Chương 1014
Chương 1014: Lời thỉnh cầu của Tinh Chi Lệ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc nắm rõ tình hình xong liền trấn an Mondo và Hi Lộ Lộ. Một luồng kim quang dạng sương mù bao bọc lấy hắn, từ từ bay bổng lên không trung. Ngay giữa trung tâm doanh trại bán nhân mã, hắn tung thẳng một phát "Thánh Quang Phổ Chiếu", xếp chồng 【Trị Liệu Thuật】 cùng 【Vô Gian Chi Vực】 lại với nhau.
Thánh quang ấm áp rải xuống, bao phủ trọn vẹn toàn bộ doanh trại. Đám bán nhân mã tuy đã được chữa trị từ trước nhưng phần lớn vẫn chưa lành hẳn, lúc này chỉ thấy cả người khoan khoái dễ chịu như đang ngâm mình trong làn nước ấm.
Những tiếng rên rỉ đầy ám muội cũng vang lên nối tiếp nhau. Ban đầu mọi người còn ngượng ngùng, nhưng nhận ra ai nấy đều như vậy thì chẳng buồn kiềm chế nữa, cứ thuận theo bản năng cơ thể mà thả lỏng.
Đòn này của Lỗ Bá Đặc, trước hết là để ra mắt, tuyên bố hắn đã trở lại và thị uy thực lực; kế đến là chữa thương cho mọi người; nhưng quan trọng hơn cả là xác nhận xem họ có bị giun đỏ ký sinh hay không. Dù Mondo và Hi Lộ Lộ đều không nhắc đến giun đỏ, nhưng cẩn tắc vô ưu.
Suốt dọc đường tới đây, hắn đã xử lý mấy nơi rồi. Nếu không vì chuyện đó, hắn cũng chẳng dở hơi đi làm cái trò nổi bật, rảnh rỗi chạy khắp nơi chiếu đèn làm gì.
Liên Bang Luân Bột Lãng cũng biết mối họa giun đỏ, nhưng khổ nỗi họ không có Thánh Quang Giáo Hội, biện pháp kiểm tra còn khá lạc hậu. Tự rạch một nhát dao lên người chính là cách đơn giản và trực tiếp nhất.
Còn một nguyên nhân nữa, chính là cả doanh trại đang bị cảm xúc tiêu cực bao trùm. Lỗ Bá Đặc nhìn thấy trong mắt những bán nhân mã bình thường này sự bi thống, sợ hãi lẫn mê mang, hẳn là bị lũ ác ma tàn bạo bám đuổi không dứt kia dọa cho vỡ mật. Hắn cần vài thủ đoạn để xoay chuyển tình thế.
Đợi luồng sáng trên không trung dần nhạt đi, ánh mắt của hầu hết bán nhân mã đều bị Lỗ Bá Đặc đang lơ lửng trên trời hút chặt lấy:
"Hỡi các anh chị em của Phong Tuyết thị tộc! Ta là tông chủ Lỗ Bá Đặc của các ngươi. Tộc trưởng Mondo chắc đã nói với mọi người rồi, các tộc nhân cũ trong thị tộc hẳn cũng từng thấy bộ dạng ta đóng giả làm 'Côn Tăng'.
Đối mặt với ác ma, ta cũng từng sợ hãi, từng luống cuống. Đó là phản ứng bản năng của bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào, điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ cả!" 【Điểm Hốt Du +6822】
"Kỷ nguyên trước, có một bậc trí giả nhân loại từng nói: Sợ hãi không đáng sợ, điều đáng sợ là chúng ta đánh mất dũng khí để đối mặt với nỗi sợ thêm một lần nữa!" 【Điểm Hốt Du +7128】
"Phải, bộ tộc chúng ta trước đó bị ác ma đánh lén, tổn thất nặng nề! Nhưng ta biết, các ngươi sẽ không bao giờ đánh mất dũng khí! Các ngươi là cuồng phong của cao nguyên East, là bão tuyết của cao nguyên East, là vầng thái dương rực lửa của cao nguyên East! Khi các ngươi ưỡn thẳng lồng ngực, mọi kẻ thù đều sẽ phải phủ phục dưới vó sắt của các ngươi!" 【Điểm Hốt Du +9130】
"Ác ma tàn hại tộc nhân chúng ta, vậy thì chúng ta phải giết trở lại!
Ta cam đoan với mọi người ở đây, ta nhất định sẽ dẫn dắt các ngươi đánh ngược về, bắt lũ dơ bẩn đó phải dùng mạng đền mạng gấp ngàn lần cho tộc nhân chúng ta!" 【Điểm Hốt Du +8873】
……
Dưới sự phối hợp của đám đồng đội, Lỗ Bá Đặc thông qua thị uy thực lực, thao túng cảm xúc, khích lệ bằng lời nói cùng đủ loại thủ đoạn, dần dần kéo những bán nhân mã đang chết lặng, mê mang này lên trạng thái sục sôi nhiệt huyết.
Nhân tiện, hắn cũng củng cố vững chắc địa vị thủ lĩnh tông chủ của mình. Những thành viên cũ vốn quen biết Côn Tăng bắt đầu chia sẻ câu chuyện về vị tông chủ này cho các tộc nhân mới gia nhập, bầu không khí toàn cục đã hoàn toàn đảo ngược.
Chỉ có Ruby là đang kéo tay dì Hi Lộ Lộ hỏi: "Sao con chưa từng đọc thấy câu nói của vị trí giả nhân loại kia nhỉ, cái câu về nỗi sợ ấy?"
Hi Lộ Lộ vỗ bốp vào trán nó: "Mày đã đọc được mấy quyển sách của loài người hả? Sau này đọc nhiều vào. Mà dẫu không đọc được, cứ đi theo tông chủ học mấy đạo lý đó cũng đủ cho mày dùng cả đời rồi."
Lỗ Bá Đặc dừng bài diễn thuyết, bắt đầu cân nhắc cách xử lý cục diện hiện tại. Cuộc chiến tranh với quy mô cực lớn thế này không phải cứ cắm đầu xông bừa vào là xong. Lỡ bị một bầy Đại Ma Vương cấp 9 vây công, hắn cũng chẳng kiếm chác được gì ngon nghẻ.
E là phải liên hệ với các thế lực khác của Liên Bang Luân Bột Lãng thì mới mong làm ít công to.
Đúng lúc này, Shaman Hi Lộ Lộ bỗng tới bẩm báo, nói rằng tinh linh ở Tinh Chi Lệ lĩnh địa cử người đến, cầu kiến Lỗ Bá Đặc.
Lỗ Bá Đặc đón lấy một chiếc lá tinh xảo, dẻo dai. Trên đó viết thứ chữ tinh linh mạ vàng tuyệt đẹp, từ ngữ hoa mỹ rườm rà, chuẩn phong cách điển hình của tộc tinh linh. Đại ý giống như một bức bái thiếp, ca ngợi chủ nhà ưu tú ra sao, rồi phía bên kia với tư cách là khách muốn tới bái phỏng thế nào.
Cách họ xưng hô với hắn mới thật lắm chuyện. Ngoài việc nhắc đến thân phận quý tộc "Tử tước Nguyệt Quế" và thân phận giáo hội, đối phương còn dùng một chuỗi danh hiệu dài dằng dặc để gọi hắn: "Đứa con của Tự Nhiên, Tổng giáo quan Thủ Vọng Giả".
Thế này thì thú vị rồi đây. "Đứa con của Tự Nhiên" dĩ nhiên là do Tinh Linh Tổ Đình phong tặng, nhằm ban thưởng việc hắn vạch trần con mị ma giả mạo "Thần Hi · Latheran", gần như là sự công nhận cao nhất của tinh linh dành cho một kẻ ngoại tộc.
Còn cái danh "Tổng giáo quan Thủ Vọng Giả" đúng thật là thân phận hắn chưa hề bị cách chức, bởi khi đó vụ việc bị khe nứt không gian cuốn sang thế giới ác ma diễn ra quá đột ngột.
Chuyện hắn quay về xem ra bên tinh linh cũng đã nhận được tin tức, chắc là lúc lão già số đỏ thông báo về giun đỏ đã tiện tay đồng bộ luôn tin tức của hắn.
Thế nhưng Tinh Chi Lệ lĩnh địa này chẳng phải mang tiếng "phản bội" Tinh Linh Tổ Đình sao? Ấy vậy mà vẫn công nhận hai danh hiệu này, đúng là có trò hay rồi. Xem ra ai nấy đều là kịch sĩ cả.
Người tới bái phỏng hắn cũng chẳng tầm thường, chính là gia chủ gia tộc Thần Tinh, Sylvia · Thần Tinh đích thân tới. Toàn bộ Tinh Chi Lệ lĩnh địa không tính là quá lớn, chỉ có hai gia tộc Thần Tinh và Nguyệt Lệ. Đối phương chắc chắn đã biết thực lực của hắn, ừm… cũng có thể là nghe ngóng được từ chỗ Y Vạn Đại Công.
Lỗ Bá Đặc đương nhiên vội vàng ra nghênh đón. Gia chủ nhà người ta đích thân đến là đã nể mặt hắn lắm rồi, hắn không thể làm cao. Huống hồ đối phương còn từng giúp tộc bán nhân mã một tay, dù là do Y Vạn Đại Công ra mặt nhờ vả thì hắn vẫn phải nhận món nhân tình này.
Đôi bên gặp mặt, đối phương cũng chẳng hề lên mặt kẻ cả, chỉ có hai người bước vào. Một người là Sylvia · Thần Tinh, thuộc tạng đẫy đà khá hiếm thấy trong tộc tinh linh, cực kỳ quyến rũ, nhưng hiện tại lại mang trọn khí chất của một nữ vương thương trường.
Người còn lại là chỗ người quen, Sylph · Thần Tinh, khoác bộ kình trang thị vệ oai phong lẫm liệt. Năm xưa khi Lỗ Bá Đặc dùng tài khoản phụ "Leonardo" du ngoạn nơi này, chính Sylph là người luôn tiếp đón hắn.
Hai bên theo lễ nghi tinh linh khách sáo qua loa vài câu, đối phương rốt cuộc cũng đưa ra thỉnh cầu. Họ mong Lỗ Bá Đặc có thể giống như lúc nãy, phóng thích thánh quang màu vàng óng cho Tinh Chi Lệ lĩnh địa của họ một phát.
Bởi lẽ hiện tại Tinh Chi Lệ lĩnh địa đóng vai trò là một mắt xích then chốt ở bắc cảnh liên bang. Ngoài việc phải đối mặt với những đợt tấn công chốc chốc lại ập tới của ác ma phương bắc, họ còn phải giải quyết vấn đề rắc rối đang phát sinh ngay trong lãnh địa: Đã có gần trăm nhân loại và tinh linh chết một cách đầy bí ẩn.
Hóa ra lần này đám tinh linh cũng khá có trách nhiệm, đứng ra thu nhận dân chúng trốn chạy từ phương bắc về. Nhưng muốn dàn xếp cho tất cả vào Tinh Chi Lệ lĩnh địa là điều không thể, nên họ ưu tiên đón phụ nữ và trẻ em vào trước. Đây coi như phương án tối ưu nhất lúc này, các bên đều chấp nhận được.
Thế nhưng, ngay từ ngày đầu tiên đã có người chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa số lượng ngày một tăng. Ban đầu quả thực họ đã nghĩ đến nguyên nhân do giun đỏ. Dù ngày đầu tiên khi mọi người bước vào lãnh địa đều đã qua kiểm tra, theo lý mà nói thì không thể lọt vào được.
Sau đó họ vẫn cẩn thận rà soát lại một lượt, xác nhận đúng là không có vấn đề gì. Kết quả là người vẫn cứ tiếp tục chết. Tinh linh hết cách, vừa vặn Lỗ Bá Đặc lại đến, đành phải nhờ cậy tay chuyên nghiệp như hắn tới điều tra giúp một phen.
