Chương 631

Mọi chuyện như cũ, cơ hội cuối cùng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Chuyện cũ bỏ qua! Dù Long Sát tôn chủ không thể làm Tiêu Chiến bị thương trong vòng ba đấm, nhưng qua cuộc giao tranh vừa rồi, Tiêu Chiến vẫn hoàn toàn ở thế hạ phong. Nếu tiếp tục đánh tiếp, người thua cuộc cuối cùng chắc chắn vẫn là Tiêu Chiến. Vì thế, việc Long Sát tôn chủ sẵn sàng giữ lời hứa thực chất đã là tha cho Tiêu Chiến một con đường sống. Chỉ tiếc là, cơn giận của Hổ Sát tôn chủ vẫn chưa nguôi, dường như hắn không muốn cứ thế mà bỏ qua. "Nếu không thì sao?" Nghe thấy lời của Hổ Sát tôn chủ, Long Sát tôn chủ dừng bước, nhưng không hề quay đầu lại mà hỏi ngược: "Hổ tôn chủ có gì chỉ giáo à?" "Chỉ giáo thì không dám!" Hổ Sát tôn chủ lạnh lùng đáp: "Bản tọa chỉ muốn hỏi Long tôn chủ một câu. Tổng điện chủ từng đích thân nói, ở Huyền Vương Điện, Thập Nhị Quỷ Sát đều ngang hàng, địa vị bình đẳng, mọi lựa chọn đều dựa trên tinh thần tự nguyện. Giữa bất kỳ ai cũng không tồn tại quan hệ cấp trên cấp dưới, càng không được cậy mạnh hiếp yếu, hãm hại lẫn nhau!" "Vậy thì, Long tôn chủ lấy lý do gì, lấy tư cách gì mà dẫn theo Phù tiên sinh và Xà tôn chủ cùng đến đây hỏi tội Ngưu tôn chủ, thậm chí còn ra tay đánh người? Chỉ vì Ngưu tôn chủ không uống lọ dịch thuốc kia theo ý muốn của Long tôn chủ hay sao?" Nghe vậy, những Quỷ Sát xung quanh cũng lộ vẻ nghiêm nghị. Họ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Long Sát tôn chủ, chờ đợi một lời giải thích. Dù sao thì trong mười một Quỷ Sát còn lại, ngoại trừ Tiêu Chiến ra, vẫn còn sáu người nữa chưa uống lọ dịch thuốc đó. Mà việc Tiêu Chiến đã uống dịch thuốc hay chưa thì chỉ có Xà Sát tôn chủ, Long Sát tôn chủ và Phù tiên sinh biết rõ. Nếu thực sự vì chuyện dịch thuốc mà chọc giận Long Sát tôn chủ, dẫn đến sự trả thù này, thì chẳng phải sáu Quỷ Sát kia cũng đang đối mặt với nguy cơ bị thanh toán sao? Ba đấm! Tiêu Chiến có thể đỡ được ba đấm của Long Sát tôn chủ mà không bị thương, nhưng những Quỷ Sát khác lại không có năng lực và sự tự tin đó. Một khi bị Long Sát tôn chủ nhắm vào, hậu quả sẽ khôn lường. "Đã là bình đẳng, vậy bản tọa hành sự, hà tất phải giải thích với Hổ tôn chủ?" Long Sát tôn chủ vẫn không quay đầu lại. Dứt lời, bóng dáng hắn lóe lên, dứt khoát rời khỏi các lâu, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hổ Sát tôn chủ và những người khác muốn một lời giải thích, nhưng Long Sát tôn chủ lại không muốn cho, cũng chẳng buồn giải thích. Ngay sau đó, Xà Sát tôn chủ liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, rồi cùng mấy Quỷ Sát thuộc phe Long Sát tôn chủ rời đi. Phù tiên sinh là người đi sau cùng để đoạn hậu. "Các vị!" Trước khi đi, Phù tiên sinh lên tiếng: "Giờ Ngọ ngày mai, lão phu sẽ khởi động trận pháp truyền tống trong Quỷ Sát Điện để đưa các vị tôn chủ vào tổng đàn diện kiến Tổng điện chủ." "Đến lúc đó, lọ dịch thuốc kia sẽ phát huy tác dụng của nó." "Đêm nay là cơ hội cuối cùng của các người. Uống hay không uống, các người có quyền lựa chọn, nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý để gánh chịu hậu quả cho lựa chọn của mình." "Chúc các người may mắn..." Nói xong, bóng dáng Phù tiên sinh đã tan biến ngay tại chỗ, không để lại dấu vết. Trong đại sảnh các lâu rộng lớn lúc này chỉ còn lại bảy người. Ngoài Tiêu Chiến và Hổ Sát tôn chủ, năm người còn lại đều là những Quỷ Sát chưa uống dịch thuốc. "Hổ đại ca! Chuyện này..." Cẩu Sát tôn chủ định nói lại thôi. Hổ Sát tôn chủ đảo mắt nhìn một vòng, trầm giọng nói: "Mọi chuyện như cũ! Tất cả về nghỉ ngơi đi, sống chết bại thành thế nào, ngày mai sau khi vào tổng đàn sẽ rõ!" Mọi chuyện như cũ! Ngụ ý của câu này chính là cứ hành động theo kế hoạch ban đầu. Đây là Quỷ Sát Điện, Phù tiên sinh là vua ở nơi này, thủ đoạn quỷ thần khó lường của lão khiến ngay cả Hổ Sát tôn chủ cũng phải kiêng dè, không dám nói nhiều. "Được!" Cẩu Sát tôn chủ và những người khác đều hiểu ý, đành nuốt ngược những lời định nói vào trong lòng. Họ mang theo tâm trạng đầy lo âu, lần lượt rời khỏi các lâu. "Ngưu tôn chủ!" Hổ Sát tôn chủ nhìn về phía Tiêu Chiến, căn dặn: "Ngày mai, trông cậy cả vào anh đấy!" "Ừm." Tiêu Chiến gật đầu. Hổ Sát tôn chủ coi anh là quân cờ, nhưng anh chẳng lẽ lại không coi nhóm Hổ Sát tôn chủ là quân cờ sao? Ván cờ lớn này rốt cuộc nên đi thế nào, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, ngày mai chắc chắn sẽ có câu trả lời!