Chương 1006
Chương 1006: Những người lùn kinh ngạc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hoành Đoạn Sơn Mạch, Phong Liệt Cốc, không gian thông đạo.
Vào khoảnh khắc nguy nan nhất tại ngôi làng của lão Reid, Tiểu Cường trong lốt Lỗ Bá Đặc kịp thời xuất hiện. Trước khi pháp trận vỡ vụn, nó đã cứu vớt cả đám dân làng đang rơi vào tuyệt vọng, còn lão Reid thì nắm bắt được một tia lĩnh ngộ để tấn công lên bậc 9, hiện đang trong quá trình đột phá.
Phía bên kia, Tiểu Cường vẫn dùng [Thánh Kiếm Thuật] điên cuồng chém giết ác ma. Kỳ thực phong cách chiến đấu này cũng chẳng phải sáng tạo gì mới mẻ, đám quang hệ ma pháp sư thời Áo Tư Lộ Á xưa kia toàn đánh đấm kiểu đó.
Nhưng có lẽ lối đánh này đòi hỏi ma pháp sư phải có tố chất quá cao, chẳng rõ có phải vì muốn giảm độ khó hay không mà về sau Thánh Quang Giáo Hội mới tách thành hai chức nghiệp cốt lõi: mục sư Thánh Quang và kỵ sĩ Thánh Quang.
Dù thế nào đi nữa, hành động quậy phá của nó đã thành công thu hút sự chú ý của lũ ác ma đóng quanh không gian thông đạo. Một chiêu [Thánh Quang Hồng Lưu] trước đó đã thắp sáng nửa bầu trời, đám ác ma cấp cao được cố ý thả về lập tức báo cáo tường tận tội trạng của nó lên trên.
Thế là xong, tên Viêm Ma bậc 9 rốt cuộc cũng chịu nhúc nhích. Hắn rời khỏi khe nứt không gian mà mình trấn thủ, quyết định đi gặp mặt kẻ to gan dám phá hỏng chuyện tốt của bọn chúng.
Không gian thông đạo này gần như đã nằm trọn trong tay gia tộc của hắn. Sau chừng một ngày, đội tiên phong đã tập kết được một hai vạn ác ma, chiến lực cấp cao cũng tích lũy tới gần năm mươi tên, lại thêm một đại ma vương bậc 9 như hắn đích thân tọa trấn.
Với ngần ấy chiến lực, đi san bằng một tòa thành thị bình thường của nhân loại cũng thừa sức. Binh lực và quân nhu hậu cần vẫn còn ở phía sau, cần thêm thời gian để điều động.
Hiện tại chẳng qua chỉ đụng phải một cái thôn nhỏ hơi phiền toái, tổn thất gần ngàn quân, phần lớn khả năng chỉ là xui xẻo va phải một lão đại lánh đời nào đó mà thôi.
Thế nhưng dám bảo đánh tới mức sáng rực cả bầu trời? Bộ Giáo hoàng của Thánh Quang Giáo Hội ẩn cư ở chỗ khỉ ho cò gáy này chắc? Bịa đặt cũng vừa phải thôi!
Hắn vung tay hạ lệnh, để lại ba phần binh lực tiếp tục canh giữ vị trí đắc địa của không gian thông đạo, bản thân thì đích thân dẫn quân nhổ trại, chuẩn bị tiến đánh thành phố của con người. Những thân xác non mềm và linh hồn ngọt ngào ngoài kia đang vẫy gọi hắn.
Còn cái thôn xương xẩu khó gặm kia chỉ là chút gia vị nêm nếm dọc đường, tiện tay nghiền nát là xong.
Khi một đội quân hàng vạn ác ma bắt đầu chuyển động, khung cảnh toát lên vẻ kinh hoàng tột độ.
Lực lượng của gia tộc này chủ yếu là liên quân giữa hệ Viêm Ma và hệ Liêm Đao Tử Thần. Trên bầu trời, khói đen cuồn cuộn bốc lên, cánh dơi che rợp cả vòm trời; dưới mặt đất, ác ma ken đặc nối liền thành dải, tựa như một cơn triều dâng bẩn thỉu đang cuộn trào tràn tới. Chúng đi đến đâu, bất kể động vật hay thực vật đều không còn đường sống, tiếng gầm rú man rợ rền vang suốt dọc đường tiến về phía ngôi làng.
……
Hầm trú ẩn dưới lòng đất của người lùn Phong Bạo Chi Thao thị tộc trước đó vừa vặn bị phong tỏa do động đất. Nơi này cách không gian thông đạo không xa, ai mắt tinh một chút là có thể nhìn thấy rõ.
Chờ đến khi lĩnh vực Viêm Ma kia biến mất, bên này lập tức rục rịch hành động. Cốt Đầu Muội đã sục sôi ý chí chiến đấu từ sớm, khoác luôn lớp ngụy trang Liêm Đao Tử Thần lên người.
Những người lùn có khả năng chiến đấu bám sát sau lưng nó, ánh mắt lạnh lùng mang theo quyết tâm liều chết, tất cả đều khoác lên mình bộ giáp sinh vật thuộc hệ Liêm Đao.
Lần này chẳng ai giữ lại chút sức lực nào, ngay cả những kẻ tàn tật sứt tay gãy chân cũng cố chui vào giáp. Thứ này sau này cũng chẳng dùng đến nữa, trước kia mặc để lén lút hành động, còn hôm nay ắt phải là một đợt xung phong quyết tử. Dù có chết cũng phải chết ở quê hương, tuyệt đối không chôn thây lại chốn này.
Người nổi bật nhất trong số đó chính là Đại trưởng lão Hi Nhĩ Cống. Lão già này dường như đã sắp cạn kiệt thọ nguyên, đây vốn là đặc điểm chung của người lùn sống trong thế giới ác ma, so với đồng tộc ở quê nhà thì tuổi thọ của họ ngắn hơn rất nhiều.
Nghe đồn thời trẻ lão từng đạt tới thực lực bậc 9, giờ đây cảnh giới thoái hóa, chỉ nhỉnh hơn bậc 8 thông thường một chút, rất khó phát huy uy lực của bậc 9 nữa. Lúc bàn bạc vừa rồi, lão cứ nắm lấy tay Lỗ Bá Đặc mà dặn dò đủ điều gở miệng.
Đại ý là xin Lỗ Bá Đặc hãy chiếu cố người lùn Phong Bạo thật tốt, nếu tên Viêm Ma kia quay đầu giết ngược lại thì lão sẽ liều mạng cản đường, khiến Lỗ Bá Đặc dở khóc dở cười.
Đám già yếu phụ nữ và trẻ em của thị tộc người lùn cũng kích động đến mức toàn thân run rẩy, phải khoác tay dìu nhau mới đứng vững nổi. Mục tiêu chờ đợi suốt cả một kỷ nguyên đã ở ngay trước mắt, đổi lại là ai thì cũng kích động khôn cùng. Họ sống sót qua chuỗi ngày tăm tối này về cơ bản chỉ dựa vào mục tiêu duy nhất ấy.
Ngược lại, Lỗ Bá Đặc thì ung dung hơn nhiều. Hắn cũng khoác lên người lớp ngụy trang của Viêm Ma. Đúng là trùng hợp đến mức nực cười, lũ kia không thuộc hệ Viêm Ma thì cũng là hệ Liêm Đao, chuyến này hắn rõ ràng lại muốn giở trò gắp lửa bỏ tay người, đổ vấy cho gia tộc ác ma khác. Chẳng rõ trò này có hiệu nghiệm hay không, nhưng cứ thử xem sao, ngộ nhỡ lại thành công thì sao?
Nhận được tin báo từ Tiểu Cường ở đầu bên kia, hắn lập tức chui tọt lên mặt đất, thổi vang tù và tấn công. Kế đó, một luồng lĩnh vực đỏ rực phóng ra, bao trọn lấy toàn bộ đám người lùn bám theo phía sau.
Đại trưởng lão Hi Nhĩ Cống: (⊙ 。⊙)!!!
Khá khen cho thằng nhóc này, đây chẳng phải là sức mạnh lĩnh vực của Viêm Ma hay sao? Nếu không phải tận mắt thấy Lỗ Bá Đặc khoác lớp vỏ Viêm Ma lên người, có khi lão đã phát điên rồi.
Thằng ranh này lần trước gặp mới chỉ là bậc 8 thôi mà? Mới qua bao nhiêu ngày chứ? Huống hồ nó chẳng phải người của Thánh Quang Giáo Hội hay sao? Dẫu có lên được bậc 9 thì cũng phải là lĩnh vực hệ Quang chứ? Năng lực hệ Hỏa này từ đâu chui ra? Tính là hàng khuyến mãi mua một tặng một à?
Chẳng lẽ hắn là thiên tài ma pháp song hệ trong truyền thuyết, lại còn là siêu cấp thiên tài tuổi trẻ tài cao, đột phá song song lên bậc 9? Thảo nào lão tổ tông Bổn Ân lại coi trọng Lỗ Bá Đặc đến thế, đúng là nghịch thiên quá mức rồi.
Nghĩ lại mấy lời trăn trối mình vừa dặn dò ban nãy, lão thấy ngượng chín cả mặt. Nhưng thằng nhóc này tuyệt đối chẳng phải người lương thiện gì, bụng dạ đen tối thấy rõ, biết thừa mà cứ giấu nhẹm thực lực, chỉ đứng một bên nhịn cười, thật đáng ghét.
Hi Nhĩ Cống thầm càu nhàu là thế, nhưng cảm giác muốn tìm đến cái chết trên người lão cũng theo đó tan biến sạch sẽ. Thay vào đó là một luồng sinh khí tràn trề dâng lên, nếp nhăn trên mặt cũng mờ đi đôi chút.
Bởi điều này đồng nghĩa với việc đồng bào người lùn của lão sẽ giảm thiểu được thương vong đến mức tối đa, không cần phải lấy mạng đổi mạng nữa, không vui mừng mới là lạ.
Đám người lùn phía sau cũng cảm nhận được uy lực của lĩnh vực này, nét mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Nỗi hoảng loạn và tử khí bao trùm trước đó đều bị quét sạch sành sanh, toàn bộ khí chất của cả đội ngũ hoàn toàn đổi khác. Chiêu này của Lỗ Bá Đặc rõ ràng hiệu quả hơn vạn lời đao to búa lớn.
Hơn nữa, không chỉ có sự thay đổi về mặt tinh thần mà còn đem lại lợi ích vô cùng thực tế. Bộ giáp sinh vật của họ đều được gán thêm [Nguyên Tố Phụ Ma], có thể gây thêm sát thương hệ hỏa. Nếu không phải do phần lớn người lùn vẫn còn vương vấn khí tức ác ma trên người, Lỗ Bá Đặc thậm chí đã tính buff thêm cho họ chiêu [Thánh Chiến Tí Hữu], nhưng ngần này cũng đã quá đủ rồi.
Cốt Đầu Muội dẫn đầu bay vọt ra ngoài, miệng gào thét man dại, vung tay chém ra hai vệt trảm kích dài hàng chục mét. Bay được một quãng, đòn đánh tách thành vô số trảm kích xé gió cỡ nhỏ, chém rạp hàng loạt ác ma thành hai nửa.
Trước mặt Lỗ Bá Đặc bất thình lình trôi nổi hơn hai mươi quả cầu lửa khổng lồ. Ngay sau đó, mỗi quả cầu lửa bắt đầu bắn ra [Tia Phân Giải] bậc 5, đồng loạt khai hỏa, quét qua quét lại vào đội hình ác ma đối diện. Đây là chiêu thức mà Đại Não Hoa mô phỏng theo Đại Nhãn Châu Tử phát triển ra, uy lực vô cùng đã mắt.
Lỗ Bá Đặc rõ ràng đang chạy đua với thời gian. Hắn lo tên Viêm Ma bậc 9 kia đột ngột quay đầu trở lại, ngộ nhỡ mình bị đối phương kìm chân thì đám người lùn phía sau sẽ gặp đại họa.
