Chương 1061
Chương 1061: Đôi bên đánh nổ lẫn nhau
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lưỡi liềm áp sát tung ra [Không Gian Thiết Cát] mới là đòn sát thủ thực sự. Có Tiểu Xúc Thủ liều mạng quấn chặt cầm chân, Gundam trắng đen liên thủ chém đứt ba bốn mươi chiếc xúc tu, đặc biệt là loại đeo găng tay — vốn là hạch tâm công thủ của con quỷ dị đối phương — cũng bị chặt đứt không ít.
Gào——
Quỷ dị găng tay lại gầm lên giận dữ. Sóng âm chấn cho toàn bộ đám kẻ địch đang vây công xung quanh sững sờ chết lặng tại chỗ. Ngay sau đó, phần dưới cơ thể nó lật ngược ra ngoài, dựng đứng thêm vô số xúc tu từ bên trong, đầu xúc tu nở bung như hoa, bắn ra hàng ngàn hàng vạn luồng tia sáng đen và xanh lam, quét loạn xạ khắp bốn phương tám hướng để chặn đứng tổn thất.
Nó cảm nhận được mối nguy hiểm đủ để lấy mạng mình, dường như đã chuẩn bị liều chết một phen. Thực sự không phải do nó quá yếu, một phần nguyên nhân rất lớn là vì nơi này không phải sân nhà của nó.
Nhưng phần lớn nguyên nhân là do bản thân đội ngũ của Lỗ Bá Đặc cũng chẳng hề yếu. Đám tiểu đồng bạn tách riêng ra từng đứa thì đứa nào cũng là quỷ dị cấp bậc kinh hoàng.
Đặc biệt là Đại Não Hoa và Cốt Đầu Muội, nhờ đã mở khóa năng lực siêu giai, so với quỷ dị găng tay cũng chỉ thua kém về lượng hạt nhân năng lượng, chứ về mặt chất thì chẳng chênh lệch là bao.
Chẳng hạn như lĩnh vực biển sâu mạnh nhất của quỷ dị găng tay, do không phải sân nhà nên dù vẫn đè nén được Đại Não Hoa, nhưng tuyệt đối không thể tạo thành ưu thế nghiền ép.
Đương nhiên, Lỗ Bá Đặc và các đồng bạn phối hợp quá mức ăn ý cũng là một điểm mấu chốt, ai nấy đều hiểu rõ chân tơ kẽ tóc của nhau. Kiểu đánh hội đồng này cực kỳ dễ khiến kẻ địch rơi vào cảnh chắp vá trước sau, chỉ cần lộ ra một sơ hở là ăn đòn no đòn. Mà chiến sự thì chớp mắt vạn biến, ai dám vỗ ngực bảo đảm bản thân không phạm sai lầm?
Ngược lại, nếu phe đồng bạn có xuất hiện sơ sót thì cũng chẳng sao, mọi người đều sẽ lập tức lao tới ứng cứu, tỷ lệ chịu lỗi cực cao. Đây mới chính là điểm đáng sợ nhất của đội ngũ Lỗ Bá Đặc.
Quỷ dị găng tay sau khi bị chém đứt liên tiếp nhiều xúc tu mấu chốt liền lập tức bắn phá không phân biệt địch ta. Luồng sáng đen là chùm năng lượng hệ Thủy thuần túy, còn luồng sáng xanh lam lại mang theo khả năng đóng băng cực độ.
Lỗ Bá Đặc vừa mới cứu được Tiểu Xúc Thủ ra, cũng không dám để mấy thứ này bắn trúng, vội vàng nghiêng mình né tránh; phát nào thật sự không né nổi thì nhờ Đại Não Hoa dùng ma pháp đánh chặn.
Ở vòng ngoài, phân thân của Đại Nhãn Châu Tử dựa vào [Hỗn Độn Xạ Tuyến] bắn trả tay đôi với quỷ dị để yểm hộ toàn đội.
Còn về lý do tại sao không dùng đến năng lực như [Hóa Đá], chủ yếu là vì trước đó đã thử qua nhưng hiệu quả chẳng ra làm sao. Chiêu đó chỉ khiến lớp chất nhầy trên biểu bì của đối phương biến thành một lớp vỏ đá mỏng dính như da chết, về cơ bản không tổn hại gì đến bản thể.
Lỗ Bá Đặc cũng đã nhận ra, hồi mới nhận được năng lực này cứ ngỡ là kỹ năng siêu cấp vô địch, ai ngờ thực chiến bấy lâu mới phát hiện khi đối phó với kẻ địch cường đại thì nó rất khó phát huy tác dụng, chỉ khi dùng lên những kẻ địch có đẳng cấp thấp hơn mình thì hiệu quả mới khủng khiếp.
Nhưng khổ nỗi thế lại thành ra mâu thuẫn. Gặp lũ địch cấp thấp thì hắn chẳng cần dùng đến chiêu này cũng có thể dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng.
Lại còn có [Luân Hồi Chi Giác] vốn được hắn coi là con bài tẩy siêu cấp, thế nhưng bất kể là đối đầu với Hỏa Diễm Cự Nhân hay quỷ dị găng tay, hắn đều không dám thi triển. Nguyên nhân chính là tiêu hao quá khủng khiếp gánh không nổi, cảm giác thời gian của đối phương chưa kịp trộm được thì bản thân đã bị vắt kiệt trước.
Có lẽ phải đợi đến khi bản thân hắn cùng Tiểu Tâm Tâm đều đạt tới trình độ siêu cấp 9 mới có thể tính đến chuyện sử dụng.
Dùng đối phó lũ tép riu thì không bõ, chỉ có trong những trận quyết đấu đồng giai mới là thời điểm thích hợp nhất để mở ra cơ hội xoay chuyển cục diện.
Lúc này, quỷ dị găng tay phía đối diện bỗng nhiên bùng nổ, sương mù xung quanh bắt đầu cuộn trào dữ dội, vô số giọt chất lỏng ngưng kết lại, hóa thành từng viên cầu nhỏ màu đen kịt.
Lỗ Bá Đặc xưa nay luôn có những nguyên tắc chiến đấu mà hắn luôn nghiêm túc tuân thủ: trong chiến đấu tuyệt đối không nói nhảm, chú trọng bồi thêm đòn kết liễu, kẻ địch chưa chết hẳn thì quyết không thu tay, và một điều vô cùng quan trọng nữa là: tuyệt đối không cho kẻ địch có cơ hội biến hình.
Bản thân hắn đã như vậy, đám tiểu đồng bạn theo hắn bấy lâu cũng mang cái nết y chang. Cho nên vừa thấy chiến trường xuất hiện tình huống dị thường không thể lý giải, mọi người chẳng ai bảo ai, lập tức đồng loạt dốc toàn lực điên cuồng tấn công.
Gundam trắng đen lập tức áp sát quỷ dị găng tay, vung lưỡi liềm chém xối xả, mặc kệ ngươi muốn biến hóa ra cái trò trống gì, cứ chém chết ngươi trước rồi tính sau.
Còn Đại Não Hoa và Đại Nhãn Châu Tử, ngày thường tuy hở ra là chửi bới đấu đá lẫn nhau, nhưng lúc này lại phối hợp ăn ý đến kỳ lạ, lập tức ra tay dọn dẹp những quả cầu đen đang ngưng tụ xung quanh, không cho chúng có cơ hội thành hình.
Mặc dù cả đám liều mạng ngăn cản, nhưng chiêu thức này của kẻ địch vẫn không thể bị triệt tiêu hoàn toàn. Những quả cầu nhỏ kia dù bị đánh tan tác cũng có thể nhanh chóng hòa vào các quả cầu đen lân cận, rồi cứ thế tụ lại càng lúc càng lớn.
Sau đó, chúng như thể có được sinh mệnh, bắt đầu biến hóa thành đủ loại hình dạng kỳ dị, trong đó các loài cá chiếm đa số, còn lại rất nhiều thứ quái đản mà Lỗ Bá Đặc cũng chẳng thể nhận ra, nhưng về cơ bản đều mang đặc trưng của sinh vật biển.
Đây chính là "sinh vật nguyên tố", trong ma pháp các hệ thực ra đều có ứng dụng tương tự, chẳng hạn như [Quang Chi Sứ Giả] của hệ Quang, [Triệu Hồi Hỏa Long] của hệ Hỏa, hay [Nham Thạch Cự Nhân] của hệ Thổ.
Thế nhưng để một Nguyên Tố Lãnh Chúa thi triển năng lực này thì dường như đáng sợ hơn ma pháp do nhân loại định hình rất nhiều. Hàng ngàn hàng vạn sinh vật nguyên tố cứ thế bơi lượn giữa không trung trong lĩnh vực quỷ dị, tựa như nơi đây đã thực sự hóa thành biển sâu tăm tối.
Còn chưa kịp để nhóm Lỗ Bá Đặc định thần, đám sinh vật nguyên tố này đã đồng loạt phát động tấn công, lao vào cắn xé Gundam trắng đen cùng Tiểu Xúc Thủ vừa mới gượng dậy. Chỉ cần bị cắn trúng một phát, vị trí đó liền lập tức khô héo đi rồi co quắp lại với tốc độ chóng mặt.
Tiểu Cường né nhanh nhất nên không bị cắn trúng. Về phía Cốt Đầu Muội thì tình hình đỡ hơn đôi chút, mỗi khi những hoa văn ánh kim lập lòe chớp nháy là nàng lại có thể giãy thoát ra ngoài. Duy chỉ có Tiểu Xúc Thủ là thảm nhất, trên thân xuất hiện từng mảng xám xịt chết chóc lớn, lại còn có xu hướng lan rộng ra xung quanh.
Lỗ Bá Đặc lập tức ra lệnh bảo Tiểu Xúc Thủ thu nhỏ kích thước lại thật nhanh, đồng thời tung ra [Trị Liệu Thuật] bảo bọc lấy bọn họ rút lui.
Đám sinh vật nguyên tố quỷ dị này không chỉ tấn công các tiểu đồng bạn bên dưới, mà còn có không ít con nhắm thẳng vào Lỗ Bá Đặc đang bay lơ lửng trên không trung. Nói chính xác hơn, chúng đang nhắm vào lĩnh vực hỏa nguyên tố quanh người hắn; đám sinh vật quái quỷ đó lại có thể gặm nhấm cả lĩnh vực, cắn một phát là khuyết đi một mảng lớn.
Tuy do nguyên tố xung đột tự tiêu hao lẫn nhau khiến kích thước của chúng cũng bị thu nhỏ lại, nhưng chúng thà liều mạng tự hao tổn bản thân cũng phải điên cuồng cắn nuốt lĩnh vực do Đại Não Hoa chống đỡ.
Nếu nhìn nhận ở tầng diện Ma Võng thì sẽ dễ hiểu hơn: Ma Võng hệ Thủy mạnh hơn ở khu vực này đã bị đối phương khống chế hoàn toàn, hiện đang ra sức cắn nuốt Ma Võng hệ Hỏa do Đại Não Hoa nắm giữ, từ đó mượn uy lực lĩnh vực để siết chết Lỗ Bá Đặc.
Lĩnh vực mà Đại Não Hoa chống đỡ quả thực không hề nhỏ, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi sự điên cuồng của đám sinh vật nguyên tố quỷ dị kia, đang bị bào mòn với tốc độ cực nhanh.
Mà muốn đánh trả đám sinh vật nguyên tố quái đản này lại muôn phần khó khăn. Cốt Đầu Muội vung lưỡi liềm chém nát từng mảng lớn, nhưng những mảnh vỡ của chúng vừa văng ra đã lập tức bay tới bám vào đồng loại, rồi lại dung hợp lại như cũ trong chớp mắt, căn bản không hề sợ chết.
Tiểu Cường và Đại Não Hoa cũng bắt đầu dùng ma pháp đánh trả, nhưng cùng lắm cũng chỉ tạo thành thế tiêu hao ngang ngửa, giết mãi không xuể.
Kẻ duy nhất tương đối thích hợp để đối phó với lũ quái thai này thực ra là các phân thân của Đại Nhãn Châu Tử. [Hỗn Độn Xạ Tuyến] có thể khắc chế hữu hiệu khả năng tái tổ hợp của chúng.
Thế nhưng khi ưu thế về số lượng của Đại Nhãn Châu Tử bị san bằng, đám quái vật kia cũng bắt đầu đe dọa ngược lại nó. Bị chúng đợp cho một phát thì nó cũng chẳng chịu thấu, đành phải vừa né tránh vừa xả đòn phản công, miễn cưỡng duy trì thế trận cùng nổ nát bấy lẫn nhau.
