Chương 560
Chương 560: Tổng kết cuối tháng!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Chớp mắt một cái lại đến cuối tháng rồi, nhanh thật đấy.
Vẫn như cũ, xin phép báo cáo tình hình mới nhất với các vị lão gia.
Lượng người đọc đặt mua xem như đã hoàn toàn dậm chân tại chỗ, kẹt cứng ngắc rồi. 【Đau lòng quá!】
Về phần cốt truyện!
Chủ yếu là Thiên Nhân chuyển sinh lần thứ ba, quãng thời gian năm năm Chu Cảnh học nghệ ở Phương Thốn Sơn trong đời thứ ba, đã học được "Thái Nguyên Nhất Dương Kiếm", "Thất Bảo Diệu Tướng Thư", "Ngọc Hoàng Vọng Khí Thuật".
Vừa mới qua thử thách đầu tiên, diện kiến Trường Sinh Đại Đế, nhận được chí bảo Đông Cực Thần Bia.
Cốt truyện sắp tới trong tháng này: Phương Thốn Sơn mở màn đại bỉ Thập Bát Mạch Trích Tinh Hội, sau đó tiến vào Thiên Đế Bảo Khố.
Đây chắc hẳn là đoạn cao trào của đời này rồi.
Tháng này xin bảo đảm với các vị lão gia, sẽ chăm chỉ ra chương nhiều hơn, đẩy nhanh tiến độ Thiên Đế Bảo Khố, trấn áp thiên kiêu của cả ba nhà chính, ma, ngoại đạo, quét sạch mọi kẻ địch.
Chu sư huynh, bảo đảm sâu không lường được.
~
~
Sau cùng!
Cảm ơn sự ủng hộ của các vị nghĩa phụ lão gia, chân thành cảm ơn mọi người, bắn tim, bắn tim!
Chúc các vị lão gia dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, mọi việc thuận buồm xuôi gió, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.
Sang tháng mới rồi, cúi xin phiếu tháng của mọi người với ạ.
Cầu phiếu tháng!! Cầu phiếu tháng!!
Các vị lão gia ơi!!
Bái tạ!
(Hết chương)
