Chương 527
Chương 527: Tổng kết cuối tháng!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Vẫn là tiết mục quen thuộc mỗi tháng!
Báo cáo với các vị lão gia một chút về tình hình mới nhất.
Lượng đọc bình quân vẫn đi ngang, có lẽ là đang chững lại rồi.
Thấy có vài cái tên quen thuộc, cảm giác như đã đồng hành từ thuở Lục Trầm qua sông tới tận bây giờ. 【Cảm động quá!】
Về cốt truyện!
Ở thế giới chính, nhân vật chính đã Thiên Đạo Trúc Cơ, viết xong kiếp này là sẽ bắt đầu đẩy mạnh tuyến thế giới lớn, tiến vào Tàng Tiên Địa, xuyên suốt qua hai kiếp trước đó.
Lượt mô phỏng đã bước sang kiếp thứ ba, nhân vật chính mới là Chu Cảnh, đang bái sư học nghệ ở Phương Thốn Sơn, khác hẳn với bối cảnh tranh bá vương triều của hai kiếp đầu.
Các vị lão gia bảo hơi cẩu, nhưng chẳng qua là thiên phú vô địch thôi!
Đợi tôi một chút, trải đường một phen, phát triển thêm chút nữa rồi sẽ mở rộng quy mô.
Kiếp này khá đặc biệt, Lục Trầm và Tạ Quan cũng sẽ xuất hiện, các bậc đại năng cũng lục tục thức tỉnh.
Chu Cảnh cũng rất có thể sẽ bước lên con đường đồ sát Phương Thốn Sơn một phen 【cười】.
Đợi ngày Chu Cảnh rời núi, ắt đã là thân bất bại nơi nhân gian!
~
~
Cuối cùng của cuối cùng!
Đa tạ các vị nghĩa phụ đã ủng hộ, cũng chúc các vị lão gia mọi điều thuận lợi, sức khỏe dồi dào.
Sang tháng mới rồi, khẩn cầu phiếu tháng của mọi người.
Cầu phiếu tháng ạ!! Các vị lão gia ơi!!
Bái tạ.
(Hết chương)
