Chương 588

Rời khỏi Đại Hoa, sào huyệt của Ngưu Sát tôn chủ

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Đồ súc sinh!!!" Lý Trầm Ngư bị những thông tin mình vừa đọc được làm cho chấn động sâu sắc. Nhưng sau cơn chấn động ấy, trong lòng cô lại trào dâng một nỗi phẫn nộ đến tột cùng. Cô vốn tưởng rằng những gì mình trải qua thời thơ ấu đã là thấy hết cái "ác" trên đời này, nào ngờ so với những gì cô vừa biết thì chẳng thấm vào đâu. Vì tư lợi cá nhân mà Tổng điện chủ Huyền Vương Điện sẵn sàng gây loạn thiên hạ, tàn phá khắp vùng đất trăm nước, đó mới thực sự là đại gian đại ác! "Hoàn toàn mất hết tính người, đúng là tội đáng muôn chết!!!" Lý Trầm Ngư tức đến nghiến răng nghiến lợi. Điều này càng làm cô thêm kiên định với quyết tâm đi theo Tiêu Chiến trà trộn vào Huyền Vương Điện để phá hủy âm mưu tà ác của Tổng điện chủ. Sau khi trút giận bằng vài câu mắng nhiếc, cô quay sang nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: "Sư tôn, anh nhất định phải ngăn chặn tên đại ma đầu đó! Nếu không, một khi để lão ta đạt được mục đích, trở thành Minh Cảnh chí tôn, không biết sẽ còn bao nhiêu người phải rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng nữa! Đến lúc đó, vùng đất trăm nước chắc chắn sẽ lầm than, bách tính chẳng thể nào yên ổn được!!!" "Ừ!" Tiêu Chiến gật đầu, giọng trầm xuống: "Ta sẽ cố hết sức!" Vốn dĩ, mục tiêu của Tiêu Chiến trong chuyến đi này là tìm kiếm cha mình là Tiêu Phá Quân và đoạt lấy Phượng Hoàng Đảm. Chỉ cần lấy đi Phượng Hoàng Đảm, âm mưu của Tổng điện chủ Huyền Vương Điện tự nhiên sẽ không thể thành công. Còn về việc tiêu diệt Tổng điện chủ... Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới điều đó. Một cường giả cái thế thuộc tam cảnh Minh Đức, khắp vùng đất trăm nước chỉ có duy nhất một người, là đệ nhất cao thủ không cần bàn cãi. Với chiến lực hiện tại của Tiêu Chiến, anh căn bản không phải là đối thủ của lão ta. Đừng nói là anh, ngay cả Thập Nhị Quỷ Sát có hợp lực lại e rằng cũng chẳng giết nổi Tổng điện chủ, nếu không thì bọn người Hổ Sát tôn chủ đã sớm ra tay rồi! Chỉ có thể tùy cơ ứng biến, làm hết khả năng mà thôi! Lý Trầm Ngư tuy giận dữ nhưng không hề mất đi lý trí, cô thừa hiểu độ khó và rủi ro trong chuyện này. Cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Còn nữa, Cẩu Sát tôn chủ đã truyền tin về cái chết của tên Ngưu Sát tôn chủ giả kia đi rồi. Kết quả đúng như chúng ta dự đoán, mệnh lệnh của Hổ Sát tôn chủ là bảo Cẩu Sát tôn chủ dẫn dắt sư tôn dung hợp Ngưu Sát lệnh, ba tháng sau tới Long Thành để cùng hợp lực đối phó với Tổng điện chủ Huyền Vương Điện!" Rõ ràng, nhóm người Hổ Sát tôn chủ hiểu rõ thực lực khủng khiếp của Tổng điện chủ hơn Tiêu Chiến rất nhiều. Muốn tìm kiếm một tia hy vọng sống sót, bọn họ buộc phải liên kết tất cả những thế lực có thể liên kết được. Tên Ngưu Sát tôn chủ giả đã chết, mà Tiêu Chiến lại có thù với Huyền Vương Điện, cũng đang tìm cách tiến vào tổng đàn. Tục ngữ có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, trong thời khắc sinh tử này, ân oán giữa bọn Hổ Sát tôn chủ và Tiêu Chiến ngược lại có thể tạm thời gác sang một bên! Dẫu sao, trước đó tại phân điện Thanh Thủy thành, Tiêu Chiến đã giết chết phân điện chủ Hình Cừu - vốn là em trai của Hổ Sát tôn chủ. Mối thù giết thịt sâu như biển ấy chỉ là tạm gác lại, chứ không có nghĩa là sau khi vượt qua kiếp nạn này, bọn Hổ Sát tôn chủ sẽ không tính sổ với anh! Nói trắng ra, đây chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau khi còn giá trị. Đến lúc không còn giá trị nữa, đôi bên sẽ lại lao vào một mất một còn!!! "Được!" Tiêu Chiến lên tiếng: "Huyền Vương Điện nội loạn là một cơ hội hiếm có cho chúng ta. Cuối cùng ai thắng ai thua thì đành phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người vậy!" "Ngày mai, chúng ta sẽ khởi hành rời khỏi Đại Hoa, đi tới sào huyệt của Ngưu Sát tôn chủ là Ngưu Thành! Ở đó, ta sẽ dung hợp Ngưu Sát lệnh và chờ đợi tin tức từ Hổ Sát tôn chủ!" Việc dung hợp Ngưu Sát lệnh là vô cùng quan trọng. Thập Nhị Sinh Tiêu lệnh là biểu tượng thân phận của Thập Nhị Quỷ Sát, do chính tay Tổng điện chủ Huyền Vương Điện luyện chế. Trong tử kim lệnh bài có dung hợp tinh huyết của Thập Nhị Quỷ Sát. Sau khi tiến vào trận pháp truyền tống ở Long Thành, chỉ có những lệnh bài đã dung hợp tinh huyết mới có tác dụng khởi động trận pháp, nếu không sẽ bị trận pháp đào thải! Đây cũng chính là lý do vì sao tên Ngưu Sát tôn chủ giả trước khi chết đã khẳng định rằng lúc Tiêu Chiến bước vào trận pháp truyền tống cũng là lúc anh mất mạng. Hắn chỉ đưa Ngưu Sát lệnh cho Tiêu Chiến chứ không hề nói cho anh biết chuyện lệnh bài cần phải dung hợp tinh huyết! Hắn đâu có ngờ, sau khi Ngưu Sát tôn chủ thật sự bị giết, bản thân hắn cũng phải tốn bao công sức, dưới sự giúp đỡ của nhóm Hổ Sát tôn chủ và mất hơn nửa tháng trời mới dung hợp được Ngưu Sát lệnh. "Vâng!" Lý Trầm Ngư gật đầu: "Cẩu Sát tôn chủ không biết thân phận của mình đã bị lộ nên chắc sẽ không đi cùng chúng ta đâu. May mà vị trí của Ngưu Thành cũng không khó tìm!" Ngưu Thành chính là nơi Ngưu Sát tôn chủ quản lý hàng chục phân điện lớn nhỏ ở mười mấy quốc gia lân cận. Bản doanh của lão nằm tại Ngưu Thành thuộc Quỳ Ngưu quốc... ... Trong ba ngày này, Tiêu Chiến dùng thân phận Ngưu Sát tôn chủ ở lại hoàng thành Đại Hoa, mọi chuyện đều sóng yên biển lặng. Tuy nhiên, tại đế đô Đại Hoa và học viện Đạt Ma lại là một bầu không khí bận rộn khẩn trương! Cái Thương và Cái Khuê cùng mọi người chịu trách nhiệm tái thiết học viện Đạt Ma. Những đệ tử phân viện Thanh Thủy từng bỏ chạy trước đó nay đã quay trở lại. Bao gồm cả Lục Vô Song đang bị thương nặng, tất cả những đệ tử vốn không đủ tư cách vào tổng viện Đế đô nay đều được đặc cách nhận vào, coi như là vớ được một món hời lớn! Thế nhưng, bọn họ không hề biết rằng "món hời" này là do Tiêu Chiến giành lấy cho họ. Nghe tin Tiêu Chiến đã chết, ai nấy đều đinh ninh anh đã bỏ mạng dưới tay Ngưu Sát tôn chủ, còn việc họ được vào tổng viện là nhờ ơn huệ của tân Hoàng Chủ "Tông Thiền"! Đúng là ơn vua rộng lớn! Hơn nữa, "Tông Thiền" cũng từng là đệ tử phân viện Thanh Thủy, nên việc người có chút thiên vị cũng chẳng ai thấy lạ lùng gì! Đối với Tiêu Chiến... Trần Nhất và Vương Thái chỉ cảm thấy tiếc nuối, duy chỉ có Lục Vô Song là đau lòng rất lâu, cũng đã khóc rất nhiều... ... Sáng sớm ngày hôm sau! Chỉ có hai người biết rõ sự tình là Cẩu Sát tôn chủ và Đại Hoa quốc sư ra tiễn. Khi trời vừa hửng sáng, Tiêu Chiến và Lý Trầm Ngư đã ngồi lên chiếc xe sang trọng mà tên Ngưu Sát tôn chủ giả và Cẩu Sát tôn chủ đã dùng khi tới đây, lặng lẽ rời khỏi hoàng thành Đại Hoa, thẳng tiến về phía Ngưu Thành của Quỳ Ngưu quốc! Quỳ Ngưu quốc cách Đại Hoa quốc ba quốc gia, đường xá xa xôi tới mấy ngàn dặm! Năm ngày! Mất trọn năm ngày rong ruổi trên đường, chiếc xe của Tiêu Chiến và Lý Trầm Ngư mới tiến vào địa giới Quỳ Ngưu quốc. Là bản doanh của Ngưu Sát tôn chủ, diện tích Quỳ Ngưu quốc thực ra không lớn, chỉ bằng một phần mười Đại Hoa quốc, nhưng mức độ phồn hoa thì vượt xa, có thể coi là trung tâm của mười mấy nước xung quanh! "Phía trước chính là Ngưu Thành rồi!" Chiều hôm đó, Tiêu Chiến và Lý Trầm Ngư đã tới Ngưu Thành. Đây là một thành phố núi đúng nghĩa, được xây dựng dựa vào vách núi. Từ khoảng cách vài ngàn mét đã có thể nhìn thấy một ngọn núi hùng vĩ có hình dáng như một con trâu xanh đứng sừng sững ngay giữa trung tâm thành phố. Lý Trầm Ngư chỉ tay về phía ngọn núi đó nói: "Theo thông tin từ Cẩu Sát tôn chủ, sào huyệt của Ngưu Sát tôn chủ nằm ngay trên đỉnh ngọn Ngưu Đầu sơn đó, từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ Ngưu Thành!!!" Tiêu Chiến lập tức chuyển hướng, nhấn mạnh chân ga. Kèm theo một tiếng gầm rú vang dội, chiếc xe sang trọng như mũi tên rời cung, lao thẳng vào Ngưu Đầu sơn. Ngay dưới chân núi có không ít binh lính canh giữ, tất cả đều là những cao thủ thuộc Ám Cảnh hậu kỳ và Ám Cảnh viên mãn!!!