Chương 1072
Chương 1072: Sa đọa và trỗi dậy
Đăng ngày 30/09/2026
19
Gác xép Đại giáo đường Thánh Quang Curtis, những viên huỳnh thạch dường như vừa bị ngăn chặn ánh sáng trước đó đều đã trở lại bình thường, bắt đầu tỏa ra ánh sáng lục u ám. Lúc này mới nhận ra, bóng người trùm áo choàng khi nãy đã biến mất, chỉ còn lại một luồng không khí trong lành hơi se lạnh, chứng tỏ người nọ có lẽ chỉ vừa mới rời đi.
Tư Tháp Mặc sau khi trao đổi xong với phía bên kia, lúc rời đi lòng đầy nặng trĩu. Đúng vậy, Tư Tháp Mặc này, một mục sư cấp 9, thân cư địa vị cao trong Thánh Quang Giáo Hội, thế mà lại là người của Hắc Ám Giáo Hội?!
Cả đại lục ai nấy đều biết Thánh Quang Giáo Hội khắc chế Hắc Ám Giáo Hội, Hắc Ám Giáo Hội cũng luôn ở trong trạng thái bị áp chế.
Thế nhưng Hắc Ám Giáo Hội bị chèn ép bao nhiêu năm qua cũng chưa từng bị tận diệt, bởi vì căn nguyên của bọn chúng vốn bắt nguồn từ dục vọng trong nhân tính, từ sinh lão bệnh tử, từ những điều cầu mà không được.
Người của Hắc Ám Giáo Hội cũng chưa bao giờ từ bỏ dã tâm làm điều ác, rất nhiều sự kiện tàn độc trên đại lục đều dính líu đến bọn chúng.
Không nói đâu xa, chỉ riêng những vụ Lỗ Bá Đặc đích thân xử lý đã có rất nhiều rồi: từ ma dược "Hoan Du" lúc ban đầu, sau đó là bắt cóc công chúa Landon mưu toan khống chế Y Vạn Đại Công, vong linh công kích thành Aquilos, khiêu khích thú nhân khai chiến với Landon, nhiều không đếm xuể.
Hắc Ám Giáo Hội đương nhiên biết Thánh Quang Giáo Hội khắc chế bọn chúng. Lẽ nào đám người kia lại cam tâm mãi mãi bị đè đầu cưỡi cổ? Chưa từng nghĩ cách phản kích? Chắc chắn là không!
Và Tư Tháp Mặc chính là một đòn phản kích hoàn hảo. Thực ra nếu nói toạc móng heo ra, đó là một màn nội gián, cộng thêm một chút may mắn đầy cẩu huyết.
Hồi Tư Tháp Mặc còn là một mục sư nhỏ cấp 2, vừa mới học được Chúc Phúc Thuật, do không có bối cảnh thâm sâu gì nên chỉ được phân về nhậm chức tại một nhà thờ nhỏ ở thị trấn hẻo lánh. Điểm tạm ổn duy nhất là thần phụ phụ trách cũng là một ông lão thất chí, đối xử với Tư Tháp Mặc không tệ.
Thiên phú của Tư Tháp Mặc thực ra rất tốt, tuổi trẻ phơi phới, lại đúng vào độ tuổi hormone tiết ra mạnh mẽ nhất, hắn bèn phải lòng một cô nương trẻ tuổi trong thôn. Cộng thêm việc phải gò bó trong giới luật của vị lão thần phụ quá lâu sinh ra tâm lý phản nghịch, một lần không giữ được nửa thân dưới, chuyện không nên xảy ra đã nhanh chóng xảy ra.
Thực ra đến bước này vẫn có thể giải quyết, lúc nào cũng có lối thoát. Thế nhưng, khi Tư Tháp Mặc ngập tràn sung sướng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, lại phát hiện cô nương bên cạnh đã chết tự bao giờ, nhìn qua là biết bị bạo hành tàn độc đến chết.
Tư Tháp Mặc lập tức hoảng loạn, lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này, hắn hoàn toàn không nhớ mình từng làm ra những việc đó. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng chôn cất thi thể, che giấu mọi chuyện. Còn con đường quay về nhận tội thực sự chỉ vừa lóe lên trong đầu đã bị quẳng ra sau gáy.
Cả quá trình chôn cất cũng coi như thuận lợi. Ba ngày sau đó, cư dân trong trấn rầm rộ đi tìm người nhưng không một ai tìm đến chỗ hắn, bởi thực sự chẳng ai ngờ được người của nhà thờ Thánh Quang lại làm ra chuyện tày đình như vậy.
Ban đầu Tư Tháp Mặc còn có chút kinh hoàng, nhưng chỉ sau một ngày đã có thể lấy lại bình tĩnh, chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Sang ngày thứ hai, hắn đã nhiệt tình bắt đầu cùng người trong trấn đi tìm kiếm. Đến ngày thứ ba, hắn thậm chí đã có thể mặt đối mặt an ủi cha mẹ của cô nương kia, sự thay đổi nhanh đến khó tin.
Ở một thời đại như thế này, tìm người trong ba ngày đã là giới hạn rồi. Dù sao ai nấy cũng còn cuộc sống riêng, cô nương kia có thể đã gặp phải dã thú, cũng có thể đã bỏ trốn theo tên lính đánh thuê khôi ngô nào đó, khả năng tìm về được cũng chẳng còn bao nhiêu. Chuyện này coi như tạm khép lại.
Ngay khi Tư Tháp Mặc hoàn toàn trút được gánh nặng trong lòng, tiễn cặp vợ chồng vừa làm lễ cầu nguyện xong xuôi, quay trở về căn phòng nhỏ của mình thì phát hiện bộ y phục đẫm máu của cô nương kia đang đặt ngay trên giường.
Không ai biết được khoảnh khắc đó Tư Tháp Mặc đã sợ hãi đến mức nào. Đó là nỗi sợ hãi khi bí mật liều mạng chôn giấu bị phơi bày, là nỗi sợ hãi khi nghĩ đến kết cục thê thảm của chính mình.
Hắn thừa dịp đêm đen mò đi đào thi thể, kết quả thi thể đã biến mất, hắn lại càng hoảng loạn tột cùng.
Những ngày tiếp theo, ngày nào hắn cũng tìm thấy những món đồ thuộc về cô nương kia ở ngay cạnh mình. Hắn ăn không ngon, ngủ không yên, ngặt nỗi lại không tìm ra ai đang nhắm vào mình. Thời gian trôi qua, tinh thần hắn rốt cuộc cũng sụp đổ.
Ngay khi hắn chuẩn bị trực tiếp tìm đến lão thần phụ để thẳng thắn thú nhận chân tướng, chấp nhận hậu quả đáng phải nhận thì một kẻ bí ẩn đã tìm đến hắn.
Ban đầu hắn đã lường trước khả năng này, tưởng rằng lúc mình chôn xác đã bị tên lính đánh thuê nào đó nhìn thấy, sau đó ắt sẽ tống tiền hắn. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự đe dọa đó, thậm chí còn tự định sẵn một mức giá hợp lý trong khả năng chi trả của mình.
Thế nhưng tên quái nhân trùm áo choàng kia lại không hề uy hiếp hắn, chỉ đưa ra một vụ giao dịch: nói rằng bọn chúng có một nhóm anh em, nếu ai bị thương sẽ tìm đến hắn chữa trị, và hắn không được thu tiền.
Tư Tháp Mặc trẻ tuổi nghe thấy yêu cầu như vậy thì chết sững cả người. Chỉ có thế thôi á? Đây mà cũng tính là yêu cầu sao? Hắn không chút do dự mà đồng ý ngay. Vào lúc đó, hắn cảm thấy hình như mình đã đánh giá quá thấp năng lực và thân phận của bản thân rồi.
Những ngày sau đó, quả thực có vài người tìm đến để hắn chữa trị, hắn cũng thực sự không định lấy tiền. Nhưng thời gian lâu dần, đối phương bắt đầu chủ động tặng hắn chút tiền bạc, thậm chí là vài món bảo vật.
Sau khi đôi bên dần trở nên quen thuộc, hắn cũng không từ chối ai nữa. Người bình thường đến cầu xin chữa trị vốn dĩ cũng phải trả phí, hơn nữa đám người kia thường xuyên tặng hắn chút tài nguyên tu luyện, ví như dược tề cường hóa tinh thần lực, hắn quả thực không thể chối từ.
Mối quan hệ như vậy kéo dài rất lâu, cho đến khi hắn thăng lên cấp 4, thành công tiếp quản vị trí của lão thần phụ trong nhà thờ thị trấn, trở thành một thần phụ thực thụ.
Theo lý mà nói, một khi đã đạt đến cấp 4, nếu có quan hệ thì hoàn toàn có thể tới nhậm chức ở nhà thờ tại các thành trì quy mô nhỏ, chứ không phải thủ hộ ở một thị trấn hẻo lánh, dưới trướng chỉ có một hai mục sư thực tập.
Thị trấn vẫn là thị trấn đó, thay đổi duy nhất chính là việc Tư Tháp Mặc chữa trị cho đám người kia không cần phải lén lút giấu giếm nữa. Đồ vật giao dịch giữa hai bên cũng bắt đầu nhiều lên, bọn chúng thậm chí còn nói chuyện với hắn về việc bố trí nhân sự của nhà thờ cấp trên.
Sau đó, nhà thờ cấp trên của hắn trong một chuyến đi ra ngoài đã bị tập kích bởi những kẻ không rõ lai lịch, mà ngay ngày hôm sau, đám người kia tên nào tên nấy mang thương tích chạy đến tìm hắn chữa trị.
Không lâu sau, Tư Tháp Mặc được cất nhắc thăng chức thần tốc, trở thành thần phụ chính thức của tòa thành nhỏ cấp trên đó.
Tư Tháp Mặc dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết rõ giữa hai chuyện này có mối liên hệ mật thiết, thậm chí cô nương năm xưa e rằng cũng do chính lũ khốn này giết chết, hắn đã bị gài bẫy từ đầu.
Hắn đi hỏi tội, kết quả đối phương lại thừa nhận một cách cực kỳ dứt khoát. Những kẻ thường xuyên đến tìm hắn trị thương chính là người của Hắc Ám Giáo Hội, chẳng qua đều là thành viên bình thường không có chút thiên phú hắc ám nào, còn hắn thì nhìn từ bất kỳ phương diện nào cũng đã là người của Hắc Ám Giáo Hội rồi.
Từ tất cả các vụ qua lại giao dịch trước đây, cho đến lần này tiết lộ tình báo then chốt hại chết đồng liêu ở nhà thờ cấp trên rồi thay thế vị trí đó, trừ phi hắn muốn tự mình chôn cùng, bằng không tuyệt đối đừng hòng rửa sạch. Tòa án Tôn giáo sẽ không tin bất kỳ lời giải thích nào khác.
Mà Tư Tháp Mặc dường như cũng chẳng hề quá bài xích. Có lẽ chính vì hắn vốn là loại người như vậy nên mới lọt vào mắt xanh của người thuộc Hắc Ám Giáo Hội.
Chuyện sau đó thì đơn giản rồi. Hắn lợi dụng tài nguyên của Hắc Ám Giáo Hội, điên cuồng leo lên các nấc thang danh vọng trong Thánh Quang Giáo Hội. Thậm chí Hắc Ám Giáo Hội còn cố ý bán đứng một số cứ điểm râu ria bên ngoài để hắn lập công, có thể nói là một đường thuận buồm xuôi gió.
Tư Tháp Mặc cứ thế xây dựng hình tượng thiên tài bình dân trong Thánh Quang Giáo Hội, dựa vào thiên phú và nỗ lực để đạt được thành tựu như ngày hôm nay.
Mô thức bồi dưỡng tương tự như thế này, Hắc Ám Giáo Hội tuyệt đối không chỉ làm mỗi một vụ, thế nhưng kẻ có thể thành công leo lên địa vị cao cỡ này dường như cũng chỉ có một mình Tư Tháp Mặc. Hiện tại, rốt cuộc cũng đã đến lúc kích hoạt quân cờ này.
