Chương 1038
Chương 1038: Vì cái gì chứ?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trên cái đầu khổng lồ của Hỏa Diễm Cự Nhân, do đã lìa khỏi thân thể, ngọn lửa bên ngoài dần có xu hướng lịm tắt. Bề mặt đóng lại từng mảng vỏ cứng đen sì, hệt như nham thạch nguội đi rồi hóa thành đá hắc diệu.
Kế đó, lớp vỏ đột ngột trồi lên những khối u quỷ dị, từ trong xé toạc lớp vỏ cứng đen nhánh, để lộ ra những vết nứt chằng chịt màu cam đỏ như mạng nhện.
Chỉ trong chớp mắt, từng bọc u liên tiếp trồi lên, tựa như một khuôn mặt bỗng mọc đầy những nốt mụn mủ căng phồng. Lỗ Bá Đặc dù đứng nhìn từ tít đằng xa cũng phải nhe răng rụt cổ, tay ngứa ngáy chỉ muốn lao tới chọc thủng hết đám đó ra.
Khoảnh khắc tiếp theo, dường như nghe thấy tiếng lòng của Lỗ Bá Đặc, tầng tầng lớp lớp bọc u kia đồng loạt nổ tung! Một lượng lớn chất lỏng sệt màu cam ở nhiệt độ cực cao bắn vọt ra ngoài, thật sự chẳng khác nào cảnh tượng bọc mủ vỡ toác.
Lỗ Bá Đặc hít một hơi khí lạnh, vội vàng mím chặt miệng lại, làm như sợ thứ dịch kia bắn thẳng vào mồm mình.
Cảnh tượng cả đám mụn mủ cùng nổ tung đã đủ kinh tởm, then chốt là bên trong không chỉ có mủ. Kèm theo những tiếng nổ chói tai, từ mỗi bọc mủ vỡ đều bắn ra một dị vật hình cầu, lao vút lên trời như đạn pháo, mục tiêu nhắm thẳng vào đám Huyết Trùng Tộc đang lơ lửng giữa không trung.
Huyết Trùng Tộc cuống cuồng né tránh, nhưng tốc độ của mấy quả cầu tròn kia quá nhanh. Không ít con thực lực yếu kém né không kịp, bị quả cầu đỏ nện trúng, va đập văng ngược lên cao.
Chưa dừng lại ở đó, những quả cầu lớn kia đâu chỉ đơn thuần là lao vào húc. Bề mặt chúng lập tức mở ra vô số cái mồm rộng hoác, nhe hàm răng nhọn hoắt cắn xé con mồi, chính thức bước vào màn ăn thêm.
Từ cơ thể tròn vo vươn ra những cái chân đốt dài ngoằng cùng xúc tu dẹt. Xúc tu lập tức siết chặt lấy cánh dơi và bốn cánh tay của Huyết Trùng Tộc. Bốn cái chân đốt cong ngược lại hệt như chiến mâu, đâm điên cuồng vào mục tiêu đang bị khóa chặt trong lồng ngực.
Đúng rồi, y hệt đám quái vật nằm trong xác Hỏa Diễm Cự Nhân, cũng bốn chân đốt hai xúc tu dẹt, chỉ là kích thước to hơn hai cỡ.
Thứ này mọc ra cái hình thù quái đản như vậy chắc chắn không liên quan gì đến Lỗ Bá Đặc, nhưng mục đích chắc cũng chỉ để thích nghi với môi trường sống.
Cái tạo hình kia hẳn là để tiện di chuyển trong người Hỏa Diễm Cự Nhân. Môi trường bên trong toàn là nham thạch nóng chảy, muốn đi lại được thì nham thạch loãng phải bơi được, nham thạch đặc quánh lại phải chạy được, chắc chắn là cái lý lẽ này rồi.
Hơn nữa loại quỷ dị hình nhện này có điểm khác với đám giun đỏ. Tuy đều là ký sinh, nhưng giun đỏ cơ bản là gặm rỗng ruột vật chủ rồi nhét đầy ứ bên trong.
Còn theo thể lượng của Hỏa Diễm Cự Nhân, loại quỷ dị hình nhện này lại không chiếm quá nhiều không gian. Ừm... chắc phần lớn đều trốn trên đầu, kích thước cũng to hơn, qua quan sát chốc lát có thể thấy thực lực của chúng cũng mạnh hơn hẳn.
Đơn cử như đám Huyết Trùng Tộc đang bị quỷ dị nhện khống chế, dù đang điên cuồng giãy giụa, năng lượng huyết sắc trào dâng hay tay chân đấm đá loạn xạ, thì lũ quỷ dị nhện kia vẫn nhất quyết không nhả miệng, không buông tay.
Những cái mồm to ngoạm xé điên cuồng. Sau khi lớp da dai nhách của Huyết Trùng Tộc bị cắn nát, đám giun đỏ bên trong lộ ra. Nhưng quỷ dị nhện chẳng hề kén ăn, hệt như đang húp mì Ý sốt cà chua, nhai ngấu nghiến rồi nuốt sạch từng con giun.
Mẹ kiếp, cái giống giun gớm ghiếc kia từng làm buồn nôn bao nhiêu người, hôm nay rốt cuộc cũng đụng phải khắc tinh. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, muốn trị quỷ dị thì vẫn phải dùng chính quỷ dị.
Lỗ Bá Đặc: ( _ ) # Má ơi, kinh vãi~
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌ Đại ca, có cần đệ làm mờ màn hình hộ huynh không?
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Đừng có quậy, dán mắt vào cho ta! Chúng ta chuẩn bị áp sát rồi, bung hết xúc tu tinh thần lực ra, cả ma võng lẫn biến động khí thế bên kia đều phải giám sát không góc chết cho ta.
(⊙_⊙)┌ Đại Nhãn Châu Tử ngươi cũng đừng có cười, phân thân thả ra hết chưa? Yêu cầu của ta rất đơn giản, tuyệt đối không được để lọt bất kỳ thứ gì chạy thoát.
Lỗ Bá Đặc chưa yếu đuối đến mức thấy chút hình ảnh kích thích đã hoảng loạn. Hắn sớm đã bố trí thế trận ở vòng ngoài, còn đang tính kiếm chác hời đây, dù trận đại chiến này đã thoái hóa thành chương trình phóng sự về sở thích ăn uống kỳ quái.
Hắn đương nhiên là đang nhắm tới năng lực quỷ dị mới. Lũ Huyết Trùng Tộc thì đâu đâu cũng có, giết sạch đám này ở đây chắc cũng chẳng vớt vát được năng lực nào, có lẽ phải diệt được trùm sỏ hoặc hạch tâm của đám giun đỏ mới có tác dụng, dù hắn cũng chưa từng thấy mặt mũi con trùm bao giờ.
Thứ ban đầu hắn nhòm ngó chính là Hỏa Diễm Cự Nhân. Liệu có phải chỉ quái trên cấp 9 mới cho hắn năng lực mới hay không, đây chính là cơ hội tốt để kiểm chứng. Dù chỉ thưởng cho vài năng lực màu vàng hình dấu hỏi chấm thì cũng tăng cường thực lực cho hắn, bằng không sau này đấu với đám đại ma vương cấp 9 đâu có dễ ăn.
Trước đó hắn đã bảo Tiểu Cường lén dùng [Trị Liệu Thuật] đâm lén một phát. Sau khi đầu của cự nhân rơi xuống, hắn vẫn luôn canh chừng xem có năng lực mới về tài khoản hay không, tiếc là chẳng thấy động tĩnh gì.
Bây giờ thấy lũ quỷ dị nhện ký sinh này, hắn lại nhen nhóm hy vọng. Nhưng ngặt một nỗi, đám quỷ dị nhện dường như không có được uy áp vượt cấp 9 kia, chẳng lẽ phen này lại xôi hỏng bỏng không?
Nhưng việc cần tiếp cận thì vẫn phải tiếp cận. Nếu đến lúc phải dọn dẹp chiến trường, chỉ dựa vào một mình Tiểu Cường chắc chắn không kham nổi.
Trên chiến trường, những Huyết Trùng Tộc bị quỷ dị nhện khóa chặt liên tiếp rơi rụng xuống đất, bị xé ăn tơi bời hoa lá.
Sau đó, đám quỷ dị nhện vồ hụt rơi xuống đất lại nhún chân lấy đà như loài ếch, bật vọt lên không, tiếp tục lao vào cắn xé Huyết Trùng Tộc trên trời.
Đám Huyết Trùng Tộc dường như cũng không có ý định rút lui. Chúng tận dụng triệt để lợi thế bay lượn, nhắm vào thời điểm quỷ dị nhện rơi xuống sau cú nhảy để ra tay, lập tức bẻ gãy chân đốt hoặc giật đứt xúc tu của đối phương ngay trên không trung.
Nhưng quỷ dị nhện cũng biết phối hợp bọc lót. Thừa dịp đồng đội bị Huyết Trùng Tộc tháo dỡ linh kiện, cả bầy lập tức tập trung hỏa lực phản kích, kéo lôi Huyết Trùng Tộc xuống đất đánh giáp lá cà.
Hai bên lao vào tử chiến đẫm máu, hoàn toàn không màng sống chết. Chiến thuật biến đổi liên tục, bên này vừa nghĩ ra cách thì bên kia lập tức tìm ra phương án khắc chế, tệ nhất cũng phải kéo theo kẻ địch cùng chôn thây.
Thế trận lúc này vô cùng thuần túy, dường như cả hai phe chỉ mang đúng một niềm tin duy nhất: Giết chết đối phương!
Lỗ Tô Khắc bám sát bên cạnh Lỗ Bá Đặc, chứng kiến trận đánh rực lửa cũng kích động đến mức run rẩy cả người, chỉ muốn nhảy xổ vào tham chiến ngay lập tức. Nếu Lỗ Bá Đặc không lường trước mà túm chặt lấy gáy nó, e là nó đã phóng vút ra ngoài từ lâu.
Bản thân Lỗ Bá Đặc cũng phải thừa nhận, nếu chỉ xét riêng về mặt giao tranh thì hai bên đánh nhau rất đặc sắc. Nhưng có một khúc mắc mà hắn nghĩ mãi vẫn không thông: Rốt cuộc hai phe đánh nhau vì cái gì?
Ban đầu hắn cứ ngỡ đám giun đỏ kia nhòm ngó thân thể của Hỏa Diễm Cự Nhân. Nhưng hiện tại cái xác khổng lồ ấy đang dần nguội lạnh, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ hóa thành một bức tượng đá hắc diệu khổng lồ, lũ giun căn bản không thể xâm thực nổi.
Đã loại trừ lý do này, vậy hai bên lao vào cắn xé nhau vì mục đích gì?
Một số quỷ dị quả thực rất hỗn loạn, giết chóc vô cớ không cần lý do. Nhưng đám giun đỏ này tuyệt đối không nằm trong số đó.
Bọn chúng từ việc gài bẫy cả Huyết Tộc, cho đến việc dứt khoát vứt bỏ Lỗ Sâm Bố Lạp để lại cho Lỗ Bá Đặc một tòa thành trống, rồi đến cả sự nhẫn nhịn khi xâm lăng thế giới này... tất cả đều chứng minh chúng có trí tuệ rất cao, tuyệt đối không làm những chuyện vô nghĩa.
Bọn chúng liều mạng tử chiến thế này, rốt cuộc là mưu cầu cái gì chứ?
