Chương 1047
Chương 1047: Tiểu Ô Tô âm hiểm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cái gọi là bí cảnh Trái Tim Gỗ Sồi nằm sâu trong cánh rừng rậm rạp thuộc vùng đệm giữa lãnh địa Thú nhân và Tinh linh, vốn là nơi cư trú bí mật của một nhánh giáo phái Druid. Lúc Lỗ Bá Đặc du hành khắp nơi, từng có dịp ghé qua chốn này.
À, hai người bạn Thú nhân đầu tiên mà Lỗ Bá Đặc quen biết — cặp anh em người sói Ân Tá và Ân Hữu — cũng tu hành ở đó.
Đúng lý mà nói, giáo phái Druid là nhóm người an phận thủ thường, thân cận với tự nhiên nhất trần đời, chỉ trọng lý niệm chứ chẳng màng chủng tộc. Nhưng hồi đó, gã Đại Trưởng lão A Thác Tư lại là một kẻ cực kỳ cực đoan.
Xuất thân là một kẻ người lùn chỉ cao một mét, nhờ thiên phú khá nên được giáo phái Druid thu nhận. Nào ngờ tuổi thơ khốn khó không khiến hắn biết ơn, ngược lại tâm lý ngày càng vặn vẹo biến thái, nhất là khi thực lực tăng tiến, địa vị ngày một leo cao.
Dựa vào Thuật Biến Hình, hắn quanh năm biến mình thành một gã khổng lồ cao tới hai mét tám. Chẳng những dùng đủ thứ giáo điều cực đoan để đàn áp trong tộc, hắn còn phao tin về "Suối Bất Lão" nhằm dụ lính đánh thuê vào chốn rừng sâu núi thẳm, chỉ cần vài câu không vừa ý là tiện tay bóp chết. Đúng chuẩn một kẻ biến thái đội lốt đạo mạo.
Cũng phải công nhận A Thác Tư có bản lĩnh thật. Thực lực tổng thể chừng giai đoạn 8, tinh thông Thuật Biến Hình, có thể hóa thân thành Độc Long tham chiến. Ở những thế lực nhỏ thế này, hắn tuyệt đối là nhân vật đứng đầu, chỉ cần không chọc vào các thế lực lớn thì chẳng gặp nguy hiểm gì.
Khổ nỗi kẻ này không biết sống chết, lại dám đem trò đó ra áp lên đầu Lỗ Bá Đặc, thậm chí còn muốn truy sát. Kết quả bị Lỗ Bá Đặc cùng đám chiến hữu liên thủ vượt giai đánh cho tơi bời.
Đến nước này, hắn còn dám lôi những tín đồ Druid vô tội trong bí cảnh Trái Tim Gỗ Sồi ra uy hiếp Lỗ Bá Đặc. Hành vi đó triệt để chọc giận Lỗ Bá Đặc, khiến hắn bật đèn xanh cho Đại Não Hoa dùng đến một năng lực quỷ dị cấm kỵ: Niệm Lực Chi Chủng.
Đó là năng lực của kẻ quỷ dị "Thần Dụ Giả" ở Hổ Khiếu Thành, đi kèm với 【Niệm Lực】, bị Đại Não Hoa bỏ túi. Lỗ Bá Đặc rất ít khi động tới loại năng lực không có giới hạn đạo đức này, nhưng A Thác Tư quá tồi tệ, thế nên dùng luôn chẳng ngại.
Rốt cuộc thì A Thác Tư đã chết về mặt sinh lý, nhưng thể xác vẫn sống, bị Đại Não Hoa tiếp quản hoàn toàn. Có điều cử động dĩ nhiên không còn linh hoạt tự nhiên như trước, người thân cận nhìn một cái là nhận ra ngay.
Cuối cùng dứt khoát phế luôn chức Đại Trưởng lão, ra một bản thông cáo bãi bỏ sạch những quy định phản nhân loại từng chèn ép tín đồ trước kia, tuyên bố thoái vị nhường chức. Hắn chỉ đóng vai trò thủ hộ tộc đàn ở vòng ngoài bí cảnh Trái Tim Gỗ Sồi, hành động theo một khuôn mẫu cố định.
Sau biến cố đó, hai anh em Ân Tá và Ân Hữu từng bươn chải bên ngoài, kiến thức rộng rãi lại trở thành những người quản lý thích hợp nhất. Toàn bộ giáo phái Druid trở nên thái bình, phát triển ngày một tốt đẹp.
Thế nhưng, chuỗi ngày yên ả chẳng kéo dài bao lâu đã bị phá vỡ. Trận đại địa chấn lần này lan đến cả bí cảnh Trái Tim Gỗ Sồi. Những thông đạo không gian mở ra hoàn toàn ngẫu nhiên, xui xẻo thay lại có một đường nứt mở ngay gần nơi ở của các Druid.
Vì Lỗ Bá Đặc và Đại Não Hoa là những kẻ biết rõ nhất các thông đạo này đại diện cho thứ gì, nên Đại Não Hoa lập tức khống chế con rối A Thác Tư đến dò xét, vừa vặn chạm mặt đám ác ma cấp thấp đang đi thám thính.
A Thác Tư dĩ nhiên giải quyết gọn gàng, nhưng đám ác ma cấp thấp kia rõ ràng chỉ là quân tiên phong. Tiếp theo chắc chắn là ác ma đại quân ồ ạt kéo đến, thậm chí Đại Ma Vương giai đoạn 9 cũng sẽ lộ diện. Một mình A Thác Tư ở giai đoạn 8 căn bản không chống nổi, bí cảnh Trái Tim Gỗ Sồi tuyệt đối không thể ở lại được nữa.
Đại Não Hoa liền báo lại sự việc cho Lỗ Bá Đặc. Đối với những Druid bình thường kia, Lỗ Bá Đặc vẫn khá để tâm, dẫu sao cũng từng quen biết một phen.
Hắn bảo A Thác Tư lập tức quay về tộc thông báo mọi người dọn đi, ưu tiên chạy về phía lãnh địa Tinh linh, bởi khoảng cách đủ gần, vả lại bên phía Tinh linh thì Lỗ Bá Đặc cũng có tiếng nói.
Liệu đám Druid có chịu nghe theo lời A Thác Tư mà dời cả tộc đi không?
Nói ra khéo không tin, ai nấy đều hưởng ứng ngay tắp lự. Chính nhờ A Thác Tư kể từ khi "chủ động" lui về tuyến sau, lại nhận được nhiều sự tôn kính hơn hẳn thời còn làm Đại Trưởng lão, bởi hắn thật sự đã âm thầm bảo vệ an toàn cho cả tộc.
Druid dọn nhà nhanh đến bất ngờ. Giáo phái này vốn tôn sùng quy luật tự nhiên, nhà cửa chẳng buồn dựng, vật ngoài thân cũng chẳng có bao nhiêu, nói rút là rút được ngay. Đã vậy mọi người còn biến thành sói, thành gấu, thậm chí thành chim, tốc độ hành quân vượt xa dân thường.
Con đường tu luyện của Druid có giới hạn dưới không hề thấp, mặt bằng chung đều đạt tới trung giai, ít nhất cũng đủ sức sinh tồn độc lập trong rừng sâu. Có điều giới hạn trên lại cực khó chạm tới, chỉ những kẻ có khả năng biến thân thành Cự Long mới mong chạm đến cảnh giới cao giai.
Thực tế chứng minh quyết định sơ tán kịp thời của Lỗ Bá Đặc là hoàn toàn chuẩn xác. Đám Druid trong cả bí cảnh dẫu đã rút rất nhanh, nhưng tốc độ của ác ma cũng chẳng kém.
Thông đạo không gian phía bên kia có lẽ nằm gần một mỏ khoáng núi lửa. Dù chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Đại Ma Vương của gia tộc chưa kịp tới, nhưng toán quân đồn trú gần đó đã rục rịch hành động. Vài tên thủ lĩnh ác ma cao giai lập tức bỏ lại đại đội phía sau, điên cuồng đuổi theo nhóm Druid đang chạy trốn.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. A Thác Tư thực lực không tồi nhưng rốt cuộc chỉ có một thân một mình. Một khi hắn bị ghìm chân, chỉ cần một hai tên ác ma cao giai lọt qua là đủ giáng một đòn hủy diệt xuống tộc Druid.
Đám Druid chạy chẳng hề chậm, nhưng vẫn không đọ lại tốc độ truy kích của ác ma cao giai, đằng sau lưng đã thấy những chấm đen lơ lửng giữa không trung.
Phía cuối hàng ngũ, hai con cự lang uy vũ hùng tráng, chiều cao đến vai ngang ngửa đàn ông trưởng thành, quanh thân lượn vòng hộ thuẫn nguyên tố băng, chính là anh em Ân Tá và Ân Hữu.
Nhờ mang huyết mạch người sói, lại nửa đường từ lính đánh thuê chuyển sang tu luyện Druid nên cả hai rất chú trọng việc gia tăng thực lực. Hiện tại tu vi đã tương đối khá, song song cán mốc giai đoạn 6.
Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, chẳng cần mở miệng, sợi dây tâm linh tương thông của cặp song sinh vẫn vẹn nguyên. Cả hai lập tức hiểu ý đồ của đối phương, sẵn sàng dẫn dắt đội hộ vệ liều mạng bọc hậu, còn đám dân chúng còn lại chỉ có nước xé lẻ ra chạy tán loạn, may ra mới giảm bớt thương vong.
Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng ưng gáy ngông nghênh xé toạc cục diện nguy hiểm.
Tiểu Ô Tô rẽ gió lao tới, toàn thân lấp loáng lôi quang, đôi đồng tử hai màu vàng đen tràn ngập hưng phấn. Đừng quên, ngoài Cốt Đầu Muội ra thì nhãi ranh này cũng là một phần tử hiếu chiến chính hiệu.
Hóa ra sau khi Lỗ Bá Đặc nhận tin báo từ Đại Não Hoa, lập tức phái Tiểu Ô Tô chạy tới chi viện. Khoảng cách giữa hai bên vốn không quá xa, rốt cuộc cũng đuổi kịp.
Sự xuất hiện của Tiểu Ô Tô khiến anh em Ân Tá, Ân Hữu đang tuyệt vọng bỗng mừng như điên. Họ từng thấy Tiểu Ô Tô, biết rõ đây là bạn đồng hành của người anh em côn tăng, thế là mọi người được cứu rồi! Cả hai vội vàng ngó nghiêng tìm kiếm, đáng tiếc chẳng thấy bóng dáng ai khác.
Nhưng việc lăn lộn bằng thân phận dị tộc trong giới lính đánh thuê của nhân loại, rồi còn leo lên chức lãnh đạo ở tộc Druid chứng minh hai người họ tuyệt đối không phải lũ ngốc. Cả hai không dại gì cắm đầu đi tìm, mà lập tức dẫn tộc đàn tháo chạy thục mạng. Chỉ khi đám đông rút an toàn, người bọc hậu mới có thể lui. Bản lĩnh không đủ thì đừng có đứng lại vướng chân vướng tay.
Tiểu Ô Tô tức tốc hội quân với A Thác Tư, cùng nhau nghênh chiến bầy ác ma đối diện. A Thác Tư lắc mình một cái, tức thì hóa thành một con Cự Long màu xanh lục thẫm, đầu đuôi dài tới mười lăm mười sáu mét.
Tiểu Ô Tô cũng chẳng chịu kém cạnh, vừa phun ra lôi tức xối xả, vừa giả ngây giả ngô bay lại gần. Đến lúc Liêm Đao Tử Thần bên phía địch định vòng ra sau lưng tập kích, từ trong đám lông vũ sau gáy nó bỗng thò ra hai chiếc xúc tu, trói gô đối phương lại ngay tắp lự.
Khá khen cho mi, thằng nhóc Tiểu Ô Tô này rõ ràng đã học thói xấu rồi, sao mà chơi bẩn thế không biết!
