Chương 1060
Chương 1060: Trận chiến của Tiểu Xúc Thủ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trận chiến vừa qua giai đoạn dò xét đã lập tức chuyển sang cường công. Lỗ Bá Đặc liên tục dùng Trị Liệu Thuật dội xuống. Tiểu Cường phối hợp với Đại Não Hoa, tung ra ma pháp cấp cấm chú oanh kích dữ dội. Đại Nhãn Châu Tử và Cốt Đầu Muội cũng không ngừng chi viện tầm xa.
Thế nhưng con quỷ dị mang bao tay đối diện chẳng khác nào một pháo đài siêu cấp. Bất kể là công kích vật lý hay đòn đánh ma pháp, nó đều phòng ngự kín kẽ không một kẽ hở.
Đúng lúc này, tám con "Hư Không Chi Long" do Tiểu Xúc Thủ và tiêm nha gom góp lại cuối cùng cũng lao vào chiến trường. Chúng xông thẳng tới con quỷ dị mang bao tay đang lơ lửng trên không trung — vừa rồi kẻ địch vừa phải phóng lên để né đòn thạch trụ thăng thiên kích của Tiểu Cường.
Tổng thể mà nói, điểm yếu của thứ này có lẽ chính là khả năng di chuyển. Đại khái cũng vì nó không được đánh trên sân nhà, không ở trong môi trường nước, bằng không chắc chắn chẳng gặp phải vấn đề này.
Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là con quỷ dị mang bao tay hoàn toàn bất động. Từng ấy xúc tu, nếu thực sự vung vẩy dốc sức thì vẫn di chuyển được, chỉ là so với những năng lực kinh diễm khác thì tốc độ có phần lép vế hơn một chút.
Tám con "Hư Không Chi Long" vừa vào trận đã lập tức lôi con quỷ dị mang bao tay kéo rạp xuống, quấn chặt lấy những xúc tu mang bao tay của đối phương. Cảnh tượng giằng co hỗn loạn khôn cùng, nếu buộc phải hình dung thì chẳng khác nào bầy trăn khổng lồ quấn lấy nhau thành một "khối cầu rắn", chỉ có điều đây không phải giao phối yêu thương, mà là đang điên cuồng siết chết lẫn nhau.
Đừng coi thường lực siết này, uy lực vô cùng kinh khủng, người ngoài muốn ra tay giúp cũng chẳng tìm nổi khe hở mà chen vào. Đã từng gỡ một búi dây tai nghe thắt nút chết bao giờ chưa? Cảnh tượng này còn phức tạp hơn thế nhiều, bởi vì chúng liên tục chuyển động.
Không chỉ có vậy, chính nhờ Tiểu Xúc Thủ và quỷ dị đối phương giằng co kịch liệt, vài ngón đòn hiểm cũng bắt đầu âm thầm triển khai.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên thân Tiểu Xúc Thủ không hề trơn nhẵn mà phủ một lớp chất nhầy. Đôi bên siết nhau dữ dội như thế, chất nhầy dĩ nhiên cọ xát toàn bộ lên người con quỷ dị kia.
Thứ dịch nhầy này có tính ăn mòn cực mạnh, bắt đầu tác động lên người con quỷ dị mang bao tay, thiêu rụi lớp biểu bì của nó. Nhưng quỷ dị đối phương cũng có chất nhầy, lập tức tăng tốc bài tiết ra để cuốn trôi gần hết đống dịch ăn mòn kia.
Thế nhưng đợt công kích bằng chất nhầy ăn mòn này không phải là toàn bộ đòn đánh của Tiểu Biến Thái, thậm chí chỉ được coi là bình phong che mắt. Những bào tử mắt thường không thể thấy đang thông qua đủ mọi cách, lúc bay lượn, lúc trườn bò, bám chặt vào khắp ngóc ngách trên thân thể con quỷ dị mang bao tay.
Đúng vậy, đừng quên rằng trong số các đồng bọn hiện tại, nếu chỉ tính riêng giai vị thì Tiểu Biến Thái mới là kẻ cao nhất. Lần trước phản sát con quỷ dị trùng quái truy đuổi hắn, lợi ích lớn nhất đều bị Tiểu Biến Thái nuốt trọn. Năng lực hoàng kim 【?】 của nó đã đạt tiến độ 30%, cao nhất toàn đội.
Có điều Tiểu Biến Thái muốn phát huy hiệu quả thì cần tiếp xúc trong lặng lẽ, lại phải ấp ủ một thời gian dài chứ không thuộc dạng bộc phát tức thì.
Thậm chí có thể coi pha xuất kích của Tiểu Xúc Thủ chỉ là một màn nghi binh, che chắn cho Tiểu Biến Thái áp sát mà không bị con quỷ dị mang bao tay phát giác. Về điểm này, Tiểu Xúc Thủ đã hoàn thành xuất sắc, bởi bản thân nó chiến đấu vô cùng nghiêm túc, một lòng muốn đè bẹp kẻ thù dù giai vị thấp hơn, thực lực yếu hơn.
Lớp Lân Giáp trên người Tiểu Xúc Thủ nghiến chặt vào những ngạnh gai trên bao tay dạng móc của đối phương, tia lửa bắn tung tóe. Nhưng Tiểu Xúc Thủ rốt cuộc chỉ mới cấp 9, chưa mở khóa tiến độ năng lực 【?】, rõ ràng vẫn chưa phải đối thủ nên bị cứa rách toác nhiều vết.
May mà máu tươi trong cơ thể nó đang dùng 【Phân Hóa Thích Ứng】 điên cuồng chữa lành. Lỗ Bá Đặc cũng tạm thời buông tha mắt của kẻ địch, điều chỉnh phạm vi bao phủ của Trị Liệu Thuật để hỗ trợ nhóm Tiểu Xúc Thủ.
Chủ yếu là vì hắn đánh vào mắt đối phương không mang lại hiệu quả rõ rệt. Những đốm sáng xanh lục khổng lồ kia đúng là mắt thật, cũng bị Lỗ Bá Đặc bắn mù mất mấy con, nhưng dường như thứ quái vật này chẳng mấy bận tâm đến mắt của mình.
Nói sao nhỉ, khu vực Lỗ Bá Đặc tập trung công kích vốn được hắn mặc định là phần đầu của nó. Thế nhưng sau khi bị bắn mù vài con mắt, bên dưới mép giáp lưng trong bóng tối lại mọc thêm những đốm sáng xanh lục khác.
Cứ coi như nó mọc một vòng mắt quanh thân thể, bình thường chỉ mở ở một khu vực nhất định. Cái gọi là "đầu" mà Lỗ Bá Đặc tưởng chỉ là do hắn tự nghĩ ra. Thế nên chi bằng quay sang hỗ trợ Tiểu Xúc Thủ, đằng nào cũng là công kích diện rộng, không cần ngắm quá chuẩn vẫn có thể gây sát thương lên quỷ dị đối phương.
Đương nhiên Tiểu Xúc Thủ không chỉ biết chịu đòn. Bên cạnh còn có tiêm nha hỗ trợ, hễ tóm được sơ hở là cắn xé không chút khách khí.
Chỉ có điều phần bao tay của đối phương cứng rắn dị thường, cắn chắc chắn không thủng, nên tiêm nha từ đầu đã nhắm thẳng vào những đoạn xúc tu mềm mại.
Thế nhưng cắn vào cũng chẳng dễ dàng. Xúc tu của đối phương vừa dẻo dai lại vừa biết rung lắc để triệt tiêu lực, cộng thêm lớp dịch nhầy trơn tuột bên ngoài khiến tiêm nha táp hụt mấy phát liền, hoàn toàn vô công rỗi nghề.
Mãi đến khi Trị Liệu Thuật của Lỗ Bá Đặc ập tới, đốt cho đám xúc tu của kẻ địch co giật liên hồi, tiêm nha mới bắt được cơ hội. Nó quấn chặt cố định rồi ngoạm thật mạnh, cắn xuyên qua lớp da thịt. Tiếp đó là cắn chết không nhả, kích hoạt năng lực 【Thôn Phệ】 điên cuồng hút lấy hút để.
Cú này lập tức tạo thành một vòng tuần hoàn năng lượng khép kín. Năng lượng tiêm nha hút được truyền ngay sang cho máu, máu lại chảy khắp toàn thân Tiểu Xúc Thủ, giúp vết thương hồi phục thần tốc. Lượng năng lượng tràn trề còn khiến Tiểu Xúc Thủ phình to hơn, tăng thêm sức mạnh, từ đó khống chế xúc tu đối phương chặt hơn và hút năng lượng dễ dàng hơn nữa.
Mọi thứ diễn ra vô cùng hoàn hảo. Những xúc tu bị cắn chặt khô héo đi với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ, trong khi Tiểu Xúc Thủ lại càng lúc càng mẫm mạp béo tốt.
Ai ngờ kẻ địch vẫn còn chiêu. Giống như thằn lằn đứt đuôi, những xúc tu bị cắn trúng một khi không giãy ra được liền dứt khoát tự đứt tận gốc, tránh làm liên lụy đến toàn bộ cơ thể.
Tiểu Xúc Thủ đành phải quay sang tấn công mục tiêu khác. Kẻ địch chẳng lẽ chặt hết toàn bộ xúc tu? Làm thế thì chẳng phải chỉ còn trơ lại cái mai rùa thôi sao?
Thế nhưng con quỷ dị mang bao tay kia đâu có ngu. Ngay lập tức có thêm nhiều xúc tu lao tới tấn công tổ hợp Hư Không Chi Long. Đó chính là những xúc tu biết nở hoa lúc trước, đầu cánh hoa xòe ra, bắn ra những tia xạ tuyến màu lam, nã thẳng mặt Tiểu Xúc Thủ.
Khác với chùm năng lượng đen dùng để chặn đòn chém trước đó, loại xạ tuyến màu lam này khiến Tiểu Xúc Thủ bắt đầu đóng băng tức khắc, động tác cứng đờ lại trong nháy mắt.
Đây chẳng phải chuyện đùa. May mà Lỗ Bá Đặc và Đại Não Hoa luôn bao quát toàn bộ chiến trường, Trị Liệu Thuật cùng xạ tuyến hỏa diễm lập tức phủ tới, giúp Tiểu Xúc Thủ thoát khốn.
Tiểu Xúc Thủ tham chiến dù chưa thể định đoạt thắng bại, nhưng tuyệt đối không hề vô dụng. Chúng đã hạn chế cực lớn khả năng cơ động của quỷ dị, lại còn phân tán hỏa lực, tranh thủ cơ hội quý giá cho các đồng bạn khác.
Lúc này, Gundam xương trắng của Cốt Đầu Muội đã áp sát từ lâu, đây chính là thời cơ mà nó hằng chờ đợi.
Cục diện vây hãm lập tức hình thành. Gundam đen trắng dưới trướng Lỗ Bá Đặc chia ra một trái một phải, lập tức tung đòn công kích cuồng bạo. Khu vực tấn công chủ yếu chính là vùng tăm tối dưới mép giáp lưng của quỷ dị, ưu tiên chém đứt đám xúc tu kia trước.
