Chương 1070
Chương 1070: Mẹ nó quá khó rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trong lúc thú nhân điên cuồng đẩy mạnh tín ngưỡng "Thú Thần", ca tụng "Tiên tri" Đạt Cát, ngưng tụ lòng dân, thì phía nhân loại cũng bắt đầu ban thưởng tương xứng cho Lỗ Bá Đặc.
Ở Lan Đăng, hắn không chỉ được phong tước thành Hầu tước Nguyệt Quế, mà Thánh Quang Giáo Hội cũng trao tặng hắn vinh dự cực cao: thăng lên làm "Kẻ Đại Diện Thánh Quang", một danh hiệu vừa có danh tiếng vừa nắm thực quyền.
Sau khi đã nhận được phần thưởng mang tính thực quyền từ cả hai đại hệ thống quý tộc và giáo hội, mấy thứ ban thưởng vật chất ngược lại không còn quá quan trọng nữa, bởi vì đám của cải đó sẽ tự ngoan ngoãn dâng tận cửa.
Lúc này, Liên Bang Luân Bột Lãng cũng vô cùng nể mặt. Bọn họ tuyên bố nhằm biểu dương tất cả những gì Lỗ Bá Đặc đã làm cho miền bắc liên bang, bao gồm chống lại ngoại địch, cứu viện dân chúng, cùng với cống hiến cho Kháng Cự Liên Minh đại lục, nên quyết định trao cho hắn tước vị danh dự "Bá tước Mặt Trời" cùng danh hiệu danh dự "Bức Tường Bắc Cảnh".
Dù Liên Bang Luân Bột Lãng tránh tị hiềm, không tranh nổi bật với Đế Quốc Lan Đăng nên không trao tước vị thực quyền, phẩm cấp cũng không vượt qua "Hầu tước Nguyệt Quế", nhưng một mình Lỗ Bá Đặc gánh hai tước vị quả thực là chuyện vô cùng hiếm thấy.
Hai bên này ban thưởng cho Lỗ Bá Đặc coi như còn hợp tình hợp lý, đằng này một Đế Quốc Hi Tá vốn chẳng có mấy qua lại với hắn cũng bất ngờ chen chân vào. Họ tuyên bố cảm tạ Lỗ Bá Đặc đã giải phong ma võng, giúp cho quốc gia sở hữu nhiều ma pháp sư nhất như Đế Quốc Hi Tá được hưởng đại ân huệ.
Để biểu dương chiến công này, họ đặc cách trao tặng Lỗ Bá Đặc danh dự "Đại Hiền Giả" của nghị hội Pháp Sư Liên Minh. Có được danh hiệu này, hắn có thể trực tiếp tham gia nghị hội cấp cao của Pháp Sư Liên Minh. Nếu nghị hội cần bỏ phiếu quyết định việc gì, Đại Hiền Giả cũng có quyền bỏ phiếu, thậm chí một người tính bằng ba phiếu.
Muốn giành được danh xưng "Đại Hiền Giả", thực lực tối thiểu phải là Thánh Ma Đạo Sư cửu giai, còn phải lập cống hiến kiệt xuất cho Pháp Sư Liên Minh, đồng thời có thành tựu vĩ đại trong một lĩnh vực ma pháp nào đó, chưa kể lúc xét duyệt còn cần ít nhất ba vị Đại Hiền Giả tiền nhiệm tiến cử.
Còn Lỗ Bá Đặc có thể nói là kỳ tích đầu tiên suốt bao năm qua: một kẻ không thuộc biên chế Pháp Sư Liên Minh lại trực tiếp đoạt được danh hiệu này.
Về đợt biểu dương lần này, thực chất cũng có chút sóng gió, nghị hội Pháp Sư Liên Minh đã ầm ĩ suốt cả một đêm.
Bởi đám nghị viên cao giai đương nhiệm ban đầu chỉ đề xuất trao cho Lỗ Bá Đặc một danh hiệu "Nghị viên danh dự" là xong chuyện, dù sao hắn cũng chẳng phải người của Đế Quốc Hi Tá.
Thế nhưng phe phản đối lại không chống đỡ nổi gần như toàn bộ các Đại Hiền Giả. Những vị Đại Hiền Giả bình thường chẳng mấy khi lộ diện, bất kể là hệ Hỏa và hệ Thủy đã giải quyết xong vấn đề, hay hệ Phong và hệ Thổ vẫn chưa xong, đều muốn trao cho Lỗ Bá Đặc vinh dự lớn hơn.
Thế là đám nghị viên phản đối bắt đầu soi mói từng câu từng chữ trong điều lệ nghị hội. Họ bảo muốn trở thành "Nghị viên" chính thức của Pháp Sư Liên Minh thì văn bản đã quy định rõ ràng, bắt buộc phải là người Đế Quốc Hi Tá, Lỗ Bá Đặc không hợp lệ.
Về sau, các Đại Hiền Giả đột nhiên phát hiện một lỗ hổng: so ra thì yêu cầu để thành "Đại Hiền Giả" đúng là biến thái thật, nhưng khốn nỗi lại không hề yêu cầu phải là người Đế Quốc Hi Tá.
Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý. Trước kia quả thật chẳng ai ngờ nổi một kẻ ngoại quốc lại có thể vô tình đạt đủ những điều kiện khắt khe đến thế: vừa lập cống hiến vượt bậc cho Pháp Sư Liên Minh, lại vừa có thành tựu vĩ đại trong lĩnh vực ma pháp.
Trước đó ma võng hệ Hỏa được giải phong còn có thể nói là dính đôi phần trùng hợp, nhưng lần này lại chính là Lỗ Bá Đặc gỡ bỏ hạn chế cho ma võng hệ Thủy. Bất kể là người đã nhận ân huệ hay tương lai có thể nhận ân huệ, kiểu gì cũng phải tỏ chút thái độ.
Chuyện này cũng hết cách rồi. Đột phá cửu giai là chuyện quá đỗi hệ trọng đối với một đám Thánh Ma Đạo Sư đã kẹt ở ngưỡng này suốt bao năm trời.
Kể cả không tính đến yếu tố cá nhân, những việc Lỗ Bá Đặc làm cũng là công lao cái thế đối với con đường thăm dò ma pháp của toàn thể nhân loại.
Pháp Sư Liên Minh lấy ma pháp làm đức tin, tuyệt đối không thể phủ nhận phần công lao này, trên trang sử ma pháp của nhân loại ắt phải ghi lại tên tuổi Lỗ Bá Đặc.
Nếu một người có công lớn như vậy chỉ vì chuyện quốc tịch, vì kiêng kỵ Thánh Quang Giáo Hội mà phải chịu bất công, không được Pháp Sư Liên Minh thừa nhận, vậy cái tổ chức này liệu có thực sự cao thượng và vô tư như họ tự huyễn hoặc? Đây chẳng phải là nỗi bi ai của Pháp Sư Liên Minh sao?
Khi một vị Đại Hiền Giả thốt ra những lời ấy, vạch trần dã tâm ích kỷ của vài nghị viên, toàn bộ nghị hội lập tức chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Cuối cùng, tất cả đồng loạt thông qua đề xuất trao tặng Lỗ Bá Đặc danh hiệu "Đại Hiền Giả".
Bởi thế, một kẻ ngoại quốc như Lỗ Bá Đặc lại đường hoàng trở thành "Đại Hiền Giả" của nghị hội Pháp Sư Liên Minh trong lúc bản thân còn chẳng hay biết gì.
……
Nữ vương Tinh Linh Sắt Hi cũng liên lạc với Lỗ Bá Đặc để bày tỏ lòng cảm kích. Tộc Tinh Linh cũng vừa xuất hiện hai vị cường giả siêu giai hệ Thủy. Tuy nhiên có thể nghe ra tình hình bên Tinh Linh dường như chẳng mấy lạc quan, chiến sự căng thẳng đến mức không có nhiều thời gian nghĩ chuyện khen thưởng cho hắn.
Hơn nữa Lỗ Bá Đặc vốn có quan hệ rất tốt với tộc Tinh Linh, sớm đã là "Trưởng lão danh dự", "Đứa con của Tự Nhiên", chức vị "Tổng giáo quan Thủ Vọng Giả" trước kia cũng chưa từng bãi miễn, nhất thời chẳng biết lấy thêm phần thưởng nào để trao.
Lỗ Bá Đặc đề nghị mình có thể quay về hỗ trợ, nhưng Nữ vương Sắt Hi lại bảo chuyện hắn đi tìm những Lãnh Chúa Nguyên Tố bị phong ấn còn quan trọng hơn nhiều so với việc qua giúp Tinh Linh tộc, thế là từ chối hắn.
……
Giữa lúc cả đại lục đang vì đoạn phim kia của Lỗ Bá Đặc mà đảo lộn đất trời, hắn đã sớm lên đường săn lùng Lãnh Chúa Nguyên Tố quỷ dị tiếp theo. Hết cách rồi, thu hoạch từ trận chiến này thực sự quá đỗi béo bở.
Thu hoạch trực tiếp nhất là lúc quỷ dị găng tay tử trận, hắn vốn đã chuẩn bị ngắt ghi hình bên kia để đi tìm viên bảo thạch. Kết quả bảo thạch chưa thấy đâu, năng lực 【?】 của Đại Não Hoa đã về tài khoản trước. Nó trực tiếp giải phong 20%, từ 20% nhảy vọt lên 40%, trạng thái của Đại Não Hoa cực kỳ tốt.
Sau khi làm bộ làm tịch đuổi đám chiến sĩ Tiêu nhân đi, ngoại trừ việc duy trì liên lạc với lão già Âu hoàng, Y Vạn Đại Công và Nữ vương Tinh Linh để nắm bắt chiến cuộc, hắn bắt đầu thấp thỏm chờ đợi kết quả.
Hiện tại hắn cũng không dám chắc Điểm Hốt Du hoàng kim có thực sự gắn liền với tín ngưỡng hay không. Mọi thứ rốt cuộc chỉ là hắn đoán mò, manh mối duy nhất cũng chỉ có một Điểm Hốt Du hoàng kim từng kiếm được, đường đi nước bước chưa hề được kiểm chứng.
Lần này hao tâm tổn tứ bày ra một màn hốt du hoành tráng đến vậy, giờ chính là lúc nghiệm thu kết quả.
Hắn liên tục mở hệ thống ra xem, chẳng khác nào thí sinh chờ điểm thi hay kẻ si tình đợi tin nhắn hồi đáp của người yêu, đầu óc đã có chút phát cuồng.
Hắn nhẩm tính thời gian, đoạn phim kia chắc đã truyền tới Hổ Khiếu Thành rồi. Nơi đó mới thực sự là mảnh đất có nền tảng tín ngưỡng Thú Thần vững chắc nhất, thậm chí còn khoa trương hơn cả Thú Thần Điện. Dù sao rất nhiều hổ nhân ở đó từng tận mắt chứng kiến cảnh Thú Thần ngạo nghễ đạp trời, lần này chỉ là giúp bọn họ khơi lại ký ức mà thôi.
Thời gian từng chút một trôi qua, Lỗ Bá Đặc bắt đầu mất dần tự tin. Đúng lúc hắn tưởng mình đoán sai và chìm vào tự hoài nghi bản thân, hệ thống rốt cuộc cũng nảy ra một thông báo mới: 【Điểm Hốt Du +1】
Lỗ Bá Đặc mừng như điên, kích động đến mức lao vút lên không trung lộn nhào mấy vòng xoắn ốc, vung mạnh nắm đấm. Đúng rồi, chính là nó, màu vàng kim! Suy đoán của mình quả nhiên chuẩn xác, phương án thực sự có hiệu quả, đúng mẹ nó là tín ngưỡng rồi!
Cái hệ thống này khốn nạn thật đấy. Trước kia chỉ cần hốt du người ta là thăng tiến, giờ lại đòi phải có tín ngưỡng mới chịu lớn. Mẹ nó chứ, mình đâu phải thần linh, kiếm tín ngưỡng đúng là khó quá đi mất!
