Chương 1011
Chương 1011: Người thông minh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đứng trên góc độ toàn thể Liên Bang Luân Bột Lãng, Y Vạn Đại Công thực ra chẳng làm sai điều gì, hiện giờ thậm chí còn đích thân tạ lỗi, lại đích thân hỏi han sắp xếp cho đám người lùn. Lỗ Bá Đặc vốn không phải kẻ hẹp hòi, cũng nhanh chóng chấp nhận.
Sau đó hai bên chỉ đơn giản hẹn thời gian và địa điểm tiếp ứng, rồi ngắt liên lạc.
……
Tại Bạch Trú Chi Thành, đôi mắt mệt mỏi đầy tơ máu của Y Vạn · Hoài Nhĩ Đức Đại Công rời khỏi thiết bị truyền tin tinh hạch. Hắn ngả người ra sau chiếc ghế dựa cao. Thị cận bên cạnh vội bước tới, dâng lên một chiếc khăn ướt, nhìn đại công với vẻ muốn nói lại thôi.
Y Vạn Đại Công nhận khăn lau mặt: "Ngươi tò mò vì sao ta lại nhượng bộ Lỗ Bá Đặc đến mức này? Sao không nhân cơ hội này thu hồi lại huy chương Tử Tinh?"
Thị cận cúi đầu: "Đại công làm vậy chắc chắn có lý do."
Y Vạn Đại Công rút từ dưới tấm bản đồ trên bàn dài ra một tờ da cừu. Trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nguệch ngoạc: "Xác nhận Lỗ Bá Đặc đã bước vào bậc 9!!!" Thị cận liếc thấy, thân mình run lên thấy rõ, vội cúi đầu im bặt.
Chính Y Vạn Đại Công khi vừa nhận được tin này cũng giật nảy mình. Nhưng tin tức này chắc chắn chuẩn xác, bởi trong Đội Không Kỵ Số 7, ngoài đội trưởng Isaac Grant ra, còn có mật thám dưới trướng hắn.
Mật thám này thậm chí còn nhận ra Lỗ Bá Đặc trước cả Isaac. Ngoài việc chú ý đến những người lùn với vẻ ngoài kỳ dị kia, gã còn nhìn ra điểm bất thường từ vị trí đứng: lão già bướng bỉnh bậc 8 là Reid, vậy mà lại đứng sau lưng Lỗ Bá Đặc.
Khả năng nắm bắt những chi tiết nhỏ này của mật thám vượt xa người thường. Thừa dịp mọi người đang kích động ăn mừng vì sống sót sau kiếp nạn, gã lén tìm đám dân làng, dễ dàng nghe ngóng được hai chuyện kinh thiên động địa.
Thứ nhất, Reid vừa tấn thăng bậc 9 Thánh Ma Đạo Sư, đột phá ngay trong lúc giao chiến với ác ma.
Tin này tuy chấn động nhưng vẫn hợp lý, dù sao Reid cũng kẹt ở bậc 8 gần trăm năm rồi.
Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh sao phải nhọc lòng với cái thôn hẻo lánh này như thế, còn phái người phái phi thuyền từ xa đến cứu viện? Mối làm ăn phi mã chỉ là một phần rất nhỏ, mục đích chính vẫn là lôi kéo ba chiến lực cao giai trong làng, nhất là trong cuộc chiến này.
Đưa hết người trong thôn vào thành trì, một khi ác ma tấn công, đám cao thủ kia làm sao nhịn được mà không ra tay?
Nhưng tin tức thứ hai mới thực sự khủng khiếp: Lỗ Bá Đặc cũng là bậc 9!
Hắn thậm chí còn mạnh hơn cả lão già Reid, đè bẹp Viêm Ma bậc 9, nếu không thì sao kéo nổi hơn một nghìn người lùn ra khỏi thế giới ác ma, lại còn tiện đường cứu luôn lão Reid trong thôn.
Chuyện này đáng sợ đến mức nào chứ! Y Vạn Đại Công nhớ rất rõ, lúc thằng nhóc này chủ trì hôn lễ cho mình mới chỉ là bậc 6. Đây không đơn thuần là chuyện liền nhảy ba bậc không gặp bình cảnh, mà hắn thực sự đã trở thành cường giả bậc 9 trẻ tuổi nhất của nhân loại.
Cứ như thể thực lực này đột ngột tăng vọt lên chỉ để đối phó với kiếp nạn này vậy, quá mức khó tin.
Thuở ban đầu hắn dành đủ mọi ưu đãi cho Lỗ Bá Đặc, ngoài việc thằng nhóc làm việc, ăn nói quá khéo léo, lại giải quyết được lũ sâu quái quỷ dị dưới lòng đất cứu hai tòa thành của họ ra, phần nhiều vẫn là nể mặt thê tử Ngải Vi · Lan Đăng công chúa, nể mặt Đế Quốc Lan Đăng.
Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Dựa vào thực lực này, có dành cho hắn bao nhiêu ưu đãi cũng không hề quá đáng.
Thực ra hắn vẫn luôn chú ý tới Lỗ Bá Đặc. Mối làm ăn của Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh trải khắp đại lục, ai cũng tưởng Công Hội Lính Đánh Thuê là trùm tin tức, nhưng đừng quên đám lính đánh thuê là những cá thể độc lập, chẳng có nghĩa vụ phải báo cáo tin tức lên trên.
Thương minh của họ thì khác, khắp nơi đều định kỳ gửi tin về, tập hợp hết tại chỗ hắn.
Chỉ là thằng nhóc Lỗ Bá Đặc này quá mức khôn ngoan, hành tung thoắt ẩn thoắt hiện. Lại thêm vụ nhân mã vừa rồi, đã xác định được thằng nhóc có một thân phận "Côn Tăng", những thân phận chưa lộ ra chắc chắn còn nhiều hơn.
Trước kia có vài điểm nghi vấn hắn gạt đi vì thấy quá vô lý, giờ ngẫm lại, lỡ như là thật thì quá mức rợn người.
Tin tức cuối cùng về thằng nhóc này là giữ chức "Tổng giáo quan Thủ Vọng Giả" tại tổ đình tinh linh, giúp đám tinh linh cao ngạo huấn luyện Thủ Vọng Giả đối phó quỷ dị, sau đó hoàn toàn bặt vô âm tín.
Giờ xem ra, thằng nhóc này cũng là kẻ tàn nhẫn, dám giết thẳng vào thế giới ác ma. Với phong cách của hắn, đám ác ma kia tuyệt đối chẳng kiếm được chút lợi lộc nào.
Rồi sau đó, từ thế giới ác ma giết ngược trở về, đã là một cường giả bậc 9? Nếu không phải có người tận mắt chứng kiến, nói ra ai mà tin nổi.
Giờ hắn bắt đầu thấy hối hận vì không ra tay giúp đỡ đám nhân mã kia sớm hơn. Nhưng cuộc chiến nổ ra quá đột ngột, chẳng ai lường trước được, và hắn cũng không ngờ Lỗ Bá Đặc lại bận tâm đến một thị tộc nhân mã tình cờ gặp qua đường như vậy, về sau thằng nhóc cũng đâu có quay lại đó lần nào.
Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn. Một khi Lỗ Bá Đặc là kiểu người trọng tình nghĩa, vậy thì phải dùng tình nghĩa mà đối đãi với hắn.
Y Vạn · Hoài Nhĩ Đức làm vậy có tính là mưu toan không? Có chứ, nhưng chuẩn xác hơn thì hắn là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh, nếu không thì tuyệt đối chẳng thể gây dựng nên đế chế thương mại Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh khổng lồ này.
……
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Đại ca, vừa rồi trong đám không kỵ có tên dò la dân làng, điều tra ra thực lực của cậu với lão già Reid rồi báo cho Y Vạn · Hoài Nhĩ Đức rồi.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Ồ!
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ Cậu không định làm gì à?
Lỗ Bá Đặc: ┐(⊙_⊙)┌ Tôi cũng đâu có định giấu. Làm việc với kẻ thông minh, hắn sẽ tự biết phải làm thế nào. Ít nhất thì hắn chẳng dám bắt nạt đám người lùn, sau này cũng chẳng dám ức hiếp nhân mã nữa thôi.
Lỗ Bá Đặc lúc này đang vội, liền nói cho đại trưởng lão người lùn Hi Nhĩ Cống biết sắp xếp của mình. Lão già chẳng có chút dị nghị nào, ngược lại còn thấy Lỗ Bá Đặc đưa gần như toàn vẹn đám người lùn ra ngoài là ơn huệ ngập trời, vô cùng cảm kích. Giờ lại còn nhờ người giúp an trí, kết quả này đã tốt hơn gấp vạn lần so với dự tính ban đầu của họ.
Dù sao lúc trước họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý hy sinh một nửa quân số để cùng Lỗ Bá Đặc lấp kín thông đạo không gian.
Họ thậm chí còn thấy nợ Lỗ Bá Đặc quá nhiều mà giúp được hắn quá ít, cuối cùng đưa ra yêu cầu, để Thác Nhĩ Gia · Phong Bạo Chi Thao tổ chức một đội ngũ đi theo Lỗ Bá Đặc giết địch.
Lỗ Bá Đặc muốn từ chối, nhưng bị Hi Nhĩ Cống cản lại, nói ra một lý do khiến hắn không thể chối từ:
"Về vấn đề này, ta nhớ lúc trước chúng ta đã thảo luận qua. Bọn ta muốn quay về và hòa nhập vào cố hương thực sự không hề dễ dàng. Những gian nan trong đó, bọn ta muốn dùng chính máu tươi và chiến công của mình để khai phá.
Bọn ta sớm đã có giác ngộ này, xin cậu đừng ngăn cản bọn ta."
Cuối cùng, Lỗ Bá Đặc vẫn đồng ý, nhưng hắn đang vội, liền hẹn các chiến sĩ người lùn đưa tộc nhân đến nơi an toàn xong rồi hãy đi tìm hắn.
Người lùn làm vậy thực ra rất có lý. Chỉ cần thể hiện tốt trong Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần này, việc trở về sẽ vô cùng dễ dàng, chẳng ai buồn truy cứu ngoại hình hay lai lịch trước kia của họ nữa.
Hơn nữa năng lực thực chiến của đám cao thủ người lùn này cực kỳ lợi hại, nếu không thì chẳng thể sống sót nổi ở thế giới ác ma. Chẳng hạn như gã Thác Nhĩ Gia kia, chính là kẻ lúc trước ở khu tam giác vô chủ của thế giới ác ma đánh ngang cơ với Cốt Đầu Muội bậc 8.
Lỗ Bá Đặc lúc này quả thực cũng cần vài người trợ thủ, ví như đám nhân mã phụ thuộc vào hắn, ví như Phong Bạo Chi Thao thị tộc ngoài hắn ra thì chẳng thể tin tưởng ai.
