Lâm Cảnh tuy tu vi thấp, nhưng cường độ thần hồn của hắn lại không hề tầm thường!
Trải qua hai kiếp làm người, lại được chính tay Phật tu ở Trấn Yêu Tháp rèn giũa, khai mở, cường độ thần hồn của hắn sớm đã vượt xa tu sĩ Luyện Khí thông thường!
Chờ dùng Tiềm Long bí thuật nghiền ngẫm sâu hơn những sách cơ quan cao cấp trong thư viện, dù không tung Tùng Diệp Thử ra, chỉ điều khiển Cơ Quan Quy thôi thì hắn cũng đủ sức bộc phát ra chiến lực cấp Trúc Cơ!
