Chương 1017
Chương 1017: Ai đã đánh cắp năng lực mới
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chính vì có "không gian mộng cảnh" này, bên ngoài dù có náo loạn đến đâu thì đám người kia cũng không tỉnh lại, coi như vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Dù nghe hơi lắt léo, nhưng bản chất đúng là như vậy.
Lỗ Bá Đặc đương nhiên chẳng phải rảnh rỗi sinh nông nổi, mà là do trí tưởng tượng quá phong phú. Khi lĩnh vực của mình không thể giám sát chuẩn xác từng người, hắn lập tức đổi sang một phương thức khác.
Nói cách khác, hắn đã mượn năng lực kỳ dị của đám đồng bạn để tạm thời niêm phong linh hồn của tất cả mọi người. Nếu có quỷ dị nào muốn xông vào "không gian mộng cảnh" này để khống chế hay bắt cóc linh hồn mục tiêu, Lỗ Bá Đặc với tư cách kẻ chưởng khống sẽ lập tức phát giác.
Bốn người phụ nữ toàn thân run rẩy ban nãy chính là phản ứng khi linh hồn bị kẻ địch cưỡng ép xâm nhập, nhưng rõ ràng đối phương đã thất bại.
Đây chính là sự thay đổi do thực lực mang lại. Trước kia gặp phải kẻ địch kiểu này, hắn thường phải mất nhiều ngày quan sát, nằm vùng để đúc kết quy luật hành động của nó mới lần ra manh mối. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều người vô tội phải bỏ mạng, nhưng giờ thì không còn chuyện đó nữa.
Có điều, vừa phát hiện Lỗ Bá Đặc lần ra tung tích, kẻ địch lập tức rút lui cực kỳ dứt khoát. Hắn lại dùng "Thánh Quang Phổ Chiếu" chặn đứng đường lui trong chớp mắt, dồn ép phạm vi ẩn náu của nó xuống tận hồ nước trung tâm.
Hắn lơ lửng trên mặt hồ. Dưới đáy hồ, những viên Tinh Huy Thạch đang tỏa sáng lấp lánh, nương theo từng đợt sóng nước khẽ lay động tựa như ánh sao trời. Nước hồ nơi này quá trong trẻo, gần như có thể nhìn thấu tận đáy.
Sylvia cùng mấy vị cao tầng tinh linh bay tới. Trước đó Lỗ Bá Đặc đã báo trước rằng sẽ dùng thủ đoạn đặc thù để tìm kẻ địch, các nàng thật lòng không hiểu hắn đã làm thế nào, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lợi hại.
Lỗ Bá Đặc không giải thích nhiều, chỉ làm bộ làm tịch bày bố trận thế bên bờ hồ, thực chất là lén thả Tiểu Biến Thái và Hắc Ti xuống nước.
Ngay sau đó, một kết giới ma pháp màu vàng nhạt dâng lên bao phủ cả mặt hồ, vừa vặn che đậy những sắp đặt lúc nãy cùng hành tung của hai đứa đồng bạn.
Bản thân hắn vờ như đang thăm dò tình hình dưới nước, thực chất là chờ kết quả từ đồng bạn. Quả nhiên phán đoán của hắn chuẩn xác, thứ đó thực sự trốn dưới đáy hồ.
Hắn đưa ra phán đoán này một phần nhờ trực giác, phần lớn là do bản năng được tôi luyện qua vô số lần xử lý quỷ dị. Chẳng hạn như nhìn vào cách thức giết người theo từng bước để đoán thân phận, hay dựa vào thực lực của người chết để định lượng giới hạn sức mạnh của quỷ dị.
Kẻ địch đang trốn dưới hồ mang hình dáng tựa như một con nhím khổng lồ, toàn thân trong suốt nên mới có thể ẩn mình trong làn nước mà không bị phát giác. Đám tinh linh thấy nước hồ trong veo nhìn rõ đáy, tưởng không giấu nổi thứ gì nên căn bản không nghĩ tới khả năng này.
Thế nhưng những chiếc gai nhọn trên mình nó lại không giống nhím thường, chúng có thể vươn dài vô tận, hóa thành những sợi tơ tinh thần lực đi gieo rắc tai ương, khống chế người khác.
Hắc Ti vừa lẻn xuống hồ đã lập tức chạm trán những sợi tơ ấy, đôi bên lao vào siết chặt giằng co. Tiểu Biến Thái lập tức bơi tới tiếp ứng, mặt hồ vốn tĩnh lặng bỗng chốc sôi trào.
Tiểu Biến Thái cũng nham hiểm cùng cực, chẳng thèm dây dưa quấn lấy đối phương mà dùng cách thô bạo và trực diện nhất: bọc kín lấy kẻ địch rồi đội thẳng lên khỏi mặt nước.
Lần này không chỉ Lỗ Bá Đặc mà đám tinh linh xung quanh cũng nhìn thấy. Các nàng không phân biệt nổi khối thịt bầy hầy kia rốt cuộc là thứ quỷ gì, nhưng theo bản năng đều thấy buồn nôn.
Lỗ Bá Đặc lập tức ném một phát 【Trị Liệu Thuật】 sang. Thứ kia bốc khói đen nghi ngút, đau đớn co giật dữ dội, nhưng nó vẫn không cam lòng chịu chết, đám gai nhọn cùng những sợi tơ tinh thần lực đồng loạt bắn mạnh về phía Lỗ Bá Đặc.
May mà Đại Não Hoa đã sớm phòng bị, dựng thẳng một bức tường niệm lực vô hình trước mặt hắn, chặn đứng toàn bộ đòn phản kích trước khi chết của kẻ địch.
Dưới góc nhìn của đám tinh linh, dù không thấy rõ những sợi tơ tinh thần lực, nhưng các nàng lại được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ ảo. Hai luồng tinh thần lực va chạm dữ dội làm chấn động không khí xung quanh, tạo thành từng vòng gợn sóng to bằng bàn tay lan tỏa, tựa như những giọt mưa rơi xuống mặt ao tĩnh lặng, chỉ có điều mặt nước này lại dựng đứng giữa không trung.
Cuộc đối đầu chỉ kéo dài chưa đầy ba giây đã ngã ngũ. Dù là 【Trị Liệu Thuật】 khủng bố của Lỗ Bá Đặc hay sự ăn mòn điên cuồng của Tiểu Biến Thái, một con quỷ dị tép riu như thế này đều không tài nào chịu nổi.
Trận chiến kết thúc khi con nhím quỷ dị kia tan chảy thành vũng nước, mặt hồ hoàn toàn khôi phục vẻ phẳng lặng như tờ.
——
Tiếp theo là một khoảng thời gian im ắng ngắn ngủi, xung quanh không một ai lên tiếng hay nhúc nhích. Bởi vì Lỗ Bá Đặc vẫn đứng sững ở đó với phong thái cao nhân ngút trời, đám tinh linh không rõ đã xong việc hay chưa nên cũng chẳng dám làm phiền.
Chờ thêm một lát, Sylvia Thần Tinh dẫn đầu vỗ tay, đám tinh linh cấp cao xung quanh mới bừng tỉnh, đồng loạt vỗ tay theo, phá tan bầu không khí tĩnh mịch quái dị nơi này.
Thực ra Lỗ Bá Đặc không hề ra vẻ, càng chẳng ham hố mấy tràng pháo tay, mà là hắn vừa gặp phải một rắc rối nhỏ.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Đại Não Hoa, thành thật khai báo mau, có phải ngươi giấu đồng bạn mới đi rồi không?"
Đại Nhãn Châu: ( ⊙ )┌ "Lão đại, vẫn là ngài anh minh, chắc chắn là nó rồi! Nó có tiền án, trước kia từng cướp năng lực mà."
Đại Não Hoa: ( _ ) ノ "Lão đại, ngài phải có lương tâm chứ, tôi thật sự không thấy năng lực mới nào cả. Còn thằng Một Mắt kia nữa, tao cướp năng lực bao giờ, rõ ràng là mày từng cướp của tao thì có!"
Lão Diện Mạc: ┐(⊙_⊙)┌ "Hình như đúng là không có đồng bạn mới tới."
Cốt Đầu Muội: ( ╯︿╰ ) "Lão đại, ở đây chán quá, chúng ta đi đánh nhau đi."
Đúng vậy, sau khi đập chết tươi con nhím quỷ dị ban nãy, Lỗ Bá Đặc không thấy có năng lực mới xuất hiện.
Ban đầu hắn còn ngỡ kẻ địch có năng lực đặc thù gì đó như phân thân chẳng hạn, vẫn còn trốn dưới đáy hồ, nên bảo Hắc Ti và Tiểu Biến Thái không cần vội lên mà tiếp tục lùng sục bên dưới. Kết quả xác nhận chẳng còn gì, nó thực sự đã chết hẳn rồi.
Đại Não Hoa cũng không lén giấu giếm, thế nên Lỗ Bá Đặc mới đứng ngây ra như phỗng ở đằng kia.
Mãi đến khi tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên, hắn mới hoàn hồn, vội vàng giải trừ "không gian mộng cảnh" cho mọi người, đồng thời tự gỡ gạc thể diện:
"Ngại quá, loại ma pháp tinh thần khống chế giấc ngủ này khi giải trừ hơi phiền phức một chút, nên mới làm mất chút thời gian của mọi người." 【Điểm Hốt Du +7】
Số tinh linh tin lời hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bộ dạng kia của hắn rõ ràng là đang vướng bận chuyện khác, nhưng với tư cách một chủng tộc cổ xưa và tao nhã, các tinh linh sẽ không bất lịch sự mà truy hỏi tới cùng, chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Mấy vị tinh linh cấp cao bước tới khẽ lay tỉnh vài tinh linh đang hôn mê trước đó, xác nhận không có vấn đề gì mới yên tâm.
Thế nhưng nội tâm Lỗ Bá Đặc lại chẳng hề bình lặng như vẻ bề ngoài. Đầu óc hắn đang hoạt động hết công suất để suy tính xem tình huống này rốt cuộc đại diện cho điều gì.
Khả năng thứ nhất: Những năng lực của con quỷ dị ban nãy hắn đều đã có đủ; hoặc giả dù chưa có, hắn cũng có thể kết hợp các năng lực khác để đạt hiệu quả tương tự, do đó hệ thống không cấp thêm năng lực mới.
Khả năng thứ hai: Hắn đã chạm tới một giới hạn nào đó, không thể thông qua việc tiêu diệt quỷ dị để nhận thêm năng lực được nữa, ngoại trừ loại năng lực màu vàng kim có dấu 【?】.
Thành thật mà nói, hắn nghiêng về khả năng thứ hai hơn.
