Chương 1046
Chương 1046: Tiểu Ô Tô tỉnh lại
Đăng ngày 30/09/2026
19
Liên lạc xong với lão già Âu Hoàng, Lỗ Bá Đặc quả nhiên lại liên hệ với Y Vạn · Hoài Nhĩ Đức Đại Công. Dù hiện tại đôi bên đang là đồng minh, Landon chắc cũng sẽ báo tin qua đó, nhưng hắn đích thân lên tiếng chẳng phải càng thể hiện sự coi trọng hơn sao?
Không ngoài dự liệu, chuyện tìm kiếm Nguyên Tố Lãnh Chúa được Y Vạn · Hoài Nhĩ Đức Đại Công sảng khoái nhận lời ngay. Lúc này áp lực nơi chiến trường đã tăng vọt rõ rệt, chủ yếu bắt nguồn từ những biến số do đám Viêm Ma mạnh mẽ hơn kia gây ra.
Nếu đúng như lời Lỗ Bá Đặc nói, dù chỉ tìm thấy và hạ gục một Nguyên Tố Lãnh Chúa bất kỳ thuộc hệ nào, thực lực của Kháng Cự Liên Minh cũng sẽ được củng cố. Khi đó, Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần này sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Còn chuyện nghi ngờ Lỗ Bá Đặc, hắn thật sự chưa từng mảy may nghĩ tới. Bởi lẽ chính nhờ có Lỗ Bá Đặc tham chiến, phòng tuyến Bắc cảnh Liên Bang vốn đang ngàn cân treo sợi tóc mới có thể giữ vững với cái giá thấp nhất.
Theo tình báo do thuộc hạ bẩm báo, đội quân dưới trướng Lỗ Bá Đặc chủ yếu gồm bán nhân mã, một phần người lùn Địa Ngục và nhân loại, chỉ sang Bắc cảnh quần thảo một vòng, lúc quay về nghỉ ngơi chỉnh đốn, vũ khí cùng quân nhu cướp được từ tay ác ma đã chất cao như núi. Đám ác ma Bắc cảnh bị giết cho khiếp vía kinh hồn, áp lực phòng tuyến giảm đi trông thấy.
Dù không xét đến những thứ này, với từng ấy năm lịch duyệt, lẽ nào hắn lại không biết nhìn người?
Cho dù không biết nhìn người, hắn cũng hiểu bài toán chi phí thiệt hơn. Về lý thuyết thì bất kỳ ai cũng có thể phản bội, miễn sao lợi ích sau khi phản bội lớn hơn việc giữ vững sơ tâm.
Thế nhưng ở Lỗ Bá Đặc, hắn không tìm ra bất kỳ lý do nào đáng để phản bội. Qua những lần điều tra sâu hơn, đặc biệt là sau khi Lỗ Bá Đặc tới Thú tộc, hắn suy đoán thân phận tiềm ẩn đằng sau thằng nhóc này còn khủng khiếp hơn nhiều so với những gì đã lộ ra ngoài. Nghe ngóng được đôi phần mà tim đập chân run, rốt cuộc hắn phải lập tức hạ lệnh đình chỉ toàn bộ cuộc điều tra, thậm chí còn phải ra tay che đậy giùm.
Nắm giữ bối cảnh thế lực thâm sâu đến thế, dính líu càng nhiều thì cái giá phải trả cho việc phản bội lại càng cao. Mấy món lợi ích đơn thuần đã khó lòng làm lay động một kẻ như Lỗ Bá Đặc.
Bởi lẽ điều đó căn bản chẳng thực tế chút nào, trừ phi toàn bộ các gia tộc ác ma chịu dẹp bỏ thành kiến, tự nguyện quy về một mối, rồi bầu ra một vị Ác Ma Hoàng Đế, mà ngôi vị đó còn phải dâng tận tay cho Lỗ Bá Đặc.
Chẳng phải nói nhảm sao? Nếu không có Kháng Cự Liên Minh cản bước, đám ác ma này tự chém giết nhau vỡ đầu chảy máu từ lâu rồi.
Cho nên nói, hạng người thông minh bậc nhất như Y Vạn Đại Công, nói câu khó nghe thì thà hắn tự cân nhắc khả năng chính mình phản bội Kháng Cự Liên Minh, chứ tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới Lỗ Bá Đặc.
Đã vậy, hắn có lý do gì mà không dốc sức ủng hộ? Thằng nhóc Lỗ Bá Đặc này chắc chắn là nhân vật đủ sức dẫn dắt cả một thời đại.
Y Vạn Đại Công không chỉ điều động toàn bộ nhân lực của Thương Minh bên ngoài hành động, mà lũ địa tinh cũng chẳng chịu ngồi yên, bắt đầu đổ xô đi tra cứu các cổ tịch do tiền nhân để lại. Dù sao địa tinh cũng từng có thời hoàng kim, niên đại của chúng lại gần với thời Cự Ma hơn, để chúng truy tìm di tích liên quan khéo chừng còn đáng tin hơn nhân loại.
……
Ngắt liên lạc xong, Lỗ Bá Đặc trầm ngâm một lát rồi bắt đầu kết nối với Tinh Linh Nữ vương Sắt Hi · Lạp Sắt Lan. Dù sao hắn vẫn đang mang danh "Trưởng lão danh dự", "Đứa con tự nhiên" của tộc Tinh Linh, chức vụ "Tổng giáo quan Thủ Vọng Giả" trước đó cũng chưa từng bị bãi miễn.
Hắn cũng không phải dạng nước đến chân mới nhảy. Sau khi trở về, hắn vẫn luôn duy trì liên lạc với phía Tinh Linh, vừa trao đổi tin tức cơ mật, vừa nhờ vả tương trợ.
Còn về lý do tại sao hắn lại nhờ tộc Tinh Linh ra tay, đừng quên ở nơi đó vẫn còn vài người bạn, người đồng hành có mối liên hệ mật thiết với hắn.
Đầu tiên chính là Tiểu Ô Tô. Lúc trước, trước khi tiến vào lãnh địa Tinh Linh, nhóc con này đột nhiên bước vào trạng thái tấn thăng. Lại thêm giống hệt ông bố hờ Lôi Vận Chi Kiếp · Áo Ni Khắc Tư của nó, mỗi lần đột phá đều phải trải qua giấc ngủ say dài đằng đẵng.
Thế nên khi ấy, hắn đã đục một thạch động nơi vách đá bí mật, để lại đủ thức ăn cùng rượu ngon, thậm chí để đề phòng bất trắc còn cắt cử ba sợi Tiểu Xúc Thủ ở lại canh giữ, tránh lặp lại trò hề bị kẻ khác bắt cóc như trước.
Ai ngờ Tiểu Ô Tô này ngủ kỹ đến mức Lỗ Bá Đặc đã dạo một vòng quanh Tinh Linh Vương quốc, rồi sang tận thế giới ác ma tung hoành một phen quay về mà nó vẫn chưa chịu tỉnh. Mãi đến khi đại địa chấn của Kỷ Nguyên Chiến Tranh nổ ra, gã nhóc này mới bừng tỉnh giấc nồng.
Nhưng nó cũng thật sự có tiền đồ. Thân hình lại phình to thêm một bậc, sải cánh từ hơn tám mét vọt thẳng qua mười mét. Nửa thân trước lông vũ dựng đứng sắc bén như đao, nửa thân sau vảy giáp từng phiến vững chãi như thuẫn, hồ quang điện quanh thân lượn lờ nổ tanh tách. Cái dáng vẻ này quả thực oai phong lẫm liệt, chẳng biết sẽ hớp hồn bao nhiêu con sư thứu cái.
Nó đã phá vỡ gông cùm chủng tộc của loài sư thứu, thuận lợi tấn thăng cấp 7, chỉ tiếc là chưa thể hóa thành hình người như Lỗ Bá Đặc hằng mong đợi.
Song điều này cũng dễ hiểu thôi. Cự long rải rác trên đại lục này biết bao huyết mạch hỗn tạp, như lũ sinh vật á long, rồi thì phi long hai chân, nhưng kẻ thực sự sở hữu trí tuệ siêu việt và năng lực hóa hình xưa nay vốn chỉ có cự long thuần huyết.
Nhánh huyết mạch bên mẹ của Tiểu Ô Tô là sư thứu, ranh giới trần vốn chỉ dừng ở bậc 6, nó đạt tới mức này đã là quá xuất sắc.
Vả lại, sau khi bị rung chấn đánh thức, Tiểu Ô Tô chẳng hề lộ vẻ tiếc nuối gì, ngược lại còn phấn khích khôn cùng, lắc đầu vẫy đuôi tưng bừng chẳng khác nào múa lân.
Nhưng qua cơn hưng phấn, nhìn quanh quất chỉ thấy đồ ăn cùng rượu thịt mà không thấy bóng dáng Lỗ Bá Đặc đâu, nó lập tức hoảng loạn, cuống cuồng muốn lao ra khỏi thạch động.
Vừa vặn nó đụng ngay ba sợi Tiểu Xúc Thủ đang quay về. Cơn địa chấn ban nãy chắc chắn cũng làm kinh động bọn chúng. Sợ nơi này xuất hiện vết nứt không gian, chúng bèn lượn ra ngoài thám thính một vòng, đúng lúc trở lại gặp nhau.
Tiểu Ô Tô ngỡ mình bị bỏ rơi, vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Tiểu Xúc Thủ liền hết sợ ngay, nước mắt lưng tròng lao thẳng tới, cọ tới cọ lui vào người Tiểu Xúc Thủ.
Bởi trong nhận thức của Tiểu Ô Tô, Lỗ Bá Đặc là "chủ nhân", Đại Não Hoa là "thầy giáo", còn việc dạy đánh lộn, chuẩn bị đồ ăn đều do Tiểu Xúc Thủ lo liệu, hệt như một người "mẹ" vậy.
Tiểu Xúc Thủ vỗ vỗ lên đầu Tiểu Ô Tô như nựng cún con, hệt như cái thuở nó còn bé xíu.
Đến lúc này Tiểu Ô Tô mới thấy bụng đói cồn cào. Nhận thấy Tiểu Xúc Thủ vẫn túc trực bên cạnh, nó vội vàng quay đầu ra sức ngốn ngấu, xúc xích khô cùng rượu ngon còn chưa kịp nếm rõ mùi vị đã trôi tuột cả vào bụng.
Ở đằng xa, Lỗ Bá Đặc nhận được tin báo từ Tiểu Xúc Thủ, định bụng chờ Tiểu Ô Tô ăn no xong là gọi về quy đội ngay. Thực lực bậc 7 cũng tạm ổn, chiến lực có kém đôi chút cũng không sao, cái mã ngoài đẹp trai ngời ngời mới là điều quan trọng.
Dẫu sao nhóc con này cũng là sủng vật kiêm thú cưỡi của hắn. Đội thiết kỵ dưới trướng giờ đã thành hình quy củ, bản thân hắn lại chẳng có nổi một con thú cưỡi thì mất mặt quá thể.
Có Tiểu Xúc Thủ hộ tống, trực tiếp hóa thân thành Cự Xà Hư Không vượt qua đại lục bay về chắc chẳng gặp trở ngại gì.
Thế nhưng đúng lúc này, một cái tên suýt nữa bị Lỗ Bá Đặc lãng quên lại được Đại Não Hoa nhắc tới.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Đại ca, còn nhớ A Thác Tư không?
Nghe thấy cái tên này, Lỗ Bá Đặc thoạt đầu thật sự chưa kịp phản ứng. Nghe thì quen tai đấy, nhưng đầu óc lại mơ hồ quên bẵng mất. Đại Não Hoa liền nhắc rằng đó chính là vị Đại trưởng lão của bí cảnh Trái Tim Gỗ Sồi thuộc Đức Lỗ Y giáo phái.
Xâu chuỗi những manh mối đó lại, Lỗ Bá Đặc mới sực nhớ ra con người này. Mà nói là "một con người" xem chừng cũng chẳng chuẩn xác lắm, bởi trên phương diện sinh lý học, kẻ đó thực chất đã chết từ đời nào, hiện do Đại Não Hoa nắm quyền chi phối và điều khiển cỗ thể xác ấy.
