Chương 1039
Chương 1039: Đạo diễn ngoại cảnh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Huyết Trùng tộc và lũ quỷ dị hình nhện đang tử chiến. Do Huyết Trùng tộc thừa hưởng thể xác của Huyết tộc, nên thực lực đại khái vẫn có căn cứ phân định theo giai 7, giai 8 và giai 9.
Thế nhưng hai đợt quỷ dị hình nhện xông ra kia lại chẳng có ranh giới thực lực rõ ràng. Đám chui ra từ thân xác mạnh hơn Huyết Trùng tộc giai 7 chừng nửa phần, còn đám to xác hơn vọt ra từ đầu lâu lại nhỉnh hơn Huyết Trùng tộc giai 8 nửa phần.
Thành thử cục diện tổng thể là: nếu không có Huyết Trùng tộc giai 9 tọa trấn, lũ nhện quỷ dị ỷ vào số lượng áp đảo, dù thiếu khả năng bay lượn thì thực tế vẫn chiếm thế thượng phong.
Nhưng trên đời làm gì có chữ "nếu". Cộng thêm giai 9 và lợi thế không chiến, hai bên cắn xé tiêu hao điên cuồng, quân số giảm nhanh chóng mặt. Duy chỉ có cấp giai 9 là trụ vững nhất, dù mang thương tích nhưng chẳng đáng ngại.
Lúc này Lỗ Bá Đặc đã dẫn đám đàn em bao vây tới nơi, đứng từ xa quan sát chờ thời cơ ra tay. Dù sao hai bên đều là quỷ dị, hắn ra mặt càng muộn thì càng vớ bẫm.
Mấu chốt là hắn luôn cảm thấy chiến trường hiện tại thiếu mất một mắt xích then chốt, có gì đó sai sai khiến hắn vẫn chưa dám manh động.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Lão đại, có gì đó không đúng. Lúc trước tôi chẳng bảo ma võng hệ hỏa ở đây hoạt động dị thường đó sao?
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)? Ừ, Lão Diện Mạc đoán đối phương là cái gã "Nguyên Tố Lĩnh Chủ" nào đó cũng dựa vào điểm này làm căn cứ chính, rồi sao nữa?
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Thì đấy, ý tôi là kể cả khi tên khổng lồ lửa kia nghẻo rồi, thậm chí xác đã nguội tanh, ma võng lại càng hoạt động dữ dội hơn. Càng đến gần càng rõ rệt, vả lại còn tụ lại một chỗ, ngay hướng cái đầu lâu kia kìa.
Lỗ Bá Đặc lập tức nhìn về phía chiếc đầu khổng lồ. Kể từ lúc mấy bọc mủ vỡ toang thả lũ nhện quỷ dị ra ngoài, cái đầu cũng giống như thân xác, nguội dần đi, khiến Lỗ Bá Đặc theo bản năng bớt để mắt tới nó.
Khu vực đó bấy giờ bị hơi nước bao phủ mịt mù. Chiếc đầu khổng lồ nóng rực hệt như quả cầu sắt nung đỏ đặt lên tảng băng, hun toàn bộ băng tuyết chung quanh thành hơi nước, bản thân nó cũng đang từ từ chìm xuống.
Thế nhưng có Đại Não Hoa nhắc nhở, lại quan sát thêm hành động của lũ nhện quỷ dị: tuy chúng liên tục tấn công, liều mạng với Huyết Trùng tộc, nhưng tuyệt nhiên không rời đầu lâu quá xa. Thậm chí có thể nói là luôn quanh quẩn xung quanh. Phía Huyết Trùng tộc dường như cũng liên tục tìm cách tiếp cận, chỉ là chưa thành công.
Lỗ Bá Đặc lập tức hạ lệnh, bảo Tiểu Cường độn thổ chui qua. Bất kể là băng giá hay tầng đất đóng băng vĩnh cửu sâu thẳm đều chẳng cản nổi Tiểu Cường.
Suy nghĩ một thoáng, hắn lại bảo Tiểu Cường đổi lớp da, biến thành hình dạng quái dị của Huyết Trùng tộc giai 9 rồi mới chui qua.
Tới dưới đáy chiếc đầu khổng lồ, quả nhiên phát hiện điểm bất thường. Dưới đáy sọ đã bị khoét thành một cái hố to đường kính bảy tám mét, dưới lòng đất cũng có một đường hầm tương ứng kéo dài tít tắp xuống dưới, từ sớm đã xuyên qua tầng băng, ăn sâu vào tầng đất đóng băng bên dưới.
Lỗ Bá Đặc phấn khích siết chặt nắm đấm vung mạnh hai cái. Phải thế chứ, mắt xích còn thiếu chính là ở đây!
Ầm ầm ầm —— Rắc rắc ——
Tầng đất đóng băng dưới lòng đất bắt đầu rung chuyển, phát ra tiếng gầm trầm đục, hệt như cự thú dưới lòng đất đang trở mình, chực chờ phá đất chui lên.
Đất đóng băng biến dạng kéo theo tầng băng phía trên chấn động. Mặt băng vốn đã bị tên khổng lồ lửa giày xéo đến thủng lỗ chỗ, nay lại càng vỡ vụn từng mảng lớn, vết nứt xé toạc kéo dài hàng nghìn mét.
Đất đai rung chuyển dữ dội hơn. Đây mới chỉ là động tĩnh trên mặt băng, khó mà tưởng tượng nổi dưới lòng đất đang náo nhiệt đến mức nào, nguồn năng lượng khủng khiếp dường nào đang bùng nổ dưới đó.
Ngay sau đó, chiếc đầu to tướng của gã khổng lồ lửa bắt đầu trồi lên. Lớp bùn đất cuồn cuộn bên dưới cư nhiên đội thẳng nó lên, hoàn toàn phớt lờ khối lượng kinh hoàng của thứ này.
Kế đó, đáy đầu lâu như nổ tung, hàng vạn tấn đất đá điên cuồng phun trào. Cùng trồi lên với đống bùn đất ấy còn có một con quỷ dị hình nhện khổng lồ hơn, thân thể hình cầu to bảy tám mét, bốn cái chân dài ngoằng duỗi ra chiếm trọn phạm vi gần hai mươi mét.
Con quỷ dị này tuy mọc đầy mồm, chẳng có mắt mũi tai gì cả, nhưng dường như vẫn thấy rõ vẻ ngơ ngác khôn tả trên mặt nó. Đang đào hầm êm xuôi, sao tự nhiên lại thất thần một chốc? Thất thần thì thôi đi, sao bỗng dưng động đất? Động đất thì mặc kệ động đất chứ, sao lại hất nó trồi ngược lên đây?
Dĩ nhiên, đây chính là kiệt tác của Tiểu Cường. Lĩnh vực hệ thổ [Đại Địa Chi Nộ] mở ra, thi triển [Địa Chấn Thuật], tập trung xúc thẳng con quỷ dị đang trốn chạy kia lên.
Đây là vở kịch hay mà Lỗ Bá Đặc đã cất công thưởng thức nãy giờ, cao trào còn chưa diễn, diễn viên chính dám bỏ trốn sao được? Diễn tiếp cho ta!
Đúng vậy, con nhện lớn này chính là diễn viên chính. Theo điều tra, hạch tâm tập trung vô số ma võng nằm ngay trên người thứ này.
Quả nhiên, khi con nhện lớn vừa quay lại chiến trường, toàn bộ Huyết Trùng tộc như cắn phải thuốc kích thích, đồng loạt lao bổ về phía nó.
Con nhện lớn cũng chẳng rảnh nghĩ ngợi xem vì sao mình lại bị đẩy lên, lập tức phản công. Nó mở toang lĩnh vực, ánh sáng đỏ rực bao trùm tất cả, chẳng có đặc tính nào khác ngoài sự thuần túy thiêu rụi muôn loài.
Toàn bộ Huyết Trùng tộc đều kích phát năng lượng huyết sắc để chống lại đòn tấn công diện rộng này. Thế nhưng đám Huyết Trùng tộc giai 7 bị bào mòn năng lượng cực nhanh, mấy con vốn mang thương tích lập tức bốc cháy, nhanh chóng hóa thành tro tàn.
Nào ngờ khoảnh khắc tiếp theo, Huyết Trùng tộc liền phát động tấn công cảm tử. Bắt đầu từ lũ giai 7, chúng chẳng màng thương tích mà lao thẳng vào lũ nhện quỷ dị bên cạnh rồi tự bạo, chết cũng phải kéo theo vài kẻ địch đệm lưng, chẳng khác nào đang bắn pháo hoa.
Tiếp đó, lĩnh vực lại phát lực, vận dụng sức mạnh ma võng để trói chặt đám Huyết Trùng tộc này lại, hòng khóa cứng chúng tại chỗ mà nổ tung.
Ngờ đâu bốn con Huyết Trùng tộc giai 9 còn lại đột ngột bộc phát, năng lượng huyết sắc hùng hậu không chỉ đỡ được ngọn lửa thiêu đốt của lĩnh vực, mà còn bảo vệ chúng xông thẳng tới con nhện lớn, điên cuồng xả sát thương, lập tức giải thoát cho đồng bọn đang bị ma võng áp chế.
Vừa giành lại tự do, đám Huyết Trùng tộc lập tức đánh bom tự sát, chặn đứng những con nhện quỷ dị muốn quay về cứu viện. Lũ quỷ dị không có ý thức cá thể này một khi đã lao vào cắn xé thì ra tay tàn độc vô cùng, vì đạt được mục đích mà bất chấp tất cả.
Còn ở chiến trường trung tâm, cục diện lại mang một vẻ khác. Huyết Trùng tộc giai 9 tấn công điên cuồng, nanh nhọn, cánh tay, hai chân cùng đuôi đều biến thành vũ khí.
Ngọn lửa quanh thân con nhện lớn đã gần như ngưng tụ thành thực chất, chặn đứng phần lớn đòn đánh của kẻ thù. Nếu không phải đòn tấn công của chính nó có thể dễ dàng xuyên qua, Lỗ Bá Đặc còn tưởng đó là một quả cầu bằng pha lê.
Các đốt chân và xúc tu của nó vung vẩy, miệng há to phun trào toàn là năng lượng hỏa diễm thuần khiết, cứ trúng đích là quất cho Huyết Trùng tộc da tróc thịt bong.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)? Đây là sức mạnh trên giai 9 sao? Sao từ tên khổng lồ lửa cho đến con nhện lớn này, mình đều chẳng cảm nhận được chút áp lực nào nhỉ? Cảm giác của mình có vấn đề à?
Đại Não Hoa: (⊙ 。⊙)┌ Thế này mà còn chưa mạnh sao? Đỉnh lắm rồi đấy chứ đùa à?
