Chương 1026
Chương 1026: Một chết một bị thương
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thành Tái Luân, đại quân ác ma đang điên cuồng công thành. Để bảo vệ kết giới ma pháp hiện tại, quân đội trong thành đã ép sát ra tiền duyên kết giới, tránh để đám ác ma bào mòn năng lượng quá nhanh.
Bởi một khi kết giới ma pháp vỡ vụn, lũ ác ma vô tận sẽ từ mọi góc độ tràn vào như ong vỡ tổ, phòng tuyến sẽ tan rã hoàn toàn.
Kiểu cận chiến huyết nhục này một khi nổ ra, thương vong lập tức tăng vọt. Đến cả những kẻ tép riu như Ban Nạp cũng bị kích thích đến mức bộc phát chiến lực kinh người. Nhưng chẳng cần nghi ngờ, tình trạng này tuyệt đối không thể kéo dài, chẳng mấy chốc sẽ kiệt sức mà chết.
Chiến trường trên bầu trời thành phố cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Kim giáp kỵ sĩ La Nam · Tái Luân lại một lần nữa trở thành mục tiêu công kích trọng điểm của địch. Hắn đã bị chém đứt một cánh tay, nhưng vẫn tử chiến không lùi.
Bởi đây là tòa thành của gia tộc hắn. Từ khi lọt lòng hắn đã ở Tái Luân, thủ hộ nơi này suốt mấy trăm năm qua. Trong đám con cháu hậu bối, chưa kẻ nào chạm tới bậc giai 9, đứa kiệt xuất nhất cũng mới chỉ giai 7, căn bản chưa gánh nổi trọng trách bảo vệ gia tộc. Một khi hắn ngã xuống, tòa thành này coi như xong đời, sẽ bị lũ ác ma nghiền nát không thương tiếc.
Thế nhưng lũ ác ma kia quá mức xảo quyệt. Kẻ đầu tiên tử trận bên phía nhân loại không phải Kim giáp kỵ sĩ La Nam · Tái Luân, mà lại là Đại Ma Đạo Sư hệ Thủy giai 9 Chiêm Na · Tiếu vì sơ suất.
Theo lý mà nói, ả là người khó bị giết nhất phe nhân loại. Hiện tại chiến trường nằm ngay trên bầu trời thành Tái Luân, tức là bên trong lĩnh vực màn mưa của ả. Trong lĩnh vực này, ả có thể tự do vận dụng "Thủy · Nguyên Tố Chi Thể", biến hóa khôn lường, thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi.
Ả chính là dựa vào ưu thế này để miễn cưỡng giúp phe mình lấy ít địch nhiều, gượng gạo chống đỡ thế công hung mãnh từ quân đoàn ác ma.
Nhưng đúng vào hiệp giao thủ khiến La Nam · Tái Luân bị chém cụt tay, Chiêm Na · Tiếu vừa lao tới chi viện thì đã lọt vào tầm ngắm của cừu giác ác ma và Thống Khổ Nữ Vương. Hay nói đúng hơn, đây chính là cái bẫy giăng sẵn để lấy mạng ả.
Hai đại ác ma liên thủ, chẳng những dùng nguyền rủa linh hồn đánh gãy Nguyên Tố Chi Thể của ả, mà còn tước đoạt toàn bộ ngũ quan, khiến ả không cách nào đào thoát.
Viêm ma rình rập bấy lâu cuối cùng cũng chớp được thời cơ, giam cầm Chiêm Na · Tiếu tại chỗ. Ba đại ác ma hợp lực đánh chết vị Thánh Ma Đạo Sư giai 9 ngay trong chớp mắt. Do linh hồn bị kiềm tỏa, ả thậm chí còn chẳng có cơ hội kéo theo địch tự bạo.
Màn mưa ngập trời lập tức tan biến. Ngay sau đó, thiên mạc đỏ như máu của viêm ma trấn áp xuống, bắt đầu đè ép kết giới ma pháp bên dưới. Kết giới bị nén đến biến dạng, vô số điểm phát ra tiếng nổ lẹt đẹt cùng tia lửa bắn tung tóe.
Bên trong ma pháp tháp ở trung tâm thành Tái Luân rối loạn tột độ, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng đá trên thân tháp rạn nứt khe khẽ. May sao một đạo lĩnh vực màu vàng đất kịp thời dựng lên, mới miễn cưỡng đỡ lấy áp lực khủng khiếp này.
Sáu đại ma vương ác ma, chỉ có hai tên mang thương tích. Phía nhân loại đã một chết một bị thương. Mũi tên bại trận dường như đã rời dây, quân bài domino then chốt vừa đổ sụp, tiếp sau đó sẽ là một cuộc sụp đổ mang tính hủy diệt.
Đúng lúc này, một vệt lưu quang màu vàng kim từ hướng đông xé gió lao tới. Do khoảng cách quá xa, người bên dưới căn bản chưa thấy gì, nhưng mấy vị cường giả giai 9 trên không đều đã nhận ra, có lẽ là do sự dẫn dắt của khí cơ cùng bậc.
Cừu giác ác ma biến sắc, không nói hai lời lập tức quay sang dồn sát chiêu về phía Kim giáp kỵ sĩ. Giống cừu giác ác ma quả nhiên thông minh nhất, chẳng cần nhọc công suy đoán kẻ đến là ai, chỉ cần nhìn thấy sắc vàng kim của lưu quang là mặc định kẻ thù. Bởi lẽ trong thế giới ác ma, tuyệt đối không có thứ đồ chơi nào phát ra ánh sáng vàng kim cả.
Vào thời điểm này, biện pháp tối ưu nhất là tiêu diệt thêm một kẻ địch. Cho dù địch có viện binh tới, lát nữa vẫn là cục diện sáu đánh ba, ưu thế vẫn vững như bàn thạch trong tay bọn chúng.
Nếu viện binh này tới sớm hơn, có khi còn xoay chuyển được cục diện, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ!
Đám ác ma còn lại cũng lập tức phản ứng, phối hợp phát động đợt mãnh công điên cuồng. La Nam · Tái Luân cụt một tay, người đến cứu viện là Chiêm Na · Tiếu cũng đã chết, tâm như tro tàn. Hắn quyết tâm ôm hận đồng quy vu tận, ra chiêu toàn là lối đánh liều mạng một mất một còn.
Hắc giáp kỵ sĩ Kiệt Sâm · Hưu Tư cũng bộc phát toàn lực, liều mình yểm hộ La Nam cùng kề vai tác chiến. Thú thật, hắn cũng chẳng biết người tới là ai, nhưng hắn hiểu rõ, tuyệt đối không thể để chết thêm người nào nữa. Bằng không toàn bộ thành trì này sẽ phải chôn thây, một khi phòng tuyến phương bắc thất thủ, sẽ có thêm vô số nhân loại phải chết thảm.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời bỗng xuất hiện một vầng thái dương rực rỡ ánh vàng. Vô số luồng kim quang sắc bén như kiếm gọt quét ngang khắp bốn phương tám hướng, không chừa một góc chết.
Đây cũng vừa vặn là lý do Ban Nạp thấy bầu trời đột ngột sáng bừng lên. Hắn vội vàng phì phì nhổ đống nội tạng tanh tưởi dính trong miệng ra, căn bản chẳng rảnh nhìn lên trời xem có thứ gì, đã kinh ngạc phát hiện lũ ác ma đang giương nanh múa vuốt trước mắt bỗng nhiên như tuyết gặp nước sôi, rữa nát tan tành, khói đen bốc lên ngùn ngụt.
Còn vết thương chém toác trên cánh tay Ban Nạp lại đang khép miệng với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ. Hiệu quả này còn thần kỳ hơn cả loại dược tề trị liệu thượng hạng nhất mà hắn từng được uống.
Không chỉ có vậy, hắn còn nhận ra dưới chân mình xuất hiện một vòng hoa văn màu vàng kim lộng lẫy đang xoay tròn chậm rãi, đẹp đẽ khôn xiết. Hắn siết chặt nắm đấm, cảm giác sức mạnh toàn thân tăng vọt. Đồng đội xung quanh hắn cũng rơi vào trạng thái tương tự.
Thấy cảnh tượng này, Ban Nạp phấn khích gạt phăng mẩu thịt vụn còn mắc trên vành tai, gầm lên một tiếng: "Ha ha, ông đây không chết được rồi! Giết sạch cái lũ quỷ tha ma bắt này đi!"
Dứt lời, hắn vung thanh trường kiếm đã mẻ răng cưa xông thẳng lên chém loạn xạ.
"Thần Thánh Lĩnh Vực" giai 9, bên trong lồng ghép "Trị Liệu Thuật" phổ thông cùng hào quang "Thánh Chiến Tí Hữu", hiệu quả vượt ngoài mong đợi.
Đòn tấn công diện rộng này có thể không lập tức diệt sạch được ngần ấy ác ma, nhưng đủ để tăng thêm ít nhất ba phần chiến lực cho toàn bộ quân đoàn nhân loại.
Không sai, kẻ vắt chân lên cổ chạy tới chính là Lỗ Bá Đặc.
Thực ra, hắn mới là người đầu tiên phát hiện ra động tĩnh bất thường của quân đoàn ác ma. Khi ấy hắn vừa du lịch tới đoạn giữa phòng tuyến phương bắc, bắt gặp một bầy ác ma đang truy sát một đội binh sĩ nhân loại, tự nhiên lập tức ra tay cứu viện.
Tra hỏi ra mới biết, những binh sĩ này đều trốn thoát từ các tòa thành phương bắc đã thất thủ. Bọn họ tình cờ tìm được một hang động ngầm dưới lòng đất, tránh được đợt càn quét của ác ma.
Gần đây phát hiện ác ma có dấu hiệu đại cử tiến công, bọn họ không thể trốn chui trốn nhủi mãi được, lương thực cạn kiệt đành liều mạng chạy về phía nam, chẳng ngờ bị một bầy liêm đao ma và lợi trảo ma bám đuôi.
Lỗ Bá Đặc đi thăm dò, phát hiện ác ma phương bắc quả thực có dị động, liền lập tức báo tin cho Y Vạn · Hoài Nhĩ Đức Đại Công ở Bạch Trú Chi Thành. Ngặt nỗi thời gian cảnh báo quá gấp gáp, đợt tập kích của ác ma ập tới quá nhanh, hơn nữa còn là một cuộc tổng tiến công trên toàn chiến tuyến.
Chỉ là sự phân bổ ác ma ở các khu vực có đôi chút khác biệt. Ví như vài tòa thành nhỏ chỉ có số lượng ít ác ma giai 7, giai 8 dẫn đầu, hoặc chỉ có duy nhất một tên đại ma vương giai 9 tọa trấn.
Phía Y Vạn Đại Công nhanh chóng tổng hợp được ba tòa thành bị công kích trọng điểm, chia đều cho ba chiến tuyến đông, trung và tây. Lỗ Bá Đặc đang ở khu vực miền trung, nơi gần nhất chính là thành Tái Luân, hắn bèn lập tức dốc toàn lực chạy tới đây.
Hối hả vội vã, rốt cuộc cũng tới kịp. Đây đã là tốc độ nhanh nhất của hắn rồi. Hắn cũng chẳng phải thần tiên mà đoán chuẩn được kẻ địch sẽ đánh vào đâu. May mà thành vẫn chưa phá, xem như trong cái rủi vẫn còn cái may.
Có điều chiêu thức này chỉ hữu hiệu với đám ác ma trung giai và đê giai, hơn nữa còn phải nhờ viêm ma thu hồi lĩnh vực để đi trấn áp kết giới ma pháp, hắn mới có thể tập kích thành công.
Cũng chiêu thức ấy mang ra tấn công đám đại ác ma giai 9 được bảo hộ trong lĩnh vực của viêm ma thì cơ hồ vô dụng. Khói đen trên người bọn chúng vừa bốc lên mờ nhạt đã lập tức tiêu tán, cùng lắm chỉ làm chúng chói mắt đôi chút mà thôi.
