Chương 587
Một tia hy vọng, cơ hội duy nhất
Đăng ngày 30/08/2026
19
Ba ngày!
Trong ba ngày tiếp theo, Tiêu Chiến vẫn ở lại hoàng thành Đại Hoa để chuyên tâm tu hành, nhằm củng cố vững chắc hơn cảnh giới nhị cảnh Minh Tâm của mình. Thỉnh thoảng, anh lại đưa Lý Trầm Ngư đi tìm Cẩu Sát tôn chủ để tán gẫu.
Quả nhiên không ngoài dự đoán!
Thông qua những cuộc trò chuyện đó, Lý Trầm Ngư đã đọc được thêm rất nhiều thông tin từ trong đầu của Cẩu Sát tôn chủ.
Ví dụ như, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến việc phe Hổ Sát tôn chủ và phe Long Sát tôn chủ đấu đá ngầm với nhau không phải là để tranh quyền đoạt lợi, mà là để tự bảo vệ mình.
Ít ai biết rằng, Long Sát tôn chủ chính là con trai nuôi, cũng là đệ tử chân truyền của Tổng điện chủ Huyền Vương Điện. Hắn từ nhỏ đã theo sát bên người Tổng điện chủ, được ông ta đích thân nuôi dưỡng và dạy dỗ thành tài. Từng bước một, hắn trở thành siêu cấp cường giả nhị cảnh Minh Tâm, đứng đầu Thập Nhị Quỷ Sát, nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Tổng điện chủ, thay mặt ông ta thống lĩnh mọi sự vụ lớn nhỏ tại vùng đất trăm nước.
Ngược lại, mười một Quỷ Sát còn lại, bao gồm cả Hổ Sát tôn chủ, đều đi lên từ vị trí ba nghìn chiến tướng. Họ phải trải qua vô số trận chiến sinh tử, chém giết đẫm máu mới có được thực lực và địa vị như ngày hôm nay. Đối với Tổng điện chủ, họ mang tâm lý kính sợ nhiều hơn.
Kính trọng, nhưng đồng thời cũng vô cùng sợ hãi!
Đó thuần túy là quan hệ cấp trên cấp dưới, không hề có cái ân tình sâu nặng như Long Sát tôn chủ.
Vì vậy, Long Sát tôn chủ làm việc luôn một lòng vì Huyền Vương Điện, bán mạng cho Tổng điện chủ, có thể nói là trung thành tuyệt đối. Trong số mười một Quỷ Sát còn lại, có một vài người do chính tay Long Sát tôn chủ chỉ dạy, nhận không ít ân huệ của hắn nên chỉ biết tuân lệnh hắn mà thôi. Điều này tự nhiên hình thành nên một phe phái.
Cũng có những Quỷ Sát khác dã tâm bừng bừng, không cam lòng chịu dưới trướng kẻ khác, nhưng đơn thương độc mã thì không thể đối kháng với phe Long Sát. Thế nên, họ thuận theo lẽ thường mà tập hợp quanh Hổ Sát tôn chủ — người có thực lực mạnh nhất — tạo thành phe phái thứ hai.
Trước đây, dù là phe Long Sát hay phe Hổ Sát, mục tiêu tranh đấu chủ yếu của họ là tài nguyên ở vùng đất trăm nước, phục vụ cho việc tu hành và nâng cao cảnh giới của bản thân.
Thế nhưng, tình hình đã thay đổi từ hơn một năm trước.
Nguyên nhân là vào lần cuối cùng Tổng điện chủ triệu tập Thập Nhị Quỷ Sát về tổng đàn Huyền Vương Điện hơn một năm trước, Hổ Sát tôn chủ đã tình cờ phát hiện ra một bí mật động trời tại đó. Bí mật này liên quan đến những cuộc thí nghiệm vật thể sống đang diễn ra khắp vùng đất trăm nước.
Đồng thời, nó cũng trực tiếp quyết định đến sinh tử và vận mệnh của Thập Nhị Quỷ Sát.
Và liên quan mật thiết đến Phượng Hoàng Đảm!
Hóa ra, sau khi đoạt được Phượng Hoàng Đảm năm xưa, Tổng điện chủ Huyền Vương Điện luôn tìm cách luyện hóa nó để kế thừa huyết mạch Thần Phụng, nhưng thủy chung vẫn không tìm được phương pháp, chưa thể đắc thủ.
Để tìm kiếm sự đột phá, dựa trên những kết quả nghiên cứu về Phượng Hoàng Đảm, Tổng điện chủ đã đích thân mô phỏng theo nó để bào chế ra một loạt độc dịch. Những loại độc này có độc tính từ thấp đến cao, phân chia tầng lớp, có tới hơn một trăm loại khác nhau.
Sau đó, Tổng điện chủ giao công thức độc dịch cho Long Sát tôn chủ chịu trách nhiệm phân phát cho Thập Nhị Quỷ Sát. Các Quỷ Sát lại đưa xuống các phân điện trong khu vực mình quản lý. Cuối cùng, các điện chủ địa phương sẽ phụ trách bắt giữ những cao thủ Ám Cảnh viên mãn để tiến hành từng vòng thí nghiệm vật thể sống. Mỗi khi đối tượng sống sót qua một vòng, độc tính của loại độc tiếp theo sẽ mạnh thêm vài phần, cho đến khi họ không chịu đựng nổi nữa mới thôi.
Cái gọi là thú hóa thực chất chính là tác dụng phụ của những loại độc dịch đó!
Tổng điện chủ Huyền Vương Điện vốn là một đại sư đan dược, có thể luyện chế ra kỳ dược như Minh Tâm hoàn hay Nhất Lạp Ẩn, chứng tỏ trình độ của ông ta trong lĩnh vực này cực kỳ cao thâm. Những độc dịch đó do ông ta mô phỏng theo Phượng Hoàng Đảm mà thành, mà hỏa phụng cổ đại vốn là thần thú, nên việc khiến con người bị thú hóa cũng là điều dễ hiểu.
Cứ cách vài tháng hoặc một hai năm, Tổng điện chủ lại triệu tập Thập Nhị Quỷ Sát về tổng đàn để nộp các dữ liệu thí nghiệm của các phân điện. Sau đó, dựa trên dữ liệu thu thập được, ông ta tiếp tục tối ưu hóa độc dịch, khiến chúng ngày càng tương thích với huyết mạch và cơ chế sinh lý của con người.
Cứ như vậy, một năm, hai năm... rồi năm năm, mười năm trôi qua. Suốt bao nhiêu năm tháng, vô số cao thủ Ám Cảnh viên mãn ở vùng đất trăm nước đã trở thành vật thí nghiệm cho Tổng điện chủ mà mất mạng. Trong khi đó, Tổng điện chủ lại lợi dụng những dữ liệu đó để từng bước hoàn thiện công thức, khiến thuộc tính của độc dịch tiếp cận vô hạn với Phượng Hoàng Đảm.
Nhờ vào sự tìm tòi và thử nghiệm kéo dài hàng chục năm đó, cuối cùng Tổng điện chủ đã tìm ra cách để luyện hóa Phượng Hoàng Đảm!
Tuy nhiên, việc luyện hóa Phượng Hoàng Đảm hệ trọng vô cùng, nguy hiểm cực cao, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Ngay cả với thực lực tam cảnh Minh Đức khủng khiếp của Tổng điện chủ cũng không có nắm chắc mười phần.
Vì thế, Tổng điện chủ đã bố trí một tòa tế đàn khổng lồ tại tổng đàn. Ông ta cần dùng tinh huyết của Thập Nhị Quỷ Sát làm vật dẫn để khởi động tòa tế đàn này nhằm luyện hóa Phượng Hoàng Đảm.
Một khi tế đàn mở ra, Thập Nhị Quỷ Sát lành ít dữ nhiều, rất có khả năng sẽ trở thành đá lót đường cho Tổng điện chủ.
Trở thành vật hy sinh tuẫn táng!
Chính vì phát hiện ra bí mật kinh thiên này mà trong hơn một năm qua, phe Hổ Sát tôn chủ đã tăng tốc hành động, âm thầm lôi kéo thêm nhiều Quỷ Sát khác, hy vọng giành lấy một tia hy vọng sống sót.
Họ không giống như Long Sát tôn chủ. Long Sát tôn chủ trung thành tuyệt đối, dù biết rõ là chết cũng sẽ không chút do dự. Nhưng họ thì không muốn chết, họ muốn sống, họ không muốn trở thành vật tế phẩm cho Tổng điện chủ, họ muốn phản kháng...
...
"Hóa ra... là như vậy..."
Sau khi Cẩu Sát tôn chủ rời đi, Lý Trầm Ngư đã kể lại toàn bộ thông tin mình đọc được cho Tiêu Chiến. Dù là người có tâm tính kiên định như Tiêu Chiến cũng không khỏi giật mình kinh hãi, trái tim khẽ run lên bần bật.
Hiểu rồi!
Những vấn đề mà Tiêu Chiến trước đây vẫn luôn không nghĩ thông suốt, vào lúc này, tất cả đều đã có đáp án.
Phượng Hoàng Đảm!
Tiêu Chiến từ lâu đã nghi ngờ mục đích thực sự của Huyền Vương Điện khi thực hiện những cuộc thí nghiệm vật thể sống đó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, anh vạn lần không ngờ tới việc này lại có liên quan đến Phượng Hoàng Đảm.
Tổng điện chủ Huyền Vương Điện quả nhiên không phải hạng người tầm thường!
Tiêu Chiến nhớ rất rõ, trước khi rời khỏi Kiếm Sơn, Tử Đàn cô cô từng đích thân nói rằng Phượng Hoàng Đảm là thần vật, mà hỏa phụng cổ đại là thú cưng của thiên thần. Vì vậy, muốn luyện hóa Phượng Hoàng Đảm thì cần có sự hỗ trợ của Thiên Thần Chi Kiếm. Nếu không có Thiên Thần Chi Kiếm, Tổng điện chủ vốn dĩ không thể luyện hóa được nó.
Thế nhưng, Tổng điện chủ lại làm được!
E rằng ngay cả Tử Đàn cô cô cũng không ngờ tới, để luyện hóa Phượng Hoàng Đảm, Tổng điện chủ lại chọn một con đường khác, kiên trì không bỏ cuộc, tiêu tốn hàng chục năm công sức và thời gian, hy sinh tính mạng của vô số cao thủ Viên Mãn cảnh ở vùng đất trăm nước để tìm ra phương pháp thứ hai tránh được sự phụ thuộc vào Thiên Thần Chi Kiếm.
Ba tháng!
Ba tháng sau, những cuộc thí nghiệm vật thể sống trên khắp vùng đất trăm nước sẽ chính thức kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc khi Tổng điện chủ triệu tập Thập Nhị Quỷ Sát sau ba tháng nữa, chính là lúc ông ta chuẩn bị ra tay luyện hóa Phượng Hoàng Đảm.
Vì vậy, đây là cơ hội cuối cùng của Tiêu Chiến, cũng là cơ hội duy nhất. Chỉ được phép thành công, không được thất bại. Mà phe Hổ Sát tôn chủ thực tế cũng có chung kẻ thù và mục tiêu với Tiêu Chiến, đó chính là tuyệt đối không được để âm mưu của Tổng điện chủ thành hiện thực!