Chương 1025
Chương 1025: Không dữ dội thế chứ?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhưng cấp 9 vẫn là cấp 9, lực lượng khủng bố từ ba kẻ cấp 9 vẫn đánh nát tầng hộ thuẫn này. Từng vết nứt lan ra trên bề mặt, rồi vỡ vụn trong nháy mắt.
Đó là chiêu thức của ma pháp sư hệ Thổ cấp 9 Joey Reed. Hắn đã dựng lên lớp kết tinh đặc quánh tựa kim cương, đỡ lấy đòn hợp kích của kẻ địch.
Ngay lúc này, từ đỉnh tháp ma pháp trong thành đột ngột bắn ra một tia xạ tuyến rực rỡ, bắn trúng ngay một tên Liêm Đao Tử Thần. Giáp xương sau lưng nó vỡ nát vô số, tạng phủ bị trọng thương, phun ra một ngụm máu đen.
Hai tên Liêm Đao Tử Thần còn lại đã kịp thời áp sát kỵ sĩ kim giáp Ronan Siren. Lão gia tử này tuy tuổi cao khí huyết có phần suy yếu, nhưng kinh nghiệm thực chiến không hề thiếu. Ngay khi thân thể rơi xuống, lão đã đề phòng đòn tấn công sắp ập tới.
Giữa chừng lại được hộ thuẫn của đồng đội cứu viện, chống đỡ được đợt hợp kích mãnh liệt nhất, lão không dính vết thương chí mạng mà chỉ chấn thương nội phủ bên trong hộ thuẫn.
Nhờ tầng ma pháp hộ thuẫn cản trở trong chớp mắt đó, lão lập tức chủ động tự cứu. Đầu tiên là ngưng tụ tinh thần phá tan luồng nhiễu loạn cảm tri kỳ dị kia, kế đó vận khởi đấu khí, ngưng tụ thêm một tầng đấu khí khải giáp bên ngoài bộ hoàng kim chiến giáp để nghênh địch.
Kết quả, lão bắt chéo hai tay trước ngực, chặn đứng đòn truy kích của hai tên Liêm Đao Tử Thần, đồng thời giãy khỏi trói buộc, mượn đà kéo giãn khoảng cách, cuối cùng cũng khôi phục cảm tri, nhìn thấy rõ kẻ địch.
Chuỗi hoán đổi công thủ dồn dập này kể ra thì dài, nhưng thực tế từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong ba bốn giây. Những kẻ ở tầm mức như Banner trên mặt thành cơ bản là chẳng hiểu gì.
Hắn đại khái chỉ hiểu được đòn tường đất kinh hoàng phía ngoài, còn hàng loạt pha tập kích, phản kích phía sau, thậm chí có bao nhiêu ác ma xuất hiện, hắn còn chưa kịp đếm. Mãi đến lúc này, sau khi đôi bên giao thủ một hiệp rồi tạm thời tách ra, hắn mới đếm rõ rốt cuộc trên trời có mấy người.
Nhưng muốn hắn nói rõ ưu thế thuộc về bên nào thì quá làm khó hắn. Điều duy nhất hắn dám chắc là lão già mặc hoàng kim giáp kia đã bị thương, đôi giáp tay bị cào rách những vết to tướng, chòm râu trắng cũng nhuốm đầy máu tươi.
Cả tòa tháp ma pháp ngỡ như vô dụng kia nữa, chẳng những dùng để phòng ngự mà còn phát động tấn công, đánh cho tên ác ma bạch cốt kia một vố ra trò.
Sau thoáng tạm dừng, đôi bên lại lao vào hỗn chiến. Phe nhân loại có tổng cộng bốn cường giả cấp 9, gồm hai pháp sư và hai kỵ sĩ.
Phe ác ma có sáu đại ma vương cấp 9, gồm ba Liêm Đao Tử Thần, một Viêm Ma, một Thống Khổ Nữ Vương và một Dương Giác Ác Ma. Đội hình phối hợp cực kỳ bài bản, rõ ràng là cấu hình công kiên trảm sát, chuyên dùng để tiêu diệt cường giả nhân loại.
Kết quả cũng quá rõ ràng, nếu không dựa vào tháp ma pháp trung tâm thành Siren làm điểm tựa thỉnh thoảng hỗ trợ một tay, chiến cuộc đã hoàn toàn nghiêng về một phía.
Nhóm cường giả nhân loại muốn kéo dài thời gian chờ viện binh cấp 9 từ phía sau tới cũng không xong. Chỉ cần họ né tránh, lũ ác ma sẽ lập tức dồn lực nện thẳng xuống kết giới ma pháp bên dưới.
Loại kết giới ma pháp cấp thành trì này dù có thể điều động năng lượng, tập trung phòng ngự cục bộ để chống đỡ đòn đánh cấp 9, nhưng tuyệt đối không cầm cự được lâu. Một khi thành vỡ, chắc chắn là tai họa ngập đầu.
Có người sẽ hỏi, sao không điều thêm vài cường giả cấp 9 tới chi viện là có thể dễ dàng đánh bại ác ma rồi?
Đây đâu phải chuyện không muốn, mà là căn bản không làm nổi! Nếu được, ai chẳng muốn mỗi thành phố bố trí bảy tám cường giả cấp 9, đánh như thế thì quá dễ, thậm chí còn có thể đẩy ngược vào tận thế giới ác ma.
Khổ nỗi nhân thủ không đủ, hướng đi của các cường giả cấp 9 bên địch thì ai mà thám thính cho xuể? Thế nên không thể nào phòng ngự trọng điểm tuyệt đối, chỉ đành bố trí người ở các cứ điểm then chốt, đợi ác ma ra tay mới phán đoán hướng tiến công chủ lực rồi điều quân chi viện.
Thành Siren nơi đây đã được xem trọng lắm rồi, gom góp được bốn cường giả cấp 9. Nào ngờ kẻ địch còn tàn độc hơn, ngoài quân đoàn ác ma hàng chục vạn con, chúng còn phái tới sáu đại ma vương.
Huống hồ, thành Siren không phải nơi duy nhất trên phòng tuyến phương Bắc bị tập kích. Hàng loạt thành phố dọc tuyến đều hứng chịu đòn tấn công mãnh liệt. Thành Siren chỉ là một trong ba mũi đột phá trọng điểm, phía đông và phía tây còn hai điểm nóng khác.
Đối mặt với cục diện này, các cường giả cấp 9 của nhân loại chỉ có thể điều phối linh hoạt theo tình hình thực tế. Chi viện đang trên đường tới, trước mắt phải cắn răng chống đỡ.
Ngoài thành Siren, ác ma ngày càng đông cuồng loạn dồn ép tới, các quân đoàn nhân loại ngoan cường kháng cự.
Binh đoàn bộ binh trọng giáp Bức Tường Than Thở, quân chính quy trong thành, thậm chí cả đám tạp quân như Banner đều đã tràn ra ngoài tường thành, dựng tuyến phòng ngự quanh kết giới ma pháp, mục đích là giảm bớt va chạm trực tiếp của quân đoàn ác ma lên kết giới, giảm thiểu tiêu hao, tránh để kết giới sụp đổ kéo theo vỡ trận toàn diện.
Chiến giáp trên người binh đoàn bộ binh trọng giáp Bức Tường Than Thở thế mà có thể liên kết từng nhóm ba đến năm người, tạo thành lá chắn ma pháp cỡ nhỏ làm điểm tựa chống cự.
Trong khi những binh lính khác, dù có dựa vào kết giới, một khi đã giáp lá cà thì thương vong là điều không thể tránh.
Lũ ác ma kia, đứng trên mặt thành nhìn xuống chỉ thấy rợn người, nhưng khi đích thân đối mặt ở cự ly gần, nỗi sợ bóp nghẹt khiến cơ bắp cứng đờ, cử động lúng túng.
Cái miệng đỏ lòm của Thực Thi Quỷ, lưỡi liềm xích chuẩn xác đến quái dị của Tăng Ác, rồi liêm đao, ngọn lửa, tiếng rít gào, độc vụ, nguyền rủa, cùng vô số đòn đánh không biết từ đâu bay tới, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi tính mạng chiến sĩ.
Thú thật, Banner đã muốn chuồn ngay từ đầu, nhưng chiến trường hỗn loạn quá. Hắn vừa quay đầu chạy được mấy bước, chẳng biết bị ai đạp cho một cú vào mông, lại bị dòng người cuốn ngược trở lại.
Banner trơ mắt nhìn mấy tên thuộc hạ quen mặt chết thảm: kẻ bị trảm kích xé gió băm thành mảnh vụn, kẻ bị lưỡi liềm xích móc thẳng vào bầy ác ma phanh thây chia thịt, kẻ bị từng quả cầu lửa nổ tung thành khúc than đen. Đòn đánh và tay chân bay loạn xạ khắp nơi khiến cơ thể hắn xuất hiện biến đổi kỳ dị.
Mọi cảnh vật bắt đầu chậm lại, mọi âm thanh dần trở nên mơ hồ. Những thớ cơ vốn cứng đờ bước vào một trạng thái nhịp điệu kỳ lạ, thậm chí cảm thấy sức mạnh tăng vọt. Lần gần nhất có cảm giác này là sau hơn một tháng rúc trong núi rồi quay về lăn lộn trên giường con ả ở quán rượu.
Một đường trảm kích không biết từ đâu bay tới, nhắm thẳng ngực hắn. Hắn thần dũng phi thường, phản xạ cực nhanh, dồn khí vào trường kiếm gạt phăng đi. Đòn va chạm xé toạc một vệt máu trên cánh tay hắn, máu tươi phun trào, nhưng hắn thậm chí chẳng cảm thấy đau đớn.
Mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh toàn thân nổi cuồn cuộn, đấu khí sôi trào, ngoại trừ cường độ chưa đủ thì đã lờ mờ có phong thái của Đấu khí cấp 5 "Đấu Khí Hóa Khải".
Hắn túm lấy một tên thuộc hạ bị thương, giật mạnh về phía sau văng ra xa, còn bản thân thì lao thẳng lên thế chỗ. Trường kiếm trong tay múa thành tàn ảnh, điên cuồng chém giết tất cả ác ma trước mắt.
Một kiếm thọc thẳng vào mạn bụng phình to của một con Tăng Ác, mũi kiếm lòi cả ra từ cái mồm to tướng trước bụng nó. Không đợi con Tăng Ác tóm lấy đầu mình, hắn siết chặt chuôi kiếm giật ngang một đường dứt khoát, chém đứt phăng nửa thân hình nó.
Do nhát kiếm của Banner quá ác hiểm, cơ thể trương phình của con Tăng Ác hệt như xác động vật chết thối bị sình hơi, áp lực bên trong cực lớn. Vừa rách toạc ra, đống nội tạng tanh hôi cùng máu mủ bốc mùi bên trong lập tức ộc thẳng vào đầy mặt đầy miệng Banner.
Ọe——
Cái cảm giác nhơn nhớt kinh tởm cùng mùi xú uế xộc thẳng lên não suýt nữa đánh văng Banner khỏi trạng thái "tiểu vô địch" này.
Đúng lúc này, trời bỗng sáng bừng, rực rỡ như ban ngày?!
Sai sai rồi, hắn nhớ mang máng lúc khai chiến trời mới vừa sập tối, chẳng lẽ mình đã chém giết suốt cả đêm? Đâu có dữ dằn đến mức này chứ?
