Chương 1013
Chương 1013: Nỗi đau của Bán Nhân Mã
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đợi đến khi Lỗ Bá Đặc một đường chém giết tới biên cảnh phía bắc Luân Bột Lãng, hội quân cùng thị tộc Phong Tuyết của tộc bán nhân mã, trong dân gian Luân Bột Lãng thậm chí đã lưu truyền danh hiệu của hắn, người đời tôn xưng hắn là “Thái Dương”.
Danh hiệu này thật ra chẳng phải tự dưng mà có, nó bắt nguồn sớm nhất từ thành Barth ở phương bắc, thuở hắn ra tay chữa trị cho vô số binh sĩ trong thành, được bọn họ kính cẩn gọi là “Thái Dương”.
Đến nay, mỗi lần hắn xuất hiện cứu viện đều nương theo Thánh Quang ngập trời, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ấy.
Kẻ có tâm lập tức chớp lấy danh xưng này, ra sức thêm dầu vào lửa, khiến nó nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Chẳng cần nghi ngờ, đây chính là thủ bút của nghị viện Liên Bang Luân Bột Lãng, kèm theo chút tính toán muốn lấy lòng của Y Vạn Đại Công.
Bọn họ sớm đã nhìn ra, trong Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần này, Thánh Quang Giáo Hội chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, bất kể là đại quân ác ma hay đám quỷ dị giun đỏ vừa xuất hiện đều bị Thánh Quang Giáo Hội khắc chế gắt gao.
Nhưng bọn họ đời nào cam tâm chịu sự khống chế hoàn toàn của Thánh Quang Giáo Hội, vẫn muốn giãy giụa phản kháng đôi chút.
Đúng lúc đó Lỗ Bá Đặc xuất hiện. Trước kia khi hắn vừa có chút tiếng tăm ở Luân Bột Lãng, nghị viện liên bang đã từng dùng thủ đoạn tương tự để làm mờ nhạt tầm ảnh hưởng của Thánh Quang Giáo Hội, giờ đây dốc sức tâng bốc Lỗ Bá Đặc cũng cùng một đường hướng ấy.
Thôi thì, chẳng biết làm vậy rốt cuộc có tác dụng hay không, đám người kia dù sao cũng thích giở trò thao túng dư luận, nghĩ rằng làm vẫn hơn là ngồi yên.
Lỗ Bá Đặc chém giết thẳng tới phòng tuyến phương bắc hiện tại. Phòng tuyến này lấy một chuỗi các tòa thành kiên cố làm điểm tựa để dựng lên, còn phần đất phía bắc phòng tuyến coi như đã hoàn toàn thất thủ.
Thường dân và tàn binh rút lui từ vùng chiếm đóng phía bắc cơ bản đều được bố trí phía sau các tòa thành trọng yếu này. Một mặt là vì những nơi này tương đối an toàn, nếu để họ tiếp tục tháo chạy về phía nam sẽ dễ làm loạn hậu phương, mặt khác cũng tiện chỉnh đốn lại lực lượng để củng cố phòng tuyến.
Nơi thị tộc Phong Tuyết đóng quân, Lỗ Bá Đặc từng ghé qua, chính là một lãnh địa độc lập do một nhánh Tinh Linh tộc lập ra tại Luân Bột Lãng — lãnh địa Tinh Chi Lệ.
Nghĩ lại cũng hợp lý, năm xưa lộ trình du lịch của Lỗ Bá Đặc chính là như vậy. Hắn từng diễn trò rồi đấu một trận với tên ác ma sừng cừu Rowan tại Tinh Chi Lệ, tiện tay vơ được năng lực 【Thao Túng Cảm Xúc】, sau đó mới đi về hướng tây bắc tới cao nguyên Y Tư Đặc, tình cờ gặp thiếu nữ bán nhân mã Lộ Bỉ bị bắt cóc.
Lỗ Bá Đặc vừa đến, mấy vị cấp cao của thị tộc Phong Tuyết đều ra nghênh đón. Tù trưởng Mondo cùng đại tế ty Hi Lộ Lộ đi đầu tiên, bên cạnh còn có hai gã bán nhân mã lạ mặt, vóc dáng vạm vỡ dị thường chẳng kém gì Mondo, hẳn là thủ lĩnh của các thị tộc khác sáp nhập vào sau này.
Lùi lại phía sau một chút, Lộ Bỉ chỉ dám thò đầu ra, tò mò nhìn Lỗ Bá Đặc, dường như vẫn chưa thể ghép khuôn mặt này với vị hòa thượng cầm gậy năm xưa. Nhưng khi nhìn thấy Lỗ Tô Khắc, mắt nàng sáng rực lên. Cô bé này là người quen cũ, từng uống gục toàn bộ thanh niên bán nhân mã trong thị tộc.
Lỗ Bá Đặc nhìn nàng mỉm cười, Lộ Bỉ lập tức nhận ra đúng là hắn, liền nhảy cẫng lên, vẫy tít hai tay chào Lỗ Bá Đặc, mặt mày hớn hở. Nào ngờ đại tế ty Hi Lộ Lộ quay đầu lườm một cái, Lộ Bỉ vội vàng rụt cổ lùi lại.
Vết thương của Mondo cơ bản đã lành, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi, tràn đầy vẻ hổ thẹn. Gã gãi sau gáy, nhất thời không biết mở lời thế nào. Sau cùng vẫn là Hi Lộ Lộ phá tan bầu không khí ngượng ngùng, hai móng trước hơi quỳ, cúi người hành lễ:
“Kính chào Lỗ Bá Đặc tông chủ. Thị tộc Phong Tuyết lần này tổn thất nặng nề, đều do chúng tôi chỉ huy sai lầm, xin ngài cứ trách phạt.”
Lỗ Bá Đặc xua tay tỏ ý không sao, rồi cùng mấy vị cấp cao trở về doanh trại tạm thời, lắng nghe tường tận những chuyện đã xảy ra, nắm rõ quân số cùng thực lực hiện tại, tính toán xem có thể làm được những gì.
Kể từ khi thị tộc Phong Tuyết nhờ Lỗ Bá Đặc bắc cầu để làm ăn với Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh, chuyện kiếm tiền như nước tuyệt đối không phải nói ngoa. Được Lỗ Bá Đặc gật đầu, bọn họ bắt đầu chiêu mộ các bộ tộc bán nhân mã rải rác trên cao nguyên Y Tư Đặc, cùng nhau phát triển lớn mạnh.
Bộ tộc mấy ngàn người năm xưa nhanh chóng vượt mốc một vạn. Hơn một vạn bán nhân mã đồng nghĩa với hơn một vạn kỵ binh. Dù trừ đi người già và trẻ nhỏ, số thanh niên trai tráng vẫn lên tới mấy ngàn, toàn bộ đều đạt thực lực trung giai.
Thêm vào đó, bọn họ không còn nghèo túng, thiếu thốn trang bị như trước, giờ đây thậm chí còn mua được cả ma pháp binh khí và giáp trụ của người lùn.
So với kỵ binh mạnh nhất của nhân loại là “Thiên Khải Thánh Giáo Quân”, thực lực bình quân của họ chỉ có hơn chứ không kém, có chăng chỉ thua ở khả năng hồi phục và các loại hào quang bổ trợ, nhưng tổng thể cũng không thua sút quá nhiều.
Phong cách chiến đấu của họ gần với kỵ binh thú nhân hơn, thực lực chỉ xếp sau “Mãnh Thú Kỵ” của tộc người hổ và người sư tử, chắc chắn vượt xa “Lang Kỵ”.
Phát triển tới mức độ này, trong mắt đám người Mondo, quả thực đã có đủ vốn liếng để tự kiêu.
Đúng lúc đó, vì Lỗ Bá Đặc đang ở thế giới ác ma, thông tin tinh hạch không thể liên lạc được với hắn, nên nhiều việc bọn họ không thể trao đổi kịp thời.
Thế rồi không hề có chút phòng bị, động đất nổ ra, chiến tranh ập đến. Đám người Mondo nhận được lời cầu viện từ thành Barth gửi tới tổ địa hồ Già Hằng. Tuân theo phương châm trước đây của Lỗ Bá Đặc, bọn họ chắc chắn phải giúp, lập tức phái một đội ngũ năm ngàn người lên đường chi viện.
Nào ngờ quân vừa rời đi, ác ma đã như thủy triều tràn qua rặng núi tuyết, vòng qua phòng tuyến phía nam, đánh thẳng vào tổ địa hồ Già Hằng, khiến tộc bán nhân mã không kịp trở tay.
Mondo mang thực lực cao giai, tự nhiên dẫn tộc nhân liều mạng chống cự để tranh thủ chút thời gian cho người già và trẻ nhỏ chạy trốn. Nào ngờ vừa giáp mặt, mới qua vài chiêu gã đã bị hai tên Liêm Đao Tử Thần đánh trọng thương, cùng lúc đó đám già trẻ cũng bị đuổi kịp và tàn sát dã man.
Nói thật, khả năng chạy việt dã của tộc bán nhân mã vốn thuộc hàng thiên phú đỉnh cao, bất kể người già, phụ nữ hay trẻ con, không một ai là không biết chạy. Chẳng phân biệt giới tính, từ lúc lọt lòng đến khi nhắm mắt xuôi tay, họ đều có thể chạy thục mạng.
Chỉ là đám ác ma xuất hiện quá đỗi bất ngờ, thực lực lại quá mạnh, rất nhiều con còn biết bay. Kết cục đương nhiên vô cùng thảm khốc. Sau vài đợt xung sát của đội tiên phong ác ma, hơn ba ngàn bán nhân mã bị đồ sát sạch sẽ, phần lớn trong số đó là người già và trẻ nhỏ.
Mondo bị đánh cho choáng váng, vội vàng điên cuồng ném ma pháp cuộn trục để ngăn cách ác ma với tộc nhân, gượng vết thương nặng dẫn dắt đội ngũ tinh nhuệ chặn hậu cho mọi người, sau đó là một màn cắm đầu tháo chạy thục mạng, căn bản không dám nghĩ tới chuyện quay đầu đánh trả.
Về sau, gã phát tín hiệu gọi hơn năm ngàn tinh nhuệ đã phái đi quay về tiếp ứng, kiềm chế truy binh. Quá trình tháo chạy ấy cũng chịu thương vong không ít, ít nhất cả ngàn tinh nhuệ đã ngã xuống trong lúc chặn hậu.
Tổn thất quá thảm khốc khiến Mondo chẳng còn mặt mũi nào liên lạc với Lỗ Bá Đặc. Đứng ở góc độ của gã, nói một cách dễ hiểu thì tựa như cấp trên hết mực coi trọng ngươi, giao toàn bộ vốn liếng cùng nhân lực cho ngươi kinh doanh, kết quả ngươi nắm quyền lại làm hỏng bét dự án, người chết vô số. Với tính cách của Mondo, gã tự trách đến mức muốn chết đi cho xong.
Bởi vậy người liên lạc với Lỗ Bá Đặc cuối cùng lại là Lộ Bỉ. Sau đó mới có chuyện Y Vạn · Hoài Nhĩ Đức đại công đích thân đứng ra, thỉnh cầu tinh linh và tinh linh long ở lãnh địa Tinh Chi Lệ gần nhất cùng xuất trận, hỗ trợ đánh lui truy binh ác ma, đón đám bán nhân mã của thị tộc Phong Tuyết về đây lánh nạn.
Hiểu rõ toàn bộ ngọn nguồn, Lỗ Bá Đặc cũng chẳng biết nói gì hơn. Thật ra Mondo không phạm phải sai lầm lớn nào, chỉ là vận may quá tệ, phương bắc đột nhiên xuất hiện lượng lớn ác ma quá mức bất ngờ. Ngay cả đại tế ty Hi Lộ Lộ tinh thông bói toán như vậy cũng không tài nào tính ra, cứ như kịch bản định sẵn bị đẩy sớm lên vậy.
Nếu nói cho cùng thì chính hắn cũng có phần sai sót. Hắn bất ngờ lạc tới thế giới ác ma, mất liên lạc với đám người Mondo. Chiến tranh đột ngột nổ ra, lúc người ta muốn tìm hắn thì hắn lại đang đánh nhau sống mái, công phá thông đạo không gian, căn bản không ai liên lạc nổi.
Giờ đây, hắn chỉ thấy tiếc cho những chiến binh bán nhân mã đã bỏ mạng, dẫu sao bọn họ cũng là thế lực phụ thuộc dưới trướng mình.
