Chương 1028
Chương 1028: Ban Nạp may mắn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc vội vã chạy tới chiến trường thành Siren, trước tiên dùng [Thần Thánh Lĩnh Vực] ổn định phòng tuyến, sau đó mạnh mẽ xông thẳng vào chiến trường chính bậc 9. Tiểu Cường tập kích bất ngờ, vận dụng năng lực hệ thời gian chém chết ác ma sừng dê trong chớp mắt, dọa Thống Khổ Nữ Vương kinh hãi tháo chạy, lấy sức một người xoay chuyển toàn bộ cục diện.
Hiện tại phe ác ma chỉ còn lại ba Liêm Đao Tử Thần và một Viêm Ma, trong khi phe nhân loại ngoài ba cường giả bậc 9 ra còn có thêm Lỗ Bá Đặc cùng Tiểu Cường, trái lại chiếm thế thượng phong.
Bốn kẻ xui xẻo kia thấy ác ma sừng dê mất mạng, Thống Khổ Nữ Vương bỏ chạy, cũng muốn chuồn theo. Nhưng giờ đến lượt phe nhân loại không đồng ý, kèm chặt một kèm một đối diện.
Tiểu Cường vừa quay đầu đã lao thẳng về phía chiến trường của kỵ sĩ kim giáp Ronan Siren. Bởi lẽ tên Liêm Đao Tử Thần giao chiến với ông ta trước đó từng bị tháp ma pháp đánh lén làm bị thương, là mắt xích dễ đột phá nhất.
Nào ngờ tên Liêm Đao Tử Thần vừa thấy tình thế bất ổn liền muốn kéo Ronan Siren đã đứt một tay đệm lưng. Nhưng Tiểu Cường quá áp đảo, nó cũng rút ra một thanh quang kiếm màu vàng rực như Lỗ Bá Đặc, điên cuồng bám đuổi chém giết đối phương.
Giao chiến cấp bậc 9, Lỗ Bá Đặc và đám chiến hữu cũng được tính là thấy nhiều rồi. Khéo mấy đại lão bậc 9 sống mấy trăm năm còn chẳng tích lũy kinh nghiệm phong phú bằng hắn.
Từ bộ lạc Thú Nhân hắn đã tiếp xúc chiến trận bậc 9, Tinh Linh cũng chẳng ít, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm ở thế giới ác ma, dăm ba bữa lại được mở mang tầm mắt một phen. Từng ấy trải nghiệm đã đem lại cho hắn vốn kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, cũng giúp hắn hiểu rõ chỉ có khiến quân địch hao quân thật nhanh mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất.
Bởi vậy lúc này chỉ là học đi đôi với hành. Tên Liêm Đao Tử Thần bị thương nhanh chóng bị hai đánh một bóp chết tại chỗ. Ưu thế tiếp tục lan rộng sang các chiến trường đối quyết khác, cuối cùng đập tan tuyến phòng thủ tâm lý của kẻ thù. Bọn chúng chẳng buồn bận tâm tới đại quân ác ma nữa, dẫu liều mạng chịu đòn cũng phải trốn chạy.
Tên Viêm Ma kia cắn răng chịu đòn rồi phát động một đòn tấn công quy mô lớn, nhắm thẳng xuống hai bên đang giáp lá cà phía dưới. Đây là chiêu ép phe nhân loại phải cứu viện để gã tìm đường tẩu thoát. Còn chuyện ác ma bên phe mình có bị thiêu chết hay không, gã chẳng thèm để vào mắt.
Phải công nhận chiêu này hữu hiệu thật. Đại lão hệ thổ Joey Reed vội vàng lao tới bù đắp phòng thủ nhằm tránh thương vong nặng nề cho quân thủ thành nhân loại, đành để sổng Viêm Ma.
Hai Liêm Đao Tử Thần còn sót lại cũng không dại dột tử chiến đến cùng nữa, thừa dịp hỗn loạn cắn răng chịu thương tích chia nhau tháo chạy.
Bên phía nhân loại gần như không cần trao đổi, trong chớp mắt đã phân chia mục tiêu. Kỵ sĩ hắc giáp Jason Hughes đuổi theo một Liêm Đao Tử Thần, hai người còn lại ở lại thủ thành nhằm phòng hờ địch quay trở lại.
Lỗ Bá Đặc đương nhiên cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội bực này. Càng chém giết nhiều đại ác ma bậc 9 thì phần thắng của cuộc chiến tranh này mới càng cao. Hắn cùng Tiểu Cường lập tức đuổi riết theo sau.
Ban Nạp đang huyết chiến trước kết giới ma pháp phía dưới, trước mặt gã bỗng dựng lên một bức tường ma pháp ngăn cách đại bộ phận ác ma bên ngoài, đồng thời chắn đứt ngọn lửa rực cháy kinh hoàng đằng kia, giúp phe bọn họ không chịu tổn thất bao nhiêu.
Gã phối hợp với toán bộ binh trọng giáp phía trước hạ gục một con ác ma cao lớn đầy gai xương trên thân. Tiếng chém giết dần lắng xuống, gã ngước nhìn lên không trung, hai vệt tơ vàng đã bay mất dạng nơi chân trời.
Nói thật, gã chẳng có thời gian để ý trận chiến của mấy nhân vật lợi hại kia. Chỉ riêng đối phó lũ ác ma trước mặt đã vắt kiệt toàn bộ tinh lực của gã, không tài nào phân tâm nổi.
Nhưng gã cũng rõ, kẻ toàn thân ánh vàng kia chắc chắn là người mạnh nhất. Rõ ràng lúc trước phe bọn họ sắp chống cự không nổi, người nọ vừa tới đã xoay chuyển càn khôn. Nghĩ đến chuyện vết thương của mình nhanh chóng lành lặn, có lẽ là người của Thánh Quang Giáo Hội vùng Landon chăng.
Chiến hữu bên cạnh người nào việc nấy. Kẻ thì mừng rỡ vì giữ được mạng, hò hét om sòm; kẻ lại xách nửa cánh tay cụt, lặng lẽ lật tìm thi thể đồng đội; lại có những kẻ vô tư đang bàn tán về trận chiến trên không lúc nãy, nước bọt văng tung tóe.
Ban Nạp nghe thấy từ "Mặt Trời", hình như đang bảo người đến cứu viện lúc nãy chính là "Mặt Trời Lỗ Bá Đặc" đang được ca tụng rầm rộ kia.
Gã dường như cũng từng nghe mấy cô ả quán rượu lẳng lơ nhắc tới cái tên này, bảo rằng nếu "Mặt Trời" tới uống rượu thì nhất định sẽ phục vụ miễn phí, khiến mọi người cười ồ lên.
Ban Nạp phải thừa nhận lúc đó gã cũng bật cười. Nhưng khi cười gã tuyệt đối không ngờ tới cả đời này mình lại có giao thoa với "Mặt Trời" kia, thậm chí còn được coi là được người ta cứu cho một mạng.
Gã sờ vết thương đã lành hẳn trên cánh tay. Đúng vậy, quả thực đã cứu mạng gã.
Được rồi, Lỗ Bá Đặc đang mải truy sát đại ma vương của đối phương, hoàn toàn không hay biết từng có ả đào quán rượu muốn phục vụ hắn miễn phí, cũng chẳng hay có một chiến sĩ bình thường đang thực lòng cảm kích hắn.
Thế nhưng Lỗ Bá Đặc quả thực đã trưởng thành tới mức độ không thể coi thường. Hắn đủ thực lực đe dọa bất kỳ đại ma vương bậc 9 nào, mượn đó đảo ngược thế trận.
Hơn nữa ảnh hưởng của hắn tới toàn bộ cục diện chiến tuyến phương Bắc đâu chỉ dừng lại ở đó. Đừng quên dưới trướng hắn còn có một lực lượng đang tích lũy sức mạnh chờ bộc phát, chính là quân đoàn Nhân Mã do Lỗ Tô Khắc tạm thời quản lý.
Bởi vì lãnh địa Tinh Chi Lệ của Tinh Linh nằm ở tận cùng phía đông toàn bộ phòng tuyến, lại thêm sau những đợt thăm dò ban đầu, ác ma phát hiện lãnh địa này cư nhiên có vài vị cường giả bậc 9, bao gồm cao thủ của Tinh Linh và Tinh Linh Long, đấy là còn chưa tính đến tiếp viện từ hậu phương.
Địa hình nơi đây lại dễ thủ khó công, dân binh gần như ai nấy đều thiện chiến, toàn bộ là cung thủ, sau này còn thu nạp thêm một toán kỵ binh thiết giáp Nhân Mã cơ động cực mạnh, chẳng gia tộc ác ma nào muốn chọn đánh vào đây.
Cho nên khi chọn điểm đột phá, căn bản chẳng có con ác ma nào chọn đột kích qua hướng này. Điều đó khiến Cốt Đầu Muội tức giận muốn phát điên.
Cốt Đầu Muội đương nhiên không chịu, đòi chủ động xuất kích. Ban đầu Lỗ Bá Đặc từ chối, nhưng sau khi nghe tin có thêm vài nhóm viện quân thì hắn bắt đầu động lòng.
Thứ nhất là người lùn thuộc Phong Bạo Chi Thao thị tộc cử một đội ngũ tinh nhuệ do Thác Nhĩ Gia · Phong Bạo Chi Thao dẫn đầu tới Tinh Chi Lệ hội quân với đám Nhân Mã. Việc này giúp lấp đầy lỗ hổng thiếu hụt chiến lực cấp cao trong đội ngũ Nhân Mã một cách đáng kể.
Lỗ Bá Đặc chỉ lo Cốt Đầu Muội bị bậc 9 đối phương cầm chân, kẻ địch đông đảo tràn tới đánh phá Nhân Mã, bọn họ sẽ thiếu lực lượng chống cự.
Nếu chuyện người lùn tiếp viện nằm trong dự liệu, thì việc lão gia tử thôn Phi Mã - Reid, người vừa mới tấn thăng Thánh Ma Đạo Sư hệ điện bậc 9 - dẫn theo thanh niên kiệt xuất Già Lặc của gia tộc tới chi viện lại nằm ngoài dự đoán.
Hóa ra lão gia tử Reid vẫn luôn muốn báo đáp ân tình vì thôn trang được Lỗ Bá Đặc cứu giúp. Giờ đây sau khi đột phá bậc 9, tâm cảnh của lão cũng đổi khác, luôn muốn phát huy chút nhiệt huyết còn sót lại, làm được điều gì đó trong thời đại đặc biệt này.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho người trong thôn, nghe tin đám người lùn trốn về từ địa ngục chuẩn bị cử người đi giúp Lỗ Bá Đặc đánh trận, lão khẽ động tâm rồi đuổi theo. Ngay từ lần đầu gặp Lỗ Bá Đặc, lão đã nhận thấy đứa trẻ này bất phàm, nay lại càng thêm kiên định với suy nghĩ đó.
Nếu muốn tham gia vào cuộc chiến này, đi theo một người như vậy tuyệt đối không sai. Hơn nữa chỉ nhìn qua chuyện của đám người lùn cũng thấy được nhân phẩm của thằng nhóc Lỗ Bá Đặc vững vàng đến mức nào, một lời hứa ngàn vàng, nói được làm được.
Bởi thế lão mới dắt theo mười mấy tay hảo thủ trung giai, cao giai trong thôn, cùng người lùn bám theo tới tận Tinh Chi Lệ ở phương Bắc.
