Chương 1029
Chương 1029: Giác ngộ của những người lùn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sự gia nhập của tiểu tử thiên tài Già Lặc lại càng bất ngờ hơn. Hắn vừa nghe tin gia đình gặp phải hiểm nguy lớn như vậy thì ở A Khuê Lạc Tư Ma Pháp Học Viện đứng ngồi chẳng yên, lập tức chạy về hội quân cùng người nhà.
Về sau phát hiện thái gia gia trong tộc đã đi tìm Lỗ Bá Đặc, nhiệt huyết lập công dựng nghiệp của người trẻ tuổi làm sao cản nổi. Xác nhận người nhà đều bình an, nhân lúc cha mẹ không để ý, hắn liền lén bám theo sau.
Lão gia tử Reid tóm được Già Lặc lén lút bám đuôi, đương nhiên nổi trận lôi đình. Nhưng sau một hồi tranh cãi gay gắt, chẳng biết Reid nghĩ thế nào lại đồng ý cho Già Lặc nhập bọn, cùng nhau kéo tới lãnh địa Tinh Chi Lệ.
Thế nên khi Cốt Đầu Muội xin Lỗ Bá Đặc cho xuất chiến, đội ngũ này đã cực kỳ hùng mạnh. Lực lượng nòng cốt chắc chắn là năm nghìn kỵ binh bán nhân mã giáp nặng được tuyển chọn kỹ càng. Tộc người lùn Phong Bạo Chi Thùy cùng một bộ phận tinh nhuệ Phi Mã Thôn cũng cung cấp một phần chiến lực cao giai và ma pháp vô cùng quan trọng.
Đương nhiên, lão gia tử Reid với thực lực đạt tới bậc chín mới là chỗ dựa mấu chốt để Lỗ Bá Đặc hạ quyết tâm. Lão giúp toàn đội sở hữu sức mạnh lĩnh vực, không sợ bị lĩnh vực của quân địch áp chế, chẳng khác nào một chiếc ô bảo hộ vững chắc.
Trùng hợp hơn nữa, cả hai cánh quân này đều am hiểu ma pháp hệ phong và hệ lôi, gia tăng đáng kể tính cơ động cho toàn đội. Lỗ Bá Đặc lập tức hạ lệnh, bảo họ tiến công thăm dò thẳng vào vùng lõi Bắc Cảnh.
Lúc này các gia tộc ác ma đều dốc toàn lực công phá phòng tuyến Bắc Cảnh, hậu phương ắt hẳn trống rỗng. Cứ xông vào quậy cho long trời lở đất, vừa hay có thể kiềm tỏa tối đa đà tấn công ngoài tiền tuyến của chúng.
Lỗ Bá Đặc quá hiểu lũ ác ma kia. Trong lòng bọn chúng, nếu phải xếp hạng mức độ quan trọng thì tuyệt đối là: Bản thân > Gia tộc > Toàn thể ác ma.
Bởi vậy hễ đánh không lại, chúng sẽ lo giữ mạng mà chạy trước. Một khi căn cơ gia tộc lâm nguy, đám ác ma nơi tiền tuyến tuyệt đối chẳng chịu vì đại cục công kích chung mà bỏ mặc gia tộc mình.
Lãnh địa Tinh Chi Lệ nằm ở mạn đông cùng của phòng tuyến Bắc Cảnh, giờ phi sang chi viện cho các thành trì tuyến đông chắc chắn không kịp, chi bằng cứ đánh theo nhịp điệu của riêng mình.
Cốt Đầu Muội chẳng bận tâm phải đánh ai, thứ nó tận hưởng là quá trình "đánh nhau". Tộc bán nhân mã vì là chủng tộc phụ thuộc nên không hề nghi ngờ kế hoạch của Lỗ Bá Đặc. Giờ tông chủ lại tìm về cho họ nhiều viện binh đến thế, coi như đi báo thù cho đồng tộc, cả đám đều sĩ khí ngút trời, gầm rú vang rền.
Tộc người lùn đặt vị thế của mình rất thấp. Chỉ cần không phải Lỗ Bá Đặc cố tình đẩy họ đi chịu chết thì họ chẳng có ý kiến gì. Họ cũng nhìn ra Lỗ Bá Đặc là kẻ vô cùng đáng tin, đối đãi với người bên mình rất tốt.
Lão già Reid cũng không phản đối. Lão mang tâm lý như chơi trò bồi dưỡng, chỉ muốn xem tiểu tử Lỗ Bá Đặc này có thể quậy ra được trò trống gì.
Giờ lão tò mò hơn về cô bé Lỗ Tô Khắc. Lần đầu tiên gặp Lỗ Bá Đặc lúc hắn đi tìm thú cưng, bên cạnh đâu có con bé này.
Nay Lỗ Bá Đặc phải đi cứu viện các thành trì khác không về được thì dễ hiểu, nhưng không ngờ đội ngũ này lại do cô bé kia dẫn đầu.
Về sau nghe tù trưởng Mondo của tộc bán nhân mã kể lại, con bé này rất có thể là một tiểu long nữ, một mình có thể chuốc say toàn bộ thanh niên bán nhân mã mà bản thân chẳng hề hấn gì.
Nghe vậy, lão già Reid lập tức an tâm. Năm đó bọn họ cùng Lỗ Bá Đặc cứu con cự long hệ lôi Lôi Vận Chi Kiếp · Áo Ni Khắc Tư, lúc ấy lão rồng già kia đã đối xử với Lỗ Bá Đặc vô cùng thân thiết, bên cạnh hắn có thêm một tiểu long nữ theo hầu cũng là chuyện bình thường.
Sau khi chỉnh đốn sơ bộ, đội ngũ lập tức xuất phát tiến sâu vào Bắc Cảnh.
Reid cùng tộc người lùn đều cưỡi phi mã. Số phi mã này do Đại công tước Y Vạn · Hoài Nhĩ Đức của Bạch Trú Chi Thành cung cấp, bởi vì kỹ nghệ rèn đúc mang phong cách ác ma độc dị của người lùn Phong Bạo Chi Thùy đã hoàn toàn chinh phục lũ địa tinh ở Vĩnh Dạ Chi Thành.
Đặc biệt là chiêu thức dùng Liêm Đao Tử Thần làm chiến giáp sinh vật khiến đám địa tinh thán phục không thôi, cảm thấy có tác dụng thúc đẩy cực lớn đối với việc cải tiến người máy địa tinh.
Thế nên họ liền an trí cho người lùn vào các hang động gần Vĩnh Dạ Chi Thành. Tộc người lùn vốn đã quen với không gian dưới lòng đất, lại thêm Lỗ Bá Đặc làm người bắc cầu, lòng tin nhanh chóng được thiết lập, đôi bên đều vui vẻ.
Khắp Liên Bang Luân Bột Lãng, giữa lúc ác ma đang hoành hành khắp chốn, muốn tìm một nơi an toàn nhất thì Trú Dạ công quốc tuyệt đối đứng hàng đầu.
Cũng chính nhờ có chỗ dừng chân yên ổn nhường này để an trí già trẻ gái trai, các chiến sĩ người lùn đi theo Lỗ Bá Đặc chiến đấu lại càng thêm dốc lòng dốc sức.
Họ đâu phải kẻ ngốc, cũng nhìn ra nếu không có mạng lưới quan hệ cường đại của Lỗ Bá Đặc, một đám di dân lưu vong từ thế giới ác ma như họ, người ta không nghi ngờ, không xua đuổi đã là may, tuyệt đối chẳng thể có đãi ngộ tốt đến vậy. Dù có bản lĩnh rèn đúc thì đã sao, ai thèm quen biết ngươi? E rằng đến cơ hội thể hiện cũng chẳng có.
Phải biết rằng trước cả khi họ phô diễn tài nghệ rèn đúc, người ta đã tiếp đón họ chu đáo rồi, nếu không phải nhờ mặt mũi của Lỗ Bá Đặc thì còn là gì?
Thế nên đội ngũ do Lỗ Tô Khắc dẫn đầu lúc này, hoặc cưỡi phi mã, hoặc tự mang bốn vó, lại được chồng thêm ma pháp hệ phong [Đại Phong Hành Tốc], phía trước còn có một cô bé gầm thét mở đường, quả thực tựa như một cơn cuồng phong cuốn phăng về phía Bắc Cảnh.
Bắt gặp những toán ác ma nhỏ lẻ rải rác, họ nghiền nát thẳng qua mà không thèm dừng lại, vừa phi nước đại vừa tung trảm kích hoặc bắn tên, chỉ chớp mắt đã tiễn sạch lũ ác ma về cõi chết.
Sau đó họ bắt đầu chủ động áp sát các thành trì, hy vọng chạm trán nhiều đội ngũ chủ lực của ác ma hơn.
Không ngoài dự đoán, họ vồ hụt ở hai tòa thành nhỏ. Những nơi vốn dĩ phải tấp nập tiếng người nay đã hoàn toàn không còn ai sống sót.
Thành trì trống huếch trống hoác đến một cái xác cũng chẳng còn, chỉ trơ lại những vệt máu khô thâm đen bốc mùi hôi thối, những bức tường đổ nát thê lương, tường thấp chằng chịt vết móng vuốt rợn người, cùng những cánh cửa gỗ và vạt giường đã cháy rụi thành tro than.
Vẫn còn vài con ác ma cấp thấp hoặc chó địa ngục lạc đàn lảng vảng trên đường phố. Trông thấy đội ngũ này, những con khôn ngoan đều rúc vào góc xó trốn biệt vì biết không thể trêu vào, nhưng vẫn có vài kẻ ngu xuẩn vừa ăn thịt được mấy mạng người đã tưởng mình là chúa tể, dám nhe nanh giương vuốt về phía này, kết quả bị một nhát trảm kích xé gió chém làm hai nửa.
Dù đại đa số thành viên trong đội không phải loài người, nhưng chứng kiến cảnh tượng này cũng đồng cảm sâu sắc. Bán nhân mã nhớ tới mấy nghìn đồng tộc đã chết thảm, người lùn nhớ lại chuỗi ngày trốn chui trốn nhủi, đám người Reid nhớ về ngôi làng bị tàn phá.
Cả đám đều nghẹn một bụng lửa giận, tiếp tục lùng sục chủ lực ác ma.
Trời chẳng phụ lòng người, cuối cùng họ cũng tìm thấy một quân đoàn ác ma quy mô vạn tên đang từ phía bắc tiến xuống phía nam, hẳn là vừa tràn qua từ một thông đạo không gian nào đó ở phương bắc.
Nòng cốt của quân đoàn này là ác ma hệ liêm đao, ngoài ra còn có hệ viêm ma, hệ mị ma, là một đội quân hỗn hợp, trông khá giống Gia tộc Khạp Long mà Lỗ Bá Đặc từng trà trộn năm xưa.
Lỗ Tô Khắc đã kìm nén đến phát điên, hai tay xách hai lưỡi liêm đao dài hơn cả người nàng lao thẳng tới, tốc độ quá nhanh cuốn bụi mù mịt trên mặt đất như một con cự long.
Có chủ tướng mở đường, đội ngũ phía sau cũng vô cùng thuần thục tách sang hai cánh, tạo thành thế gọng kìm chuẩn mực, rõ ràng là muốn nuốt trọn toàn bộ quân địch.
Bầu trời phong khởi vân dũng, lôi đình màu tím gầm vang tựa cự thú nghẹn giọng, chực chờ xé xác con mồi nuốt tươi.
