Chương 632
Kẻ đến không thiện, âm thầm ẩn mình
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đêm nay, chắc chắn là một đêm không ngủ!
Chuyến đi tới tổng đàn không chỉ liên quan đến tiền đồ vận mệnh của Thập Nhị Quỷ Sát, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của cả vùng đất trăm nước. Sau khi mọi người rời đi, Tiêu Chiến ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Anh lấy ra mấy viên linh đan cuối cùng thu được từ Ngưu Đầu sơn để uống, thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc khủng hoảng sắp tới.
Những Quỷ Sát khác cũng vậy!
Mỗi người đều có toan tính riêng, đều đang âm thầm chuẩn bị thủ đoạn của mình.
Long Sát tôn chủ sau khi rời khỏi lầu các nơi Tiêu Chiến ở, hắn không nán lại Quỷ Sát Điện lâu mà một mình quay trở về Long Cung.
"Tôn chủ đại nhân!"
Phi tướng quân Lý Vệ vốn là tâm phúc của Long Sát tôn chủ, không chỉ là tướng giữ Long Thành mà còn chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Long Cung. Thấy Long Sát tôn chủ trở về, Lý Vệ lập tức tiến lên nghênh đón, cung kính báo cáo:
"Mọi việc đã được sắp xếp theo đúng ý ngài. Toàn bộ những người đi theo đều đã được an trí tại Võ Anh điện."
Võ Anh điện!
Quy mô Long Cung vô cùng rộng lớn, điện đài san sát, mỗi nơi đều có công dụng riêng. Ví như Võ Anh điện chính là nơi Long Sát tôn chủ chuyên dùng để tiếp đãi khách ngoài.
Ngoại trừ ba người Doãn Thiên Kỳ và Lý Trầm Ngư đi theo Tiêu Chiến vào Long Thành, các Quỷ Sát khác khi tới đây cũng mang theo tùy tùng. Tuy nhiên, chỉ có Thập Nhị Quỷ Sát mới được quyền bước vào Quỷ Sát Điện, do đó, những kẻ đi theo đều phải dừng chân tại Long Cung.
"Ừm."
Long Sát tôn chủ gật đầu nói:
"Ngươi cứ canh giữ ở đây, bản tọa vào trong xem sao."
"Rõ!"
Lý Vệ hơi ngẩn người, trong lòng thoáng chút kinh ngạc. Theo lệ thường, mỗi khi Thập Nhị Quỷ Sát tụ hội tại Long Thành để chuẩn bị vào tổng đàn, họ đều để tùy tùng lại Long Cung. Thế nhưng, Long Sát tôn chủ chưa bao giờ để mắt tới những kẻ đó, càng chưa từng đích thân đến Võ Anh điện thăm hỏi bao giờ.
Đây là lần đầu tiên.
Vì vậy, khi đứng canh bên ngoài Võ Anh điện, Lý Vệ không kìm được mà liếc nhìn theo. Hắn thấy Long Sát tôn chủ đi thẳng vào một tòa lầu các. Hắn nhớ rất rõ, nơi đó chính là chỗ ở của những người đi theo "Ngưu Sát tôn chủ".
Điều này khiến Lý Vệ càng thêm tò mò.
Tuy nhiên, hắn không dám nhìn lâu, vội vàng thu hồi ánh mắt.
Trong lầu các.
Ba người Doãn Thiên Kỳ tuân lệnh Tiêu Chiến, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Lý Trầm Ngư nên cùng ở chung một tòa nhà. Lý Trầm Ngư ở tầng hai, còn bọn họ ở tầng một.
"Long... Long tôn chủ???"
Một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa đại sảnh tầng một, ba người Doãn Thiên Kỳ lập tức cảnh giác đứng bật dậy. Nhưng vừa nhìn thấy chiếc mặt nạ đầu rồng trên mặt Long Sát tôn chủ, sắc mặt bọn họ liền biến đổi kịch liệt, chân tay bủn rủn, suýt chút nữa thì sợ đến mức vãi ra quần. Bọn họ vội vàng quỳ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Là kẻ mạnh nhất trong Thập Nhị Quỷ Sát, ngoại trừ Tổng điện chủ, tầm ảnh hưởng của Long Sát tôn chủ tại Huyền Vương Điện vững vàng ở vị trí thứ nhất.
"Bái kiến Long tôn chủ!"
"Bái kiến Long tôn chủ!"
"Bái kiến Long tôn chủ!"
Mấy người đồng thanh hô lên, giọng nói run rẩy, nằm bò dưới đất cung kính hết mức, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Ngược lại, Long Sát tôn chủ coi bọn họ như cỏ rác, chỉ tùy ý liếc qua một cái rồi không dừng bước, đi thẳng lên tầng hai.
Thấy cảnh này, tim gan nhóm Doãn Thiên Kỳ đập loạn xạ, muốn nói lại thôi.
Long Sát tôn chủ muốn làm gì?
Hắn định làm hại Lý Trầm Ngư sao?
Có nên ngăn cản không?
Hồi ở Ngưu Đầu sơn, ba người Doãn Thiên Kỳ đã "biết" Ngưu Sát tôn chủ thuộc phe Hổ Sát tôn chủ, đối đầu với Long Sát tôn chủ. Hiện giờ Ngưu Sát tôn chủ không có mặt mà Long Sát tôn chủ lại tới, rõ ràng là kẻ đến không thiện.
Thế nhưng, kẻ nào chán sống mới dám đứng ra ngăn cản chứ?
Nhưng nếu không cản, nhỡ đâu Lý Trầm Ngư có mệnh hệ gì, sau này biết ăn nói thế nào với Ngưu Sát tôn chủ đây?
Cả ba người đều cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Kẽo kẹt!"
Ngay khi nhóm Doãn Thiên Kỳ còn đang do dự không quyết, Long Sát tôn chủ đã đứng trước cửa phòng Lý Trầm Ngư. Hắn đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra với một tiếng động nhỏ.
Sau đó, hắn sải bước đi vào...
...
Cùng lúc đó.
Cách Long Thành khoảng năm mươi dặm về phía bắc, có một tiểu viện nông gia trông rất bình thường. Thế nhưng bên trong sân lại có hơn mười người mà từ cách ăn mặc đến khí chất đều chẳng bình thường chút nào.
Những người này cố ý thu liễm hơi thở, ẩn náu tại đây.
Nếu lúc này Tiêu Chiến có mặt, chắc chắn anh sẽ nhận ra ngay một người trong số đó. Kẻ này chính là người mấy tháng trước dẫn quân đánh vào Ngưu Thành, sau đó bị Hổ Sát tôn chủ chém đứt một cánh tay, mang trọng thương trốn thoát — chủ nhân của Thiên Tinh sơn.
Tổ Thiên Sơn!