Chương 1069
Chương 1069: Thánh Quang Đại Hành Giả
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đúng thế, Anna tự thấy mình đã nhìn thấu vài bí mật, chẳng hạn như cái gọi là “Thú Thần” kia hẳn là đồ giả.
Thế nhưng bản lĩnh của thằng nhóc Lỗ Bá Đặc cùng con hồ ly nhỏ Đạt Cát lại là hàng thật giá thật. Nàng đoán chừng cả hai đều đã chạm tới cảnh giới siêu bậc 9, thuộc hàng thiên kiêu dẫn dắt các tộc trong Kỷ Nguyên Chiến Tranh.
Bởi lẽ con quái vật kinh hãi kia, đến chính Anna nhìn thêm mấy lần còn thấy rợn người, lại bị hai thằng nhóc thiên tài này sống sờ sờ đập chết. Đây là sự thật không thể chối cãi, sự biến đổi của ma võng hệ Thủy sau đó cũng chứng minh điều này. Bản thân nàng có thiên phú ma pháp hệ Hỏa không tệ, tự nhiên cảm nhận được đôi chút.
Thế nhưng, hai tên nhóc thối này dựng nên “Thú Thần”, bản ý là để an ủi dân chúng, tăng cường lòng tin? Nhưng cũng giống như lần “Thú Thần Hiện Thế” trước, nàng tuyệt đối không thể nói toạc ra.
Bởi vì ảnh hưởng của chuyện này đã ngày một lớn. Lần trước phạm vi cốt lõi chỉ giới hạn ở Hổ Khiếu Thành, người tận mắt thấy hiện trường nhiều nhất cũng chỉ bao trùm một bộ phận thế lực Thú Thần Điện của hồ nhân.
Nhưng lần này, Thú Thần tái hiện đã hóa thành một cơn bão quét qua toàn bộ Thú tộc. Hiện tại ai nấy đều kích động phát cuồng vì sự tồn tại của Thú Thần, các bộ tộc đều hân hoan cổ vũ. Nàng chẳng dám tưởng tượng nếu công bố đó là đồ giả thì tâm lý của các bộ tộc thú nhân có sụp đổ hay không.
Bây giờ bất kể trước kia có tin “Thú Thần” hay không, các bộ tộc đều buộc phải tin. Bởi vì ai cũng bị ác ma đập cho tơi tả, vô cùng cần thứ như thế này để củng cố niềm tin.
Thậm chí có vài tầng lớp cấp cao sau khi nhận được đoạn hình ảnh kia liền công khai phát cho dân chúng bên dưới xem. Những bộ tộc vốn đã dựng tượng “Thú Thần” lập tức quỳ lạy cầu nguyện, cầu Thú Thần phù hộ đánh bại ác ma, phù hộ tộc nhân bình an.
Những bộ tộc thú nhân trước kia chẳng thèm tin vào trò này cũng lập tức cuống cuồng đục đẽo tượng “Thú Thần”, vội vã leo lên thuyền.
Giờ đây “Thú Thần” đã hiện thế, người ta đều lạy, ngươi không lạy à?
Đến lúc Thú Thần ra tay đối phó ác ma, ngài chỉ cứu những bộ tộc thành tâm cúng bái, chẳng rảnh đi cứu cái thứ bộ tộc không có lòng thành như ngươi, quá hợp lý đúng không?
Thú Thần Điện của tộc hồ nhân với tư cách là lực lượng nòng cốt truyền bá tín ngưỡng, cả đời này chưa từng đánh trận nào dư dả như thế, ai nấy đều nhiệt tình hết mức.
Dĩ nhiên, trong suốt quá trình chiến đấu, Thú Thần phần lớn chỉ lộ mặt, người thật sự ra tay là “Tiên Tri” Đạt Cát cùng… bạn của hắn.
Hổ nhân và Thú Thần Điện cũng không quên điểm này. Nội bộ bọn họ có kẻ thông minh, lo lắng “Thú Thần” quá mức mờ mịt, nên khi tuyên truyền liền kèm theo cả Đạt Cát, bắt đầu nhấn mạnh sự hiện diện của “Tiên Tri” Đạt Cát.
Cho dù không có “Thú Thần” thì thực lực của “Tiên Tri” vẫn rành rành ra đó, vững vàng là tồn tại siêu bậc 9, đang bốn phương tiêu diệt kẻ thù, giải cứu toàn bộ đại lục.
……
Bên phía thú nhân đang tuyên truyền tín ngưỡng “Thú Thần” khí thế ngất trời, thì xã hội loài người đương nhiên cũng nhận được tin tức chính thức, đồng thời nắm trong tay đoạn hình ảnh “Thú Thần lại hiện thế”, thấy được “Thú Thần”, cũng thấy được Lỗ Bá Đặc.
Thế nhưng người ở các vị trí khác nhau, dù nhìn cùng một thứ, phản ứng cũng sẽ hoàn toàn khác biệt tùy theo thân phận địa vị.
Điểm mấu chốt nhất là, loài người tuyệt đối sẽ không đời nào đem thứ này phát cho dân chúng bình thường xem. Dân chúng thiếu năng lực phán đoán, thả ra để họ đi tín ngưỡng cái thứ “Thú Thần” kia à? Đừng hòng mơ!
Do đó, những thứ này chỉ lưu truyền giữa tầng lớp cấp cao của các đế quốc. Mà những kẻ này nào phải hạng vô dụng, bọn họ tuyệt đối không tin vào cái gọi là “Thú Thần”. Cho dù có tin thật cũng chẳng thể nói ra miệng, vị trí dưới mông bọn họ quyết định điều đó.
Còn việc giải thích thế nào, tùy ý, cứ bảo đó là ảo tượng do con quỷ dị kia tạo ra cũng được, tóm lại tuyệt đối không thể là “Thú Thần”.
Đương nhiên, vào thời điểm nhạy cảm này, thú nhân tự mình tin thì họ cũng chẳng rỗi hơi tới tận cửa khiêu khích ép người ta không được tin, làm thế quá tổn hại tinh thần đoàn kết, không tốt chút nào.
Thế nhưng, trong khung hình chẳng phải vẫn còn một người nhân loại sao, vậy thì cứ ra sức tuyên truyền công tích của nhân loại là được.
Mà người nhân loại kia là ai? Lỗ Bá Đặc — quý tộc kiêu hãnh của Lan Đăng Đế Quốc, “Nguyệt Quế tử tước”, “Song Diện Thánh Đồ” của Thánh Quang Giáo Hội. Công lao trước kia từng món từng việc chẳng cần phải nhắc lại, chỉ tính riêng đợt gần đây thôi đã là công lao cái thế.
Trước hết là một thân một mình thâm nhập thế giới ác ma, làm suy yếu lực lượng của địch, mang về thông tin then chốt; sau đó nhận mệnh chi viện cho đồng minh Liên Bang Luân Bột Lãng, trấn thủ phương bắc, cản giặc an dân.
Hắn lại còn phát hiện bí mật động trời về việc ma võng của đại lục bị quỷ dị phong ấn, rồi một mình đánh bại Viêm Nguyên Tố Lãnh Chúa quỷ dị, giải phong ma võng hệ Hỏa thành công.
Nay công lao lại thêm một cọc, không ngại ngàn dặm xa xôi tìm ra Thủy Nguyên Tố Lãnh Chúa quỷ dị, dẫn dắt thú nhân trấn áp quỷ dị, phá vỡ phong ấn ma võng hệ Thủy, lập nên cống hiến vượt bậc giúp đại lục giành chiến thắng trong Kỷ Nguyên Chiến Tranh.
Ngươi xem, nói như vậy có phải nhân loại vẫn chiếm thế chủ đạo không?
Người ta là Lỗ Bá Đặc vốn dĩ một mình đã giải quyết xong Viêm Nguyên Tố Lãnh Chúa, chẳng qua hiện tại đôi bên là đồng minh nên thuận tay kéo thú nhân theo mà thôi. Đâu có giống đám thú nhân mặt dày kia, sống chết chỉ biết tuyên truyền cho người nhà mình?
Hãy nhìn Lỗ Bá Đặc nhà chúng ta xem, liều chết chiến đấu mình đầy thương tích, rõ ràng mới là chủ lực. Với năng lực trị liệu của hắn mà bản thân còn trọng thương đến mức ấy, rõ ràng là chẳng kịp lo cho mình, dốc toàn lực đi trấn áp con quỷ dị kia. Đâu giống con hồ ly nhỏ nọ, nhảy nhót tưng tưng, chỉ chăm chăm khoe khoang ở đằng kia.
Cứ thế, Lỗ Bá Đặc trở thành mũi nhọn đột phá để bên phía Lan Đăng Đế Quốc áp chế làn sóng tuyên truyền của thú nhân. Thú nhân ra sức thổi phồng “Thú Thần” cùng “Tiên Tri”, thì Lan Đăng bên này thổi bùng sự dũng cảm của Lỗ Bá Đặc.
Phần thưởng dành cho Lỗ Bá Đặc cũng được phê chuẩn với tốc độ vượt xa quy chuẩn thông thường. Đầu tiên là tước vị, nhảy cóc qua bậc Bá tước, trực tiếp phong tước Hầu, Nguyệt Quế hầu tước.
Năm đó hắn nhận mệnh lúc lâm nguy đi giải cứu công chúa Ngải Vi, nhờ thân phận sứ giả ban hôn mà được phong Nguyệt Quế nam tước.
Về sau dựa vào một thân quân công dọc đường, cộng thêm việc giúp Lan Đăng thiết lập bang giao liên minh với Hải tộc, hắn được thăng lên Tử tước, đồng thời nhận được đất phong có thực quyền, chính là toàn cảnh Phỉ Bố Tư Bảo, bao gồm cả quê nhà Lục Thạch tiểu trấn. Hiện tại nơi đó được lão đầu Âu Hoàng sắp xếp, ủy thác cho thần phụ Hoắc Phu Mạn quản lý — cũng chính là đồ đệ của lão đầu Âu Hoàng, người đầu tiên khai quật ra Lỗ Bá Đặc.
Giờ đây căn cứ theo công tích của Lỗ Bá Đặc, hắn nhảy vọt một cấp, trực tiếp nhận tước vị Hầu tước, lãnh địa cũng sẽ mở rộng, ước chừng các khu vực xung quanh đều phải giao cho hắn.
Chiến tranh! Quả nhiên vẫn là thời điểm dễ dàng nhất để xáo trộn lại thế lực quý tộc. Ngày thường muốn thăng một cấp tước vị khó hơn lên trời, giờ đây thế mà có thể nhảy cóc.
Dĩ nhiên, thực lực siêu bậc 9 của Lỗ Bá Đặc hiện tại mới là gốc rễ của mọi thứ, cũng là logic cốt lõi mà hắn đã thấu suốt từ khi bước chân tới thế giới này. Cho nên ngay từ đầu hắn chưa từng đi đường vòng, chỉ một lòng truy cầu thực lực, giờ đây chẳng qua đã tới lúc gặt hái.
Mà Thánh Quang Giáo Hội cũng không chịu thua kém, trực tiếp ban cho hắn một danh hiệu mới: “Thánh Quang Đại Hành Giả”, tự động trở thành “Trưởng Lão”, có quyền nghị sự.
Đây cũng là vinh dự cao nhất mà một truyền giáo sĩ có thể đạt tới, ngang hàng với chức Chính Phó Quân Đoàn Trưởng của “Quân Đoàn Giáo Sĩ Thần Thánh”.
Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, chẳng thể nào vì hắn mà bãi chức Chính Phó Đoàn Trưởng người ta đang làm êm đẹp. Thực sự là công huân của hắn quá lớn, quá dũng mãnh, không thể tiến hành chuyển giao quyền lực theo cách thông thường, dứt khoát thăng cho hắn một chức danh thật to. Dù sao thực lực của hắn cũng đã tới tầm, phong thấp quá thì lại không thỏa đáng.
