Chương 1007
Chương 1007: Con đường bậc 9
Đăng ngày 30/09/2026
19
Gần thông đạo không gian đó cũng có mấy ngàn ác ma, chỉ là tuyệt đại đa số đều thuộc trung giai, đê giai, cao giai chẳng có mấy tên.
Cốt Đầu Muội cùng Đại Não Hoa vốn ngang ngửa hai cường giả cửu giai. Dưới đòn liên thủ giảo sát của hai bên, lũ ác ma hoàn toàn không có cửa chống cự, không bị chém thành từng mảnh cân xứng thì cũng bị thiêu thành tro tàn.
Đám người lùn Phong Bạo chỉ việc chạy bám đuôi phía sau, cảnh tượng liều mạng xông pha đẫm máu như dự tính căn bản chẳng hề xảy ra.
Ở một phía khác, tên Viêm Ma cửu giai kia vừa giết tới bãi cỏ trên bình đài, quân đoàn ác ma phía sau còn đang đi dở nửa đường thì hay tin thông đạo không gian phát sinh biến cố. Nghi là có Đại Ma Vương xa lạ giấu mặt của gia tộc khác đột kích hòng cướp đoạt thông đạo của gia tộc hắn.
Các gia tộc ác ma lén lút giấu giếm một lượng nhỏ cường giả cửu giai thực ra rất bình thường, có gia tộc nào mà không chuẩn bị sẵn quân bài tẩy? Gia tộc hắn dĩ nhiên cũng giấu.
Nhòm ngó thông đạo không gian có vị trí đắc địa của kẻ khác cũng là lẽ thường, thông đạo ngon thì làm ít công to, gia tộc cũng có lợi lộc.
Thế nhưng vì một cái thông đạo không gian, lại còn là chỗ người ta đã phái binh trấn thủ, cửu giai tự mình ra tay mà còn tàn sát dã man như vậy thì mẹ nó quá mức mất mặt. Rõ ràng chỉ cần đánh tiếng một câu, hai nhà liên thủ cũng đâu phải không được. Đó là ngầm hiểu giữa các đại gia tộc với nhau, hành vi này hoàn toàn là phá vỡ quy củ!
Vì thế, tên Viêm Ma này quay đầu toan chạy ngược trở về. Khoảng cách này đối với cửu giai mà nói chẳng mất bao lâu là tới nơi.
Thế nhưng, hắn vừa quay đầu lại, một vùng lĩnh vực màu vàng óng đã ập xuống bao trùm lấy hắn. Lĩnh vực Viêm Ma màu đỏ rực trên người hắn lập tức phản kích theo bản năng, hất văng lĩnh vực màu vàng đối diện, hình thành thế giằng co giảo sát lẫn nhau.
Đây tự nhiên là tác phẩm của Tiểu Cường. Chính vì phát hiện tên Viêm Ma này áp sát nên nó mới báo tin cho lão đại Lỗ Bá Đặc bên kia ra tay. Giờ đây dĩ nhiên nó không thể thả tên Viêm Ma quay về quấy rầy lão đại cứu người. Vạn nhất làm chết một đống người lùn thì bọn chúng còn mặt mũi nào nữa.
Từ tốc độ phản ứng khi đối phương đón đỡ 【Thần Thánh Lĩnh Vực】, có thể thấy tên này tuyệt đối là một cao thủ.
Cùng là cửu giai nhưng không chỉ năng lực có tương sinh tương khắc mà thực lực cũng phân cao thấp. Tên Viêm Ma này thuộc loại khá lợi hại, Tiểu Cường lập tức nổi hứng thú.
【Thần Thánh Lĩnh Vực】 mở rộng ra. Một mặt giảo sát với lĩnh vực của Viêm Ma, mặt khác tích tụ sức mạnh trên đỉnh đầu, ngưng kết thành từng cây quang mâu vàng rực khổng lồ thô to như cột điện. Mũi mâu sắc bén đến phát trắng, phù văn kỳ dị trên thân mâu bơi lượn như rồng.
Tiểu Cường giơ tay chỉ dẫn, đầu mâu chậm rãi nhấc lên, đồng loạt chĩa thẳng về phía Viêm Ma đối diện. Thân mâu khẽ run rẩy có vẻ không hề nhẹ nhàng, điều này cũng chứng tỏ uy lực của nó tuyệt đối không nhỏ.
Đây là ma pháp Thánh Quang lục giai 【Thiên Khung Chi Mâu】, được xưng là đòn công kích đơn thể mạnh nhất dưới bậc cao giai. Nhược điểm là thời gian tụ lực quá lâu, thông thường còn cần phối hợp với 【Thánh Ngân Tỏa Liên】 để tấn công.
Nhưng không thể phủ nhận, thực lực tăng lên thì uy lực chiêu này tự nhiên cũng bạo tăng. Hiện tại nhờ có 【Thần Thánh Lĩnh Vực】 gia trì, thời gian sạc năng lượng của ma pháp này được rút ngắn cực lớn, gần như có thể dùng như một tuyệt chiêu cỡ nhỏ, vô cùng lợi hại.
Viêm Ma đối diện thì vô cùng bực bội. Lĩnh vực của đối phương tuy chưa thể gây sát thương trực tiếp lên hắn, nhưng hắn đã cảm nhận được độ sắc bén từ mũi mâu kia, không chỉ đâm nhói hai mắt mà thân thể cường hãn cũng râm ran cảm giác đau nhói.
Mẹ nó chứ, hoang đường quá mức, cái xó khỉ ho cò gáy này mà thật sự có một mục sư cửu giai của Thánh Quang Giáo Hội ở đây sao?
Theo hiểu biết của hắn, mục sư một khi đạt tới thực lực cửu giai thì cấp bậc ngang hàng với Giáo Hoàng. Chỉ là chức vụ có thể khác nhau, có thể là trưởng lão của "Cộng Nghị Trưởng Lão Hội", cũng có thể là nhân vật số một số hai trong các cơ cấu quyền lực như "Tôn Giáo Trọng Tài Sở", "Thiên Khải Thánh Giáo Quân".
Nhưng nhân vật tầm cỡ đó lại đột nhiên đơn thương độc mã xuất hiện ở chốn hoang vu hẻo lánh này ư? Nhìn kiểu gì cũng thấy quái đản. Huống hồ, đối phương còn phối hợp ăn ý đến vậy với cuộc tập kích bên trong thế giới ác ma, liệu có phải gia tộc nào đã quy thuận nhân loại rồi chăng?
Ý nghĩ này vừa nảy sinh, Viêm Ma liền sa vào mớ bòng bong suy diễn. Nhưng hiện tại không phải lúc cân nhắc chuyện đó, hắn chí ít phải đỡ đòn tấn công của địch trước đã, giữ được mạng thì mới làm rõ ngọn ngành được.
Thế là trong Lĩnh Vực Viêm Ma của hắn, sức mạnh cũng bắt đầu hội tụ, nhanh chóng ngưng kết thành mấy chục con chó săn địa ngục ba đầu rực lửa khổng lồ. Con nào con nấy dài gần mười mét, từ móng vuốt đến ánh mắt đều sống động như thật.
Khóe miệng chúng liên tục rớt xuống những đốm lửa nhỏ, hệt như chó săn địa ngục thật sự đang chảy dãi. Ý chí chiến đấu sục sôi hừng hực, dường như lúc nào cũng chực lao vào cắn xé, chẳng khác nào bộ dạng chó xồm nhe nanh giận dữ.
【Thiên Khung Chi Mâu】 của Tiểu Cường bắn ra xé gió, bầy chó lửa địa ngục cũng chồm tới, há miệng táp thẳng vào mũi mâu. Đợt chó săn đầu tiên chặn đầu lập tức bị xuyên thủng tan tác.
Nhưng chúng không biết sợ hãi, những con chó lửa phía sau tiếp tục chồm lên cắn xé cho tới khi ngoạm nát toàn bộ quang mâu, hoá giải triệt để đòn công kích của Tiểu Cường, thậm chí còn sót lại mấy con tiếp tục lao thẳng về phía nó.
Tên Viêm Ma này quả thực có chút bản lĩnh, sở trường sai khiến loại sinh vật triệu hồi này, độ cứng cáp cực tốt, xét về độ linh hoạt thậm chí còn nhỉnh hơn 【Thiên Khung Chi Mâu】 của Tiểu Cường một bậc.
Đúng lúc này, một luồng sức mạnh lĩnh vực mới tinh bỗng cuộn trào, chen ngang vào cuộc đối đầu giữa Thánh Quang và hỏa diễm. Đó là một nguồn sức mạnh cực kỳ sôi động, còn mang theo hơi thở hủy diệt nồng nặc.
Đập vào mắt là một trường lực màu tím thẫm, lôi điện bên trong chớp nháy bất định, không ngừng du tẩu. Cũng có thể thấy rõ, bất kể độ mạnh hay phạm vi lĩnh vực đều kém xa hai luồng sức mạnh đằng kia.
Nhưng nó cũng không cần phải đơn độc chống chọi với Lĩnh Vực Viêm Ma hung hãn, mà chỉ đóng vai trò trợ lực yểm trợ cho Lĩnh Vực Thánh Quang cùng nhau kháng cự. Mấy con phi mã ngưng tụ bằng thiểm điện đột ngột phi nước đại ra ngoài, tông thẳng vào bầy chó lửa địa ngục.
Dù uy lực va chạm không bằng chó săn địa ngục, nhưng chúng rất biết tận dụng ưu thế bản thân, lấy tốc độ liên tục bào mòn, cuối cùng cũng chặn đứng được mấy con chó lửa địa ngục kia.
Dĩ nhiên rồi, đây chính là lão gia tử Reid vừa mới đột phá cửu giai. Trong giai đoạn then chốt lĩnh ngộ đột phá, việc được chứng kiến một màn va chạm lĩnh vực cửu giai kinh điển quả thực đã đem lại cho lão nhận thức không hề nhỏ, rốt cuộc bứt phá khỏi tầng gông cùm xiềng xích kia.
Đừng coi thường trải nghiệm quan sát này. Một kẻ chưa từng thấy cửu giai ra sao, so với một người có gia thế hiển hách, thường xuyên được chứng kiến uy lực cửu giai đối đầu, ai sẽ dễ đột phá cửu giai hơn?
Bằng không tưởng tại sao các đại gia tộc thế gia cùng các học viện ma pháp cấp cao lại dễ dàng đào tạo ra nhân tài? Từng tận mắt thấy và chưa từng thấy là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
Lão gia tử Reid cũng coi như trong họa đắc phúc. Chẳng những nhờ dốc toàn lực thúc đẩy ma pháp trận đến kiệt sức mà chạm tới ngưỡng cửa cửu giai, lão còn nhờ trận va chạm lĩnh vực cửu giai này mà tìm ra con đường cửu giai thuộc về chính mình.
Ờ thì... dường như lão chịu gợi mở từ tên Viêm Ma đối diện nhiều hơn, chọn một con đường quen thuộc với bản thân hơn. Cơ mà cũng chẳng sao, sức mạnh vận dụng thế nào đi nữa, chỉ cần có thể đột phá cửu giai trên con đường đó thì chứng tỏ đó là con đường phù hợp nhất với lão, không có ngoại lệ.
Lần này tới lượt tên Viêm Ma kia cảm thấy nguy hiểm. Vốn dĩ một mục sư cửu giai đã đủ phiền toái, nay lại thêm một ma pháp sư hệ điện cửu giai, chưa kể bên thông đạo không gian còn có một gia tộc ác ma lai lịch bất minh.
Tên này không hề do dự, lập tức kích hoạt lĩnh vực châm ngòi một vụ nổ lớn, sau đó quay ngoắt người tháo chạy, chẳng buồn ngó ngàng tới quân đoàn ác ma còn đang trên đường tới. Hắn cảm thấy đây chắc chắn là một cái bẫy giăng sẵn nhằm vào mình, bằng không làm sao có nhiều sự trùng hợp đến thế? Cường giả cửu giai cứ thế xuất hiện hết kẻ này đến kẻ khác?
