Chương 1016
Chương 1016: Cùng một người?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tiếng thét "Á——" chói tai vừa bùng lên, Tây Nhĩ Duy Á · Thần Tinh liền lần theo âm thanh nhìn sang phía đông. Ngay bên cạnh, kim quang loé lên, Lỗ Bá Đặc đã lao vút đi, nhanh tới mức tàn ảnh cũng không kịp đọng lại.
Nơi này là một cụm nhà trên cây. Nhìn mật độ dày đặc đến mức không hợp với thói quen của tinh linh thế này, hẳn là được dựng thêm để thu dung lượng lớn nạn dân nhân loại, ánh sáng cũng lờ mờ hơn hẳn.
Lỗ Bá Đặc lập tức khoá chặt thiếu nữ nhân loại vừa phát ra tiếng thét. Nàng đang một tay bám chặt thân cây, một tay bịt chặt miệng. Hắn nhìn vào bên trong căn nhà gỗ phía trước mặt nàng, đập vào mắt là khuôn mặt xám ngoét của một người phụ nữ, trên đó tràn ngập nỗi kinh hoàng cùng vệt nước mắt chưa khô.
Cảnh chết chóc này thực ra chưa phải đáng sợ nhất. Khoảng thời gian qua, ai nấy đều đã chứng kiến quá nhiều cái chết. Điều thực sự khiến thiếu nữ kia kinh hãi thét gào chính là người phụ nữ đó đang dùng hai tay bóp chặt cổ một đứa trẻ sơ sinh. Toàn thân đứa bé đã tím ngắt, tứ chi cùng đầu rũ xuống, rõ ràng đã chết từ lâu.
Lỗ Bá Đặc dường như đoán được chân tướng sự việc, sắc mặt sa sầm đến đáng sợ. Mẹ kiếp, rốt cuộc là thứ quỷ quái gì đang giở trò, độc ác đến thế này!
Tây Nhĩ Duy Á lúc này mới bay tới. Nhìn thấy cảnh tượng trong căn nhà gỗ âm u, khoé mắt nàng hơi hoe đỏ. Nàng cũng đã nhận ra mấu chốt của vấn đề: Người phụ nữ này dường như đã tự tay bóp chết con mình trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
Lỗ Bá Đặc cảm nhận rõ đây là một đòn khiêu khích, một lời cảnh cáo. Thánh quang hoàng kim của hắn khiến kẻ địch không dám đối đầu trực diện, nhưng đối phương lại ngang nhiên giết người ngay trước mắt hắn, thậm chí còn cố tình chọn cách tàn nhẫn và tà ác nhất.
Lỗ Bá Đặc bước vào trong nhà, giả vờ xem xét xung quanh nhưng thực chất là mượn thân hình che chắn, để Đại Não Hoa âm thầm thi triển [Linh Hồn Bóc Tách] lên hai cỗ thi thể. Quả nhiên không hề có linh hồn. Đây không phải dạng tiêu tán sau khi chết, mà là bị rút cạn không còn một giọt, rõ ràng đã bị kẻ nào đó cướp đi.
Ngay từ lúc nghe báo cáo về các vụ án trước đó, hắn đã lờ mờ nhận ra kẻ địch không đơn thuần chỉ muốn giết người mà đang mưu đồ điều gì đó. Những linh hồn chấn động dữ dội trước lúc chết dường như chính là món khoái khẩu của đối phương. Thủ đoạn ép mẹ ruột tự tay bóp chết con mình thế này mới chỉ xuất hiện lần đầu.
Hành vi của đối phương từ đầu đến giờ nói thế nào nhỉ, giống như đang học hỏi vậy. Nó đang học cách làm sao để linh hồn trở nên thơm ngon hơn, từ những cái chết ban đầu trông như tự nhiên cho tới mức độ biến thái tột cùng ở hiện tại.
Nếu suy đoán này chính xác thì kẻ ra tay chưa chắc đã là ác ma. Ác ma vốn hiểu quá rõ về loài người và các chủng tộc có trí tuệ, chúng sẽ không trải qua giai đoạn "học tập" thế này mà sẽ bùng nổ tàn bạo ngay từ phát súng đầu tiên.
Tây Nhĩ Duy Á đã hạ lệnh cho các tinh linh triển khai tìm kiếm quy mô lớn, nhất là những góc khuất tăm tối lại càng không được bỏ sót. Dù lãnh địa Tinh Chi Lệ không quá rộng lớn và cũng chẳng có lãnh địa phụ thuộc mở rộng ra ngoài, nhưng muốn rà soát từng tấc đất tấc ngọn cỏ cũng là chuyện bất khả thi.
Lỗ Bá Đặc đoán kẻ địch phần lớn là quỷ dị. Thế nhưng giống loài quỷ dị này, con lớn thì che rợp cả vùng đất, con nhỏ lại chỉ cỡ một chú mèo. Giờ kẻ địch cố tình lẩn trốn, muốn lùng ra vô cùng khó khăn.
Dù đây là bên trong [Thần Thánh Lĩnh Vực] do Đại Não Hoa thiết lập, nhưng nói toạc ra, lĩnh vực cũng chỉ là một tiểu không gian do kẻ chưởng khống dựng nên, nơi chứa quy tắc ma võng phù hợp nhất và thuận tiện nhất cho bản thân sử dụng ma pháp.
Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là kẻ chưởng khống có thể nắm bắt tường tận từng cử động của hơn mười vạn người. Đạt tới trình độ đó thì e là phải cỡ lĩnh vực của thần linh.
Tất nhiên, nếu mục tiêu là một lượng nhỏ cá thể rõ ràng, hắn hoàn toàn có thể vận dụng ma võng trói buộc hành động. Nhưng muốn trói buộc hơn mười vạn người cùng lúc thì đừng hòng, tinh thần lực chắc chắn sẽ bị hút cạn trong nháy mắt.
Dù thế nào đi nữa, đối phương đã thành công chọc giận Lỗ Bá Đặc. Hắn nhất định phải lôi bằng được kẻ này ra ánh sáng.
Đêm càng lúc càng khuya, lãnh địa Tinh Chi Lệ cũng dần yên ắng trở lại. Tuy lại có người chết, nhưng mọi người đều đã trải qua những cuộc chiến loạn còn kinh hoàng hơn nhiều. Hiện tại các tinh linh ở đây đã tốt bụng thu nhận họ, cho họ cái ăn, cho nơi che mưa chắn gió, chẳng ai dám đòi hỏi gì hơn.
Thế nhưng bầu không khí ngột ngạt bao trùm vẫn làm ảnh hưởng đến các thụ tinh linh. Ánh sáng phát ra từ người chúng mờ hẳn đi, không còn tung tăng bay nhảy như trước, chỉ tụm năm tụm ba đậu im lìm trên các cành cây lớn.
Về sau, Lỗ Bá Đặc có gặp mặt hai vị trưởng lão tinh linh cấp 9 ở đây, cùng nhau dùng một bữa ăn thanh đạm mang phong cách tinh linh.
Cũng nhờ thân phận "Con Của Tự Nhiên", hắn được đặc cách cho phép ở lại trên Sinh Mệnh Cổ Thụ, nơi toạ lạc của "Thần Điện Tinh Chi Lệ" ngay sát bờ hồ Tinh Chi Lệ.
Hắn ngồi xếp bằng ở điểm cao nhất. Đám thụ tinh linh xung quanh có lẽ cảm nhận được khí tức quen thuộc nên xúm lại lượn vòng, bay múa quanh người hắn. Những sợi tinh thần lực của Đại Não Hoa cũng vươn ra trêu đùa chúng như trước kia, tạo nên một khung cảnh vô cùng hài hoà, êm đềm.
Không ít tinh linh nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy kỳ diệu. Thảo nào Lỗ Bá Đặc lại được tôn xưng là "Con Của Tự Nhiên", phía Tổ Đình quả nhiên không chọn lầm người. Cảm giác của các thụ tinh linh cực kỳ nhạy bén, hiếm khi thấy chúng lại thân cận với một nhân loại đến mức này.
Ở cách đó không xa, Hi Nhĩ Phù · Thần Tinh đang nấp sau cành cây, chứng kiến cảnh này thì ánh mắt càng thêm vẻ tò mò. Nàng nhớ rất rõ gã thi nhân hát rong Leonardo biết tấu khúc "Đại Ngư" và "Thần Thoại Đẹp Đẽ" kia cũng được các thụ tinh linh quấn quýt như vậy. Hai người này sao mà giống nhau đến thế.
Lỗ Bá Đặc cứng đờ cả người khi nhìn thấy Hi Nhĩ Phù. Hắn thầm nghĩ mình hơi mất cảnh giác. Thân phận phụ "Leonardo" có sự khác biệt rất lớn với "Côn Tăng", không thể tuỳ tiện để lộ. Dù sao thì "Leonardo" hiện đã trà trộn vào Pháp Sư Liên Minh của Đế Quốc Hi Tá, thân phận tương đối nhạy cảm.
Nghĩ đoạn, hắn bảo Đại Não Hoa dừng trò đùa nghịch, nhẹ nhàng phẩy tay xua đám thụ tinh linh tản ra, bắt đầu tập trung cao độ quan sát mọi động tĩnh.
Đêm đã về khuya, Tinh Chi Lệ đêm nay tĩnh lặng đến mức bất thường. Ngay cả tiếng trẻ con giật mình khóc thét hay tiếng ho hắng lúc nửa đêm thường thấy cũng biến mất tăm, âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng côn trùng rả rích.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, Lỗ Bá Đặc chuyển động. Hắn hoá thành một vệt kim quang, chớp mắt đã lướt thẳng vào bên trong một căn lều bạt đơn sơ. Trong lều có ba đứa trẻ và bốn người phụ nữ, cả bốn người phụ nữ này đều đang co giật kịch liệt.
Thế nhưng dù đã mở rộng lĩnh vực, Lỗ Bá Đặc vẫn không tài nào phát hiện ra nguyên nhân gây nên dị tượng này. Đại Não Hoa lập tức bộc phát toàn lực, vô số sợi tinh thần lực toả ra như những tia nắng mặt trời, lấp kín từng ngóc ngách trong căn lều nhỏ hòng tìm ra thủ đoạn của kẻ địch.
Quả nhiên có vấn đề! Có bốn sợi tinh thần lực đang bám chặt vào thân thể bốn người phụ nữ, đầu dây bên kia kéo dài ra tận bên ngoài. Đại Não Hoa vừa định lần theo dấu vết để truy ngược lại thì đối phương dường như phát hiện đã bị lộ, lập tức rút lui ngay tắp lự.
Lỗ Bá Đặc cũng phi thân ra ngoài. Ngay khoảnh khắc cảm thấy sắp mất dấu mục tiêu, hắn chẳng thèm bận tâm hậu quả, lập tức kích hoạt [Trị Liệu Thuật] kết hợp cùng [Vô Gian Chi Vực]. Chiêu thức "Thánh Quang Phổ Chiếu" quét sạch toàn bộ lãnh địa Tinh Chi Lệ không chừa một góc chết, tiếc là vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Kỳ lạ hơn, những người đang ngủ say vẫn nằm im lìm như chết, không một ai tỉnh giấc. Chỉ có các tinh linh cao giai trong lãnh địa, bao gồm cả hai vị trưởng lão cấp 9 đang canh gác ở vòng ngoài, là bị thánh quang rọi vào người đến mức vừa sảng khoái vừa khó chịu, vội vàng đưa tay bịt miệng.
Hắn đảo mắt nhìn bao quát toàn trường, cuối cùng khoá chặt tầm mắt vào hồ nước mang hình giọt lệ cách đó không xa. Phản xạ của hắn cực nhanh, kẻ địch tuyệt đối không thể chạy xa đến thế, chắc chắn đang lẩn trốn ở dưới lòng hồ.
Trước đó Lỗ Bá Đặc đâu có ngu ngốc ngồi một chỗ đợi kẻ địch lộ diện, hắn đã sớm bày sẵn bố cục. Ngay khi màn đêm buông xuống, hắn đã thông qua Hắc Ti lén lút hành động, kéo toàn bộ người phàm cùng các tinh linh dưới cấp cao giai ở nơi này vào "Không Gian Mộng Cảnh".
Đó là năng lực được kết hợp từ [Mộng Yểm] và [Vô Gian Chi Vực]. Trước kia khi trà trộn vào gia tộc Mê Đoàn, hắn từng dùng năng lực này để khống chế Mị Ma. Giờ đây khi đã bước lên cấp 9, không gian càng thêm rộng lớn, số lượng người có thể thao túng cũng vượt trội hơn gấp bội.
