Chương 1045
Chương 1045: Một lời đề nghị
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc đứng chôn chân tại chỗ, cấp tốc chắp nối các mắt xích logic cùng toàn bộ diễn biến vừa qua, lần mò suy đoán nguyên do.
Có lẽ từ cái thuở xa xôi nào đó, xa hơn cả kỷ nguyên Cự Ma thống trị thế giới, nơi đó tuy chưa có hệ thống ma pháp chia thành cửu giai tỉ mỉ như nhân loại bây giờ, nhưng trên thực tế, cảnh giới vượt trên ma pháp cửu giai đã từng tồn tại.
Thậm chí Nguyên Tố Lĩnh Chủ cũng có thật. Tỷ lệ cao là còn vô số ma thú kinh khủng cùng các dị tộc ngút trời, tóm lại là một thời đại cực kỳ huyên náo. Có lẽ nên gọi đó là Kỷ Nguyên Nguyên Tố?
Nhưng rồi chẳng biết tự lúc nào, đám Nguyên Tố Lĩnh Chủ mang tính biểu tượng của cả thời đại ấy bỗng bị một thực thể mạnh mẽ vô danh tóm gọn. Không những thế, kẻ đó còn phong ấn chúng. Đòn phong ấn này không đơn thuần là tước đoạt tự do hay hạn chế hành động, mà dùng thủ đoạn nghịch thiên nào đó áp đặt một trần giới hạn lên ma pháp nguyên tố, đại khái chính là không thể vượt qua mức cửu giai hiện thời.
Kể từ đó, hậu thế tuyệt đối không ai phá vỡ nổi gông cùm ấy nữa. Dù có vài bậc thiên tài ngút trời ngẫu nhiên chạm tới lằn ranh, kết cục dường như đều chẳng lành. Kẻ mà Lỗ Bá Đặc biết rõ nhất chính là bộ hài cốt cự long hoàng kim của Long tộc.
Ừm... Đại Não Hoa chẳng biết từng đọc qua tài liệu ở xó nào, hình như cũng ghi lại trong lịch sử nhân loại từng xuất hiện vài kỳ tài ma pháp vượt trên cửu giai, kết cục cũng đều bi thảm, hơn nửa trong số đó bốc hơi không dấu vết.
À phải rồi, Ma giới dường như cũng có tình trạng tương tự. Kẻ hắn biết chính là Ba Trạch Nhĩ · Liệt Hồn, tên Liêm Đao Tử Thần từng vượt cấp cửu giai, rốt cuộc cũng bị đồng hóa thành quỷ dị, làm con rối cho gia tộc Sắc Nghiệt. Đây rõ ràng là hành vi triệt hạ có tổ chức nhằm vào bất cứ ai dám phá vỡ quy củ.
Thậm chí chuyện này còn dính dáng đến hiệu ứng trần nhà trong tâm lý học, chỉ hiện tượng khi biểu hiện hoặc hiệu quả chạm tới mức kịch kim thì không tài nào nâng cao được nữa. Điều này rõ ràng đã bóp chết đường đột phá của con người.
Đột phá cửu giai vốn dĩ đã đòi hỏi nỗ lực gấp mười, gấp trăm lần. Nếu ngay từ đầu tâm trí đã tự vẽ ra giới hạn, làm sao vượt qua cực hạn? Làm sao siêu việt chính mình?
Nhưng giờ đây đã có tiền lệ của hệ hỏa rành rành trước mắt, trong tương lai gần, chắc chắn sẽ ngày càng có nhiều cường giả phá vỡ rào cản.
Nếu suy luận này đứng vững, vậy xét về căn nguyên, lũ huyết trùng làm sao biết được Hỏa Diễm Cự Nhân nằm ở đâu? Nếu do đám quỷ dị khác tìm ra thì còn có thể giải thích là chúng đã cắm rễ lâu năm trên đại lục này.
Thế nhưng đám sâu trùng kia tuyệt đối là lũ ngoại lai. Hắn tận mắt thấy chúng bò ra từ Ma giới, lại có nguồn gốc sâu xa với con quái trùng quỷ dị từng truy sát hắn.
Có khi một trong những mục đích lũ sâu mò tới thế giới này chính là giải thoát cho Hỏa Diễm Cự Nhân, xóa bỏ giới hạn của ma pháp hệ hỏa? Vì làm vậy sẽ tăng vọt thực lực cho quân đoàn ác ma, dọn đường cho chiến thắng?
Hơn nữa, lũ sâu phát hiện hắn nấp một bên cũng chẳng buồn bận tâm. Chúng biết thừa hắn nhất định sẽ làm thịt con nhện khổng lồ kia. Mà viên hồng ngọc kia có lẽ hễ mất đi nhện khổng lồ trấn áp là sẽ tự sụp đổ. Cho nên chúng tự bạo cũng chẳng sao, miễn là đạt được kết quả cuối cùng.
Được thôi, coi như đã có lời giải cho hành tung quái đản của bầy sâu lúc trước. Bản thân Lỗ Bá Đặc đã bị biến thành quân cờ.
Nhưng câu hỏi mới lại ập tới: Kẻ năm xưa khống chế các Nguyên Tố Lĩnh Chủ rồi phong ấn giới hạn sức mạnh rốt cuộc là ai? Cũng là quỷ dị? Nhưng hành vi đầy tính toán logic chặt chẽ thế này dường như không phải phong cách của quỷ dị?
Được rồi, cứ coi như thế lực đặt ra giới hạn ban đầu cũng là quỷ dị đi, vậy mắc mớ gì phải thả đám sâu tới đây đánh một trận sống mái? Hai bên chết sạch bách, chẳng phải lãng phí chiến lực sao? Ném thẳng viên hồng ngọc kia ra không phải nhanh hơn à?
Hay là quỷ dị cũng chia bè phái? Hai đám này không cùng một giuộc?
Chậc, Lỗ Bá Đặc phát ngấy trò đoán mò cân não này rồi, nó luôn khiến hắn có cảm giác mình chỉ là một con tốt thí vô nghĩa.
Thế nhưng, một tia sáng khác lập tức lóe lên trong đầu. Hỏa Nguyên Tố Lĩnh Chủ đã ở đây, vậy các Nguyên Tố Lĩnh Chủ khác đang ở đâu? Liệu chúng có bị quỷ dị ô nhiễm? Có còn đang bị phong ấn hay không?
Nếu hắn có thể lùng ra hết rồi giải thoát cho chúng, liệu kỹ năng 【?】 của Đại Não Hoa có mở khóa được không?
Đồng thời còn có thể cởi bỏ trần cửu giai cho các hệ ma pháp khác. Đến lúc đó, bất kể là nhân loại hay tinh linh, số lượng cường giả vượt cấp cửu giai chắc chắn sẽ bùng nổ.
Lúc ấy, lợi thế vượt trội của cường giả Viêm Ma sinh ra do ma pháp hệ hỏa phá vỡ giới hạn liệu có bị san phẳng? Thậm chí phe ta còn có thể vượt mặt chúng.
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ "Đại ca, ta yêu ngài chết đi được, ngài là đỉnh nhất!"
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )! "Ái chà~ Ngày tháng thế này thì sống sao nổi nữa đây——"
Lỗ Bá Đặc lập tức xoay chuyển kế hoạch ban đầu. Thay vì ở lại đây quấy nhiễu ác ma nhằm giảm tải áp lực cho phòng tuyến phương bắc, đi săn lùng đám Nguyên Tố Lĩnh Chủ bị quỷ dị ô nhiễm rõ ràng mang lại lợi ích lớn hơn nhiều.
Nhưng ngặt nỗi, hắn cũng không dám chắc rốt cuộc Hỏa Diễm Cự Nhân thức tỉnh bằng cách nào. Có thể do trận đại địa chấn đánh thức, cũng có thể do lũ huyết trùng mò tới tận cửa mới bừng tỉnh. Nếu là vế đầu thì tìm kiếm còn đỡ vất vả; nếu là vế sau thì rắc rối to.
Dù rơi vào trường hợp nào cũng phải liều một phen. Hơn nữa không thể trông cậy vào một mình hắn gánh vác việc này. Một thân một mình chạy đôn chạy đáo khắp thế giới tìm kiếm trong vô vọng là chuyện viển vông, đợi đến khi hắn tìm ra thì cơm nguội canh tàn mất rồi.
Thời điểm này, buộc phải huy động toàn bộ sức mạnh để đẩy nhanh tiến độ!
Hắn lập tức liên lạc với lão già Âu Hoàng, đem toàn bộ những chuyện đụng độ ở phương bắc tường thuật lại rõ ràng những phần có thể nói. Coi như giải tỏa nan đề khiến tầng lớp chóp bu của liên minh đau đầu bấy lâu nay, đồng thời đưa ra phỏng đoán của bản thân cùng ý định săn lùng các Nguyên Tố Lĩnh Chủ còn lại.
Về phương pháp truy lùng Nguyên Tố Lĩnh Chủ, hắn cũng vạch sẵn hai hướng đi. Trọng tâm cốt lõi nhất là quét sạch những khu vực mà ma võng có dấu hiệu chấn động dữ dội; hướng thứ hai là lần theo tàn tích từ thời kỳ Cự Ma đổ về trước, bất kể phế tích đó đã bị tàn phá hay chưa, đều cần phải thâm nhập điều tra ngọn ngành.
Lão già Âu Hoàng vừa lắng nghe Lỗ Bá Đặc trình bày, đầu óc vừa có chút choáng váng. Trong tâm trí lão lúc này hiện lên hai hình bóng Lỗ Bá Đặc hoàn toàn trái ngược:
Một kẻ thực lực yếu nhớt, lá gan tày trời, dám nửa đêm một thân một mình trèo tường Thánh Quang Giáo Đường định phóng hỏa đốt chùa;
Và một kẻ đơn thương độc mã xông pha Ma giới, quấy cho long trời lở đất, nắm trong tay tin tức tình báo then chốt vẫn ung dung rút lui toàn vẹn, thậm chí còn chém chết cả Nguyên Tố Lĩnh Chủ trong truyền thuyết.
Hai hình bóng ấy vừa mâu thuẫn lại vừa thống nhất đến kỳ lạ. Lão dù không có não cũng thừa sức tưởng tượng nổi đoạn đường ở giữa đã chông gai đến mức nào. Thằng nhóc này dường như trước nay chỉ toàn báo tin mừng chứ chẳng bao giờ than vãn, một mình âm thầm gánh vác tất cả.
Đến tận bây giờ, thằng ranh chuyên cạy gạch tường năm nào dường như đã thực sự trở thành thiên kiêu dẫn dắt cả thời đại này, không còn chút nghi ngờ nào nữa.
Tuy rằng Kỷ Nguyên Chiến Tranh đã nổ ra, thế hệ trẻ của các nước các tộc cũng bắt đầu lộ diện, nhìn riêng từng đứa thì đều là hạt giống tốt, nhưng nếu đem bọn chúng đặt cạnh Lỗ Bá Đặc, quả thực có chút nực cười, căn bản không cùng một đẳng cấp.
Ngay cả những lão làng cửu giai thâm niên giờ đây dường như cũng chẳng thể sánh bằng Lỗ Bá Đặc. Thằng nhóc này của hiện tại, chỉ cần buông một lời đề nghị là đủ sức xoay chuyển toàn bộ phương châm chiến lược của cả Kháng Cự Liên Minh.
Tỷ như chuyện trước mắt, lão không tài nào nghĩ ra nổi có quốc gia nào dám khước từ đề nghị của Lỗ Bá Đặc. Bọn họ chắc chắn sẽ dốc toàn lực ứng phó.
Đế Quốc Lan Đăng sẽ từ chối sao? Cho dù đế quốc không màng tới, riêng một mình Thánh Quang Giáo Hội cũng sẽ điên cuồng thúc đẩy. Đột phá ma pháp Thánh Quang đấy! Lão già Giáo hoàng nhịn nổi chắc?
Đế Quốc Hi Tá sẽ từ chối sao? Pháp Sư Liên Minh nhất định sẽ liều mạng dốc toàn lực!
Liên Bang Luân Bột Lãng khẳng định cũng không đời nào bỏ qua, Học viện Ma pháp Hoài Nhĩ Đức dưới trướng Y Vạn Đại Công làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
Một câu đề nghị, khuấy động cả ba đại cường quốc, ai dám bì?
